1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Chài ai, phải chơi tới bến chứ bác Hai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thuê 1 ván trượt giá 4K/ 1 cái, chơi xả láng bao nhiêu lần thì chơi, có các em đùn cát với cả ủn lưng cho các anh chị, phải cái như bác Hai nói, leo lên leo xuống chóng cả mặt, chân ngập trong cát, mình thì muốn đi và nó thì cứ người ơi người ở đừng về, . Thực ra tôi chỉ tiếc là nếu chơi cái trò trượt cát này ở Đồi cát trắng, cạnh cái hồ nước ngọt để có thể trượt một phát lao tùm xuống cái hồ... chậc... chắc là phê lòi mắt. Bác Hai có trượt phát nào như thế ko?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có đứa lười, trượt một lần leo lên rồi ngồi ì ra xem người khác trượt, có đứa nặng quá, vừa trượt vừa ủn, hị hị... trò này vui, mỗi tội cát dính đầy người, nắng lên cao và rát quá, thôi, đi zề ăn sáng với mỳ 2 mực (tức 1 bát mỳ tôm có 2 con mực ống xinh xinh) rồi tì tũm nào.
    Làm tý hoa cho đời xinh tươi rồi ta cùng ì oạp nhé
    Bạn Nhím chụp
    [​IMG]
    [​IMG]
    À, quên, còn có tiết mục cà phê cà pháo, nằm võng, ăn trứng cá tráng miệng nữa nhỉ?
    Hái một nhành cây, nhành cây trứng cá... Ngày xưa nghe cái bài hát này tôi cứ nghĩ đến đống mụn trên mặt các nam thanh nữ tú, ặc... có khi ko ăn nổi cơm... Hehe.. Lần này đi tự dưng lại thích nghi được với sự vật hiện tượng, là vì dọc đường cây trứng cá được trồng nhiều vô kể, trái chín đỏ mọng trên cây ko ai thèm ăn, vậy là lũ chũng tôi những lúc rảnh rỗi đứng ngang đường lại làm vài vốc nhâm nhi. Ngon, ngọt, lành và nhớ....Nhỉ?
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Cái cây trứng cá trên đường có nhiều kinh khủng luôn bạn Bốp nhỉ? Cứ mỗi lần nhìn thấy cây trứng cá là thế nào tớ với bạn Nhím cũng nhảy xuống hái bằng được. Thế mà lúc ở nhà máy thuỷ điện Yaly ra tớ, bạn Nhím và cheerful hái ăn có kẻ ở ngoài cứ lẩm bẩm :" Cứ ăn đi xong lát lại kêu đau bụng". Ke ke sau cái vụ hái cả một mũ trứng cá ở Mũi Né thì kẻ đấy lại thành ra cũng thích ăn trứng cá ý chứ
    Sau bữa nhậu hoành tráng bên bờ biển Mũi Né: 6kg Mực, 6kg ghẹ, vài đĩa bánh bột lọc và tráng miệng bằng tàu hũ đá chúng tôi trở về phòng chuẩn bị hành trình sang Nha Trang. Đúng vào cái giờ nắng nhất cả lũ lếch thếch trả phòng, buộc đồ ra đi. Đồng hồ chỉ 12h30.
    Chúng tôi ngược lại đường Mũi Né đến ngã ba Bắc Bình rồi nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này xe của cheerful và xe của greenline (xe của greeline thôi nhá còn người khác ngồi lái) và xe của Toàn CC mang đi sửa. Bực mình nhất là xe của Toàn CC, gặp đúng anh thợ sửa xe vườn, không hiêu thay phanh thế nào mà Toàn CC và Nam Bư cứ đứng bóp phanh cho dầu xuống từng giọt từng giọt một, cứ như là uống cafe ý. Hic hic, hỳ hụi bóp gần 2 tiếng đồng hồ mà hình như cũng chưa được hẳn. Chúng tôi mất 2h đồng hồ ở đấy. Y như ngày hôm qua. Mãi hơn 4h mới chạy tiếp đi được.
    Đoạn đường chạy sang Nha Trang trên quốc lộ 1 thực sự là đoạn mà người ngồi đằng sau như tôi mà còn thấy mệt mỏi,chóng mặt. Đường thì xe tải chạy ầm ầm, cứ phóng vèo vèo qua mình mà không có còi kiếc gì hết, còn xe Toàn CC không hiểu sao phanh hỏng mà toàn thấy phóng đến 90km/h làm chúng tôi đuổi theo mãi mà không kịp. Hic hic. Đến khi dừng lại thì nhận được lời giải thích: "Tao đi tao cứ bóp...bóp...bóp thế là được lúc nào không biết".
