1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ngày đầu tiên của chuyến đi ở Huế, trời mưa sụt sùi, ai nấy đều lo lắng cho cả một chặng đường dài phía trước, ăn sáng và cà phê vội vã, mưa vẫn tí tách buồn rơi trên sông Hương, tại phòng chờ xe chạy Đà nẵng, người đi ra kẻ đi vào sốt ruột, bực bội.
    Một cú điện thoại vào ĐN nhận được tin thời tiết tốt làm cả bọn bớt căng thẳng. Và quả thật, mới sắp qua đèo Hải vân thôi, nắng đã bừng lên rực rỡ, để ghé chân vào một Lăng cô nổi danh như thế này:
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 10/05/2006
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !!! em là 1 mem mới toanh của dd này hiện thì đang ở tại DaNang City. Đọc xong chuyến hành trình này của các bác mà em thấy tiếc như đứt từng khúc ruột hix hix - Giá mà biết sớm hơn để xin ké với các bác thì !!!
    Nếu được thì cho em tham gia là thành viên của hội du lịch này nhé - Dù đi bất cứ nơi đâu,ở bất cứ nơi nào thì em cũng xin có mặt mà thiệt đó !!!
  3. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Rời Lăng Cô vào lúc đã gần trưa, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến Đà Nẵng. Đà Nẵng mùa này đã bắt đầu nắng gắt nhưng không hề khó chịu như ở Hà Nội.
    Đúng 2h chúng tôi lên đường, đây có thể nói là thời điểm xuất phát của cuộc hành trình : " Tây Nguyên, vùng đất của nắng và gió"
    Trên đoạn đường của ngày đầu tiên đi theo đường 14D lên Thạnh Mỹ chúng tôi đã biết thêm rất nhiều địa danh như: cầu Hà Nha, Khâm Đức, Dak Lei, Plei Kần và đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi trên đường Hồ Chí Minh, con đường dài nhất Việt Nam nhỉ?
    Plei Kần có lẽ còn là một cái tên khá xa lạ với bà con ở Khâm Đức, lúc chúng tôi hỏi thăm mấy người dân quanh chỗ cả đoàn đang dừng lại mua xăng thì không một ai biết Plei Kần ở đâu, mọi người còn cho rằng có lẽ chúng tôi đã nhầm thêm của Plei Ku. Chỉ đến khi hỏi Ngọc Hồi thì chúng tôi mới được biết nó còn cách chỗ mình đứng đến 102km (hình như dài hơn so với bản đồ tầm 20km thì phải) . Kể ra thì ngày đầu tiên đi đường cũng lắm gian truân, có lúc chúng tôi hỏi Thạnh Mỹ thì người dân ở quanh đấy cũng không biết, chẳng rõ có phải vì vậy mà chúng tôi đi nhầm đường mất 4km không nhỉ?
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi chạy vòng vèo xuyên qua một cái làng ở Hoà Vang để nối vào Quốc lộ 14. Đường đẹp như mơ, bên trái bên phải là dải Trường Sơn hùng vĩ. Đường 14 trên đất Quảng Nam ít xe qua lại, xe máy lại càng ít, chỉ có những em bé chăn trâu dọc đường là tròn xoe mắt nhìn đoàn người - xe - thồ chằng chịt lao qua rầm rầm.
    Chúng tôi chạy thẳng đến một ngã ba đường, ngược theo sông Cái, sông này không nổi tiếng nhưng là khúc sông đẹp nhất mà chúng tôi đã diện kiến trong chuyến đi này, những Pô cô, Đanhim, nhánh của Đakrong hay Sê xan, toàn là những chỗ rất thường, hy vọng lần sau sẽ có thể tiếp cận những dòng sông nổi tiếng của Tây nguyên với những hình ảnh hùng vĩ lẫy lừng như bao bài ca đã ca ngợi.
    Tấm ảnh này chụp nơi ngã rẽ của Trường Sơn, một đường đi về phía Nam, và đường chúng tôi đi - Đông Trường Sơn
    [​IMG]
    Bia chiến công của con đường một thời bão lửa, khi chúng tôi qua, nơi ấy thật bình yên
    [​IMG]
    Đây, cái bình yên ấy đây: một đàn chim trời với vũ điệu trên không, nhìn mãi không biết chán, chỉ tiếc là cao quá nên máy còi ko thể hiện được hết khung cảnh êm đềm:
    [​IMG]
    Chi cô nương ở đâu, post mấy cái ảnh đường Trường Sơn đoạn Quảng Nam - Pleikần - Ngọc Hồi cái, máy của bà black đã đểu lại còn bị máy tính tẩy chay...Mí cả bạn giang hồ lẫy lừng cho bọn tui xin mấy cái ảnh đẹp của forum nhân dịp 30/4 nào nào nào
    Đoạn Trường Sơn này là đoạn hiếm hoi có rừng nguyên sinh, các đoạn khác đã đốt rừng làm rẫy với cả xây nhà hết rồi, thi thoảng lại có những con suối ngay bên vệ đường (nợ ảnh nhé), vào mùa nước thì phê phải biết.
    Lúc chạy đêm từ Đak grei về Pleikần trong thứ sương sương ma quái của núi rừng, nói thật may mà ko kịp nhớ ra vài chi tiết trong Nỗi buồn chiến tranh... chứ không thì ... cứ phải gọi là , nhất là bạn Nhím với cả chị Black nhỉ?
