1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 8....
    Sáng hôm đấy chúng tôi đi loanh quanh ăn sáng bằng bánh hỏi, bằng bún bò, cafe cà fáo xong rồi mới xuất phát đi Ghềnh Đá Đĩa. Trên đường vào Ghềnh đá đĩa xe của tôi và của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy không rẽ qua nhà thờ Mằng Lăng (không biết tớ có nhớ chính xác tên nữa không) như mấy xe kia. Đến Ghềnh đá đĩa chúng tôi phải chờ một lúc mới thấy các xe khác ầm ầm lao đến. Chuyến này phong cho nhà cheerful kỷ lục về ngã. . Trên đường đi, do có một chú "nghê" (phát minh của cheerful) chạy lung tung làm chàng ta ngã một cú khá là đau.
    Đợi mọi người đến đầy đủ chúng tôi mới xuống Ghềnh đá đứng chơi bời chụp ảnh. Ghềnh Đá Đĩa là một ghềnh đá có cấu tạo kỳ lạ gồm nhiều tảng đá lớn dựng đứng xếp đều đặn theo hình ngũ giác, lớp nọ xếp liền theo lớp kia trên một vùng rộng lớn. Từ xa đứng nhìn, hòn nọ gắn liền với hòn kia đều đặn như một tổ ong. Lại gần, những viên đá có hình trụ chồng lên nhau như những chồng chén, đĩa trong các lò sành sứ, đá có màu đen tuyền, nửa chìm, nửa nổi bên bờ biển, có lẽ vì vậy mà nó có cái tên gọi là Ghềnh Đá Đĩa.
    Biển Tuy An nước xanh trong thăm thẳm và mặn vô cùng. Những con sóng đánh vào các tảng đá đến lúc khô đi để lại trên đá từng mảng muối trắng xoá, mặn chát. . Nhìn xa xa thấy có một bãi tắm chúng tôi quyết định đi đến đấy để tắm. Đi vòng vèo một hồi chúng tôi mới tìm thấy cái bãi tắm đấy, bãi biển hoang sơ, chỉ thấy có 2 quán nước nho nhỏ ở đấy. Một quán là nhà người dân nhưng họ đang ăn cơm nên chúng tôi xuống quán nhỏ gần bãi biển kia.
    Nắng vàng, biển xanh, quả là khung cảnh lý tưởng cho các nhà thơ và các nhạc sỹ nhưng đấy lại không phải khung cảnh lý tưởng để tắm của các em gái xinh tươi. Qua nhiều ngày mưa nắng, các em gái xinh tươi quyết định níu giữ một chút gì còn sót lại của làn da Châu Á, ngậm ngùi ngồi trên bờ ăn chè, ăn xoài chờ các anh giai ì oạp ngoài biển.
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Mình sủa lại ảnh cho sáng lên nhé em chiphuc
    [​IMG]
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/cheerful/5.jpg
    Được cheerful sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 24/05/2006
  3. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nói cho e Moon đỡ tiếc, là chỉ có 2 xe trong đoàn mình là ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng thui. Có 4 kẻ đào tẩu đi đầu đoàn nhưng đã liều mình rẽ vô thăm nhà thờ đó, ko dám đứng vẫy các xe còn lại vào, chỉ sợ kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy gầm rú lên với lời dặn dò còn nhiều chỗ để đi lắm . Chúng tôi cũng có chụp mấy tấm hình kỉ niệm ở cả trong và ngoài nhà thờ, trong hình thì nhìn chúng tôi như những con chiên ngoan đạo, nhưng hình cũng ko đc đẹp lắm nên ko pót cho mọi người xem được
    Có đi mới biết, có nhìn mới thấy. Gành đá đĩa nhìn trong tạp chí thấy đẹp mê li, đến nơi rùi, chúng tôi bảo nhau có phải là nó ko nhỉ? Trông giống như than tổ ong được xếp thành vậy. Ko đẹp như tưởng tượng, nhưng vẫn thấy những viên đá được xếp theo 1 cấu trúc cũng thật riêng biệt. Ngồi trên bờ 1 lúc, cả hội rủ nhau xuống đó chụp và chụp. Hết các tư thế của người mẫu được trình diện, các phó nháy liên tục bấm, lưu giữ những tấm hình về cho con cháu sau này xem ngày xưa bố, mẹ chúng nó du hí thế nào. Mời các nhiếp gia vào pót ảnh làm tư liệu cho bà kon xem nhé! (ma ma Chi vẫn đang ngồi ngâm thơ với mấy tầm hình .... hả )
    Tìm bãi biển để tắm, các anh giai ì oạp ngoài biển khơi, các e gái xinh tươi trên bờ buôn chuyện. Cũng chẳng phải vì lo lắng giữ gìn làn da Châu Á, mà còn vì cả 1 sứ mệnh .... .... giờ mình thấy nó đúng là 1 công cuộc cách mạng e Moon ạ
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Càng về những ngày cuối tuần, càng ko thể tin được cái Ghềnh đá đĩa vốn ko hề được nhắc đến trước chuyến đi lại ở gần đến thế. Từ một câu nói nửa đùa nửa thật của Toàn cc, rủ rê hết nhà Chi đến nàng C rồi dặn dò bí mật rằng chỉ có anh em ta đi cuối cùng đã được các lữ khách lang thang biến thành sự thật. Đêm ngủ ở Chí Thạnh khá là mỏi mệt vì hầu như ai cũng đã đốt đến nguồn năng lượng dự trữ của cá nhân cho chuyến đi này. Cả thị trấn cách TX Tuy Hoà 30 km có đúng một cái nhà nghỉ bên đường, đối diện với công an huyện, giá thuê phòng điều hoà khá là mềm 100K/phòng, trong đó có 1 phòng lớn có 3 giường lớn.
