1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hangivy ơi,
    Xe thì có thể sắp xếp được, nhưng mà xế thì
    Nếu chạy 35-40km/h thì đảm bảo kế hoạch vỡ tan tành ngay từ ngày đầu tiên, có những lúc chỉ chạy 10km/h nhưng bù lại có những lúc buộc phải đua 80-90km/h, khổ thế đấy!
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    "Ngày 30/8: 250km và ngày 4/9: 300km có vẻ không tưởng với 1 đoàn đông người. Để đảm bảo thời gian thì phải giữ được tốc độ tối thiểu là 50km/h, nghĩa là phải chạy 6-7hrs liền trở lên, trừ giờ nghỉ trưa thì chẳng tham quan được bao nhiêu, toàn là chạy hùng hục trên đường. Đó là chưa kể vào mùa mưa, ngày nào chả mưa vài tiếng đồng hồ vào buổi chiều, trong lúc mưa thì không nên chạy xe, rất nguy hiểm!
    Lịch trình có vẻ rất mệt mỏi đấy, thời gian tham quan cực ít, có vẻ người lên kế hoạch chưa có kinh nghiệm lắm, quá tham lam, nhất là lại đi bằng xe máy! Chưa đầy 1 ngày chơi ở Phú Quốc thì chả xem được cái gì ra hồn cả!"
    Hic sorry Bob nhé nhưng bạn mình vừa gửi cho mình một cái comment thế này. oải quá!!! tính sao bi giờ, lại không có xế. Hay tớ sẽ đi xe đò trên tất cả các chặng, trừ những chặng ngắn thì tớ Join cùng các bạn chắc là có bạn gái đi đơn đúng không. Sợ gì nhảy. Tất cả chỉ là thử thách. híc!!!
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 15/08/2006
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, về cái khoản kinh nghiệm thì tớ ko biết thế nào mới là có kinh nghiệm. Tớ thấy nhà Bob đã tham gia lên chương trình cưỡi ngựa xem hoa cho 4 chuyến đi nhớn kiêu thế này trong năm nay rùi đấy.
    1. Hà Giang, đón năm mới tại Cột cờ Lũng Cú.
    2. Tây Bắc, một chuyến đi trải qua 4 mùa (dịp tết Nguyên đán).
    3. Tây Nguyên Nắng và gió (30-4)
    4. Bi giờ là chuyến Chấm mút CM.
    Ấy có thể yên tâm cái vụ tổ chức nhé. Tất nhiên là thời gian có hạn mà muốn đi được nhiều nơi thì mình phải tranh thủ và mỗi nơi cũng chỉ có thể ngắm cảnh vừa phải thôi, còn nói là thăm kỹ thì ko biết thế nào mới gọi là kỹ được. Nếu ấy kiếm được tài xế thì tham gia cùng nhé, còn ý tưởng tự đi thì nên suy nghĩ lại. Một ngày không phải là chạy 6-7h đâu mà có thể lên đến 10h.
    Hnay 15 mà chưa thấy chốt danh sách nhỉ, kiều này là thiếu xế trầm trọng roài. EM nghe phong phanh là bác Hai có thể giới thiệu cho một số xế tại Sì Gòn, bác lên tiếng đi ạ. Kính bác gọi là "hối lộ" trước, bác nhớ dành cho em một xế nha.
  4. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CM mua ket hop voi gio manh suot 4 ngay hom nay. Theo minh thi lich trinh di cua cac ban la rat, rat cang day. Neu minh di xe hoi tu SG xuong CM thi cung mat it nhat 7.5 tieng con xe may thi phai khoang 9 tieng. Neu co the keo dai thoi gian di choi thi tot nhat con khong thi nen giam bot nhung diem den ban a. Truoc day minh da tung di nhu vay va voi tieu chi di de xac dinh la minh da dat chan den day nhung nhu the ko du boi moi dia danh deu co rat nhieu thu can kham pha va nhu vay can co thoi gian nhieu hon o day.
    Ko hieu sao minh ko the go duoc tieng Viet.
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ 1 ngày chạy 300km thậm chí là hơn cũng không có vấn đề gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mình đi như thế nhỉ? Và cũng đã có lần chính nhà Bốp và nàng C thay nhau chạy đấy thôi. Còn vụ mưa gió thì chắc là không đến mức phải mặc áo mưa cả ngày như đi bản Giốc đâu.
    Thế nên vấn đề quan trọng hiện giờ là kiếm thêm xế cho các em gái xinh tươi.
