1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhà Bốp nhầm hay sao ý, rượu vang, hoa hồng và nến phải chuẩn bị vào tối 31/8 chứ nhở.
    E sẽ đi trước nhà mình 4 ngày vì có thêm kế hoạch đi Côn Đảo, 2 đứa e sẽ nhập đoàn mình vào tối 30 nhé (hihi. có cần chuẩn bị hoa ra sân bay đón ko nhở???)
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, 31/8 là đương nhiên rồi , thậm chí còn 1/9 nữa ý chứ dưng mà em Nhím quên mất cái chúc mừng 30/8 năm ngoái à, 3 không, không ....., không...... và không....
    Không bít năm này thế nào nhỉ???
    Em cũng có kế hoạch đi trước 1 ngày để tiết kiệm xiền, có ai đi cùng em không ạ? Có ai ra bến xe cầm hoa đón em không ạ?
    Nhà Bốp cứ lên kế hoạch đi, tham cũng không sao, cứ đi là khắc tới mà , điển hình như cái vụ Tây Nguyên, xuất phát từ một câu nói vu vơ của CC mà tự nhiên có thêm 1 điểm đi đấy thôi. Cuối cùng vẫn đi được mà cũng vẫn về được. Ke ke
    Ah, sau vụ này về Toàn CC chắc chắn sẽ là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất đấy. Xuất hiện trên đầu với các bài báo đại loại như: " Người Việt trẻ" hay " CC đã đi 5 cực" chẳng hạn. Mod Windy nhớ lời hứa viêt bài lăng xê CC nhá
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ồh , đi tốc hành như vầy thì chúng tớ chịu rồi
    vả lại , nội 1 cái chấm chúng tớ cũng phải xài hết 3-4 ngày , nay nhà Bốp tính mần Nuôn mấy cái 1 phát, rồi lại còn Phú Quốc, Đất Mũi ... thì khó thiệt
    thêm nữa, hội GPS do Ducko cầm đầu đang có cái kế họach đưa các Gái ( new member) trẻ và đẹp lên đi công tác ở Plei Ku và Kontum nên hổng chắc có tham gia được cùng bà con K?
    tớ sẽ thông báo với nhóm xem ai quởn và hứng thú với cái Plan nhà Bob thì joint luôn
    Ngòai a, nếu Nhóm nhà Bob có nhu cầu về GPS thì AE GPS xì ghềnh sẵn lòng gửi 1 con Rino 110 để thêm đồ chơi cho các bác trong chuyến zìa đất mũi kỳ này!!!
    Kính!
  4. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    He he, kể ra mà kịp thời gian thì chúng mình vào đó chấm mấy cái chấm các bác ý chấm rùi cũng đc, chắc các điểm các bác ý chưa chấm thì mình cũng chưa có khả năng chấm được đâu. Kể ra mà phải bơi ra tận ngoài để chấm thì em ok ngay, mỗi tội em sợ con GPS của em nó ko bơi ra cùng em đc thui, hay mượn con Rino 110 gì gì đó mà các bác GPS sài ghềnh cho muợn để bơi ra cũng đc. Chắc là em sẽ bơi ra cùng Virgo thui, để 2 chị em còn chụp ảnh lưu lại chứ, he he.
    Mỗi tội là em học mãi mà chưa biết sử dụng mấy cái phần mềm mà lưu lại track log gì cả, hic hic. Có bác nào vào dạy cho iem với. Phải đi học gấp thui mấy bác GPS Hà lội ui.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Há há, nhà Bốp lên kế hoạch khiến bác Hai cũng phải kêu khó. . Nhưng mà các nàng cứ hô khẩu hiệu ầm ĩ thế làm mấy ngón chân tớ cũng ngọ nguậy. Đành phải hô thần chú: 20D
    Bư bử công tử máu nhở? Cứ bơi đê, không cần gps đâu. Anh sẽ xài máy tính soi bằng google earth bao giờ thấy em đến chấm thì ra hiệu bằng gương rùi gọi cấp cứu luôn thể.
    Té!