    Lúc chúng tôi đến ngã ba rẽ vao Phan Rang thì thấy rằng cũng không thể đi kịp đến Vịnh Cam Ranh lúc trời sáng nên cả đoàn quyết định vào Phan Rang lên tháp PoklongGarai chơi.
    (Conti..)
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trùi, toàn đụng chạm nỗi đau khổ của người khác. Còn nỗi đau nào đau hơn "xe mình, vợ người", quên, lái người khác, . Đã thế lại còn tung tăng lả lướt suốt dọc bờ biển miền Trung thơ mộng. . Trong khi đó nhìn lại mình cày hì hục như kẻ tội đồ trong văn phòng.
    Nói về vụ xe pháo, lan man tí. Hôm mang xe về nhà tớ kiểm tra số lượng km đã chạy thì là hơn 2.000km. [​IMG]. Trừ đi khoảng 200km tớ lượn lờ lặt vặt và khoảng 100km sai số đồng hồ (nếu có) thì tổng lê la là 1.700km. [​IMG]. Tin nổi không đây Hay là cái đồng hồ xe tớ ăn gian quá đáng. Nhở!
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ bạn ăn gian quá. Đến cái xe có đồng hồ chạy như ngựa vía của Nam Bư cũng mới chỉ cơ hơn 1.600Km thôi. Ah, bạn đã tính cái đoạn đường bạn và nàng "C" đi chơi mảnh chưa đấy. . Mình là mình rất thích chọc bạn. He he
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng tôi đến được Tháp Poklong Garai thì trời đã bắt đầu tối. Bực mình một cái là hỏi thăm đường vào một bác thì được bác ý rất nhiệt tình dẫn vào tận nơi, nhưng đến khi đến tháp thì bác ý lại xin tiền uống cafe.. Hic hic. Chúng tôi chơi bời ở đây khoảng tầm 30''. Tiếc là trời đã tối nên chúng tôi không thể ngắm nhìn hết vẻ đẹp của tháp. Nhưng dù sao cũng tự an ủi nhau là đến tháp vào lúc tối cũng có cái thú vị riêng.
    Lúc trở ra thì cả hội nhìn thấy 1 xe biển 16, bạn đồng hành của Greenline lập tức có nhiệm vụ tiếp cận đội tượng để hỏi quán ăn có tắc kè và rượu nho (??). Kết quả không khả quan, chúng tôi phải hỏi other local thì được chỉ đến quán Ngọc bán cơm gà ở đường Trần Bình Trọng thì phải. Quán này có món cơm rất ngon, theo lời họ nói thì cơm được nấu với nước luộc gà vì vậy nên nó có vị ngọt và hơi mỡ mỡ, ăn rất ngon và vừa miệng. Ah, ngoài ra quán này còn có món nước đậu xanh rất thơm nữa chứ.
    Ăn uống xong xuôi là khoảng tầm 8h, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến Nha Trang, có lẽ do chuyến đi kéo dài ngày nên các em gái xinh tươi cứ gật gù liên tục trên đường khiến các tài xế phải mấy lần dừng lại để đảm bảo an toàn cho tất cả. Chúng tôi đến Nha Trang vào lúc 11h khi mà thành phố đã chẳng còn mấy ai lang thang ngoài đường nữa. May nhờ có bạn của em MèoHQ nên chúng tôi thẳng tiến đến Nhà khách Hải Quân ngủ khì luôn. (Tất nhiên là còn trừ 3 kẻ lang thang ngắm thành phố ban đêm nhở?)
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé Mũi né.... Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ
    [​IMG]
    Trời xanh như rút ruột mà xanh
    Mây thì biếc như vặn mình mà biếc.
    Đố mọi người đây có phải là một vụ thử tên lửa không?
    [​IMG]
    Biển Cà Ná được mệnh danh là "nàng công chúa ngủ quên" bởi bãi biển này còn nguyên dấu tích hoang sơ, khí hậu nắng ấm quanh năm. Đến đây du khách sẽ được đắm mình trong dòng nước xanh mát có độ mặn cao hơn các vùng khác từ 3 - 4 độ. Những mỏm đá đủ hình thù nằm sát mép bờ đã thu hút du khách dừng chân để chụp ảnh lưu niệm (Ặc, cái này là em copy & paste),
    Quả thật, nơi đây đang bắt đầu mọc lên các loại resort, nếu ko nhanh chân lên, chẳng bao lâu, nàng công chúa này sẽ thức dậy và thay vì mặc trên mình lá rừng, sao biển, nàng sẽ chọn những tấm lợp Ausnam làm mũ che đầu.
