1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nguyên, mọi thông tin về Tây Nguyên bát ngát

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vecchia_signo, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên, mọi thông tin về Tây Nguyên bát ngát

    Song song cùng với kế hoạch đi Hà Giang, đoàn D&D Group tiếp tục trải mình ra khắp mọi miền đất nước với những kế hoạch dài và thú vị. Dịp lễ Quốc khánh năm nay, đoàn D&D quyết định tổ chức thêm một chuyến hành trình Tây Nguyên trong 4 ngày với điểm đến là Đăk Lăk và Gia Lai - 2 tỉnh Bắc và Trung phần Cao nguyên.
    Vì vậy hôm nay trưởng đoàn D&D post lên đây để mọi người cùng xem xét, bàn bạc để join cho vui vẻ, đông đảo. Topic của D&D sẽ để dành bàn bạc các chuyến đi tháng 8. Mong các Mod rộng lòng thông cảm.
    Lịch trình đi Tây Nguyên:
    - Khởi hành: 1/9.
    - Thời gian: 4 ngày.
    - Điểm đến: Tp Pleiku, Biển Hồ, thuỷ điện Yaly (Gia Lai), tp Buôn Ma Thuột, buôn Đôn (Đăk Lăk).
    - Phương tiện:
    + p/á 1: tàu hoả (từ HN vào BĐịnh) rồi đi ô tô lên Tây Nguyên.
    + p/á 2: đi ô tô từ HN vào bằng đường Hồ Chí Minh, ra bằng đường 1. Phương án này sẽ rẽ qua nghĩa trang Trường Sơn và cột mốc số 0 của đường HCM tại Tân Kỳ, Nghệ An.
    - Chi phí: không dưới 3M.

    ***********************
    Các chuyến đi sắp tới của D&D Group:
    - 5,6/8: Thung Nai - Hoà Bình.
    - Trung tuần tháng 8: Le tour de Ha Noi.
    - Dịp 2/9:
    + Lũng Cú - Hà Giang (join vào đoàn của kienxanh)
    + Cưỡi voi buôn Đôn - Phất cờ đỏ sao vàng Chưprông. (D&D làm chủ xị)
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    4 ngày sợ ít qúa các bạn di chuyển vào trong đấy cũng đã mất khá nhiều thời gian, nếu 4 ngày chưa kể thời gian di chuyển vào trong TN thì lại sợ nhiều thời gian để thăm các địa điểm kể trên.
    tại sao các bạn không cho cũng vào D&D group cho liền mạch, các bạn có mục lục, như thế chủ để sẽ tập chung hơn, người xem sẽ biết được nhóm các bạn đã đi đến đâu.
    nếu nhóm nào cũng có chương trình hàng tháng của mình cho riêng ra các topic khác nhau thì box sẽ lại loạn thông tin.
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    tớ post lên đây là để bà con cùng cho ý kiến. OK sẽ quay trở lại topic của đoàn ngay sau chuyến đi Thung Nai.
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI TÂY NGUYÊN
    1. Thời gian: 31/8 - 5/9 (6 ngày, nghỉ 2 ngày phép)
    2. Tổng chiều dài quãng đường: xấp xỉ 2600 hoặc 2700km.
    3. Các điểm đến:
    a. Tỉnh Kon Tum: Nhà thờ gỗ Kon Tum - tx Kon Tum; căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh.
    b. Tỉnh Gia Lai: Biển Hồ, nhà máy Yaly, khu sản xuất Hoàng Anh Gia Lai.
    c. Tỉnh Đăk Lăk: Bản Đôn, bãi đá Buôn Đôn, tp Buôn Mê Thuột.
    (Như vậy Tây Nguyên còn Đăk Nông và Lâm Đồng, đi thế này bỏ mất đoạn từ Buôn Ma Thuột sang Lâm Đồng, chạy đường HCM (đng 14) xuyên rừng nguyên sinh đẹp phát khóc thét; qua huyện Di Linh, thăm thị trấn Lâm Hà, toàn người Hà Nội vào đây lập nghiệp mà nhớ quê xa dàn dụa nước mắt nước miếng :D ).
