1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Rời tầng 12 của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai sau khoảng thời gian uống cafe, nghe những bản nhạc về TN, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và chụp ảnh cùng những chiếc cúp vô địch của đội bóng "Phố núi" chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trời đã về chiều, những tia nắng đã dịu bớt. Ấn tượng nhất đối với tôi là hình ảnh những bụi hoa cúc quỳ hai bên đường, bình dị mà rực rỡ. Có lẽ chẳng nơi đâu nhiều hoa cúc quỳ như Tây nguyên, nó làm sinh động con đường chúng tôi qua với mùi hương dịu dàng tinh khiết, cái mùi của nắng, của gió, của đất đỏ bazan...
  2. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày toàn du hí chat chit và ôn lại kỉ niệm về Tây Nguyên thôi. Từ sáng đến giờ vẫn vậy. Rõ lười làm việc. Mà hôm nay cũng mệt quá cơ, chỉ muốn nhớ lại cái nắng và gió của Tây Nguyên. Những cơn mưa bất chợt ...
    E về đây, mai hóng hớt tiếp
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trời, mấy hôm vừa rồi một mình tớ cố thủ cái topic này chờ bà con "hồi hương". Qua 1,2 hôm em đi bằng nhịp điệu "tà tà", tớ vừa bận vừa "lè phè" theo. Ai ngờ hôm nay nguyên 1 đám kéo vào boom boom bét nhè. Ặc, mình vừa mới "lên xe ô tô" thì chúng nó đã kéo tới Kontum, Gia Lai gì rồi. Chắc cưỡi máy bay theo thôi.
    Hì hì, đoạn này tớ vừa ra khỏi chỗ ngoặt, đang "đường ta đi thênh thang rộng mở" thì thấy 1 đống xe đặc chủng mô tô, ô tô, áo vàng khè chi chít. Thôi thì lên Tây Nguyên tránh voi chẳng hổ mặt ai, chuyển sang chế độ con rùa bò. . Cùng chiều với tớ có đến 2,3 xe mà chẳng gọi ai, chú " đồng chí nhân dân" nhè đúng mình mà gọi. Hừm, gọi thì vào, mấy năm nay chưa được thăm hỏi anh em. Rẽ vào vệ đường, xuống xe được "đồng chí nhân dân" chào hỏi cẩn thận. (Ngoan phết). Tưởng gì hóa ra như nàng "mờ trờ" đã tường thuật. Còn một chi tiết là đồng chí ấy hỏi: "Có bị cô nào dzí không mà chạy ghê vậy". Tớ thành thật khai báo: "Dạ, cô ngồi sau dzí". . Thế là "đồng chí nhân dân" cho đi tiếp ngay.
    Lúc vọt lên mọi người thăm hỏi tận tình tớ xúc động lắm. Nhưng phê nhất là chàng Y nhà mình, kêu "nó" chỉ vẫy thì chạy luôn cho rồi. Ối trời, tớ xin. Đường đấy mà đua với mấy con 250 thì chắc tớ phải lắp thêm mấy cái tubro-jet mà bay cho nhanh. Mà nhằm nhò chi ba cái chuyện lẻ tẻ, "đồng chí nhân dân" là bạn của mình mà.
    P/s: Tranh thủ tán phét mấy câu, có gì mai lọc cọc tiếp. Nhớ lại cái vụ chàng Dudi nhà ta chụp ảnh quên mở nắp len, rồi chạy ra xe quên máy ảnh cười muốn chết. Vui nhở!

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 10/05/2006
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là câu cái topic này nên.