    Phía Bắc
    [​IMG]
    Phía Nam
    [​IMG]
    Và ở giữa
    [​IMG]
    Nhà Phichuc và Judy có hơi bị nhiều ảnh đẹp dọc miền Trung vì cái tội la cà trong khi bọn kia nó đua xe. Các nhà vào khoe hàng tí nhé
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chậc, em Moon đúng là ngủ gật nên loáng một cái là bay về đến ks Hải quân để khò khò roài . Em có biết đâu, đường chúng tôi đi, mây trời xanh biếc, xanh hơn cả trời Tây nguyên xanh, xanh đến nhức mắt và xanh đến rợp người. Nếu như Tây Bắc có đặc sản là núi rừng hùng vĩ, Phương Nam có đặc sản là sông ngòi kênh rạch, thì còn lại Biển đúng là đặc sản của Miền Trung, gọi là mỗi đặc sản hùng cứ một phương và người du lịch thì đời nào cũng có

    Lê la mãi rồi thì trời cũng tối, có qua vịnh Cam Ranh cũng ko kịp nữa rồi, chiều cứ buông và buông nhẹ nhàng. Vậy là ghé qua Tháp Chàm - Phan Rang khi thành phố đã lên đèn. Thay vì đi thẳng Quốc lộ 1 rẽ thẳng vào Tháp Chàm thì cả bọn lại làm một vòng Phan Rang, ngoằn ngoèo hỏi đường và ngoằn ngoèo vòng ra Quốc lộ. Âu cũng là một lần đi để biết, để thấy phố nho nhỏ xinh xinh cắt nhau, những mái nhà thấp cũ rêu phong đang nhoài mình ra để sống...có cái gì đó na ná thị xã Lai Châu cũ, hơi trầm mặc và hơi buồn....
    Hihi, còn cái này là tớ lại lười, tớ lại copy & paste để cung cấp thêm thông tin cho bà kon về nơi mà chúng tớ đã đến
    THÁP NẮNG - NINH THUẬN (nguồn: mangdulich.com)
    Người Chăm gọi tháp là Bimôn hay Kalan, nhưng nhà thơ Chăm Inrasara lại gọi Tháp Nắng, Tháp Hoang, Tháp Lạnh..còn rất nhiều tên nữa, bởi Tháp Chàm ẩn chứa bao điều chưa nói hết. Thế nhưng với nhiều người, đã một lần ngắm những tháp Chăm vươn cao trên đỉnh đồi đón nắng hè hừng hực, hay những bức tường gạch đỏ rêu phong hắt nắng vàng của buổi chiều tà, thì tên gọi tháp Nắng sẽ ở mãi trong lòng.
    Trên xứ sở Panduranga này còn lại ba cụm tháp tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc Chămpa, ẩn chứa những giá trị văn hóa, tín ngưỡng rất lớn và được coi là ba viên ngọc quý còn sót lại của tiểu quốc cổ xưa: Tháp Hòa Lai, Pôrôme và Pô Klông Garai.
    Cụm tháp Hòa Lai, còn có tên Ba Tháp, nằm ven quốc lộ 1A cách Phan Rang 14km về phía bắc, được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 9. Cụm tháp đã từng được các nhà nghiên cứu phương Tây đánh giá là kiến trúc tháp cổ và đẹp nhất của Chămpa. Ðáng tiếc là nay tháp chính đã bị sụp đổ chỉ còn lại tháp Bắc và tháp Nam nhưng cũng trong tình trạng hoang tàn. Di tích là thân tháp hình khối lập phương khỏe khắn nhô lên từ một phần bệ vuông và đỡ cả một hệ thống các tầng nhỏ dần vẫn còn những hoa văn điêu khắc rất tỉ mỹ rất đẹp trên vòm cửa, trên các trụ ốp, trên bộ diềm mái. Một điều mà cho đến nay vẫn chưa xác định được là chức năng thờ tự của tháp, bởi vì hầu như không phát hiện đồ thờ bằng đá hoặc kim loại nào cũng như không có dấu tích của một bia ký nào.
