1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.Chị Ngựa đen cứ kêu gọi chạy Bản Giốc vào thời điểm nhạy cảm. Trùng với 2 trận tứ kết WC khó đi lắm, lùi lại để hết WC đi nương nương.
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mới cùng World Cup
    Hôm trước lang thang, đọc bài của Du già đi chơi Tà sì láng, xem WC với cái TV đen trắng, tự dưng mình nghĩ tới chương trình mới trên VTV cùng với sự trở lại của nhà báo Thu Uyên.
    Tại sao không?
    Tại sao không đến với rừng già nương rẫy núi non điệp trùng và xem WC cùng dân làng nhỉ? Tại sao không dẹp bỏ những xì trét đang làm cho mình trở nên nhỏ mọn, xấu xa và quay lưng lại với những điều tươi đẹp của cs nhỉ? Lâu lắm rồi, dễ có đến nửa năm nay, ko đi về phía bắc. Vậy tại sao không vứt bỏ hết những thứ vướng víu rườm rà và lên đường? Tại sao không?
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người lùi lại chạy sau một tuần thì sẽ có những điểm không thuận lợi sau:
    - Thứ nhất: Thời điểm đấy quá gần với chuyến đi Cô tô ( mà chuyến đi này đã được bàn bạc và thống nhất là sau ngày 10/7 sẽ đi)
    - Thứ hai: Chắc chắn là bác Chittoi sẽ không đi được vì thời gian đấy trùng với đợt thi Đại học
    - Thứ ba: Vẫn bị trùng trận tranh giải 3
    .....(chưa nghĩ ra, bổ sung sau )
    Vì vậy, em nghĩ nếu mọi người mà đã quyết định đi thì nên có quyết định dứt khoát để đi luôn như đã dự định. Xem WC tại một nơi khác hẳn những lần khác mình xem cũng nên lắm chứ???
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Máy bay cất cánh, lòng cứ mãi cảm giác không yên. Cái cảm giác dai dẳng bám suốt từ khi check in đến lúc lên máy bay. Thôi kệ, chân đã bước rồi. Nhìn qua cửa sổ, từng toà nhà nhỏ dần, nhỏ dần... Rồi vịnh Nha Trang bừng lên, xanh biếc, sóng sánh nắng lấp lánh.
    Chông chênh quá...! Lại muốn xách xe ngược rừng, ngược núi mà lên. Vùng vẫy và bay cao...!
    Đi thôi...!
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hí hí (cười điệu WS), lôi nó lên lát tìm cho dễ nhá
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra bọn tớ mở mới một topic để hỏi bà kon xa gần cho dễ, nhưng mở topic tại thời điểm nhậy cảm này rất dễ bị tai qua mũi lại, vì vậy tớ moi topic cũ lên để viết cho an toàn cái loàn toàn phoàn ... hihi, xin lỗi các bác GPS vì đã dùng ngôn ngữ pờ rồ của các bác, nhưng kế hoạch chấm và mút dạng incomplete đã và đang được bàn luận rất sôi nổi trong số các new GPSers của Hà nội, các bác đừng có chấp nhá .
    Chương trình của chúng tớ là Nam tiến và cưỡi ngựa xem hoa Đồng bằng Sông Cửu Long trong vòng 1 tuần (6-7 ngày) đợt 2/9/2005. Nói thật trong box dạo này nhiều topic yêu nước dạng Phất cờ đỏ sao vàng CPR mí cả hát quốc ca dưới chân cột cờ LC làm tinh thần yêu nước của bọn tớ cũng sôi sùng sục. Vì thế, cả nhóm (vẫn chưa có tên và khả năng là mãi mãi tranh cãi về tên) quyết tâm phải phất cờ đỏ sao vàng trong nhịp bài Quốc ca tại toạ độ xa nhất về phía Nam của Tổ quốc: Mũi Cà Mau với 104* 48?T Kinh độ Đông và 8* 34?T 30?T?T Vĩ độ Bắc. (Dấu * thay cho ký hiệu độ nhá, tớ chẳng biết phải type ntnào..)