    Danh sách đây chị yêu máu đổ ạ
    1. Bốp - nàng C
    2. Toàn CC - Mèo HQ
    3. Dau_dau - Maytrangtc
    4. Ilovewall - Bạn
    5. Nhím - ?????
    6. Yêu máu đổ - ????
    7. Foor43b - ?????
    Dr Aibôlít, Ngọc Báu và bạn đến bây giờ vẫn chưa có tin gì. Chít toi thì không thấy đâu. Theo nguồn tin nội bộ thì phải đến ngày 21/8 anh Báu mới có câu trả lời chính thức. Em cũng đang câu kéo 1 cậu bạn trong Vũng Tàu nhưng tin buồn là cậu ấy chỉ có thể đi với chúng mình từ 2/9.
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hic, voidongbang và bạn hangivy nói đúng đấy, lịch trình căng quá, nhưng mà vẫn căng như mọi khi , thì đã đặt tên topic là cưỡi ngựa xem hoa mừ!!!! Giá mà kéo dài được thời gian thì tốt, tuy nhiên để đảm bảo thời gian sống và làm việc của những kẻ nhiều tiền thì chúng ta những kẻ ít tiền đành phải đua đòi theo, hông có cách nào khác
    @hangivy: Bạn có thể join với tụi mình ở Phú Quốc và Cà mau, còn các cung đường đi bằng xe đò trong t.h không có xế. Tụi mình thường đi lấy niềm vui trên chính những cung đường ta qua chứ không chỉ chăm chăm vào nơi ta sẽ đến vì thế việc chạy 250 -300 km hay thậm chí 420km/ngày cũng vẫn có thể làm được.(tinh vi một tý - ko tin hỏi lại Chitto một người rất đáng tin cậy về chuyến Tây bắc mùa xuân) Tuy nhiên có một điều dở là do ham chơi nên thành ra quen chạy đêm, ví dụ một ngày đi Hà giang (300Km) của tụi mình bắt đầu từ 1h trưa đến 10h đêm, buổi sáng thay vì chạy xe lại la cà cà phê cà pháo, hư thế đấy . Kể ra thì cũng hơi ...ko bình thường
    @yeumaudo: Bà chị cứ cho em đi tàu bay giấy, 3 chuyến đầu là chuyến của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, có mỗi vụ chấm mút này là em đơn thương độc phím ngồi cách xa hàng ngàn km mà múa mép thôi. Thế nên cứ chuẩn bị tinh thần vỡ kế hoạch đi là vừa. Mà đấy là em còn chưa nhét vào chương trình mấy cái chấm gờ pờ sờ... nhét vào chúng nó diết
    @maytrangtc: Chitto dạo này thèm sâu lắng và tao nhã, rời xa tê tê vi en xô bồ hỗn loạn để về làng làm mõ rồi, ko biết khi nào thầy mới thấy iêu lại tê tê vi en du hí bang?
    Cứ đi thôi, cứ đi là sẽ đến!
    Mà mở ngoặc là tự dưng tớ thèm đi Pờ Y mí cả Thượng Lào đây này..hic hic đóng ngoặc.
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đúng rồi, cứ đi là đến mà. Kiểu này có khi tớ phải chạy sang làng để lôi kéo Chít toi lại thôi. Hay là mình sang bên ấy mở topic nhờ? Có khi lại câu được nhiều giai ngon. Ke ke
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, cứ đi thui, có điểm đến là cứ tiến thui đội nhà ạ, kiểu gì cũng đến được đích. Đề ra kế hoạch là để phá vỡ và thay đổi kế hoạch mà, thế nó mí thú vị và có nhìu chuyện để nói chứ. VÍ lại đi bụi mờ, có khi đi đến đâu có kế hoạch đến đó cũng có sao, chứ cứ theo kế hoạch sát quá có khác nào đi tour, bó buộc lắm, hihihi.
    Thêm một vài góc cảnh nho nhỏ nữa để cổ động nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kè gỗ chống xói nè
    [​IMG]
    Và đây là dài quan sát, chống chỉ định với người nào dưới 45ki lô mét vì gió cực mạnh và cheo leo
    [​IMG]

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em sì pam thêm một cái ữa, đừng mắng em nhá, hihihi, xem nào, đua xem ai đặt chân hay...oánh dấu gì đó trên cái chỗ này đầu tiên nhá
    [​IMG]
  10. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi là đi thôi, quẳng ba lô lên vai và lên đường . E đang tưởng tượng đến chương trình Apachai đón chào năm mới. Rạo rực ghê
    Bạn hangivy: Chẳng ai lại chạy liền 1 mạch 6,7h đồng hồ, hùng hục đến địa điểm mà ko la cà, du hí, ảnh ọp, luyên thuyên, thăm thú, tí tớn, phè phỡn, ... Bạn có thể đọc lại lịch trình của chuyến đi sẽ rõ hơn đấy.
    Đi là sướng rồi. Còn sống, còn xiền, là còn đi được

Chia sẻ trang này