1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhà, đọc bài viết của "chúng nó" mà lòng vẫn rộn ràng. Giá như mình ở trong chyến đi "kỳ tích" này thì giờ này mình đang.................mơ màng thưởng thức "ly cafe Ban Mê" sau một ngày không biết là nắng hay mưa của TN vì cả ngày nay mình không còn tâm trạng để gọi điện cho "chúng nó".
    Chúc cả đoàn nếm đượm nắng gió TN và trở về HN nhớ lời nhắn của tớ nha. Mỗi người đi qua mỗi tỉnh mua cho người kém may mắn này một món quà gọi là động viên tinh thần. Tiếc là kô chia tay ngậm ngùi tại bến xe 361 Trần Khát Chân được.
    @Chit toi, nguoiquanho: TN vẫn còn đó. Chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi khác nhé.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ờ há. Rồi Chúng Ta sẽ rủ vợ/chồng/con/cái Chúng Ta chạy Tây Nguyên cho Chúng Nó biết mặt.
    Hôm qua Chúng Nó nhỏ nhẻ là đã ở Buôn Hồ, đi buôn được mấy cái hồ. Theo như tớ biết thì Buôn Hồ nằm ở hai quả đồi, đẹp lắm hả?
    Ờ, nhưng mà trong hội ấy, đek có đứa nào chụp ảnh đẹp, ờ, ảnh xấu ỉn cho mà coi....
    Mà nghe nói hôm qua Chúng Nó được ngủ cùng với "đồng bào dân tộc Mèo" ở Tây Nguyên. Tức là các cô nương thì ngủ ở phòng đợi, còn các anh giai ngủ ở nhà bếp, chung với gián, chuột và mèo.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 01/05/2006
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không có thời gian thì một ngày cũng đủ, mà đã thừa thời gian thì một tháng cũng thiếu, bởi thế chạy TN theo cách đo đường của gdoup NEWS (Bắc - Đông - Tây -Nam phải không anh Chitto nhỉ? ) cũng có nhiều thứ hay ho.
    Cao nguyên đẹp thật, nhất là cung Chư Sê - Buôn Hồ chạy sau mưa, lúc í mà có cái tay máy xịn như Chitto, chắc cả đất trời TN được thu vào chỉ một cái bấm máy nhỉ?
    Chiều nào nhóm cũng có tác chiến với mưa, to và nhanh đến mức mặc xong quần áo mưa thì cũng ướt đến vài phần cơ thể và mưa thì tạnh luôn.....he he chưa lên gdoup được là vì thế. Tối nào cũng phải họp nhóm để lên cưỡng lĩnh hoạt động trong tương lại . Đêm nào cũng chạy trong mây, trong gió, trong những tik tak vội vã cuối cùng của ngày, thành truyền thống mất roài
    Kế hoạch đã thực hiện được đến hết ngày thứ 3, trừ việc ngủ với mèo dưới gian bếp chính của mama Buôn Mê của các tài xế và 6 cô gái bị úp thìa trong một gian phòng 8m2 vì thành phố cháy phòng. Choáng váng!
    Rút kinh nghiệm, trước khi chạy Đà lạt "chúng nó" đã nhờ bạn bè để liên hệ thuê phòng. Tuy nhiên tại thời điểm này "chúng nó" mới đặt chân vào ks với cái giá cắt cổ gấp 3 lần ngày thường . Hôm nay là một ngày khủng long. "Chúng nó" đã chào Đà lạt bằng cách ấn tượng nhất là thay vì chạy QL 27(125km) với 3 tiếng thì lại đi đường tắt (85km) với 9 tiếng đồng hồ trong đó có 20 km đường đèo rất đẹp(chạy ~15") tức là tốc độ trung bình khoảng 7km/h cho cung 65km từ cầu Krong Nơ đến buôn K''Nó ++ 37km. Đường khủng long trong các loại khủng long với những dốc cát dựng đứng, mưa xối thành rãnh sâu đến 40cm trên mặt đường, đá sỏi lổn nhổn, ko vững tay là đi về nguồn luôn .
    "Chúng nó" cũng đã qua hồ Lak, nhưng chưa đủ cảm hứng để cưỡi voi bạn langbatkyho ạ , hồ Lak cũng to nhỉ, nhưng hồ Đại Lải có khi là đẹp hơn.
