1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hải đăng mũi điện

    [​IMG]
    Ghềnh đá nhìn từ tầng 2 của ngọn hải đăng
    [​IMG]
    Đường mòn lên mũi điện, hai bên có những cây thông mọc lúp xúp, khơi xa, những đoàn thuyền chạy về bến sơn màu rực rỡ, bé xíu như một món đồ chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một khúc quanh ven biển
    [​IMG]
    Người mẫu trên Ngọn của hải đăng, gió ***g lộng, nắng trong vắt, biển sâu thẳm. PHÊ!
    [​IMG]
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chuyến trekking lấy của chúng tôi 30'' leo đường (ko tính lượt về), ko kể chiến binh apachải vì muốn tìm đường đi tắt đã leo cây, vượt đá cuội, tuy nhiên do sức người có hạn nên kết quả đã đến với hải đăng sau cùng, sau cả một con gà đang bị rù. Đường lên mũi điện rợp nắng, rợp bóng những cây thông non và những bụi cây lúp xúp, êm ả, thanh bình và duyên dáng. Đón chúng tôi nơi cổng của Hải đăng là 2 con cún sủa ông ổng như reo vang niềm vui nhà có khách, một con gà mái đang nằm ổ và dăm chú chiếp chiếp chạy lon ton xung quanh. Một người phụ nữ áo tím đang dọn dẹp trên hải đăng, và một người gác đèn biển. Vì vào đúng dịp nghỉ lễ nên một số anh em về quê, một số anh em đi xuống làng có việc.
    Hơi rụt rè và có phần e ngại khi thấy một đoàn người nói giọng Bắc ào ào kéo lên và í ới nói chuyện, bình loạn và hỏi han. Tuy nhiên, người gác đèn cũng rất vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi cùng với 2 người dân đi ngang thấy lạ cũng ghé vào chơi. Ngày mưa cũng như ngày nắng, mùa đông cũng như mùa hè, khi màn đêm buông xuống ngoài khơi xa là ngọn đèn làm lộ tiêu cho tàu bè tìm đường về bến lại được bật lên, quét những luồng sáng tin yêu trên mặt biển, như quét một niềm tin vững chắc cho những tàu cá nơi ngư trường.
    Chúng tôi đứng đây, trên độ cao 135 mét so với mặt nước biển, đi 107 bậc thang gỗ bóng loáng để được tựa lưng vào cái lan can này, cảm nhận sự mong manh bé nhỏ của con người trước biển cả, thấm cái nỗi buồn luôn thức giấc lúc 4h sáng của những người gác đèn đêm. Nơi đây, bình minh luôn đến sớm, nên các anh luôn là những người ko ngủ được khi thành phố vẫn còn đang trong cơn mộng mị, khi đó, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con và người yêu lại thức dậy trong trái tim người hiệp sĩ can trường trước sóng gió trùng khơi - những người lính gác hải đăng.
    Có lẽ sẽ chẳng có lần thứ 2 trong đời được đứng nơi cực đông của tổ quốc, hít căng ***g ngực mùi hương biển, nắng tràn ngập bàn tay, và gió đùa tung bay mái tóc.....
    Chào nhé, cực đông!
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa...
    Sáng nay đi làm tự dưng nhớ Tây nguyên đến lạ... nhớ những cơn mưa rừng xối xả và những vòng quay hối hả của bánh xe... nhớ những tiếng cười đùa, những câu chuyện về lên hay ko lên gdoup. Thoáng đấy mà đã mấy tuần rồi, dường như ai cũng đã quên, để lại mình ta cô đơn hì hụi với cái topic này
    Ai quên cứ quên riêng ta ta cứ nhớ... Và vì nhớ nên post tiếp ảnh hoàng hôn trên con đường nhung lụa từ Mũi Đại Lãnh qua Mũi nậy về thị xã Tuy Hoà.
    [​IMG]
    Cũng giống như tung cánh chim tìm về tổ ấm, nhà thơ Chi nhỉ? Nhưng nom giống một con cá sấu đang chuẩn bị nuốt mặt trời hơn .. he he
    [​IMG]
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nữa nè.Hôm đấy lại một lần nữa mình ngắm tháp Nhạn trong bóng chiều chập choạng nhỉ? .
