1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, có được ông già đi bám càng - qúy hoá chưa? Đừng có mà thay đổi ý định đấy nhá
    Tối 30/8:: Ai đó trốn đi ra phố mua ít rượu (vang thôi nhá và chớ có bê nhầm nước mắm ) mí cả mấy con cá khô về làm mồi, càng ko được quên một cơ số nến thắp lung linh quanh bàn ăn để có cớ hát hò và vỗ tay đôm đốp
    Tư vấn giúp bọn tớ một quán ăn bình dân và dễ chịu đi nào, các bạn miền Tây Nam?
    Ngày 31/8 và 1/9: Rạch giá - Phú Quốc - Rạch giá
    Đảo Phú Quốc cách thị xã Rạch Giá 120km về phía Tây, cách đất liền 2h 30'''''''' và cách chúng mình 150 ngàn đồng / 1 chiều. Với chừng đó thời gian lênh đênh trên biển, ai say sóng cứ say, ai say rượu từ đêm qua cứ say, ai ngủ cứ ngủ, ai sợ chết cứ ôm phao mà dòm xuống nước.........
    Cao tốc cánh ngầm lại vẫn sẽ cập bến lúc 10h sáng tại bến tàu An Thới, hành quân lên bờ, kiếm ksạn để dồn quân, kiếm xe ôm để thuê xe máy (thấy bảo có 50-70K/ngày), có đúng 24 tiếng tổ lái trên đảo, gắng mà chạy cho tới nào là Chợ Dương Đông, Sùng Hưng cổ tự, Vườn tiêu Khu tượng, nhà tù Phú Quốc.
    Chiều tà trên bãi Biển Sao đẹp nhất đảo, có một lũ vừa già vừa xấu tí tớn nhảy sóng, ném cát, chỉ chỏ hoàng hôn.... chao ôi là lãng cbn mạng... Có ai định ở nhà không?
    Nghe nói Phú Quốc đắt đỏ, phòng ks 250K/1 đêm mà ko biết có dùng được chiến thuật úp thìa? Chuẩn bị tinh thần trượt giá nhé, sống chết cũng phải ghé làng chài Hàm Ninh ăn hải sản, thưởng thức món "cối biên mai" nướng vừa ngon vừa dòn vừa ngọt (nghe nói thế).... (viết đến đây nuốt nước bọt đánh ực)... đêm lang thang dạo trên bờ cát, sóng vỗ ì oạp dưới chân, tự lưu vào ký ức mình những giây phút bình yên của một ngày sắp qua....
    Cũng nhớ đừng quên ghé qua Suối Tranh với Suối Đá Bàn, sáng chạy ra Biển Gành Dầu tắm sớm và đón bình minh. La hét chán chê rồi quay về bến tàu An thới, lại với 150K, bến cảng Hòn Chông - Kiên Lương - Kiên Giang sẽ lại đón bước chân chúng mình (như đón mọi du khách khác trên toàn thế giới!)
    Chấm hết 2 ngày Phú Quốc xinh tươi
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 04/08/2006
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hớ, thấy ...tốn tốn.
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì chú Minh đã chùn bước rồi , dự kiến 600K cho tour PQ là chi phí tour tốt nhất - hiệu quả nhất mà chú có thể tham gia đấy. Đi nhá?
    Tớ vào cập nhật thêm một số thông tin về GPS:
    *10°N 104°E: Southern point of Phu Quoc Island, Kien Giang, Vietnam ----> Có chấm được không nhỉ? Nghiên cứu nhé
    *10°N 105°E: 9.0 km (5.6 miles) WSW of Rach Gia, Kien Giang, Vietnam -------> Sao cái chấm này chưa bị múc nhỉ? Chắc là khó lắm đúng ko các anh GPS xì ghềnh ơi?