    Sơ bộ thế này:
    Hà nội - Sgòn - Hà nội: Bay đêm, không mất thời gian nhưng mất nhiều xiền 2300K/2 chiều
    Ngày 1: Sgòn - Long Xuyên - Rạch Giá (Kiên Giang) 250km đường xe máy
    Ngày 2 + 3: Rạch giá - Phú Quốc - Rạch Giá đường thuỷ
    Ngày 4: Rạch Giá - Cà Mau - Năm Căn - Rạch Tàu - Đất mũi: 152 km đường xe máy, ko tính 3 tiếng chạy canô trên sông.
    Ngày 5: Mũi Cà mau - Năm Căn - Cà Mau - Bạc Liêu: 65km đường xe máy thui
    Ngày 6: Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Vĩnh Long - Sài Gòn: 300km đường xe máy.
    (Nếu ngày 6 mà tăng thêm 1 ngày thì cũng nhiều chỗ đáng để vui chơi thêm)
    Đi chứ nhỉ?
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 03/08/2006
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chương trình chấm PQ, mút CM của bọn tớ (giang hồ vịt miền Bắc) thế này, rất mong các bạn phương Nam và miền Tây góp ý, bọn tớ muốn có một kế hoạch hoàn hảo:
    Thời gian: Từ 30/8 - đến 4/9 (hoặc 5/9) tức 6-7 ngày
    Phương tiện: Máy bay và xe máy
    Tối 29/8: 21h bay HN-SG chuyến đêm, đến SG khi cả phố đã tắt đèn, nhà nhà thi nhau kéo bễ, chúng tớ cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà một người bạn (quận Tân Bình) để tham gia vào nghi thức ngủ đêm mỗi ngày.
    Toàn bộ xe máy sẽ thu xếp từ SG (mượn bạn bè trong SG là chính, bất đắc dĩ chơi trò gửi xe máy từ Bắc vào Nam, chi phí tăng thêm tầm 500K/người)
    Ngày 30/8: Sài gòn - Rạch Giá (xe máy) - 250km
    Sau khi cà phê cà pháo vỉa hè đúng chất xì ghềnh, cả nhóm theo Quốc lộ 1A qua Bến Lức - Tân An tới Mỹ Tho có mấy cái lăng Huỳnh Đức / Vĩnh Trương gì đó (có gì hay không nhỉ? ) rồi tớn tác chạy tiếp đến Cai Lậy có di tích Ấp Bắc nổi tiếng trong chiến tranh (giờ không biết còn có gì làm kỷ niệm gợi nhớ đau thương và liên tưởng tới Lebanon mí cả Ixrael ngày hôm nay nhỉ?)
    Lại lên đường đi về phía Cầu Mỹ Thuận dòm ngó xem có cái PMU nào luẩn quẩn quanh đó không, hít căng ***g ngực gió sông Tiền và ngửa mặt ngắm mặt trời phương Nam xa tít tắp trên cao , đói bụng thì ăn trưa mà không thì rẽ phải theo đường 80 tới Sa Đéc - Lai Vung - Lấp Vò (Long Xuyên). Qua phà An Thành sang Tân Hiệp chạy dọc kênh Rạch Sỏi đi Vàm Côngs khoảng 31 km đến Hoà Ninh có đền thờ Nguyễn Trung Trực (ái chà bạn trungtruc2005 thế nào cũng giựt mình ) Căng mắt trong bóng tối tìm cột cây số Vĩnh Lợi và Rạch giá, còn có 33 km nữa thôi. Hết 1 ngày đầu xuôi đuôi lọt.
    Ai tư vấn giúp chúng tớ cái Hotel ở gần bến tàu có tàu đi Phú Quốc lúc 8h sáng nhỉ? Xe máy bọn tớ nên gửi lại nhà nghỉ hay ở bến tàu có bãi trong xe qua đêm?
    Type được chặng 1 toát mồ hôi , tớ phải làm việc cái, sếp lườm
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 04/08/2006
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cho iem bám càng phát.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, ừa, đi Rạch Tàu - Đất Mũi đúng là chỉ cưỡi ngựa xem hoa thui. Em mới đi về nhưng thấy cũng đáng lắm, gửi mọi người ít hình ảnh nhé
    Nhìn từ trên cao, cái chấm đấy đây nè
    [​IMG]
    Gần 1 chút
    [​IMG]
    Sát rạt nè
    [​IMG]
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    vuthanhminh bám càng để cho Bốp đi tè hả? . He he
    véo cằm, véo cằm

Chia sẻ trang này