1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hihi, giờ mới xem đc bức hình của bạn voidongbang thay cho cái dấu x ban đầu. Thanks bạn nhé. Hi vọng có duyên được hội ngộ cùng bạn nhể? 2/9 này bạn có plan gì chưa?
    Rỉn lai té nhanh, ko là e cũng thần chú nuôn đấy. Niệu cái thần hồn nhá. Cứ ở ngoài mà lém đá với google. Quăng cái mẹt lên bi giờ, hí hí
    Được Olala_meo_yeu_1982 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 04/08/2006
  2. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @Nhím: đã nghiên cứu vụ đi Côn đảo nhưng kế hoạch ko khả thi vì có ít thời gian quá. Tàu cao tốc từ SG đi CĐ chỉ chạy thứ 2, thứ 6, còn đi máy bay thì tốn xiền mà một tuần cũng chỉ có 3 chuyến.
    Thôi chúng ta đừng là những kẻ tham lam, kế hoạch của nhà Bốp hoành tráng quá rùi nên thời gian rỗi sẽ đi Vũng Tàu và Tây Ninh rồi mua hoa ra sân bay đón các bạn thân yêu nữa chứ

    @black: tụ tập ở Xì ghềnh vào tối 29/8 chứ sao lại 30/8 nhỉ?
    @Bư: cậu tập trung vào học GPS đi, vụ bơi lội ra chấm tính sau nhưng tớ sẽ cố gắng đẩy phao cho nhà Bốp được la hét như hôm đi chấm Hưng yên nhá . Ah quên đẩy cả em Moon nữa, đừng để em ấy ghét chúng mình
    @bác Hai lúa: vui quá là vui khi được các bác ưu ái cho mượn con Tê giác để đi chấm, tình hình này phải mượn anh advrider Tê giác để học cách sử dụng cho thành thạo rồi
    @GL: niệm thần chú 35D chứ mà a vẫn quyết định đi cắm cờ ở cực Bắc ah?
    Đi thôi chứ mọi người ???
  3. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hị hị, đúng là chị gái em đây rồi, hào hứng, khí thế, và đầy nhiệt huyết - chúc f19 chân cứng đá mềm, chinh phục đồng bằng sông cửu long hoành tráng như đã chinh phục Tây Nguyên - lâu lắm kô đi với cả đoàn chuyến nào, cũng nhớ nhau phết đấy
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Ngày 3/9: Mũi Cà Mau - Cà Mau - Bạc Liêu.
    Sau một đêm say bét nhè dưới chân mốc toạ độ GPS 0001, waypoint cái điểm đó vào con Extrex Garmin của nhà, con Rino đi mượn, thậm chí cả con Magenlăng gì đó của anh TBL (cố mà mượn nhá), sớm ra cả lũ bò dậy ra biển đón bình minh đất Mũi. Chao ôi là gió, chao ôi là hương biển, chao ôi là mùi bè bạn.... trăm thứ trộn lẫn cho ta một cảm giác (tuỳ người )
    Ăn sáng và chơi bời bét nhè chỉ 2 tiếng là hết vị (lời của một cao tăng), nhớ ghé cái nhà hàng xa nhất về phía cực Nam của Tổ quốc, kiếm bát cháo Hàu cho ấm bụng. Hải đăng Hòn Khoai xa xa trong sóng nước, cách bờ dững 30km, liệu chúng mình có kịp đi trong 1 buổi sáng? Và chi phí liệu sẽ tăng lên bao nhiêu?
    Dù thế nào thì cũng tạm biệt Đất Mũi phương Nam khi nắng vàng ươm trên từng nhánh cây ngọn cỏ, nước lóng lánh ánh giời, về lại Năm Căn hoặc Cà Mau tiếp tục cung đường rong ruổi.
    Cách Cà mau 65 km là Bạc Liêu, nơi chúng tớ dự kiến sẽ ngủ đêm thứ 6 của hành trình cưỡi ngựa xem hoa.
    Bạc Liêu cũng thật lắm trò hay ho với tháp cổ Vĩnh Hưng được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 sau CN bởi vua Khmer Yacorar - Man, với Phước Đức cổ miếu của người Hoa ngay thị xã Bạc Liêu.
    Sớm hôm sau, có lẽ sẽ có một đám giang hồ tiều tuỵ vì kế hoạch tham lam lang thang trong vườn nhà Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. Chẳng biết nhà của cậu Ba có cái gì mà nổi tiếng hay người ta đến chỉ vì chủ ngôi nhà ngày xưa là một kẻ nổi tiếng ăn chơi dám dùng tiền làm củi nấu chè và làm đuốc?
    (Hic, sao mà đần độn thế! )
    Ăn gì ở đâu ở Bạc Liêu các bạn ơi? Tư vấn tớ với?

