1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    èo, nhìn mấy món ăn thèm ghê nhỉ, hôm đó đói quá, mà của đáng tội nhà hàng đó nấu ngon thật, cái món so` nướng ăn sướng ra phết nhỉ.
    Hôm đó, mình ra biển lục lọi một hồi, rồi quay về gọi các em gái xinh tươi, mà bọn mình ở không phải đầu Mũi nên đón bình minh ở sau dãy núi chứ không trên mặt biển như tưởng tượng.
    [​IMG]
    Nơi bình minh chưa mọc
    [​IMG]
    Một sớm trên biển
    [​IMG]
    Gỡ ghẹ để lát nữa vào bụng mấy nàng
    Binh minh chụp cùng chỗ, thui chẳng post lên nữa, mà có 2 ảnh này hay lắm, tí chị post lên nhé, Tòan công công đón xem
    Chị lỡ tay del mất cái ảnh rồi, thôi để về nhà tìm đã nhé
    Được phichuc sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 17/05/2006
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thêm một góc nhìn mới ở thác Ponguor
    [​IMG]

    một kiểu ảnh ngẫu hứng ở thác Ponguor về cách ăn mặc thời trang ở ngưòi Sài Gòn ngẫu hững qua những dải đá bước vào thác
    [​IMG]
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    To all: Chuyện Mũi cực đông là KeGa , hay Đại Lãnh Lúa tui đã có lời bàn và dẫn giải bằng tọa độ cũng như dẫn chứng trên thực tế , nên xin phép được miễn nhắc lại trên đây!
    Thiệt ra , tui rất ngưỡng mộ chuyến đi của các bạn, có thể dùng từ , Hòanh tráng hòan tòan xứng đáng
    chuyện đánh chánh , chẳng qua là vì chúng ta đang sanh họat dạng public trên 4R, do vậy những kinh nghiệm, cảm xúc, bài viết của các bạn sẽ rất có ích cho những đòan khác , nhóm khác vào 1 dịp nào đó!!!
    ậy cho nên cái chuyện đánh chánh , này kia nọ, thiệt tình hổng phải Lúa tui bon chen hay thể hiện hay .. này kia nọ gì đâu , thành ra, nếu hổng phải , các bạn cứ giữ quan điểm của mình tui tuyệt nhiên hổng có ý tranh luận thêm
    Chuyện bản đồ in sai, cũng là chuyện thường tình.Thực ra bản đồ, sách giáo khoa ... in sai là 1 điều hết sức tệ hại ((ngày xưa tui đã từng gởi kiến nghị tới ông Bộ Trưởng bộ Giáo dục vì thấy sách giáo khoa của xắp nhỏ qua 1trời misstake). Nhhưng cái chánh là update lại thông tin để fix những lỗi không đáng có của nhà xuất bản thì theo tui là cần thiết
    chánh vì vậy mà dưới đây, lại cho phép tui đánh chánh vài lời , ngõ hầu sáng tỏ hơn cái thông tin các bạn update tới cộng đồng cư dân mạng
    người miền Trung kêu những hồ nuớc giữa những khỏang đồi cát mênh mông , hay khỏang rừng là Bàu
    cái mà các bạn đi qua và mô tả là Bàu Trắng ( gồm Bàu Ông và Bàu Bà ) . đây là Bàu nước ngọt và theo người dân nơi đây thì nước ở đây chưa bao giờ cạn_ cái Bàu Trắng này là 1 phần của Chiến Khu Lê Hồng Phong ngày xưa, nơi nuôi giấu nhiều chiến sỹ họat động CM
    Đồi cát trắng phía bên kia của Bàu Trắng , ngày nay có Dịch vụ trượt cát trên đó , nhưng muốn vô được đồi cát Trắng phải lội bộ qua 1 vùng cát lún lối 1,5km ( có thể thuê xe zép vùng vịnh tự lái qua trảng cát này khá ấn tượng )
    Dưới đây xin góp cùng nhóm các bạn vài tấm hình minh họa ( những chỗ mà các bạn không kịp dùng chân để chụp
    1 góc của BÀu Trắng [​IMG]
    Phía bên kia là đồi cát Trắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    món này kêu bằng Sò Điệp nướng
    sò Huyết nhỏ hơn và bên trong có nước màu đỏ huyết
    Kính!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 18/05/2006
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Hailúa!
