1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY NGUYÊN tháng 3.2011 (ảnh từ trang 10)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 892891, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh ngày ngày 4_(8.3) (tương đương với ngày 3 ở trên của Hoamoclan): Kom Tum -> Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (228km).

    Chào buổi sáng KonTum, chào ngày phụ nữ VN với vụ viếng thăm CSGT quãng lúc 6h sáng :-w làm mình mất hết cả hứng, quên béng hết các dự định. CSGT trong này rất đàng hoàng, ace nào bị tuýt còi cứ dừng lại xin cũng được_họ bảo thế sau khi phạt mình một khoản kha khá :-". Quán ăn sáng do CSGT chỉ [:D] <P class=MsoNormal style=[/IMG][​IMG]




    Vẫn sạch bách như thường lệ [:P]
    [​IMG]





    Trong này nhiều chim to
    [​IMG]





    Đường dây 500kV Bắc - Nam<P class=MsoNormal style=[/IMG][​IMG]





    Chủng viện
    [​IMG]





    Biển chào Pleiku phía xa
    [​IMG]





    Gái Pleiku ở Biển Hồ


    [​IMG]






    [​IMG]





    Thành phố Buôn Ma Thuột về đêm. Lúc rượu đêm có món xiên gì đó uống với rượu rất ngon

    [​IMG]





    [​IMG]
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    quá đẹp
  3. magicqn0104

    magicqn0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0


    Trong này nhiều chim to
    [​IMG]


    Gái Pleiku ở Biển Hồ

    [​IMG]


    [​IMG]


    Trym ở đó vĩ đại nhỉ, eo eo gái cũng đẹp >:). mà a luôn focus đúng chỗ hay nhẩy :-bd
    a ủng hộ ae 1 bài viết và hình ảnh thật chi tiết nơi "nhiều chim to, gái đẹp" này đi
  4. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột hừ hà hừ hà hừ...
    Còn yêu nhau thì còn lượt tượt phượt hừ hừ hà hà hừ...

    Xế sướng ở chỗ tập trung vào việc lái xe, và cảm nhận..
    tốc độ, nhả vít tay ga, mưa nắng táp thẳng vào mặt, khi giời lạnh sun sun thì hơi ấm đằng sau cũng cực kỳ ^^




    [​IMG]



    Ôm rảnh rang hơn, nên đầu óc tha hồ nghĩ mấy thứ linh tinh để về nhà viết nhật ký dư thế này

    Lịch trình hôm nay tẽ ra 3 nhánh lấy Buôn Ma Thuột làm trung tâm

    Buôn Đôn - thác Đray Sáp - Ea Kar

    Ea Kar chỉ là trạm dừng chân trước khi đâm thẳng ra biển :D nên không có nhiều dư vị , nhớ mang máng vị rượu Champa như rượu thuốc và giấc ngủ đến nhanh hơn mọi ngày..

    Ngoài con đường đất đỏ, hoa cà phê ngất ngây, cảm giác rám nắng gió bụi... thì những gì mong đợi ở Tây Nguyên là đây: voi Bản Đôn và thác nước cao nguyên ào ạt như trên những thước phim tài liệu

    Voi Bản Đôn tớ không có trải nghiệm, nghe lỏm được là ngồi trên mình voi muốn voi quẹo sang bên nào thì lấy chân đạp vào tai bên đó. Mấy chú voi chở khách du lịch đủng đỉnh đi qua đi lại 1 vòng cũng mất nửa tiếng, trong lúc chờ đợi Hai Bà Trưng cỡi voi ^^ tớ tu hết 2 cốc nước mía không đường lê tê phê!

    Hai Bà Trưng cỡi voi ^^




    [​IMG]



    Ảnh chụp trên lưng voi




    [​IMG]


    [​IMG]



    Nhiều ống sẽ tu nhanh hơn




    [​IMG]


    Dọc 2 bên đường bản là những quán bán đồ lưu niệm, khách đến đây chủ yếu mua nhẫn lông đuôi voi, tớ thì rất tò mò với cái vòng ngà voi trên cổ tay cô chủ quán, hỏi ra nó đáng giá bằng cả chuyến đi này ấy :D Tớ thích mấy cái vòng đồng xinh xinh hơn được quảng cáo từ Hà Nội là càng đeo càng sáng :D


    Bản Đôn có 3 trung tâm du lịch, có cả spa, nhà dài Ê đê cho khách nghỉ dưỡng, hoạt động chính là cưỡi voi, đi cầu treo... Hệ thống cầu treo đan nhau dưới những tán cây chằng chịt trông khá đẹp để làm dáng, hay muốn thử cảm giác dập dềnh. Còn nếu muốn nếm đặc sản, nhà hàng Bản Đôn có cơm lam chấm sả, gà xám H'Mông nướng, canh chua lá giàng,có các em gái phục vụ mặc xà rông đi lại uyển chuyển trên tiếng nền sàn cót két, xung quanh là tiếng suối chảy, tiếng chim hót, một bữa trưa rất nhẹ nhàng... phù hợp với đi chơi cuối tuần từ Buôn Ma Thuột.

    Trong bản Đôn sinh thái




    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    Hệ thống cầu treo trông khá đẹp để làm dáng, hay muốn thử cảm giác dập dềnh




    [​IMG]



    Từ Bản Đôn trở ra lác đác 2 bên đường là những bạt hạt tiêu đang nằm phơi nắng, bọn tớ đi đúng mùa thu hoạch hạt tiêu, 100k/kg hạt tiêu không biết ăn bao giờ mới hết làm tớ nhớ đến những đĩa muối tiêu, phải gọi là tiêu muối vắt chanh chấm gà mới đúng :D ở đây người ta ăn nhiều ớt và nhiều tiêu như thế.

    100k/kg hạt tiêu không biết ăn bao giờ mới hết




    [​IMG]
  5. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  6. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mọi người dậy từ 5h sáng nhé :D
    1 năm đã trôi qua,nhanh thật đấy.
    Nhớ Tây Nguyên,nhớ mọi người quá :)

Chia sẻ trang này