    Nếu tháp Hòa Lai là công trình của buổi bình minh của nghệ thuật Chăm, thì tháp Pôrôme là ngôi tháp cuối cùng bằng gạch và cũng là ngôi tháp lớn cuối cùng của vương triều Panduranga. Tháp xây dựng vào thế kỷ thứ 16 tại làng Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước trên một ngọn đồi cao 50 mét. Tháp nhô, hình vuông, cao 8 mét, gồm ba tầng mái mỗi tầng có bốn tháp góc, các góc trang trí hình ngọn lửa và đỉnh tháp là búp sen bằng đá, trong tháp thờ tượng vua Pôrôme dưới dạng thần Shiva tám tay. Trước đây, còn có tượng hoàng hậu ở bên cạnh, nhưng đã bị đánh cắp. Tượng bà hoàng thứ hai ở gian phía sau cũng vậy. Tuy công trình không trang nhã và tinh tế như các tháp cổ khác, tháp Pôrême vẫn là một kiến trúc đầy ấn tượng. Sau con đường dài qua những làng Chăm im lìm, từ xa, ngọn tháp nổi bật trên đỉnh đồi. Leo thang những bậc đá dài, thẳng tắp đến bên chân tháp. Không gian bao la, im vắng, không một âm thanh dù chỉ tiếng lá rơi. Ngọn tháp đứng trầm tư thời gian như dừng lại. Cảm giác thật là lạ, nhất là nghe chợt nhớ về thành phố náo nhiệt, ồn ào.
    Nhưng đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm là quần thể tháp Pô Klông Garai, tương truyền do vua Chế Mân (người đã cưới Huyền Trân Công chúa) xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 13 để thờ Pô Klông Garai là vị vua ngày xưa có công lớn trong dẫn thủy nhập điền, phát triển việc cày cấy cho đồng bào Chăm. Cụm tháp nằm trên ngọn đồi Trầu, mảnh đất khô hạn của xương rồng, nổi bật trên nền trời với ba tháp: Tháp Cổng, Tháp Lửa và Tháp Chính. Mỗi cạnh, mỗi tầng của từng tháp được trang trí bằng các họa tiết đá, gốm với đủ loại hình người, hình đuôi rồng, hình lá, hình bò thần...
    Tháp Chính cao 20m5, mỗi cạnh dài trên 10m, có nhiều tầng giả mà tầng trên là hình ảnh thu nhỏ của tầng dưới, đỉnh là một tảng đá nhọn, bình đồ vuông theo kiến trúc truyền thống Chăm pa, nội thất hình chữ nhật theo hướng đông - tây và mở cửa ra hướng đông. Tượng thần Shiva sáu tay đang múa trên cửa Tháp Chính là một pho tượng tuyệt đẹp. Hai bên cửa vào Tháp Chính là bia ký chữ Chăm cổ ghi lại những lần trùng tu và lễ vật cúng thần. Trong vòm cửa có tượng đá bò thần Nandin, vật cưỡi cửa Shiva, người Chăm cúng lễ bò thần để cầu được mùa. Lòng tháp nhỏ hẹp, có một bệ thờ vua Pô Klông Garai theo dạng Mukhalinga, nghĩa là một trụ tròn Linga (hình ảnh của ********* hay Shiva) bên trên tạc khuôn mặt vua Pô Klông Garai, tất cả đặt trên một Yoni có rãnh thoát nước (nước để tắm tượng trong ngày lễ).
    Tháp lửa nằm ở phía đông Tháp chính, cao 9m31, hai mái cong hình chiếc thuyền, biểu tượng của tín ngưỡng Bà la môn (thuyền chở linh hồn người quá cố về phía tây nơi mặt trời lặn) và cũng là một kiểu mái quen thuộc của kiến trúc Ðông Nam Á. Tháp lửa có lẽ là nơi xưa kia để long bào, đai mão, xiêm y và các vật quý tế lễ. Tháp Cổng nằm phía trước phía đông tháp Lửa, cao 8m56, hoa văn chạm trổ giống tháp Chính, có hai cửa thông nhau theo trục đông - tây tạo thành một lối cổng tháp. Nơi đây là cổng ra vào hành lễ, cúng tế.
