1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nhà Bốp tớ thấy cứ như là chuyến đi của đoàn nào ý chứ không phải là đoàn mình nữa. Hic hic, sau mới nhớ ra rằng hôm đấy tớ bị say nắng từ đoạn đi Tháp Bà về. Chả nhớ được cái quái gì nữa rùi. Đi đường thỉnh thoảng mở mắt ra lờ đờ nhìn xung quanh thấy thiên hạ vẫn chạy qua mình ầm ầm. Mỗi khi dừng lại uống nước, nghỉ ngơi hay ăn cơm thì tớ lại chạy đi kiếm cái võng luôn. He he. May mà đến các điểm dừng như Hải đăng Đại Lãnh hay Tháp Nhạn thì tớ lại như có thêm sức mạnh, quyết leo trèo đến tận nơi.
    Nghĩ đoạn leo núi lên Hải Đăng Đại Lãnh đến bi giờ tớ vẫn thấy oải. Hôm đấy trời nắng gay gắt, người bình thường nhìn trời đã không muốn đi chứ đừng nói... Cũng may mắn là có chút gió biển nên cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Tớ lếch thếch đi đằng sau với những lời lải nhải bên tai: " Bình thường cậu đi nhanh lắm cơ mà, sau hôm nay đi chậm thế?" Hichic, bực mình mà mệt đến không buồn nói lại nữa.
    Đi được khoảng 1/3 đường thì thấy CC bỏ đường mòn đi theo đường núi, lúc đấy tớ cũng chỉ muốn leo lên đấy đi cho nhanh, nhìn thấy ngọn Hải Đăng ngay trước mắt mà phải đi vòng vèo một hồi mới tới nơi. Lúc đến thì được mọi người hỏi han rất nhiệt tình là có thấy CC đâu không? Hoá ra là "chúng nó" bảo với nhau là CC mà đi đường đấy thì còn lên sau cả tớ. He he, nhưng thực ra thì tớ vẫn còn lên trước mấy người cơ đấy, nàng "C", em Nhím và CC nhở?
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Từ chân đèo Cổ mã tại Ninh mã, một bãi cát dài trẵng nõn nà chạy dọc ra biển theo hướng Đông Nam tạo thành bán đảo Bàn Sơn dài khoảng 30km , trong nhỏ ngoài to, đường mới mở thênh thang gió lộng - điểm đến mà có một đồng chí đã giới thiệu trong topic này ở trang 3 hay 4.
    Ảnh chụp tại chân đèo Cổ Mã:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chính những dãy đá dài và đồi cát nối tiếp nhau đã tạo thành một bức tường thành chắn gió Tây Nam cho Vũng Rô và vùng Đại Lãnh. Nghe nói trên đoạn này có một cái truông vì có nhiều cây tràm mọc nên được gọi là truông Chàm (tên khác là bãi Võ). Cát ở nơi đây khác với cát ở các nơi, vì khi bước lên có tiếng kêu kít kít. Dân chài cho biết bãi Võ xưa kia là dãy đá ngầm, rất nhiều ghe thuyền bị chìm (chẳng biết có cái thuyền ko số nào góp mặt ko nhỉ? ), nằm chồng chất lên nhau tạo thành một bãi chướng ngại vật. Lâu ngày, cát bị gió đánh từ xa bay vào tụ lại thành bãi Võ. Hiện khu này đã được quy hoạch để phát triển du lịch, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một điểm đến thú vị đối với những người yêu biển.
    Máy em ứ có cái ảnh nào chụp bán đảo Bàn Sơn, lúc ấy hơi say nắng và chuẩn bị tinh thần chụp bức ảnh 700 Mỹ kim [ /img]
    Đến đây, do tâm tư xúc động đậy vì hồi tưởng lại quá khứ đau buồn nên em tạm dừng công việc tường thuật , nhờ mấy em gà làm giúp và chờ ảnh của mama Chi.
  3. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hichic, e định vào tường thuật tiếp mà lại thấy tâm trạng bất an quá. Cứ nghĩ đến chị Chi là e thấy run bần bật Chờ e phục hồi đã nhá
  4. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chùi ui buồn cười quá, nói chung chị ém mấy tấm làm của riêng, khi nào đem bán đấu giá chơi . Thui em Mèo tường thuật tiếp đi, nhá, chị đùa thôi há há
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt đâu, đùa cợt cái giề?
    Lại nói, sau khi rời đèo Cổ Mã, tức là ta đã ở xa Nha trang tầm 80km, và cách Tuy Hoà chừng 30 cây, chuẩn bị leo một con đèo cheo leo và đẹp nức lòng nối địa phận 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Ấy là đèo Cả, dài khoảng 12 km, lơ lửng bám vào vách núi như một dải lụa đào. Dưới chân là biển Đại Lãnh xanh thăm thẳm, lấp lánh nắng mặt trời và thuyền bè tấp nập. Xưa kia biển Đại Lãnh đã từng được vua Minh Mang chạm khắc vào 1 trong 9 chiếc cửu đỉnh hiện đặt tại sân Thế Miếu - Huế, được coi là danh thắng nổi tiếng của cả nước. Đứng ở dưới Vũng Rô nhìn lên đèo Cả, xe ô tô như một món đồ chơi bé tí tẹo ì ì dịch chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những mỏm đá và cây rừng.
