1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY NGUYÊN tháng 3.2011 (ảnh từ trang 10)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 892891, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh 2 tòa tháp ven sông Hàn đẹp thế
  2. wonderland55504

    wonderland55504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình thích đi huế quá mà chưa có dịp.đà nẵng hội an thfi vừa đi năm ngoái.bây giờ lại bận quá chưa đi được.chán thế
  3. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 (lướt) đi được thật nhiều [:D]

    Với biển Cửa Đại

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và phố cổ Hội An về đêm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao lại up ảnh nóng lên đây thế này
  5. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơn âm ấm thôi :-" viết tiếp đi anh thêm ảnh vào cho
  6. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3: Kom Tum -> Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
    Mình. Luôn luôn là cuộc hành trình dài và chớp nhoáng. Một phần vì thời gian không dông dài đủ cho phép mình dừng chân tại một nơi nào đó thật lâu, lâu đủ để thấm và để ngấm. Một phần vì chưa có một người bạn đồng hành nào có thể đến và chỉ ngồi im lặng cùng mình để cảm giác sự bình yên mang đến từ cuộc sống. Chuyến đi Tây Nguyên lần này, mang trong lòng một sự day dứt tiếc nuối, một khát khao được quay trở lại. Nhất định một ngày nào đó, mình khát khao những Thành phố yên lặng, sạch sẽ tinh tươm và bình yên. Vào cái buổi trưa nắng tại Kon Tum hôm đó, những con đường vắng bóng người lên đèo xuống dốc uốn lượn, dưới chân dốc của đường Nguyễn Huệ nhìn lên chủng viện thừa sai Kon tum, thật tráng lệ và hùng vĩ. Được ngồi trên bãi cỏ một góc vườn ngắm những em bé cắp sách đến nhà thờ nguyện. Được im lặng ngồi ở một góc sân nhà thờ để cảm nhận được sự bình yên trong lòng, lang thang đâu đó trong những dãy hàng lang trống dài hun hút. Vẻn vẹn chỉ trong mất tiếng ở lại Thành phố ấy thôi, mà đủ để nhớ, để ao ước và thèm muốn một ngày nào đó....

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Chủng viện thừa sai

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nhà thờ gỗ Kon Tum

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Rời Thành phố Kon Tum, đi theo lời ca tiếng hát của Nguyễn Cường chúng tôi tìm đến Pleiku xa xôi. Nhớ cái thời sinh viên đại học, chỉ mỗi lần nghe thấy tiếng hát của Kasim Hoàng Vũ thôi đã tưởng tượng ra ánh mắt trong lẻo lẻo, sâu thăm thẳm và mê đắm của đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy . Tuy nhiên, Biển Hồ chỉ giá trị nhất màn nằm võng uống cà phê, nghe thông reo vi vút.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngày thứ 3 kết thúc với sự chào đón của Thành phố Ban Mê. Tuy nhiên, đến thành phố vào khoảng 10h tối thì không còn ly cà phê Ban Mê nào mở cửa để chờ đợi chúng tôi cả. Thành phố đã lên đèn để đi ngủ hết rồi. Ngày đã kết thúc trên giường êm chăn ấm, phía trên là gió đập vào bể nước xào xạc. Phía dưới là chợ rau đêm họp râm ran. Chẳng nhớ nổi cả tên nhà nghỉ nhưng hình như là nhà nghỉ Anh Khoa thì phải. Phòng siêu rẻ: 100k cho phòng hai giường và 70k cho phòng 1 giường đôi

    [​IMG]
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa tìm ra lý do đầu tiên để quay trở lại hehe b-)
  8. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hok. có 2 nơi định quay lại là Kon Tum và Quy Nhơn đấy. Hè đi hem ?
  9. tuoitrebayxa

    tuoitrebayxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đi chung à, nghe có vẻ thơm đó . sao bạn ko giới thiệu 1 chút về bản thân , để có người phú hợp mà đi chung nhỉ, chi phí 4 triệu thì cũng nhiều ấy nhỉ, thêm tiền đổ xăng cũng kha khá chuyện đi này chắc hết 5 triệu 1 em
  10. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mưa thế này mới thấy thương cái nắng ở trỏng... : >
    Viết tiếp đi chị ơi, đang ăn ngon!

Chia sẻ trang này