    Sau là vào bon chen với "chúng nó" - kém miếng khó chịu
    Cả chuyến đi để lại trong e nhiều kỷ niệm nhưng có lẽ ấn tượng nhất với em không phải là Tây Nguyên với Thác YALY nổi tiếng, Biển Hồ thơ mộng, rừng cao su thẳng đều tăm tắp hay hương vị cafe đậm đà, không phải là Đà Lạt ngàn hoa với Hồ Xuân Hương, Hồ Than Thở, Đồi mộng mơ hay cao nguyên langbiang, không phải là Mũi Né với đồi cát trắng, cát đỏ mà có lẽ để lại ấn tượng nhiều nhất trong e là cung đường mới mở hay nói chính xác hơn là đoạn chạy từ Thuỷ điện Đại Ninh về TT Huyện Bắc Bình. Em đâ đến khá nhiều những bản làng vùng xa của miền núi Tây Bắc, đã chứng kiến sự nghèo nàn lạc hậu của bà con dân tộc vùng sâu nhưng không nơi nào ấn tượng về sự nghèo nàn lại in đậm trong tâm trí của e như nơi đây , đất đai nứt nẻ khô cằn, những mái nhà tranh nhỏ xíu dột nát mà nhìn từ ngoài có thể thấy hết những vật dụng trong nhà, e đứng bất động nhìn người đàn ông trạc 35 tuổi cầm 2 can nhựa kiên nhẫn ngồi lấy nước ở 1 vũng nhỏ có lẽ còn đọng lại sau cơn mưa đã khá lâu nên rêu đã phủ xanh mặt nước. Suốt chặng đường cứ chốc chốc anh lại chỉ e những mái nhà tranh mà mái đã tốc gần hết rồi than thở "họ nghèo quá e nhỉ" e không trả lời anh mà chỉ im lặng nhìn những ngôi nhà nhỏ ấy và cố tưởng tượng ra họ sinh sống ra sao, nhìn những đứa trẻ da đen nhẻm vì cháy nắng ấy e lại đem so sánh với những đứa trẻ thành phố lớn tướng vẫn phải dỗ dành bón từng thìa cơm, biết là so sánh khập khiễng đấy nhưng vẫn không tránh được tiếng thở dài. Đi 1 đoạn đường khá dài qua những ngôi nhà tranh dột nát 2 bên đuờng là đến TT xã Sông Bình với UBND xã mới xây khang trang và quanhđó có khoảng 4 ngôi nhà xây gạch mới. Hy vọng rằng đường mới mở và Thuỷ Điện Đại Ninh sắp hoàn thành cuộc sống bà con nơi đây sẽ tốt hơn.
    Có đi mới thấy . Chúng ta thật may mắn, chúng ta có nhiều hơn những gì chúng ta cần để bằng lòng
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đọc, xem ảnh.....thèm và âm thầm tiếc nuối. Huhu, thế mà "chúng nó" có để cho mình yên đâu. Vẫn réo tên làm mình không thể làm được việc. Đã thế, tháng 7 này mình làm mọt chuyến xuyên Việt. Đi cả Tây Bắc, Tây Nguyên, Miền Tây, Phú Quốc.........cho "chúng nó" thấy.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi ở tây nguyên ne`,
    ở chổ tôi sống có một nhà thờ bằng gổ, rất đẹp, có 1 toà giám muc rộng lớn, có con người đơn giản trong lòng mà bên ngoài thi thấy phức tạp,
    ở đây co cái nắng và cái đó ...
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    He ! He ! Chào các bạn đoàn Tây Nguyên đã trở về an toàn, thắng lợi nhé ! Chú Windysmile post ảnh ọt xem thế nào nào....
    Chú bopbopchatchat nói hơi bị đúng ! YALY thời 2006 thì rõ là chả còn gì để mà tán tụng nữa.... Nó chỉ còn là một cái hồ ... to hơn cái Biển Hồ và tác dụng chỉ để khiến máy sinh ra điện Thác YALY những năm chưa làm Thuỷ điện nếu vào mùa nước, bạn ở cách xa nó 7 km vẫn còn nghe thấy tiếng nước đổ xuống cái vực gồ gề mà lại thoai thoải trải dài gần 2 km ... Còn đoạn sông Xe Xan mà các bạn đã đi (chỗ Thuỷ điện) thực tế chưa phải là sông Xe Xan, mà nó có tên là sông KrongPolang, nó chảy tới sát biên giới, thì nhập vào với sông Xe Xan.... những năm trước đây người Kinh mình cứ nhầm nó là sông Xe Xan và gọi mãi như thế, còn dân tộc thì họ gọi đúng tên KrongPolang, đoạn sông này cảnh sắc không đẹp bằng đoạn sông Xe Xan biên giới, chỗ cầu Lâm Sản (chả biết bây giờ đã xây cầu khác chưa).... Bạn mà tới chỗ ấy, chắc sẽ cảm nhận được sự khác biệt của 2 con sông...
    Tây nguyên đẹp là vào mùa hoa Cúc quỳ nở vàng rực
    .......hoặc những đêm trăng sáng vằng vặc mùa khô cỡ tháng 8 hoặc tháng 9, mùa hoa Cafe nở trắng đồi trắng núi.... bạn hãy đứng trên đỉnh Hàm Rồng Pleku, đỉnh Hàm Rồng Buôn Hồ nghe gió thổi hun hút triền đồi và cái màu trắng của hoa Cafe như lung linh trong ánh trăng .....
    Núi Hàm Rồng Pleiku chính là miệng của một ngọn núi lửa đã tắt, Ở Dakmil (Daklak) và Đồng Nai giáp Lâm Đồng cũng có 2 hay 3 miệng núi lửa đã tắt như vậy...
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đoán mò là Đăk Lăk, có phải Đăk có nghĩa là Suối không?
    (Tư duy từ Nậm ở Tây bắc có nghĩa là Suối, các cây cầu lớn bé đều bắt đầu bằng từ Nậm làm tên, ở Tây nguyên cũng có nhiều cây cầu có tên bắt đầu bằng từ Đăk, nhỉ?)