    Tại một quán nhỏ ven đường, ngắm nhìn làng chài Đại Lãnh và những thuyền cá xếp xa xa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn ảnh Đại Lãnh nào mời cả nhà post, chạy nốt đoạn Vũng Rô để thắc mắc luôn một thể, sao mà biển xanh thế không biết?
  6. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    cười cho trẻ lại mờ nó cũng cấm
    Tiếp nhở (dạo này lây cái nhở nhở của đoàn và cái cười kinh dị của bác cheerful )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn thuộc Khánh Hoà
    [​IMG]
    Sang bên Phú Yên - Vũng Rô
    [​IMG]
    Tàu thuyền san sát
    Buổi trưa máy tớ chụp hơi bị dởm
    [​IMG]
    Nghe nói ở đây bình yên mà không bình yên chút nào
    [​IMG]
    Đỉnh Đá Bia nhìn từ đèo Cả
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Rời Đại Lãnh tiếp tục chạy con đường ôm lấy vịnh Vũng Rô, nơi gắn liền với những chiến công huyền thoại của đoàn thuyền không số trong chiến tranh, là điểm tập kết cuối cùng trên đất liền của những chuyến tàu biển tải đạn dược vũ khí vào nam, cung cấp cho chiến trường khu 5 và Tây nguyên những năm chống Mỹ cứu nước.
    Vũng Rô huy hoàng trong quá khứ, sau 30 năm bị ngủ quên, nay đang được đánh thức dậy bởi quy hoạch du lịch và phát triển cảng cá Vân Phong - Vũng Rô của tỉnh Phú Yên. Một vùng biển xanh sâu thăm thẳm, mặt nước yên bình phẳng lặng, xa xa là dãy Varella từ phía nam chạy xuống ôm lấy biển. Một con đường nhung lụa mới có tên là Phước Tân - Bãi Ngà đã hoàn thiện bắt đầu từ chân bắc của đèo Cả, uốn lượn theo vòng vịnh, nối với cảng cá vẫn đang được đầu tư xây dựng, men theo sát bờ biển lộng gió, xa xa là Hải đăng Mũi đại lãnh ưỡn ngực đón ánh nắng mặt trời, và điểm kết là khu công nghiệp mới Hoà Hiệp. Đây chính là con đường chúng tôi đã đi qua.
    [​IMG]
    Vũng Rô lặng gió
    [​IMG]
    Xa xa là ngọn Hải đăng mà chúng tôi chờ đợi
    [​IMG]
    Bãi cát dưới chân núi chính là một góc của Bãi Môn
    [​IMG]
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về bãi Môn và đường lên Mũi Điện
    Chú ý: Máy ảnh chụp xấu, cảnh phê lòi mắt
    Trên đồi cát
    [​IMG]
    Ráng chiều trên biển, nơi có kẻ dám tắm tiên vì tưởng đồng đội còn đang bò trên núi , thậm chí rách béng cả cái quần bơi mới mua.. ha ha ha...
    [​IMG]
    Một con suối nước ngọt chảy thẳng vào biển và những nghĩa cử quân tử dành cho những kẻ lười ko muốn ướt giầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Líu ríu bên bờ đá
    [​IMG]
    Vách núi bị xẻ phía xa chính là con đường nhung lụa Phước Tân - Bãi Ngã, chúng tôi để xe ở phía dưới con đường một chút và đi bộ qua đồi cát, bãi biển, lạch nước để leo lên thăm ngọn hải đăng. Tấm ảnh này chụp khi cả bọn trên đường quay ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mở ngoặc là ảnh chỉ mang tính chất tư liệu, xấu òm nhưng thôi tôi cứ post lên minh hoạ.
  9. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các anh chị em đẹp quá!!!! , Đi hăng quá, ảnh đẹp quá, Các em xinh tươi đáng iu quá, hôm nào gặp cho hôn vào má nhá!!! há há.
  10. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng là báu vật của các em gái xinh tươi
    [​IMG]
    local wái vật hay sao ấy nhể
    [​IMG]
    Cát và cát
    [​IMG]
    Mũi Đại Lãnh
    [​IMG]
    Trên đường leo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hải đăng mũi Đại Lãnh
    [​IMG]
    Từ ngọn hải đăng
    [​IMG]
    Thuyền về Vũng Rô
    [​IMG]
    Hoàng hôn bãi Môn

Chia sẻ trang này