  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Hai: Ái chà, tin của bác quả là làm những new GPSers Hà nội khoái trá, bác thu xếp cho bọn em mượn con Rino Tê giác nhé. Đạ tạ bác đã quan tâm ạ
    Còn vụ 3 cái chấm, hí hí, bác ơi, bọn em chỉ lên kế hoạch dòm ngó xem có thể một công đôi việc luôn không, nhất là xin cái tracklog của chấm Phú Quốc với Cà mau đi cho nhanh, nếu nằm trên đúng lộ trình của nhóm thì tốt quá Còn cái chấm 10°N 105°E: 9.0 km (5.6 miles) WSW of Rach Gia, Kien Giang, Vietnam chưa thấy các bác Sài gòn múc, hẳn là có lý do gì đây ạ?
    @Bư: Hé hé, tớ ngồi phao ôm cái con Tê giác ấy, bạn với Virgo đẩy tớ ra bắt chấm nhé?
    @các nương nương: Nếu tối 30 mới hội quân thì gặp nhau ở Rạch giá à? Bỏ mất cung Sài Gòn - Mỹ Thuận - Rạch Giá sao?
    Hic, xin lỗi Virgo nhé, tớ hứa chúng mình sẽ đốt nến hình trái tim trên biển Phú Quốc để trao giải cho VĐV vô địch về bơi lội, có màn biểu diễn chứng minh nuôn
    @ VA: Đi là đi chứ, thần với chú gì? Anh đi Mũi kê gà Bình thuận mà ko gọi đthoại về xin phép bọn iem là náo nắm đấy nhá! Niệu thần hồn
    @all: Chương trình của bọn tớ có 3 lựa chọn:
    1. Nếu tỷ phú thời gian bạn nên đi tàu hoả hoặc ô tô thay vì máy bay từ Bắc vô Nam, chi phí ước tính sẽ giảm được kha khá và vào khoảng 3M (tàu hoả) và 2.5M (ô tô)
    (Thời gian của chuyến đi sẽ là 6-7 ngày +3.5 ngày dịch chuyển)
    2. Nếu thời gian của bạn quý hơn vàng ngọc, đành phải tiêu tiền kiểu tỷ phú tiền vậy, chuẩn bị 4M nhá.
    (Thời gian đảm bảo chỉ cần 6-7 ngày)
    3.Nếu các bạn xuất phát từ Xì gềnh, chi phí dự tính là 1.7M
    Hé hé, có thể có trượt giá.
    Nếu địa bàn hoạt động là miền Bắc, tớ cam đoan dự toán chính xác, vì địa điểm ở xa quá nên tớ ko dám sure 100%, nhưng đó là chi phí cơ bản cho chuyến đi. Mong được nối vòng tay lớn với miền Nam
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 04/08/2006
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn langtu_04: Tôi không biết bạn là ai và có mục đích gì nhưng tôi cũng xin có vài lời với bạn thế này. Dù bạn có thiện chí hay không thịên chí thì tôi cũng mong bạn dừng ở đây. Nếu muốn bạn có thể PM trực tiếp cho những người liên quan. Topic của bọn tôi đang bàn chuyện đi chơi nghiêm túc nên tôi không muốn những bài viết của bạn làm loãng topic. Mong bạn thông cảm!
  8. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  9. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hehhehh
    To quoc ta nhu mot con tau
    Mui tau ta do mui Ca Mau
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đc voidongbang đã post ảnh minh hoạ. Lần trước chúng ta có duyên trên Sapa (1/1/2005), cùng tình cờ có mặt tại phiên chợ tình người Kinh cuối tuần, lần này còn duyên không nhỉ?
    Tiếp tục chương trình nhá (Công nhận tớ lôi thôi dài dòng văn tự thật )

    Ngày 2/9: Rạch Giá - Cà Mau - Năm Căn - Rạch Tàu - Đất Mũi: 152 km đường xe máy và 1h - 3h trên canô.
    Sau khi ăn sáng cháo khoai môn thì xuất phát theo đường 61 qua Minh Lương - An Biên - Bảy Xáng. Tiếp tục rẽ vào quốc lộ 63 chạy dọc kênh Láng, Kênh Nam kỳ khởi nghĩa và Kênh sông Trẹm tới Vĩnh Thuận - Trí Phải thăm phủ thờ Bác Hồ. Tinh thần yêu nước cao ngút ngàn trời mây, sau những phút đứng bổi hổi bồi hồi nhớ thương Bác thì chúng ta lại tớn tác lên xe, rẽ trái thêm 60km là sẽ tới Cà mau. Ăn trưa trước rồi kéo nhau đi chơi Sân Chim Cà mau ngay giữa lòng thành phố cho biết thế nào là đặc sản đất rừng phương Nam nhá. Có phước sẽ được chim ị lên đầu làm quà , cố gắng lên.
    Đến đây có 2 Pán cần suy nghĩ và cân nhắc:
    1. Chạy tiếp Cà mau - thị trấn Năm Căn (52km) đến điểm cuối cùng của Quốc lộ 1 (hay ho gớm) rồi lên đò, ca nô, cao tốc đi Rạch Tàu - Đất Mũi. Nếu đi tàu cao tốc sẽ mất hơn 1h đồng hồ và chuyến muộn nhất ở đó là lúc 17h, chi phí là 70K/người. Khả năng sẽ là lênh đênh sông nước đón hoàng hôn tím lịm rơi trên triền sông
    2. Lên tàu đi Đất Mũi tại Cà mau:
    Có hai bến tàu tại thành phố, chú ý không lên nhầm bến tàu đi Thới Bình Cái Nước U Minh như nhóm của nvtoan đã từng có bài học đau khổ . Bến cần lên là bến Phường 7 đi Năm Căn, Đất Mũi. Cả nhà đọc kỹ và nhớ đấy!
    Sẽ có 2h30'''''''' lênh đênh.
    Thực ra cảnh sông nước kênh rạch ở ĐBSCL là một điểm rất thú vị của hành trình, chọn PA nào nhỉ?
    Nghe bác Hailua bảo nhà nghỉ tập thể ở Mũi khá rẻ, anh em ta lại có một đêm tưng bừng rồi.
    Đêm đó chỉ được cầm cờ đỏ sao vàng và hát Quốc ca thôi đấy!2/9 mà

    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 04/08/2006

Chia sẻ trang này