1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ma nào vào buôn bán gì cả. Thôi thì tớ buôn một mình vậy. Đặt tít là: "Hành trình của kẻ đào tẩu". Kêu phết nhở!
    Sau cái vụ lang thang đêm, vớ được xe đò tớ mừng húm lăn quay ra ngủ. Kiểu gì thì kiểu, ngủ vẫn sướng hơn là đếm ki lô mét đường. Nhưng mà lạ, tự nhiên thấy xe chui vào hầm cái biệt thự cu cũ. Đêm khuya nhập nhoạng, trong căn hầm của cái biệt thự cổ xưa, đèn vàng hiu hắt tớ tưởng tượng ra một số thứ. Cái này thì chắc phù hợp với mấy nàng "sờ mờ" (*). He he. Nhưng hóa ra cái biệt thự cu cũ ấy chắc là ... tòa soạn báo. Xe chui vào để cho mấy chú quăng rầm rầm mấy chồng nằng nặng dầy dầy vào thùng xe. Thôi kệ, chẳng có ma đâu mà xem. Tớ lăn quay ra
    Nhưng mà trời ơi là trời, ngủ cũng không yên. Cái xe cứ gật gà gật gù lăn dốc chầm chậm. Thỉnh thoảng nó lại phanh cái kít. Lại thêm mấy nhân mạng nhảy lên. Thôi xong, cá hộp cũng đến thế này mà thôi. Tớ đâm ra hối hận, biết thế ngày xưa đi luyện xúc cốt công thì bây giờ có phải đắc dụng không. Chất lượng cao ơi là chất lượng cao. Bẩy Cao(**) với chả Bẩy Thấp, cao chẳng thấy đâu, chỉ thấy... văn hoá lùn.
    Cả xe cứ lăn quay ra ngủ. Thậm chí ôm nhau mà ngủ. Tớ càng ngủ càng thấy mình bị đè bẹp dí. Hai 2 bên. Rồi 2 vai. Trời ạ, 2 nàng ngồi cạnh mượn bờ vai mình ngủ ngon lành. . Làm tớ ngồi thổn thức ngủ không yên. . Lại còn hoa nữa chứ. Mỗi nàng ôm khư khư một bó hoa trong lòng. Lãng mạn thế kia chứ. Nhưng mùi hoa, mùi người, mùi xe,... Cái mũi của tớ được thưởng thức đủ thứ nên ... điếc luôn. Khổ!
    Khổ ải rồi cũng qua mau. Đúng thật! Cuối cùng thì xe cũng rộng bớt. 2 nàng cạnh tớ cũng tự động xích ra xa, nghiêng ngó ngắm cảnh, ngắm đường và ngắm ... hoa. Bây giờ tớ đâm ra ... tiếc. Ôi, giây phút 2 nàng 2 vai sao mà thần tiên đến thế. . Thôi thì hạnh phúc chẳng tày gang , makeno, tớ cũng quay ra nghiêng ngó, ngắm người, ngắm cảnh. . Vừa mới thấy biển loáng thoáng thì hàng loạt đống bê tông, sắt, thép, kính,... che khuất tầm nhìn. Ôi thôi chán. Nha Trang mộng mơ thế này ư!
    (Cont)
    Chú thích một tí:
    (*) "Sờ mờ" nghĩa là... sợ ma.
    (**) Nhà xe Bẩy Cao là một hãng xe chất lượng cao khá nổi tiếng chạy tuyến Đà Lạt - Nha Trang. Nhưng bây giờ thì chạy cũng ẩu và nhồi nhét khách như cá mòi cá hộp. Đến Nha Trang có đứa chúc mừng tớ đi xe ấy đến nơi vẫn còn nguyên vẹn. Ặc!

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 05/06/2006
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bão Chanchu anh greenline ạ
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn!!. Thảo nào mà đào tẩu để lại bao đau thương cho các đoá hồng (Black và Virgo nhở? ). Tội này thì còn bị bêu xấu dài dài . Ke ke
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối, nàng "mờ trờ" này đi đèo nhiều quá nên cong queo lượn lờ nhá. Ý tớ nói là đi đêm như vậy thì lăn ra ngủ cho sướng. Còn chuyện 2 nàng kia lọc cọc dọc đường, tớ cũng xót xa lắm. Nhưng lực bất tòng tâm Vậy mới có chuyện đào tẩu, bỏ của chạy lấy người chứ. Nhở !
    Vào đến bến xe khỉ gió gì đó ở Nha Trang, tớ lóp ngóp bò xuống xe. Đón tiếp tớ là một bầu không khí đã bắt đầu hầm hập nóng. Trời ạ, mới gần 8h mà nóng thế không biết. Rút điện thoại ra gọi nàng Nha Trang thì 2, 3 lần không nhấc máy. Thôi xong, kiểu này nàng ngủ nướng rồi. Tớ đành lếch thếch lẹt xẹt kiếm quán cà phê nào đó đợi. Nhưng mà lạ, sao mà chẳng có quán cà phê nào ra hồn cả. Gần bến xe toàn quán cóc, mà trời thì ôi thôi là oi bức. Người với đồ lê lết. Thảm!