  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại bọn tớ có 8 người - 4 xe chắc chắn về xế và cả xe máy. Còn 2 người (nữ) thì không có khả năng cầm lái đường dài, vì vậy nếu bạn nam nào, nhứt là các bạn Sài gòn hứng thú với kế hoạch này của bọn mình thì alố cho bọn mình nhé.
    Ai còn đang suy nghĩ với cả cân nhắc đắn đo thì quyết nhanh lên, kẻo sau này hối hận thì đã muộn nhá.
    Sau vụ ứng cử Mod không thành, Chitto ôm cục hận đi đâu rồi nhể? Lão có đi với tụi này không thì bảo nào?
  6. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vũ Thanh Minh lượn lờ đâu roài, vẫn đang xót xa 600K với đảo Phú Wuốc hử? Đi với bọn tớ đê. Có nhiều bạn gái xinh xắn đang dập dòm lắm, chỉ chờ xế thôi. Đi nhể
    Miền Bắc vẫn đang vẫy gọi Miền Nam yêu thương sum họp
    Đi kiếm xiền đã
  7. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chiến binh Cột điện lâu ko đồng hành cùng F19 nhở, cũng nhớ nhau lắm nhờ, hụt chuyến Tây Nguyên lần trước hay lần này Cột điện đi chấm Phú Wuốc, mút Cà Mau, cưỡi ngựa xem hoa Rạch Tàu - đất Mũi cùng mọi người đê, véo cằm véo cằm
    Được Olala_meo_yeu_1982 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 05/08/2006
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Máu cái láu táu kháu!!!!
    Mà dì cứ lo chuyện chồng con nhỏ nhặt thế!!!! he he
    Giai cái lai tai khai, lại còn trên dóp nữa chứ??? Khó hỉu ghê, hê hê!!!!

    [/quote]
    Máu me nhờ, iêu quá cơ. Chuyến nè a mà enjoy được cùng mọi người thì mãi mãi là "báu vật" của cả nhà lun. Cũng miễn các loại ..., được quyền các loại ... như ai . Người quan họ đi cùng a Minh thanh cao cho có bạn có bè, heee
    Các bạn xì ghềnh có ai muốn enjoy cùng chúng tớ ko? Nếu thu xếp được véo cằm các bạn cùng Bắc Nam sum họp
    Giờ mà change my job thì say good bye chuyến nè. Hẹn hò xì ghềnh cùng bạn mà vẫn hụt là hụt. Lại oánh mất niềm tin, lại bị nói là hứa suông, ... hichic . Dưng mà if no change my job, khi nào mới lấy được chồng đây??? Chờ mãi giai ngon rụng vào đầu mà chẳng thấy. Linh vìu ơi, giờ chỉ cần chờ giai rụng thôi, ngon cái lon ton khon gác lại nhờ, khứa khứa
    [/quote]
  9. WAN_DER_ER

