1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, thất tha thất thểu, te tua tàn tạ, vừa lê bước xuống khỏi máy bay thì gặp ngay bạn Quỳnh (Hix, không biết mình có nhớ lầm tên không nhỉ, hôm gặp nhau em vẫn cười khúc khích mà mình thì say quá ). Bạn Quỳnh hớn hở thông báo tin sốt dẻo: "Bọn em đã làm xong 3 cái chấm: Vĩnh Long, Cà Mau và Phú Quốc!"
    Không thể nói gì hơn được, chỉ biết bật hai ngón cái lên thán phục, thực sự thán phục!! Làm liền tù tì 3 cái chấm trong một chuyến đi quả là kỷ lục trong hội GPS chúng ta rồi. Hơn nữa, chấm Phú Quốc là một chấm khó, ngay anh em SG ở gần ngay đây mà vẫn còn chưa chạm vào được, hà hà, các bạn quả thực vừa vặn với mấy chữ: Cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Khâm phục, khâm phục !!
    Nhóm Bà Nà cũng thành công mỹ mãn. Quả là ngày đại cát, hai nhóm cùng thành công, vậy là vẫn có Phúc trùng lai đấy chứ
    Kính,
    Duck
    PS: À, bạn Quỳnh có gửi em trả bác Hai con Etrex
  2. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, thất tha thất thểu, te tua tàn tạ, vừa lê bước xuống khỏi máy bay thì gặp ngay bạn Quỳnh (Hix, không biết mình có nhớ lầm tên không nhỉ, hôm gặp nhau em vẫn cười khúc khích mà mình thì say quá ).
    Dạ, đúng rùi không nhầm đâu ạ
    E gặp anh Ducko từ lúc 20h15 ở sân bay Tân Sơn Nhất mà chuyến bay của chúng em đến 1h sáng mới về đến Nội Bài do bị delay.
    Thế là 5 thành viên trong nhóm trên chuyến bay VN2388 đã kết thúc hành trình lang thang phiêu bạt phương Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để trở về với HN thân yêu với bao công việc đang chờ đợi. Cũng hơi ghen tỵ với hội ở lại vẫn đang rong ruổi trên đất Sài gòn, nhâm nha ly cafe để lên kế hoạch đi khám phá Cần giờ hôm nay.
    Có biết bao cảm xúc qua chuyến đi này, nhưng với tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được tinh thần của những người bạn đồng hành khi chinh phục chấm Phú Quốc. Nếu hình dung trước được sự khó khăn vất vả lúc ấy, có lẽ chúng tôi đã ko mạo hiểm đưa chấm Phú Quốc vào hành trình . Nhưng may mắn là chúng tôi đã thành công
    @ bác Hai lúa: cám ơn bác đã cho nhóm mượn con Extrex, không có thêm GPS của bác chắc chúng em cũng ko chinh phục được chấm Phú Quốc đâu ạ.
    Một lần nữa,chúng em cám ơn bác và các bạn nhóm GPS đã đón tiếp chúng em nhiệt tình tại Xì ghềnh, mặc dù cảm giác áy náy về sự trễ hẹn tại quán Tưởng Niệm với mọi người vẫn còn nguyên mỗi khi nhắc đến. Hẹn ngày gặp lại
  3. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Về HN trước chán thật, đội ở lại vưỡn đang còn Cô gái Củ Chi Chỉ cu hỏi củ chi, hic hic. Đi về mệt thật, nhưng mà vui, nghĩ lại nhiều lúc thấy sợ. Sợ nhất quả chấm Phú quốc, đúng là sợ vãi mật luôn, hu.............ệ ơi. Mong chờ các bạn đi về để đc xem lại ảnh (nhất là những ảnh đẹp mình chụp). HN lại mưa rùi, ko bít các bạn trong kia đi chơi thế nào.
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Thành viên tiếp theo là e Nhím xấu bụng nhưng tốt tính và vệ sỹ trên chuyến bay VN2366 cũng đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài lúc 11h10'''' , nhưng đáng tiếc là vẫn ko biết cảm giác đi máy bay như thế nào vì sau khi yên vị, máy bay chưa kịp cất cánh e Nhím đã ngon giấc ko biết trời đất là gì nữa rồi, đến lúc xuống nhận hành lý vẫn tiếp tục gà gật khiến cho Vệ sỹ đi cùng cứ cuời ngất.
    Nhóm đi Tàu rời SG lúc 23h đêm với 6 thành viên.
    Do thời gian ko cho phép nhóm ở lại đã thay đổi kế hoạch Cần Giờ bằng Địa đạo củ chi, lại í ới gọi điện, nhắn tin khoe khoang với bọn vào sau về trước khiến có kẻ phải điên lên vì ghen tỵ (Bư béo nhở).
    Ngày cuối cùng của cuộc hành trình khám phá SG xuất phát muộn hơn dự định vì ai cũng mệt sau hành trình Tây Nam Bộ nên tự cho phép mình ngủ nướng lấy lại sức, mở mắt ra nhìn đồng hồ đã 9h sáng, giật mình vì lại thất hẹn với 1 người bạn lúc 8h vội vàng gọi điện xin lỗi nhưng người ko nghe máy, ko biết người có ngồi đợi mình suốt 8h như xưa ko nữa, hơi áy náy nhưng đành vậy, mong rằng người sẽ hiểu. Vẫn với tinh thần BCS nên sau khi ăn sáng và tranh cãi chiều dài cung đường từ Gò Vấp đến Củ chi, e Nhím là 35km, e Moon 45km và chủ quán là 60km bất phân thắng bại thì 11h trưa cả đoàn mới xuất phát nhằm hướng Củ chi thẳng tiến.
    Kết thúc chuyến đi điều e thấy đáng tiếc và áy náy nhất là trễ hẹn với các bác GPS Sài Gòn, ko biết phải nói bao nhiêu câu xin lỗi mới hết cảm giác áy náy. E thực sự cảm động vì sự nhiệt tình và chu đáo của các bác, hy vọng được gặp lại các bác trong kế hoạch Chấm Sơn La sắp tới
    Được nhimxukhotinh sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 07/09/2006
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có đềiu tớ thắc mắc là cái TrackLog trong con Etrex lại hết sức rời rạc, phải chăng co 1nhiều lúc các bạn turn off hoặc bỏ nó trong túi ???
    tuy nhiên những cung đường chính các bạn đã qua thì đều ghi lại được và đây cũng là 1 thú vui của dân chơi GPS
    các bạn muốn lấy Tracklog và tự load lên ORi rồi đưa ra anh post lên đây hay là để Lúa tui làm giúp
    nếu co 1thể các bạn nên cố làm, đặng lấy đó làm thú vui và kinh nghiệm , PM cho tui, tui sẽ gởi Tracklog qua meo
    chúc vui và hẹn gặp lại!!!
  6. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0