    *9°N 105°E: 7.4 km (4.6 miles) N of Xom Cai Nuoc, Ca Mau, Vietnam -----> Cũng mênh mông sông nước, một mình Bư bơi ra cái chấm nhá. Anh ADVRIDER có đi chấm với chúng em không? He he, toàn cái thiên hạ đi rồi, chúng mình đi thực tập lại nhá
    Chương trình quay về Rạch giá ngày 1/9 lúc xê xế chiều: Lại xách xe máy chạy 30km đến Hòn Đất - Hòn Sóc chơi rồi về đi ngủ, đêm thứ 2 tại thị xã chắc là ngủ ngon, mơ về biển (nước) nhưng chớ có tè ra giường đấy
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đi thì đi, nhưng iem là iem chả mún mất 600k đâu. "Thật lòng iem đây, thật lòng iem xót xa"
  5. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Nhà Bop dạo này nhiều bản đồ hoành tá tràng thật đấy. Anh ứ phải tỷ phú thời gian nữa nên bị out cái chương trình này roài. Gút lắc, gút lắc...
  6. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh thanh cao ơiiii, đi thì đi, lo gì tốn cái lốn tốn khốn chứ. Biểu đi rùi lại ở nhà thì có tránh được cái nỗi xót cái lót tót khót .... xa ko hở
    Lên đường với nhà Bốp đê, thi thoảng cho Bốp đi tè hộ chị Bốp nữa, heeee, véo cằm véo cằm
  7. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Gút cái giè mà lại lắc thế kia hả bác nót. Hỏi khí không phải chứ dạo nè hình như bác đang tỉ phú cái ...
    Có đi học chấm mút Gi pi ét với tụi e ko? Thi thoảng lại có cơ hội nhận phần thưởng của a Tabalo nữa chứ. Ngâm cứu, ngâm cứu bác Nót nhờ
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chòi oiiii!!! Chương chình hấp dẫn quá!!!
    Nhà Bốp dạo nè ngâm cứu Du pháp thật thâm hậu !!!
    Từ nay mỗi ngày fải làm thêm 30'' để i nắp tham đi với pà con một chuyến, chai chai chai !!!!
    Cho mình xí trước mụt chăn nhá!!!!

  9. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Máu me nhờ, iêu quá cơ. Chuyến nè a mà enjoy được cùng mọi người thì mãi mãi là "báu vật" của cả nhà lun. Cũng miễn các loại ..., được quyền các loại ... như ai . Người quan họ đi cùng a Minh thanh cao cho có bạn có bè, heee
    Các bạn xì ghềnh có ai muốn enjoy cùng chúng tớ ko? Nếu thu xếp được véo cằm các bạn cùng Bắc Nam sum họp
    Giờ mà change my job thì say good bye chuyến nè. Hẹn hò xì ghềnh cùng bạn mà vẫn hụt là hụt. Lại oánh mất niềm tin, lại bị nói là hứa suông, ... hichic . Dưng mà if no change my job, khi nào mới lấy được chồng đây??? Chờ mãi giai ngon rụng vào đầu mà chẳng thấy. Linh vìu ơi, giờ chỉ cần chờ giai rụng thôi, ngon cái lon ton khon gác lại nhờ, khứa khứa
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang bị phản đối vì kế hoạch tham lam quá, nhưng có vấn đề gì, cố được đến đâu sẽ cố, niềm vui trên những nẻo đường ta qua cơ mà, còn điểm đến ư? Tất nhiên, nó sẽ làm cho niềm vui tăng gấp bội lần. Cố ư? Không cần cố, cứ la đà rong chơi như mọi khi, rồi đâu vẫn sẽ vào đấy cả thôi...
    Bọn mình đăng đàn vụ này, rất mong rủ rê lôi kéo được các bạn trong Nam đi cùng vì thực ra chi phí cũng là kha khá đối với các bạn xuất phát từ miền Bắc. Miền Nam thân yêu ơi có nghe lời miền Bắc gọi không?Đi với bọn tớ nhá?

Chia sẻ trang này