    Đường Tây nguyên mùa này không có nhiều hoa cúc quỳ vàng trừ cung đường ngày thứ 3 từ Buôn Mê đi Đà lạt. Một điểm đặc biệt ở Tây nguyên là bờ rào nhà nào, hàng cây dại ven đường nào cũng rực lên một sắc hoa, mà chủ yếu là màu đỏ, màu vàng, màu lòng tôm của hoa dâm bụt- hoa này nở choe choét như phụ nữ hồi xuân í nhỉ? -
    Ngoài ra còn có nhiều loại hoa dại không biết tên, cây mọc thành bụi, hoa nở thành chùm... một điều tưởng chừng như đối nghịch với cái nóng, cái gắt, cái vất vả, khổ sở, đen đúa của người dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. Giống như một khát vọng sống, một niềm tin yêu đối với cuộc đời của những con người đất Tây nguyên trong ngôi nhà gỗ nghèo khó của chính mình. Lắng lại cái nhé, để nghĩ suy về chính ta .... và để đi ăn trưa cái.
    Chúc cả nhà ngon miệng.
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hey, có ai có ảnh rừng cao su không post lên cái đi.
    Ngày thứ 2 của hành trình, đường và đường thẳng tưng như kẻ chỉ, những con dốc dài không hết hình chữ V, tuy thế vẫn nhìn thấy đường chân trời ở phía trước, cảm giác như chỉ cần lên đến đỉnh dốc thôi là ta sẽ tới được thiên đường.
    Nhưng không, hết cái đỉnh dốc ấy, lại một đường chân trời mới, mở ra, bao la và bát ngát. Thiên nhiên phóng khoáng, những con đường đất đỏ giờ đã được trải nhựa đường đen nhánh, vạch sơn phân cách căng như một dải lụa mềm, hai bên là những rừng cao su thẳng tăm tắp, những rặng cafe thấp lũn tũn, và những hàng rào hoa dâm bụt nở hoa. Phía trước là con đường, trên cao là trời xanh vời vợi, rộng mở, choàng nắng lên cả một bình nguyên mênh mông. Có lẽ chưa bao giờ, chưa ở đâu, mà tôi có thể chạy xe trong bình yên và mơ màng đến thế. Tây Bắc hùng vĩ ư? Chỉ một phút lãng đãng thôi là sẽ đo đường ngay với những pha đổ đèo cua tay áo. Hà nội phố ư? Một hay hàng ngàn những con xe khác sẽ là một mối hiểm nguy nếu ta không chú ý ngắm nhìn. Nhưng cao nguyên thì khác, bạn có thể phóng xe vun vút, ko lo xe khác đâm vào mình, ko lo một khúc quanh đột ngột, thị trường của mắt là tất cả không gian, là mây trắng, trời xanh, là rừng là núi, là tất cả những gì ta đang có, từ Kon Tum cho đến tận Buôn mê...
    Chúng tôi đã chạy qua một cơn mưa lớn trên cao nguyên Đăk lăk như cơn mưa chiều qua trên Kon Tum, để rồi sau cơn mưa, một không gian êm dịu và hữu tình đến nhường ấy trải dài trên lối chúng tôi đi, mặt trời dần tắt nắng phía xa kia, một màu xanh dịu dàng ôm lấy núi, khẽ khàng gọi màn đêm dần buông trên cao nguyên. Anh Greenline - hẳn chưa bao giờ ước mơ mình có một cái máy thật xịn và một cái chân đế thật xịn đến thế, để thu vào ống kính, chỉ bằng một cái bấm máy thôi, cả một trời cao nguyên xinh tươi....
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ngồi sợt rã tay, nổ bàn phím mà không tìm được trang nào cho nghe online bài này. Hoặc nếu có cho nghe thì bắt phải có acount Ca sĩ nội địa chưa thấy ai thu âm, chắc lý do là nhà nước mới cho phép phổ biến. Bài hát hay lắm, nhưng tớ lại không có bài này. Gửi mail nhé, tớ sẽ up lên host nào đó rồi kéo đường dẫn về đây.
    Post bài xong thì thấy bài của nhà bốp, lại lọ mọ quay trở lại điền thêm vào bài. Ừh, ước gì mình có một cái máy ảnh xịn, len xịn, đồ nghề xịn vào lúc để thu lại những khoảnh khắc Tây Nguyên. (Vừa tham vừa sến!). Bỏ nghề 10 năm rồi, mấy lão photo box dụ dỗ quay trở lại mãi mà chẳng chịu. Bây giờ mới thấy là mình dại. Quả này kiếm tiền chơi hẳn con 350D cho máu.
    Note: Nàng mắt kính, nàng "C" hay chàng Y đều có những lý do riêng để đổi nick hay invisible. Tớ cũng vậy. Cả nhà chú ý nhé.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 11/05/2006

Chia sẻ trang này