1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ, loáng một cái là đã sắp kết thúc chuyến đi của chúng ta. Mới ngày nào chạy xe ô tô qua đường Nguyễn Tất Thành và trầm trồ í á vì bãi biển Thanh Bình - Thanh Khê - Đà nẵng xanh quá, êm ái quá, điệu đà quá....
    Vậy mà giờ đây, cái bãi biển ấy đang được cắm đầy nhang và nước mắt vẫn chưa ngừng rơi trên khuôn mặt của những người người vợ, người mẹ và trẻ nhỏ... Thật là buồn phải không? Hy vọng lần này box DL sẽ góp thêm được một công việc nho nhỏ để xoa dịu nỗi đau mà biển cả đã đánh rơi trên vai những ngư dân vốn đã đầu tắt mặt tối với thuyền thúng và móc câu.
    F19 cố lên với gian hàng bên F-363 nhé. Hoan hô các bạn Nhím, The may, Yeumaudo, maytrangtc, meoHQ nào nào nào
    Mai nhỉ, mai chúng mình sẽ đến Quy nhơn.
  2. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hẹn Quy Nhơn mai nhé . Giờ e về với gian hàng F_363 đây. Tối nay chắc bán đc nhiều bộ lắm, trời mưa mà, hiiii
  3. seioovn

    seioovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Các bác có chuyến đi hoành tá tràng quá
    Tiếp đi các bác ơi.
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Quy Nhơn của tôi đâu????
  5. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Phi chức hôm nay ngủ gật hả? Dậy thôi, chạy 90km nữa để đến với bãi biển xanh êm ái, sóng nhẹ nhàng, bút lửa đốt cháy thơ Hàn của Zũ Kha, ..... và nhìu nhìu nữa. Pót ảnh lên đê. Ngày cuối cùng của trecking bằng 2 bánh. Nhanh quá, sắp về tới HN, lại cơm áo gạo xiền
    Được MeoHQ sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 26/05/2006
  6. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    dạ mấy hôm nay em không sổ ***g bay lang thang được, các chị gái xinh tươi làm em cứ cắn phải răng mấy lần hihi
    Không được giục, giục là đi về Hà Nội với mấy cái ảnh ngủ trên tàu nhá . Mờ sao mấy ku khác ko giục cứ giục tớ thế này hic hic, đang quắn đít lên lo chồng lo con mờ cứ nhắc hic hic .
    Nói đùa chứ, máy chị đang hỏng, chưa post ảnh lên host được, mai nhé , ngựa đen, nhà bốp vào post ảnh đi cái
  7. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hi babys !
    Thể thao nguyện vọng của em chiphuc anh cho một cái lên chiêm ngưõng cảnh mặt trời mọc trên đường chân trời
    [​IMG]
  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Thế em chiphuc đâu rồi chả thấy pót ảnh gì cả, lên anh pót lại ảnh chặng đường đi vất vả và nguy hiểm từ đường Bản Mê lên Đà Lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/cheerful/img00179.jpg
    Được cheerful sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 27/05/2006
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mai nhé, Quy nhơn, ấy thế mà cái mai ấy thật là mai dài cán thuổng... chạy những km đường cuối cùng dọc biển QN với nắng, với gió, với những đầm tôm xây kè bằng đá cuội, chắt lưỡi kêu sao mà Công công khen thừa thế không biết. Chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mát, sao mà mát thế ....
    Thế rồi, lao vào QN giữa cái nắng chang chang của miền Trung, lại cơm sườn gà cho đúng chất miền Trung , trước khi đi ăn do bị lạc vì phi như điên với một bao gạo sau xe nên nàng C còn làm được kiểu ảnh biển Quy Nhơn hiền hoà êm ái trong lúc bọn kia đứng chờ ở bến xe ô tô liên tỉnh Bình Định gọi điện thoại oai oái... định ăn trưa tại Sông cầu mà ko được nên cáu mà
    [​IMG]
    Đến với Gềnh Ráng của thơ ca, của Hàn Mặc Tử nổi danh với những người yêu thơ và ai được trên trung bình môn Văn thời trung học chắc cũng không thể không biết chàng
    VZŨ KHA - người giữ lửa thơ Hàn
    [​IMG]
    Bàn thờ Hàn trong ngôi nhà đơn sơ của VZŨ KHA
    [​IMG]
    Bút lửa trên tranh gỗ
    [​IMG]
    Nhưng hay ho hơn cả là cái trò đứng xem người giữ lửa thơ Hàn viết thơ trên giấy trắng. Tuy nhiên vì cái thú vui tao nhã này mà suýt xảy ra một trận kịch chiến giữa 2 trường phái, sợ muộn giờ gửi xe máy ở Ga Diêu Trì và trường phái Điếc không sợ súng. Tý thì chúng vác Trứng ở Bãi Trứng lên làm vũ khí tấn công nhau
    [​IMG]
    Chạy xe dọc biển vào thăm Trại phong Tuy Hoà, nghe câu chuyện cười không thể tin được của Công công về việc người bị bệnh phong đi xin (cướp) tiền các đôi tình nhân dẫn nhau vào bờ biển khu vực Trại phong để tâm sự , ặc cứ gọi là bó cái tay và bó cái chân
    Cố lên nào, còn có cái Tháp Đôi không có mái ở Quy Nhơn nữa, ghé thăm rồi còn ra ga để gửi con chiến mã thân yêu nào. Cơ mà ảnh Tháp đôi của tui toàn dây diện, ai ơi post lên giùm tôi nhé.
    Cuối tuần rồi, nhắn bác chủ tịch, anh Yes good at, anh Chitto, anh Big_Ice...ngày mai off vì nhiều điều cần làm nhé.
    Chi tiết liên hệ em Moon.
    Chúc một weekend zui zẻ.
  10. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua off xong, tớ mới có sức khoẻ để mò vào trang này tiếp hihi
    [​IMG]
    Các em bé giúp chiến sĩ trong đoàn thoát khỏi đống cát lún
    [​IMG]
    Biển báo kiểu mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhà trong làng chài ven biển

Chia sẻ trang này