    Cafe Pleiku tại tầng 17 của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai rất ngon và thơm, tý nữa thì gặp được đội bóng phố núi nhưng gdoup bận họp HĐQT - bận quá nên thôi. Hị hị, ko gặp được đôi mắt biển hồ đầy như trong bài hát nổi tiếng, cũng không kịp gặp em Pleiku má đỏ môi hồng.. chẹp chẹp.. nhưng không tiếc. Vì cung đường qua Cao nguyên Đaklak quả là xứng đáng bao ngày vất vả chạy như điên.
    Đi ngủ thôi, mông đít sắp teo rồi
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 02/05/2006
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, "chúng no" xin update kế hoạch những ngày tiếp theo vì chương trinh của ngày thứ 4 đã bị dời đến ngày cuối cùng - thứ 6 ngày 5/5 và thay đổi chút xíu.
    Cái chút xíu ấy bao gồm:
    Ngày mai 2/5: Lượn quanh cao nguyên Langbiang và dòm ngó những gì có thể của thành phố tình yêu (và chính xác là nói phét - đã có kiểm chứng)
    Ngày kia 3/5 : Đà Lạt - Mũi Né với những đồi cát trắng đẹp như mơ, những đồi cát đỏ chuyên chụp ảnh người mẫu khoả thân (nghe đồn thế) và những gỉ gì gi nữa thì xuống mới biết được.
    Ngày kìa 4/5: Qua Ninh Thuận vào Tháp Chàm Phan rang chơi tý. Có người còn muốn lên Phú Yên thăm Gềnh đá đỉa nữa nhỉ? Nhưng thôi, bỏ đi Còn phải lên Mũi Kê gà xâm cho Công công chiến tích thứ 4 vào mông đít chứ
    Ngày tới 5/5: Về Nha trang tắm nắng, tắm gió, tắm bùn, đi Hòn Tre, Hòn Chồng, Hòn Sẻ.. Hehe.. Nhiều kế hoạch quá, nhớ ko nổi, cơ mà 0h45'' đêm thì lên tàu đi Hà nội nhé, mọi người ở nhà chắc nhớ "chúng nó" lắm, nếu không buồn ngủ, 10h sáng đi cafe buôn chuyện Tây nguyên, xem ảnh những dòng nào Pô cô - nào Sê san - nào Dakrong, Chao ôi là tiếc!
    Lần này về ngủ thôi!
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là một ngày bình yên bác Chitto, chị yeumaudo và anh Báu ạ.
    Theo lịch trình thì "chúng nó" sẽ đi vòng quanh Đà Lạt nhưng đến giờ thì do hậu quả của việc chạy đoạn đường khủng ngày hôm qua nên " chúng nó" vẫn chưa xuất phát được. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày bình yên không có cảm giác ngồi trên xe mà mông thì ê còn người ngồi sau tha hồ nhìn cây, nhìn núi, nhìn mây mà tưởng tượng ra đủ thứ quái đản.. Hic hic, may mà lúc đấy mình không nhớ đến câu chuyện trên đường đi từ Điện Biên Đông ra có kẻ sợ ma liếm đến nỗi nhảy phắt lên đèo chồng, không thì lúc đấy cứ phải goi là....
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bạn lộn địa danh rồi
    Phú Yên làm gì có Mũi Kê Gà, có chăng chỉ là Hải Đăng Mũi Đại Lãnh thoi ( nó nằm kè Vũng Rô)
    còn mũi Kê Gà và Hải Đăng Kê Gà thì nó nằm ở phía nam của Phan Thiết ( cách Mũi Né 60km về phía nam)
    nó đây nè :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chúng Nó nằm ngủ với dân tọoc mèo là đúng rồi. Ai đời đi du lịch lại còn mang chồng với vợ theo. Cho đáng đời....
    Ở nhà chả ai nhớ Chúng Nó gì cả, mà Chúng Nó cứ tưởng tượng ra thế mới tài chứ !!!
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chúng Nó đến đâu rồi Chúng Nó ơi ???
    Thế là hết những ngày ở nhà. Mai lại tiếp tục đến công sở !!!!. Những ngày ở nhà chứ không phải ngày nghỉ, vì nếu là ngày nghỉ thì đã đi cùng Chúng Nó rồi .
  9. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    "Chúng nó", chúng nó đây!