    Như thế, ngoài tháp Hòa Lai chưa rõ chức năng cúng lễ, hai tháp Pôrôme và Pô Klông Garai thờ hai vị vua Chăm đã được thần hóa dưới hình thể của thần Shiva trong Bàlamôn giáo. Mỗi tháp có bảy làng phục vụ, nhưng đứng đầu chỉ có một vị cả sư, chẳng hạn như tháp Pôrôme có đến 7 làng - Mỹ Nghiệp, Văn Lâm, Nho Lâm, Dụ Bổn, Hậu Sanh...phục vụ, nhưng chỉ có một thầy cả người Mỹ Nghiệp mà thôi.
    (Gia Dũng)
  8. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chậc thế bạn Bốp có biết bơi không ý nhỉ? Mình cứ tưởng tượng cảnh bạn trượt từ trên cao, rơi xuống hồ và từ từ chìm nghỉm... Hoặc nếu không cái hồ nó nông nông như công viên nước thì nhìn bạn sặc cũng vui lắm nhở?
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trong 3 ngôi tháp Chăm còn lại ở Ninh Thuận, chúng tôi chỉ ghé đến ngôi tháp kỳ vĩ và nguyên vẹn nhất còn lại ở nước ta là Tháp Po Klong Garai. Trên đường Tây nguyên, chúng tôi đã nói đùa với nhau khá nhiều lần về những loài hoa dại bên đường có tên khoa học là Po Klong Garai, và hôm nay, cái bông hoa dại ấy đang ở đây, trước mắt chúng tôi, trên một ngọn đồi có thể nói là cực kỳ đặc biệt, đặc biệt nhất trong những ngôi tháp Chăm mà tôi đã từng ghé quá. Đêm tĩnh lặng và sự huyền bí của những ngọn tháp khiến cả bọn trở nên rụt rè và rón rén đi lại. Xa xa 4 phía là thị xã trong ánh đèn đêm, thật là một vị trí đắc địa cho các vị thần dễ dàng coi sóc được cuộc sống của dân chúng. Chỉ tiếc là chúng tôi đến nơi đây hơi muộn nên chưa có dịp được chiêm ngưỡng hết nét đẹp của Po Klong Garai trong ánh sáng ban ngày cùng những đường nét hoa văn tinh xảo của người xưa cũ. Vậy là phải lên kế hoạch để quay lại đây rồi, mọi người nhỉ?
    Rất may mắn là có bạn đã post ảnh tháp Chăm này trong những trang trước của topic, tôi chỉ góp được mỗi một cái khả dĩ chụp ảnh một con vật đang phủ đầu chầu vào cửa tháp, còn những bức khác đã bị bóng đêm huyền bí bao trùm nên chẳng nhìn thấy gì cả, hị hị....
    [​IMG]
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Nhà Bop té ra cũng biết chơi trò này hén , như zậy là xứng danh giang hồ lượt phượt rồi!!!
    các đồi cát này , do gió mang cát đi gặp chướng ngại tụ lại lâu đời mà thành ( có dễ đến vài ngàn năm hoặc lâu hơn chớ chẳng chơi)
    Vậy nên kiếm 1 cái hồ nước cạnh đồi cát thì ngòai Bàu Trắng ra , chắc hổng chỗ nào có)
    Ngày xưa ở trường Võ Bị Đà Lạt Sỹ quan muốn tốt nghiệp phải vuợt qua cái môn kêu tựa như Hồ nước tử thần zậy
    Người ta xây 1 cái tháp cao , kéo 1 sợi cáp căng và khá dốc xuống thành hồ nước phía dưới , trước khi đến được thành hồ là những mũi giáo nhọn hoắt tua tủa đâm ra phía trước. Người ta chiếu cành bắt 1 con heo ( hoặc bò) gắn vào đầu ròng rọc từ trên tháp cao và thả xuống , con heo lao đi với 1 gia tốc khá lớn và cắm phập vô mũi lao ngọt xớt . các sỹ quan trước khi tốt nghiệp tập hợp trên tháp cao , được huấn luyện trước để tính tóan tốc độ sao cho khi buông tay thì rơi xuống hồ nước ( hồ khá nhỏ) mà phía trước cũng có chướng ngại vật) , nếu buông tay trễ quá thì ... như con heo kể trên
    Nhà Bop thích trò chơi cảm giác mạnh , trải qua vòng thi này tthì đến như nhảy Bungee ở Hẻm Núi Lớn cũng hổng có nghĩa lý gì
    hầu như các khóa chưa quá phân nửa số SQ qua được vòng thi này!!!
    dông dài cùng nhà BOP 1 chút , xin lỗi các bác khác vì có thể ngòai lề, làm lõang Topic của các bác!!!

Chia sẻ trang này