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 10/05/2006
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bạn ước gì, rất wéo căm bạn. Vì chuyến đi này chúng tôi đã phải chuẩn bị từ đầu năm do thời gian khá dài, địa điểm lại xa nơi chúng tôi sinh sống, vì thế phải trải qua biết bao là khó khăn, thậm chí có những giọt nước mắt đã rơi, có những người đã viết đơn xin nghỉ phép cũng đành phải ở nhà, có người đã nhắm mắt đưa chân, ôi trời ơi là trời, có người mời mãi mà không đắt...
    Tuy nhiên, dù thế nào, đây cũng ko phải là chuyến đi dễ tổ chức đối với những giang hồ vặt vãnh phía bắc như chúng tôi, thật khó để có thể biết được rằng khi nào mình sẽ lại có cơ hội đến với Tây nguyên theo một cung đường khác, vì thế nếu có cơ hội, bạn hãy lên đường ngay, ba thứ ko bao giờ quya trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua
    Hic... ngấm thật đấy!
  6. cuonghx

    cuonghx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, thật tuỵệt thật tuyệt...... em chỉ có thể nói vậy thôi về chuyến đi đáng để đời như vậy.
    I asked God gave me a tree
    God gave me a forest
    I asked God gave me a flower
    God gave me a garden
    I asked God gave me some water
    God gave me an ocean
    I asked God gave me a best friend
    God gave me ... YOU !!!
    AMEN........THANKS BE TO GOD!!!
    Cuộc sống có bao lâu ma hững hờ.......
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đường chúng tôi đi, đoạn này đang làm dở khoảng 20 km từ thị trấn Ngọc Hồi đi Pleiku
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường trên bình nguyên, núi cao như mình, mây sà xuống núi
    [​IMG]
    Qua sân bay Tân Cảnh cỏ dại mọc lút đầu người, một đường băng buồn bã cô quạnh, nắng cháy cây, rát bỏng sỏi đá, là đến chiến trường Đăk tô.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Say sưa hồi tưởng lại quá khứ hào hùng của cha ông , dưới kia dòng Poco đỏ bụi đục ngàu lững lờ trôi, như chưa từng có trên đời những bom đạn của chiến tranh, những trái tim chảy máu và cái chiến thắng trong muôn vàn chiến thắng đã làm nên hoà bình ngày chúng tôi đi.
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường, ko một kỷ niệm như một mảnh xác xe tăng cũ năm xưa, hay một vỏ đạn, chiến trường Đăk tô đã chỉ còn là một miếng đất nho nhỏ, cỏ dại mọc chen lẫn sỏi đá, lại đi trên con đường của bình nguyên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 10/05/2006
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một ngôi nhà rông - thường là nhà văn hoá của xã - trên đường chúng tôi qua
    [​IMG]
    Nhà thờ gỗ ở KonTum - một kiến trúc rất đẹp và độc đáo
    Toàn cảnh
    [​IMG]
    Mặt bên của nhà thờ gỗ:
    [​IMG]
    Hãy sống lời của Chúa! Bình yên và tĩnh tâm
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 10/05/2006
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tôi vào post thêm mấy cái ảnh về Yaly, về Sêsan một khúc sông không hung dữ và hào hùng như những gì bác hoangbquang đã viết, thác Yaly đẹp nhất Gia Lai đã không còn, chỉ còn là cái hồ thuỷ điện mùa cạn nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng một điều rất yêu là đường vào Yaly từ QL 14 khoảng 25 km, nắng vàng như mật ong, hương cafe thơm nức, hoa đào lộn hột rụng trắng đường, **** lại còn bay rập rờn che dài tay áo chứ... thật đúng là Trường Sơn, có đi mới thấy các nhà thơ nhạc sỹ cũng ko đến nỗi xa rời sự thật, nhỉ?
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Từ nhà máy thuỷ điện Yaly đi ra, có một sự cố nho nhỏ nhưng khiến đoàn chúng tôi ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại . Theo lời anh greenline tổ lái trên mấy con đường thì hôm đấy anh đi "chậm" quá nên mấy chú công an tuýt còi hỏi thăm làm gì mà bò ra đường thế? . "Anh bò làm chắn lối mấy cái xe tải không làm sao đi được nên chúng tôi đành hỏi thăm vậy" . Suốt từ đoạn đấy cho đến Biển Hồ chúng tôi cứ canh cánh trong lòng mà chưa hỏi được anh. Đến nơi thì đưọc anh cho hay là mấy anh công an mải hỏi thăm chuyện 1 chiếc xe biển 16 đi vào đây nên quên mất cả nhiệm vụ. . May mà không sao. .
    Ở trong Biển Hồ chúng tôi được mấy người dân quanh đấy chỉ cho quán cafe ngon nhất là quán Hoàng Anh Gia Lai, vậy là lại lọ mọ đi tìm quán. Đã vào đến đây rùi thì phải thưởng thức cái ngon, cái đẹp nhất ở đây chứ bà kon nhỉ? Hỏi thăm người đi đường thì được biết đấy là một Hotel và quán cafe ở trên tầng 12 của Hotel đấy. Mặc cho một số người ngăn cản nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên để thưởng thức ly cafe ngon nhất và ngắm nhìn thành phố từ trên cao xuống. Và quả thật điều đó đã không làm chúng tôi thất vọng. Đi trên đường dễ có mấy lúc được thư thái như vậy.....
    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 10/05/2006

Chia sẻ trang này