    Chúng nó vừa lượn vài vòng quanh chợ Đà Lạt, có kẻ vẫn lởn vởn uống cafe, có kẻ ngong ngóng chui lên mạng xem tình hình ở nhà nhớ chúng nó thế nào roài
    Hôm nay là 1 ngày bình yên nhất vì cái mông ko bị tê cứng đến nỗi nếu có săm vài chữ lên bottom thì chúng nó cũng ko thể có cảm giác được. Nhưng lại là 1 ngày khiến chúng nó choáng váng bởi nhiều sự kiện kỳ lạ. Được đến thăm cái bàn xoay và tận mắt lũ chúng nó chứng kiến khi cùng nhau đặt bàn tay lên cái bàn, mồm lẩm nhẩm, đầu suy nghĩ, bên trái, bên trái, nhanh nhanh, bên phải, bên phải, nhanh, ... thế là cái bàn xoay. Kỳ lạ thật, tớ nhớ đã đọc bài viết về cái bàn tự xoay được theo sự điều khiển của con người (tất nhiên có người điều khiển đc, có người ko, có người nhanh, có người chậm), nhưng tớ lại ko nhớ đc việc giải thích cho điều đó là thế nào nữa . Một điều choáng nữa, chúng nó can đảm lượn vài vòng đường Trần Hưng Đạo, nơi mà các khu biệt thự cổ hoang từ đời Pháp xây, nhưng giờ bỏ hoang, ko hiểu là do lời đồn là các nhà biệt thự đó có ma thật nên ko ai dám mua, hay do nhà nước treo cái giá cắt cổ (5tỉ đ/1 biêt thự - theo lời giải thích của 1 e địa phương) mà ko có ai mua. Chúng nó dập dòm, thập thò đứng ở ngoài cổng, vẫn có đứa mạnh dạn đứng gần hàng rào, nhìn vào trong nhà biệt thự cổ, cũ, xấu xí đó, hi vọng xem có nhìn thấy bóng trắng nào ko? Có thành viên còn chụp ảnh, để nghĩ rằng biết đâu lúc về nhà rửa, lại thấy có bóng trắng đứng làm người mẫu chụp hình ở đó. CC cho ý kiến, cả nhà dũng cảm tối nay nắm tay nhau vô biệt thự đó ở 1 đêm xem có hiện tượng gì xảy ra ko để chứng thực mọi lời đồn đại, nhưng xem chừng gan chúng nó cũng còn bé lắm
    Ngày mai "chúng nó" được đến với cung đường Đà Lạt - Mũi né, sẽ có rất nhiều điều chúng nó còn muốn kể cho các độc giả đã, đang và sẽ mong ngóng đợi chờ chúng nó về. Hãy chờ chúng nó nhá. Cũng mong 10h sáng CN uống cafe tâm tình về cái nắng và gió ở Tây Nguyên.
    Tối nay ko đánh bài lơ khơ như tối qua đc rồi. Vậy là ko có cơ hội kiếm lại khoản xiền đã mất, . Nhưng ko sao, nghĩ đến cung đường ngày mai là chúng nó có thể ngủ thật ngon sau 1 ngày bình yên ở Đà Lạt như hôm nay.
    Được meohq sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 02/05/2006
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Hai lúa, nhưng bác có nhầm kô vì Mũi Kê Gà tại Phú Yên chính là nơi đón tia nắng đầu tiên trong ngày của Việt nam, còn Mũi Kê Gà ở Phan Thiết lại là cái mũi khác đấy chứ? Cái mũi mà gdoup định đi chính là cái mũi ở gần bến thuyền Đại Lãnh và nơi nổi tiếng với những con thuyền kô số trong chiến tranh đấy ạ .
    Híc - giang hồ lẫy lừng của bọn em quả là lẫy lừng nên chắc ko thể nhầm đâu, có gì bác xem lại giúp bọn em nhỉ?
    Mai gdoup NEWS sẽ chạy Đà lạt - Mũi né, ngủ đêm ở Mũi né, vì vậy nhờ các bạn tư vấn hộ cái khách sạn lịch sự, có nước nóng và giá cả hợp lý. Nhanh lên nhé vì tối mai sắp đến rồi. Ở Mũi né thì nên đi những điểm nào nhỉ? Chúng em có 12 người và đi xe máy nên rất chủ động về phương tiện, muốn đến những vùng hoang sơ và ấn tượng. Xin chân thành cảm ơn
    Gửi lời chào bác Chitto, bác có dám không nhớ "chúng nó" ko? Hehe - làm việc nhiều bị "tẩu hoả nhập ma" roài ko biết sợ là cái gì nhỉ?
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 02/05/2006

Chia sẻ trang này