    Với tinh thần chạy nốt ngày hôm nay theo dọc biển Quy Nhơn đẹp mỹ mãn con mắt là có thể ngủ êm êm cả ngày trên tàu SE về Hà nội nên anh em vẫn rất phấn khởi lên đường. Ghềnh đá đĩa cách thị trấn Chí Thạnh khoảng 15 km về phía đông, trên đường đi chúng tôi có ghé qua giáo xứ Mằng Lăng trầm buồn, xem trộm các con chiên xưng tội và hoa văn trên nhà thờ nó như thế này:
    [​IMG]
    Nhà thờ Mằng Lăng, cái tên nghe khá dễ thương
    [​IMG]
    Bên trong nhà thờ:
    [​IMG]
    Hãy xem bức ảnh Ghềnh do bạn anson1 chụp bên topic ảnh đẹp của embe Windy, để so sánh rằng, dưới tay máy bán chuyên nghiệp và không lên gdoup được, Ghềnh đá đĩa nom giống hệt như một đống THAN TỔ ONG khổng lồ =))
    [​IMG]
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Bạn MèoHQ ạ, cái gì đã làm rồi thì không nên tiếc. Đằng nào thì mình cũng không có cơ hội quay lại quá khứ để mà suy nghĩ lại xem có nên hay không nên nữa.
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tuy vậy, tôi vẫn cho rằng đây là một ghềnh đá thật là đẹp và kỳ lạ, chẳng qua do mình chưa biết cách thu vào ống kính những chi tiết làm nổi bật nội dung mà thôi. Hãy chờ những góc ảnh khác của nhiếp ảnh gia phichuc và tìm hiểu xem tại sao những viên đá khác thường này lại được xếp lên nhau một cách khéo léo đến như vậy, các nhà nghiên cứu mỏ địa chất nhỉ?
    Từ xa:
    [​IMG]
    Lát nữa chúng tôi sẽ đến bờ cát trắng xa xa kia để bì bõm cho thoả những ngày đi bể
    [​IMG]
    Một vài cận cảnh của Ghềnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có đáng để đi không?
    Đáng qúa đi chứ lại
    Vậy thì lên đường thôi
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 24/05/2006
  7. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì nhìn giống than tổ ong thật, tại lúc đó chúng mình đến nắng không đẹp, nhìn trong bóng râm hoặc dưới nắng chang chang thì quả là Gành Đá Đĩa giống tường làng Bát Tràng, nhiều nơi người ta cứ đập than đen thui bẹt bẹt gắn lên . Ví dụ như chỗ biển Cà Ná hôm trước, có lúc nhìn thấy nắng đẹp, đá vàng óng ả mê hồn, một lúc sau hết nắng thì đá nằm một đống xám xám đen đen.
    [​IMG]
    Đập nước
    [​IMG]
    Chở lúa , tưởng bên kia là nhà thờ Mằng Lăng, té ra không phải ta?
    [​IMG]
    Một chút bình yên
    [​IMG]
    Đời thường
  8. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này em Mây chén thử rồi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghềnh Đá Đĩa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước có đường cong của cát, giờ đến đường cong của đá
    [​IMG]
    Nghiêng mình
    [​IMG]
    Hướng về phía Biển
  9. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mỏm sư tử (tự bịa hehe)
    [​IMG]
    Đường đi của đá
    [​IMG]
    Thèm sự vỗ về của sóng
    [​IMG]
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
    [​IMG]
    Lặng lờ
  10. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ai đến thăm ghềnh đá đĩa cũng thấy cảm xúc về vẻ đẹp của những phiến đá ở đây.
    Góp với các bạn hai bức ảnh panorama về nơi này
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này