    có đềiu tớ thắc mắc là cái TrackLog trong con Etrex lại hết sức rời rạc, phải chăng co 1nhiều lúc các bạn turn off hoặc bỏ nó trong túi ???
    tuy nhiên những cung đường chính các bạn đã qua thì đều ghi lại được và đây cũng là 1 thú vui của dân chơi GPS
    các bạn muốn lấy Tracklog và tự load lên ORi rồi đưa ra anh post lên đây hay là để Lúa tui làm giúp
    nếu co 1thể các bạn nên cố làm, đặng lấy đó làm thú vui và kinh nghiệm , PM cho tui, tui sẽ gởi Tracklog qua meo
    chúc vui và hẹn gặp lại!!!
    [/quote]
    Nói về kĩ thuật sử dụng GPS thì đúng là đoàn em chưa ai bít cái gì hết, bọn em mới chỉ bít Waypoint cái chấm vào máy rùi lên xe chạy thui, cứ thấy nó chỉ đi đâu thì đi đấy. Chưa bít là phải bật máy liên tục, với lại bọn em đi xe máy, ko có chỗ để Etrex nên đút vào túi quần, thế là nó mất sóng. Cái máy này sóng nó kém quá, ko bít làm thế nào bi giờ. Còn sử dụng Ozi thì chưa bít cái gì, thôi thì cứ nhờ bác Hai lúa lấy tracklog giúp bọn em rùi gửi vào mail cho bọn em. Bọn em cám ơn bác nhiều . Em vào sau nên cũng ko đc gặp các bác, tiếc quá. Thôi chờ dịp chấm Sơn la vậy
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đây vài cái cung đường nhóm nhà Bob đã đi qua
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hot_wheels

    hot_wheels Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi !!!
    E đang muốn tìm mấy bài hát về vùng đất đại ngàn Tây Nguyên. Bác nào biết ra tay júp cho e với e xin hậu tạ vote*****
    Cám ơn các bác nhiều!!!

  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Bạn đưa địa chỉ mail lên đi, tôi sẽ gửi cho bạn!
  10. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Hai đã đưa tracklog ra giúp chúng em. Trình độ GPS của chúng em còn a bờ cờ lắm ạ, chúng em sẽ cố gắng nghiên cứu để học hỏi thêm, hẹn gặp bác và các bạn GPS miền Nam trong dịp gần nhất.

Chia sẻ trang này