    4. Phương tiện di chuyển:
    a. P/á 1: thuê ô tô 16 chỗ (Mẹc ngon) từ Hà Nội vào, giá ~12M (2 lái, chạy cả đêm, chạy trọn 1 ngày thì xe và lái nghỉ nửa ngày). Với xe County thì giá tầm ~ 20M.
    b. P/á 2: đi tàu SE1, vào đến ga Đà Nẵng lúc trưa, bắt xe đò vào Quảng Ngãi, ngủ ở Quãng Ngãi, hôm sau đi Kon Tum từ rất sớm.
    c. P/á 3: đi xe Sinh Cafe, vào đến Đà Nẵng lúc trưa, chạy vào Quảng Ngãi, ngủ ở Quãng Ngãi hôm sau đi Kon Tum từ rất sớm.
    5. Lịch trình cho tất cả các phương án di chuyển (đều xuất phát từ sáng 2/9 tại Bình Định, bắt đầu đổ bộ lên Tây Nguyên):
    - Ngày 31/8: đi từ 5h sáng, vào nghỉ đêm tại Quảng Bình, tắm bãi Đá Nhảy.
    - Ngày 1/9: đi Quảng Bình - Quảng Ngãi, ngủ đêm ở Quảng Ngãi.
    (P/á 1; nếu đi p/á 2,3 thì đêm 31/8 bắt đầu đi, giảm được 1 ngày phép nhg thuê xe cộ vất vả hơn và đắt hơn)
    - Ngày 2/9: sáng đi đường 24 từ Quảng Ngãi rẽ lên Tây Nguyên, qua đèo Phượng Hoàng.
    + rẽ vào khu chiến tích căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh.
    + ăn trưa tại thị xã Kon Tum, đi thăm nhà thờ gỗ Kon Tum.
    + chạy tiếp từ Kon Tum sang Gia Lai.
    + đến tp Pleiku, vứt đồ vào khách sạn Pleiku (2 xì teo).
    + đi chơi Biển Hồ cách trung tâm tp Pleiku 7km (thực ra nó vẫn nằm trong nội đô)
    + đi thăm ?ocửa? nhà máy thuỷ điện Yaly cách tp 40km.
    + nghỉ đêm tại Pleiku.
    - Ngày 3/9: sang Đăk Lăk.
    + chạy từ 7h sáng tại Pleiku, sang tới Buôn Ma Thuột tầm 10h.
    + ăn trưa chớp nhoáng tại Buôn Ma Thuột, ra chụp ảnh tượng đài chiến thắng.
    + chiều chạy đi thăm bản Đôn, huyện Buôn Đôn, cách BMT ~ 30km.
    + tối ngủ tại Buôn Ma Thuột.
    - Ngày 4/9: về Quy Nhơn ngủ. (đi đường 26).
    + chạy thẳng từ Buôn Ma Thuột về ngã ba Ninh Hoà.
    + nghỉ ngơi tại vịnh Vân Phong, ngắm cảnh Vũng Rô.
    + ăn trưa tại bãi biển Đại Lãnh.
    + chiều đi ra mũi cực đông Đại Lãnh (nếu đủ time), ghé Ghềnh đá đĩa Phú Yên.
    + tối lê lết về ngủ tại Quy Nhơn.
    - Ngày 5/9: xe chạy cả ngày, rạng sáng 6/9 về tới Hà Nội trong sự mỏi mệt đến ghê người vì ngồi xe lâu quá :P
    6. Kinh phí đóng góp: min là 3M/người (trong đó có hơn 1M một chút là tiền xe)
  5. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ kế hoạch thuê xe riêng, chứ đi xe hàng ngại lắm. Còn đi Tây Nguyên hay Hà Giang đều OK cả , nếu cần xin nghỉ phép 4 ngày luôn cho mấu
    Già ham vui
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    iem sẽ lấy luôn topic này làm topic thông tin về tây nguyên luôn, em copy lại bài của langbatkyho
    Tôi cũng đã từng 2 lần lên Gia Lai công tác dài ngày và có nhiều kỷ niệm từ những chuyến đi đó. Bạn đi từ Sài Gòn có thể chở xe bằng tàu hoả lên Quy Nhơn, rồi vưọt đường 19 qua đèo An Khê lên Pleiku. Nếu đi ô tô hoặc máy bay thì lên Buôn Ma Thuột rồi ngược đường 14 lên Pleiku cũng được.