    WAN_DER_ER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ai còn đang suy nghĩ với cả cân nhắc đắn đo thì quyết nhanh lên, kẻo sau này hối hận thì đã muộn nhá.
    [/quote]
    Vừa chạy SG-CM cách đây kô lâu, có vái í kín í cò kô bí có giúp gì đc cho mấy Pác ko?
    Nên đi ra ** trực tiếp từ CM, do đường từ CM-5 Căn kô tốt lắm
    Tàu ra ** từ CM gía vé cũng chỉ 70K. Cái bến phà thì như Bác nói đấy, lúc đến bến phà nên lên tàu tìm chỗ ngồi sớm vì sẽ hết nghế ngồi ngay. Nếu muốn thử cảm giác ngồi ghế súp hay đứng trên tàu cao tốc thì cứ thử
    Ở CM có cái KS CÔNG ĐOÀN - 9 LƯU TẤN TÀI - P5 được đấy. Phòng quạt đủ chỗ cho 6 ng giá 140k (Ở 8 người thì negotiate với lễ tân). Đt book vé trước kô thì dịp đó sẽ khá đông đấy. Số dt: 0780 833245
    Nên gởi xe máy tại ks, đón xe ôm từ ks - bến tàu (Chưa đầy 1 km) 5k / người
    Gía cả ở CM kô rẻ đâu
    Lúc chạy ngược lên BL, chú ý CA bắn tốc độ xe máy, tr6en đường LKT - CM, vừa wa bến xe chừng 3-400 met thôi. Quy định cho chạy 35 km /h. Pó tay, lần trước bọn tớ mém dính khi chạy từ BL về CM, may mà lúc đó đồng chí áo vàng ấy bắn cái xe máy chạy ngược chiều (Tức là chạy CM-BL đấy)
    Qua đến địa phận BL, ở huyện Vinh Lợi và Đại Tân, chú ý mấy pác áo vàng
    ks Ở BL thì nhớ chừa cái thằng NHÀ KHÁCH BẠC LIÊU - 8 LÝ TỰ TRỌNG ra là được. Phòng máy lạnh 120 k/2 người, nhưng máy lạnh thì đời cổ lỗ xỉ vã, máy nước nóng thì wên em đi cho mau giàu, lại còn thu phí giữ xe máy wa đêm 5k / xe. Nó đã xấu rồi mừ còn phách tấu nữa. Tóm lại là wá tệ. Lần trước bọn này dại dột chui vào bị nó lừa.
    Mấy Pác hỏi ở Nhà khách công đoàn của bưu điện xem.Đường nào wên mát rùi, hỏi mấy bác xe ôm đấy. Nghe nói là khá đc
    Ở BL còn có mấy vườn nhãn và cái Chùa Miên khá đẹp, nằm trên đường chạy về hướng biển.
    Mấy Pác định ghé Sóc Trăng thăm mấy cái chùa kô? Trên đường đi thì cũng nên drop by đi, ấn tượng lắm, cũng kô mất nhiều tg. 1 buổi sáng có thể chụp ảnh đc những chùa chính và đẹp ở ST rùi. Mua 1 cái bản đồ ST sẽ có đầy đủ các chùa
    Dịp 2/9 này trong này chắc cũng có vài nhóm chạy đấy. Bọn này cũng go theo cung đường SG-ĐT-CĐ-HT rồi về lại theo đg đó (Do SG-CM anh em chạy rồi), nhưng xp chậm hơn mấy Pác vì 1/9 anh em còn chiến đấu kiến xiền nữa, chưa nghỉ được
    Vài infor vậy, mấy Bác review xem
    Kính
    Đời lãng tử phiêu du theo làn gió
    Chốn phiêu bồng sẽ có lắm mỹ nhân
    Được wan_der_er sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 06/08/2006
    Được wan_der_er sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 06/08/2006
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy í kiến í cò của đc wăn đờ rờ quá , đặc biệt là thông tin về mấy chú áo vàng, bọn tớ mà phải đi 35km một h thì đúng là xuống dắt bộ cho nó xong, bực mình ghê. Tuy nhiên vẫn phải nghiêm chỉnh sống và làm việc theo pháp luật vậy, một cách cưỡng ép .
    Tớ cũng nghe nói CM đắt đỏ. Tuy nhiên chương trình của bọn tớ ko có đêm nào ngủ CM. Vậy theo bạn bọn tớ nên gửi xe máy ở đâu trước khi xuống đò đi Đất mũi?
    Tàu cao tốc chuyến muộn nhất ra Mũi lúc mấy h chiều hả bạn?
    Chương trình Sóc Trăng với những ngôi chùa bọn tớ đang nghiên văn cứu. Chắc lát tớ sẽ post lịch trình, mong được bạn góp ý. Tksssssssssssss nhé

Chia sẻ trang này