    Cám ơn bác đã chỉ giáo , bọn tôi ngoài Bắc mong chờ câu trả lời của bác mãi . Thật kính nể sự hiểu biết của bác.
    Thân ái và quyết thắng tặng bác một bông hoa làm quen [​IMG]
  5. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Sáng, chúng tôi đi quanh đồi cát đỏ, trượt cát và nghịch ngợm. Các em bé ở đây chắc sắp biến chất dân dã rồi, nhưng vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn cho các anh chị to xác trượt cát. Đi trên đồi cát đúng là khó chịu, được một lúc thì mỏi nhừ, đành bỏ cuộc, cuộc đời mà, biết sức mình chứ nhỉ. Các chị em post hình vui chơi lên đi nhé
    [​IMG]
    Ngược nắng
    [​IMG]
    Một đường cong cong
    [​IMG]
    Nối bao đường vòng
    [​IMG]
    Vũ điệu chuồi cây chống
    [​IMG]
    Chẳng biết đặt tên sao, tìm khách à, hay về nơi có money hihi
    [​IMG]
    Lặng
    [​IMG]
    Thiếu nữ đồi cát đỏ
    [​IMG]
    Công việc của một ngày
    [​IMG]
    Dáng nhỏ
    [​IMG]
    Biển- cát
  6. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Biển Mũi Né
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đứa con của thuỷ thần, bé tí mà bơi tòm tõm
    [​IMG]
    Đồi cát trắng
    [​IMG]
    Như miền Tây cao bồi Phủ lý
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chài ai, nhìn ảnh của bà Chi mà nhớ Mũi né quá.
    Còn mấy cái chụp trên đường ra nữa nhé, post lên để nhớ nhung một thể
    @ Bác Hai_lua: Cám ơn bác Hai đã bắt giò nhà Bốp, nhà cháu vốn nghe ko thủng nên chạy Tây nguyên- Miền Trung toàn phải có phiên dịch đi kèm thôi ạ., bác thông củm. Mà sao ko xem được mấy cái ảnh Bàu ông, Bàu bà của bác nhỉ?
    Kính bác
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhà bốp chắc bị ám ảnh "bầu này bầu nọ" nên nhầm lẫn, bác Hai thông cảm. Còn cái vụ bản đồ với sách giáo khoa nhầm lẫn thì là đề tài muôn thuở của báo chí rồi. Chẳng biết đường nào mà lần. Tks bác! ( Nhà nào kêu đổi tên topic lần trước thì sửa lại đê. Bon chen xấu hổ quá ).
    Bây giờ ăn no rảnh rỗi lại lang thang tán phét tiếp.
    Quyết định quay về Nha Trang để từ đó bay về HN, tớ đi book vé xe đò. Nhẩm tính quãng đường đi mất 4h, tớ định đi đêm để đón bình minh ở NT. Ai ngờ từ Đà Lạt đi Nha Trang chỉ có chuyến sớm nhất là 3h sáng và muộn nhất là 15h chiều. Thôi xong, quả này lọ mọ đêm hôm rồi. Can tội thích ở lại Đà Lạt mộng mơ đi chơi tối cơ.