    Đang mua báo thì điện thoại reo, may quá, có cứu tinh rồi. Một lát sau thì nàng NT vè vè lượn xe đến. Nhìn cái vẻ "giang hồ vặt" của tớ nàng ta cười ngất. Lại còn thỏ thẻ : "Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm. Về nhà em tắm rửa nghỉ ngơi đã nhé!" [​IMG] Ối trời, dân NT nhiệt tình thật. Còn quan tâm tới cả cái quần cái áo, cái răng, cái tóc và cả cái sự... sạch sẽ của du khách nữa. Xúc động quá đi! [​IMG]
    (Cont)
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 06/06/2006
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà :)
    Lâu lắm rồi mới vào đây đọc bài của mọi người
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chà, vào đọc bài của Duy công tử, rón rén thỏ thẻ được có mỗi một câu.... đi bản Rock không Duy ơi, rủ luôn cả Chi cô nương, đi cuối tháng 6 đầu tháng 7 có 3 ngày thôi, trong đó có 2 ngày là weekend.
    Nhật ký hành trình đâu, gửi meo cho bọn tớ nhé
  7. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    A Du di lượn đâu mất tiêu, giờ mới tái xuất giang hồ lại với nhõn 1 câu chào lén lút thế . Cả nhà đang đợi Nhật kí hành trình của a đấy.
    Bớ chi cô nương, Du di trở về rùi, vào đây hậu phóng sự tiếp đê. Vào còn hưởng ứng truyện ngắn của Greenline nữa mừ, heeeee.
    Chị Chi rủ chồng làm chuyến Bản Giốc đầu tháng 7 này ko? Hay trốn chồng đi cùng mọi người tiếp đê. A Du di thía nào? Nếu chưa đi BG thì làm cuộc trecking 3 ngày nhờ?
  8. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chị thích đi lắm, mà ông chồng cũng thích nữa, nên đành đợi hắn về rồi tổ chức một chuyến lén lút sau vậy hì hì , khoái đi cùng mọi người lắm, nhớ cái tê mông nhắm mà giờ chưa đi được
    Có mấy cái ảnh để kiếm cơm, có nên post lên không nhỉ
    Thôi tặng mọi người bài thơ mới làm đọc cho đỡ buồn nghe
    Hồn đất nước
    (viết cho những chuyến đi)
    Ta đi tìm hồn đất nước
    Lỏi len trong cánh rừng già
    Những con đường quanh co tung trời bụi đỏ
    Nối đất cao nguyên chân chất, hiền hoà.
    Ta đi tìm hồn đất nước
    Trong vị muối mặn biển Đông
    Những làng chài đơn sơ,
    Những em bé da nâu bạn cùng mưa nắng
    Nơi đó quanh năm, vợ ngóng tin chồng.
    Ta đi tìm hồn đất nước
    Trên từng rẻo núi đồi trung du
    Ngào ngạt rừng chè
    Vàng ươm lúa chín
    Nơi những đêm đông nhà sàn hồng bếp lửa
    Nằm nghe gió lùa qua kẽ vách vi vu.
    Ta đi tìm hồn đất nước
    Từ lòng sông cuộn vị ngọt phù sa
    Đồng bằng xanh bát ngát màu lá mạ
    Thoảng khúc hát bà ru
    Ca dao à ơi
    Trắng đàn cò bay lả
    Nơi san sát mái nâu dưới những rặng tre già.
    Ơi hồn thiêng đất nước
    Ta thấy được người qua những đám trẻ thơ
    Chăn trâu sớm và cười vang nắng sớm
    Những mẹ già trên nương áo quần lam lũ
    Ươm những mầm xanh dưới thiêu đốt mặt trời.
    Ta thấy người lấp lánh giọt mồ hôi
    Rực sáng trên bao tấm lưng trần trai trẻ
    Những thôn nữ ngây thơ,
    Giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ
    E ấp thu mình sau vành nón làm duyên.
    Ơi hồn thiêng đất nước
    Ta thấy được người qua triệu triệu trái tim
    Qua bao ánh mắt rạng niềm tin cuộc sống
    Còn đói,
    Còn nghèo,
    Còn khổ đau nhiều lắm
    Nhưng đã giữ cho mình
    Trọn hai tiếng - Việt Nam.
    TLC
  9. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bớ làng, cho hỏi cây hoa trắng trắng phủ đầy núi đồi Đà Nẵng tên là gì ấy nhể , đã ai biết chưa ? hay vẫn là hoa trẩu hở nàng C hehe
    [​IMG]
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bớ làng, tui đã được nghe mấy bác nhân viên trên tàu gọi đây là hoa gì í nhỉ? Trời hôm đó ngủ nhiều nên tẩu hoả nhập ma giờ nghĩ mãi mà không ra, hay thôi, mình cứ gọi nó là hoa trẩu miền Trung nhỉ?
    Hôm nay đi làm muộn, phóng xe như bay trên phố ken đặc những người là người, chợt nhớ cảm giác thênh thang trên từng cây số. Đi bản Rock đi nào cả nhà ơi!

Chia sẻ trang này