    Lang thang trong tháp Nhạn một hồi rồi chúng tôi đi nạp thêm năng lượng để có sức chạy về đến thị trấn Chí Thạnh nghỉ ngơi.
  5. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em ở miền Bắc muốn đi Tây Nguyên. Các bác tư vấn cho em với. Đi khoảng một tuần từ Hà Nội vào, các pác tư vấn cho em cái lịch trình nên đi đâu, ở đâu với
    Rất mong hồi âm của các pác
  6. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Sao không thấy ai post ảnh lên nhỉ, mình làm cái eo biển làm khởi động vậy
    [​IMG]
  7. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    thế đã có ai viết bài chưa nếu chưa có thì ảnh ọt cũng được mình làm phát nữa khuấy động phong trào
    [​IMG]
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bạn cheerful ơi, chắc là bạn load nhầm ảnh roài, đây là ảnh thuỷ điện YALY mà.
    Gửi: Tháng năm là nhà, vấn đề quan trọng là bạn đi bằng phương tiện gì vì nếu di chuyển bằng ô tô khách thì sẽ rất vất vả mới đến được các điểm cần đến và theo tớ là không cảm được hết cái đẹp của Tây nguyên. Mùa này cứ nhằm mấy cái thác ở Tây nguyên mà đi, ví dụ như thác Dray sáp ở Đăk Nông cách thành phố Buôn mê khoảng 30 km, thác Pongour ở Lâm Đồng cách Đà lạt khoảng 30km về phía Bảo Lộc(thôi nhỉ cả nhà?), Buôn Đôn và rừng Quốc gia Yokdon ở Đăklăk, èo nhiều nơi đáng để đến lắm,mấy cái như Biển Hồ với cả Hồ Lăk, cứ đến cho biết dù hơi í ẹ.... Nói chung lên chương trình trong 1 tuần là ok, chủ yếu là đam mê của bạn đến đâu thôi.
  9. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cheerful khởi động gì bằng cái eo biển tối òm thế . Bao nhiêu a đẹp bạn cất giữ làm quà à mà ko chịu pót lên hả. Cả Chi cô nương nữa, cứ lo úm mấy cái ảnh hù dọa thiên hạ đó đi, ko chịu vào hâm nóng topic, cùng shares ảnh đẹp cho các độc giả yêu mến đi à
    Chúng tôi lại ngắm tháp Nhạn trong bóng chiều chập choạng. Có mỗi tháp Bà Ponagar ở Nha Trang là chúng tôi được đến trong ánh nắng ban mai. Ừa, thì biết làm sao, số là thế rồi, nơi nào cũng muốn đến, chỗ nào cũng muốn đặt chân, cafe cà fáo vẫn dừng bên đường với những câu chuyện cười muốn vỡ bụng để tiếp thêm sức mạnh, sự dẻo dai cho những lữ khách dễ mến này. Muộn cũng vẫn đến được nơi. Rồi cũng để lại câu nói đằng sau: "Giá như mình đến đây sớm hơn nhỉ?" Uh, giá như ... Ngắm nhìn tháp Nhạn trong bóng tối, vân vê ngón tay trên từng viên gạch. Kẻ soi điện thoại, người rọi đèn pin, chỉ hi vọng có tí ánh sáng len lói hiện ra. Giờ cũng chẳng hiểu, ngày trước, dân tộc Chăm họ xếp gạch thành tháp như thế nào?
    Cả lũ loay hoay chụp ảnh xong, xuống chân tháp, buôn dưa lê, nói chuyện về lịch sử, về cái ngày xưa, ... rồi lại ko hiểu là thế nào nhỉ?.... Loanh quanh 1 lúc nữa, cơm no, nước đậu nành say, cả lũ tiến về Chí Thạnh.
    Được Olala_meo_yeu_1982 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 24/05/2006
  10. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác Cheeful chắc tẩu hoả nhập ma giống mình rồi ớ .
    Thực lòng là muốn post ảnh lắm nhưng mà chẳng chụp sao post hic hic . Tối đen tối thui có thấy gì đâu mà post hở chài .
    Mấy cái hình dọa ma ở tháp Nhạn này, tháp đẹp không? rực rỡ đằng sau hehe
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này