1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chị có chụp mấy đâu, máy ảnh siêu dỏm chán chẳng buồn chụp, mới lại mấy ngày đầu tiên đang khốn khổ vì tập thích nghi " chai, chai nữa, chai mãi", chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh hehe
    Góp mí cái hình Huế trong mưa, Đà Nẵng và Kon Tum
    Huế trong mưa, trầm mặc và quyến rũ, trừ hai quả xe ôm đòi thêm tiền, ghéc
    [​IMG]
    Đại Nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trường Tiền 6 vài 12 nhịp, đen thùi thùi lủi thủi trong mưa gió
    [​IMG]
    Bến Văn Lâu mưa lâu ướt sũng
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Huhu sao có mỗi mình tôi post ảnh thế này, thiên hạ đi đâu hết cả rồi? Nhưng ko post thì lại nhớ, nhân thể bạn maytrangtc nhắc đến vụ cafe cà pháo ở Pleiku, phải lao động thôi.
    Đây, mặt tiền quán cafe ngon nhất Pleiku đây:
    [​IMG]
    Cà phê thì có ngon, có thơm nhưng ko đậm đà bằng ở Pleikần, khoái nhất là cái vụ ngắm phố núi Pleiku từ trên tầng 17, toàn Tp trong tầm mắt, xa xa là Núi Hàm Rồng, chúng nó cứ cãi nhau rằng đấy là một cái miệng núi lửa đã ngừng hoạt động, xem ra bác Chitto phải nghiên cứu giúp và đưa ra câu trả lời cho chúng nó cái nhỉ?
    [​IMG]
    Nói chung, đã ghé Pleiku thì ko thể ko ghé thăm Hoàng Anh Gia Lai Hotel, phòng ốc trang nhã lịch sự, sẵn sàng phục vụ mấy du khách bụi bặm luộm thuộm như chúng ta bằng một loạt những bài hát về Tây nguyên, nghe sướng đấy chứ nhỉ?
    Lại còn các tiếp viên trẻ đẹp thích làm dáng nữa chứ
    [​IMG]
    Tôi định post mấy cái ảnh Đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ... thôi nhỉ? Hãy để Biển Hồ cuộn sóng trong trí óc của mỗi người, đến Pleiku ko thể ko đến Biển Hồ, và rời Pleiku cũng không thể không nhớ Biển Hồ được.
    (Tự đi, tự đến, tự nhìn và cảm nhận nhỉ?)
  3. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thuyền về bến
    [​IMG]
    Rửa tiền nhầm, rửa thuyền
  4. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đang post mà
    [​IMG]
    Nhà rông góc khác này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà thờ gỗ KonTum
    [​IMG]
    Từ một góc nhà thờ
    [​IMG]
    Nội thất , máy dỏm, ống kính dỏm
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Chi cô nương, người của box Nhiếp ảnh vào có khác, tình thế thay đổi hẳn
    Dudi sắp về Hà nội sau khoảng 20 ngày phiêu bạt phương Nam nữa, đấy là tin vỉa hè tôi mới nghe được. Dudi có lên mạng thì xác nhận thông tin cho đồng bào ở nhà nhé
  6. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thuỷ điện Yaly
    [​IMG]
    Đôi mắt Pleiku biển hồ cạn
    Nghe chừng cái biển Hồ này to bằng cái Tây Hồ hehe
    [​IMG]
    Một góc Biển Hồ
    [​IMG]
    Tượng đài Pleiku
    [​IMG]
    Hoàng Anh Gia lai Hotel
    Được phichuc sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 11/05/2006
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Á a`, đang qua Pleiku, thế thì phải nghe bài này:
    Còn chút gì để nhớ
    Nhạc Sĩ: Phạm Duy
    Thơ Lời: Vũ Hữu Định
    Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong
    Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    ( để quên )
    Nhưng ko biết cách post nhạc, bạn greenline vào giúp tớ cái.
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không còn Chi cô nương nữa nhé! Chỉ có phichuc thôi. He he, chi Chi quyết tâm lập nick mới là có nguyên do cả đấy.
    Ảnh của chị Chi đẹp quá, thế mà chị cứ kêu là máy đểu, ống kính dỏm, chịu khó post đi cho đội ở nhà thèm chị ạ. Những Chitto, người quan họ, tảng băng lớn, yêu máu đổ cứ phải gọi là ngồi tiếc hùi hụi nhé! Không đi thì Tây Nguyên vẫn còn đó" - Không có đâu nhá, sau này làm gì còn rừng mà đi nữa. He he
  9. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    post nhầm tí
    Tình hình là sáng hôm qua, chị mơ màng thức dậy, mới nghĩ bình minh sắp lên rồi, phải mò ra biển chụp ảnh, hic hic , bật dậy mới thấy toàn là biển nhà thôi à
    Được phichuc sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 10/05/2006
  10. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đính chính tin vỉa hè nhé, chỉ còn 1 tuần nữa thôi (tính từ ngày hôm qua) là Dudi sẽ trở về off cùng chúng ta. Có tin vui là 9 ngày nữa Dudi sẽ có 1 công việc mới. Kiểu này ăn mừng ra trò nhá
    Ảnh chị Chi chụp đẹp thật. Thế mà lúc nào cũng bảo máy ảnh đểu, ống kính dỏm. Vậy máy của tụi e thì sao, . Kệ, e vẫn pót, xấu vẫn pót, khối kẻ vẫn thèm, hehe. Mà giờ e mới hiểu vì sao chị và Dudi cứ lang thang sau cùng, hóa ra là để ngắm chụp ảnh toàn cảnh

Chia sẻ trang này