1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Ninh - Không chỉ là thánh địa của đạo Cao Đài - Núi Bà Đen - Sức hút của một truyền thuyết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vinexad_HN, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

  2. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng giá nhất trong chuyến đi Tây Ninh của tớ là được băng qua một cánh rừng cao su đẹp tuyệt vời..
    Đi xe máy từ Sài Gòn đến địa đạo Củ Chi rồi hỏi đường đi trong làng để thẳng tiến đến TN luôn (không muốn lượn ra đường quốc lộ nữa..)
    Lúc đi trong làng, còn phải băng qua một con đường đất đỏ, rồi ven theo 1 cái hồ rất to (không biết có phải là hồ Dầu Tiếng ko nữa, quên ko hỏi).
    Đi cái cáp treo ở Núi Bà Đen hay gớm, cảm giác chẳng an toàn tẹo nào, nhất là lúc nhồi 3 con mụ béo chút chít vào.. Vẫn thích cáp treo ở Đà Lạt hơn..
  3. Vinexad2

    Vinexad2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Ngồi với mấy con mụ béo thì cảm giác an toàn làm sao được. Hic
  4. VSH

    VSH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là đi du lịch Tây Ninh lãng mạn thật !
  5. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá đi mất, dạo này giá cổ phiếu cáp treo Núi Bà tăng phát khiếp, chẳng biết ngành du lịch có lợi lộc gì không
  6. investip5

    investip5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đi Tây Ninh thích nhất là ngắm toà thánh Cao Đài, sau đó lên rừng cao su. Đứng giữa bạt ngàn cao su tự nhiên thấy xúc động không tả được
  7. pagalo

    pagalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em thì bực mình nhất cái quốc lộ chạy về Tây Ninh đọan qua Hóc Môn, mình buộc fải đi trong lằn nhỏ xíu dành cho người địa phương , trong khi ngoài đường lộ dành cho xe tải, ô tô lâu lâu mới có 1 chiếc chạy qua - mà có phóng ra ngoài thì thể nào cũng có mấy chú CSGT hỏi thăm!
    Lâu lâu có vài chú phóng trong hẽm ra cũng làm em hỏang cả hồn!

  8. thanhlongt87

    thanhlongt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chí phải! Chí phải!
    Tui đang định làm 1 chuyến đi Tây Ninh 2 ngày đây pà kon! Mấy lần trước chỉ đến được thị xã TN thui. Còn lần này níu là 2 ngày thì hứa hẹn sẽ đến Lò Gò- Xa Mát + Trung ương Cục đấy nhá . Hì hì
  9. investip6

    investip6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì đi Tây Ninh vào mùa nào là đẹp nhất?
  10. investip6

    investip6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này