    Pleiku có phong thái phố núi rất riêng và quyến rũ. Riêng tôi rất thích quán cafe Hoàng Nhật (ở gần K/s Ialy chừng vài con phố) với những vườn hoa lan. Đi dạo phố núi ban đêm tầm 9h tối cũng khá hay ho, nhất là sau khi thưởng thức ly cafe đậm đà và thơm ngát.
    Xung quanh Pleiku có Biển Hồ, hồ chứa nước ngọt khá lớn và đẹp, bao quanh là những đồi thông rất thơ mộng.
    Ngoài ra, trong bán kính 30 km còn có nhiều điểm khác như nhà mồ người Jarai, thuỷ điện Ialy (huyện Chư Pảh, trên dòng Sê San), Hàm Rồng (nơi có trụ sở Hoàng Anh Gia Lai hoành văn tráng).
    Qua Hàm Rồng rẽ phải sang Chư Prông với hồ Bầu Cạn và bát ngát đồi chè. Đi thẳng đường 14 sẽ xuyên qua những cánh rừng cao su Chư Sê trồng thẳng tắp như dùng ê ke để kẻ.
    Ngoài ra còn những cánh rừng cà phê ngút tầm mắt mà đến tháng 3 là nở hoa trắng xoá, toả hương thơm ngây ngất hay những con đường đất đỏ ghập ghềnh mà có lẽ chỉ khi tự khám phá mới thấy cái hay của nó.
    Mỗi người có 1 sở thích và phong cách riêng. Nhưng nếu bạn ưa tự do, khoáng đạt thì miền đất Tây Nguyên sẽ quyến rũ bạn đó.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ấn tượng nhất đối với tôi là những con phố ở Pleiku, lên lên xuống xuống. Thời tiết thì thanh bình một cách kỳ lạ. Bạn có thể đi thăm Biển Hồ, Thủy điện Yaly, hoặc vào bản của anh hùng Núp.
    Nếu nghỉ thì đừng nghỉ tại Ks Yaly vì ở đó có nhiều em gái, nhưng lại không phải là em gái Pleiku má đỏ môi hồng mà tòan các em ở Phan Rang, miền Tây, quấy nhiễu mệt lắm. Trước đây ở Pleiku có quán 32 bán thịt rừng nướng rất ngon, nhưng nay không còn nữa vì dính đến động vật hoang dã. Có một quán rất lớn ở đó nhưng tôi không nhớ tên, bạn cứ hỏi quán nào lớn nhất ở Pleiku thì dân ở đấy đều biết. Buổi tối có thể ra ăn cháo lòng ở ngã năm, ngồi uống rươu nhâm nhi trong khí lạnh như mùa đông cũng hay. Ăn sáng thì có mấy quán phở khô (gần Khách sạn Yaly) hoặc ra ăn cơm tấm bì sườn ở trước cổng chợ Pleiku, xem bà con tất bật chuẩn bị cho chợ sáng.
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cái đánh dấu vàng hơi lãng phí, các bạn nên đi thăm nhà mồ thì hay hơn là bỏ ra khoảng 3h để thăm "cửa" của thủy điện Yaly, nhất là đi bằng ô tô. Nếu nhất quyết đến cửa Yaly thì nên đến luôn trên hành trình từ Kon Tum sang Gia Lai, đường rẽ vào Yaly cách tx Pleiku khoảng 15km và từ đoạn rẽ đi vào là 25km nữa. Thật lãng phí thời gian nếu các bạn chạy đi chạy lại một quãng đường. Đấy là ko tính phương án di chuyển bằng xe khách.
    Một ngày rất tuyệt nhưng tớ e là ko đủ thời gian, nếu các bạn dự kiến đi Mũi Đại lãnh vào buổi chiều thì phá sản kế hoạch Gềnh đá đĩa là chắc chắn. Hãy cố gắng đến Hải đăng vào buổi sáng. Chúc các bạn hoàn thành kế hoạch nhá. Tớ lại nhớ Tây nguyên rồi.
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn đi nhưng không biết có nhiều người muốn đi không?
    Tôi cũng ủng hộ ý kiến mình thuê xe riêng đi, nhưng phải thuê sớm vì đến lúc đó là ngày nghỉ chắc là xe hiếm, đắt hơn chút nhưng thoải mái hơn và chủ động hơn
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    sao không đi bằng xe máy nhỉ ? vi vu trên những con đường gió, hí hí hay hơn là ngồi máy lạnh chỉ chỏ qua cửa kính,

Chia sẻ trang này