    2h10 sáng, điện thoại kêu réo rắt. Bình thường thì cái bản nhạc Ti Amero` nó hay thế mà sao lúc ấy nghe thê thảm quá. Đã thế nó lại còn reo sớm hơn dự định 10'''''''', [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] Kêu la gì thì kêu la, tớ lọ mọ ngồi dậy bật điện thoại kiểm tra lại đống hành lý. OK, đủ cả, vậy là xách ba lô xuống đường. Xuống nhà dưới thì ặc ặc, dặn rồi mà chẳng thấy ma nào. Kiểu này thì teo ... em. Lọ mọ vào phòng đằng sau, ối giời ơi, một đống nằm lù lù trên giường. [​IMG] Thôi thì liều mình như chẳng có, kéo chăn gọi. Trời ơi, dưới chăn là một nàng đang ngủ. [​IMG]. Bỏ mịe, tớ co chân định chạy. Đêm hôm khuya khoắt, lọ mọ trong phòng có con gái, nàng ấy hét lên thì... chết em. Ai ngờ, nàng ta dụi mắt rồi thỏ thẻ: " Đợi tí em mở cửa cho". [​IMG] [​IMG] [​IMG] May quá là may! [​IMG]
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 18/05/2006
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ra đường rồi, tớ quăng balô đồ đạc lỉnh kỉnh xuống vệ đường rồi yên tâm vươn vai nhìn ngó phố phường. Đường phố vắng tanh, lành lạnh, ánh đèn vàng hiu hắt... buồn. Trùi ui, nhìn vậy cái tâm hồn của tớ nó biểu tình đòi... lên lầu ngủ tiếp. Đã thế còn sương mù bảng lảng giăng giăng, vài ngọn sao khuya hiu hắt. Ôi thôi! [​IMG]
    Đứng đợi xe đón 1 lúc, hết chạy ra lại chạy vào vệ đường tớ chán hết chỗ nói. Đã thế nhà hàng xóm lại còn thằng cha mả mẹ nào tự nhiên thức lục xục rồi nhòm qua cửa sổ soi tớ. Mịe, tự nhiên mình như thằng trộm ngồi canh me đột vòm nhà người ta. Được cái nhìn 1 lúc thấy tớ cũng đàng hoàng... nhìn lại lão ấy chán đi ngủ tiếp. . Tớ phởn chí ngêu ngao mấy câu đỡ buồn. Chợt tớ thoáng thấy mấy bóng người lang thang từ đầu đường lại. Ma àh, chết em. Quả này về có chuyện ma để kể đây. . Định thần nhìn kỹ thì ra không phải, có ba thằng ku tre trẻ vừa đi vừa nghênh ngang nghiêng ngó vừa chửi thề ầm ĩ. Thôi chết gặp dân bụi rồi, đồ 1 đống, người một mẩu, nó xin mỗi thứ một tí thì còn gì là cái thân em. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào, đi đêm gặp ma chẳng có sai bao giờ.
    Nhìn đi nhìn lại chợt nhớ ra cái điện thoại nồi đồng cối đá rơi gãy chân, một cái nồi cơm điện to tổ bố, tớ cũng yên tâm một phần. Xin thì cho, đểu thì uýnh(võ mồm), cùng ... thì chạy. Xác định tư tưởng xong, tớ ra vẻ thong thả nhét 2 tay vào túi, mồm cũng huýt sáo nghênh ngang. (Nói phét thế chứ sợ bỏ miẹ ). Các chú nhà ta đi gần đến tớ tự nhiên im bặt, nhìn tớ chằm chằm như gặp phải vật thể lạ. Hm hm, nhìn thì nhìn lại, nhìn k lại ta nhìn hướng khác. [​IMG] Giây phút qua đi, các chú vừa nhìn tớ vừa nhìn đống đồ dưới chân tớ và ... đi tiếp. Phù phù, may quá. Chắc tại mình ít thịt, đồ đạc bèo nhèo nên các chú ấy tha.
    Cuối cùng, sau khi phải giao lưu bằng ánh mắt với vài nhóm ku tre trẻ đi bộ, đi xe đủ cả thì xe đón tớ cũng đến. Tớ thở phào, lập cập bò lên xe rồi... ngủ tiếp. Mọi sự bình an, ơn trời. [​IMG] Mai là Nha Trang bình minh rực sáng.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 17/05/2006
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm với các bạn vài tấm về Trượt cát
    Tiếc thiệt , các bạn ghé thăm đồi cát m2 hổng tham gia trò Trượt cát này
    tro 2này thú nhứt là lúc leo từ dưới lên
    Bị cát khô và mịn, không bám vô nhau được nên đạp lên nó lại tròai xuống leo có 1 đọan là mồ hôi mẹ mồ hôi con tứa ra , phê vật!!!
    có cái ngộ nữa là con nít đặc biệt thích trò này , chúng chơi vô tư mà hổng bao giờ kêu mệt!!!
    Thọat tiên là phải leo lên cùng 1 tấm Plastic
    [​IMG]
    sau đó là truợt xuống
    [​IMG]
    Con nít càng ưa chơi trò này và hổng bao giờ kêu mệt
    [​IMG]

Chia sẻ trang này