1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Ninh - Không chỉ là thánh địa của đạo Cao Đài - Núi Bà Đen - Sức hút của một truyền thuyết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vinexad_HN, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTSC2006

    PTSC2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến nỗi chết mất hả?
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Leo núi Bà Đen đâu có cao, nếu mệt lúc về có thể đi cáp treo.
    Từ trên cao nhìn xuống thấy hồ Dầu Tiếng - Trữ nước cho cả vùng. Có thể kết hợp đi tham quan luôn.
    Giờ này mùa na, vùng này nhiều vô kể. Cả một rừng na tha hồ ăn.
    Nói chung chịu khó đi, xuất phát từ Sài gòn thì cung này ngắn thôi. Có thể kết hợp đi Củ Chi - Trảng Bàng - Thánh địa Cao Đài - Núi Bà Đen - Hồ Dầu Tiếng luôn.
    Tiếc rằng ổ nhớ cũ bị hỏng, mình có một seri ảnh về Tây ninh.
  3. detphongphu

    detphongphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói toà thành Cao Đài đẹp lắm?
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi đi từ SG đến Tây Ninh nên đi đường nào gần và tiện nhất? Nghe mọi ng bảo đi đến Hóc Môn, Củ Chi, thế có fải đi theo Tỉnh lộ 22 đến cầu vuợt Củ Chi k? Rồi rẽ đâu nữa??? Tôi chỉ biết đi đến đó thôi
    Mong mọi ng giúp đỡ. Many thanks!
  5. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất không nên tự đi mà nên liên hệ với tour của công ty du lịch Tây Ninh. Nếu không biết số điện thoại thì hỏi đài 108 của Tây Ninh ấy. Dịch vụ rất chuyên nghiệp mà giá lại rẻ
  6. thanhlongt87

    thanhlongt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tây Ninh gần TP.HCM, đi theo tour thì sẽ ko khám phá hết sự lí thú của miền Đông nắng gió này đâu.
    Bạn cứ đi thẳng Quốc lộ 22 sẽ gặp huyện Trảng Bàng (địa phận tỉnh Tây Ninh rồi đó). Sau đó đi thêm chừng 20 km nữa sẽ gặp huyện Gò Dầu. Trung tâm huyện Gò Dầu có bùng binh khá lớn và đông dân cư, bạn đi thẳng 13 km nữa là đến cửa khẩu Mộc Bài có siêu thị miễn thuế, còn không thích thì bạn quẹo phải đi thêm chừng 30km nữa là đến thị xã Tây Ninh.
    Đến TX Tây Ninh, bạn hỏi đường đến tòa thánh Cao Đài (ở huyện Hòa Thành)...
    Nếu bạn muốn thử nhìu cảm giác chinh phục hơn, hãy thử đi những con tỉnh lộ rợp bóng cao su, vắng xe và đường khá tốt. Đặc biệt có 1 con đường song song với Quốc lộ 22B để đến thị xã Tây Ninh, đi từ Trảng Bàng. Bạn có thể hỏi người dân để đi theo con đường đó.
    Mình mới làm 1 chuyến tour "bụi" đến Tây Ninh đây, và đã khám phá nhìu con đường ấn tượng ở Tây Ninh.
    Nếu thích thì ghé wa xem cho zui heng:
    360.yahoo.com/thanhlongt87
    Được thanhlongt87 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 02/09/2007
    Được thanhlongt87 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 02/09/2007
  7. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đi theo tour lại có những cái hay khác của nó mà đi du lịch bụi không có
  8. ThacBa

    ThacBa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    ok
  9. vinagolf2

    vinagolf2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh mới chụp thì gửi lên đây cho anh em xem 1 cái nào
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    đi Tây Ninh mà không ăn bánh canh Trảng Bàng và mua muối + bánh tráng Tây Ning thì phải là thiếu sót lớn .
    Có mấy quán bánh canh Trảng Bàng ở ngã ba gò Dầu ,khá lớn ,đông khách ,nhưng người dân địa phương không ai ăn ở đó .Họ rẻ vào ngã tư kế tiếp ,trong đó có 1 quán cũng không lớn ,nhưng được cái vừa túi tiền và ăn ngon .Đặc biệt ở chỗ nước mắm gừng làm khá ngon ..chẹp.
    Nếu dân nhậu xuống đây phải làm xị đế với lẫu dê ,trên đây có mấy quán sân vườn rẻ và ngon ,ăn no nê 4 người chỉ có 100 K .
    nếu đặc sản phải nói là gà vườn nướng lu .điễm đạc biệt là phải đặt trước 2 tiếng và phải đến đúng giờ ..he..he..ăn xong món nướng làm thêm bát cháo gà hành thật tuyệt ..đặc biệt nhất là ăn ngay giữa vườn ,vừa đập muỗi ,vừa xé gà ăn ...ặc ặc..chỗ gà nướng lu đó không có địa chỉ và chỉ có người dân khu vực Gò Dầu đó biết chỗ thôi .Mấy lão chức sắc địa phương thường xuyên lui tới quán này để đẩy ly + áp phe .
    Tui có thổ địa dẫn đường nên biết mấy chỗ này .
    À quên ,nếu bác nào tới Tây Ninh mà chưa qua biên giới đánh bài kể cũng phí .Khỏi hộ chiếu gì suất ,cứ đưa 350 K là qua biên giới .Run nhất là qua trạm gác của mấy tay lính Miên ,AK ,B41 treo lủng lẳng thấy ớn .Nhưng mấy tay này nhận tiền của tụi xe ôm đầy rẫy ở khu siêu thị miễn thuế để cho vượt biên giới .Nhớ qua đánh bài thua từ 200 USD thôi dừng lại ...về trong ngay ..hì ..hì ..có mấy ai đem tiền qua xông lại mang tiền về đâu .Nếu có rủ vào vũ trường cắn thuốc thì đừng chơi ,toàn hàng nóng ,gặp khi đụng chuyện chết oan mạng .
    Gà ở đay đa phần là dân miền Tây ....giá khoảng 50 đô ,đừng chơi cho phí ngoài trường hợp đánh bài thua wá xả xui .SiDA đó ...he..he...đừng yêu cầu dịch vụ nào khác ở nhà nghỉ ...chơi xong về ngay ...nên đi ngày thường ...đừng đi vào thứ 7 ,CN ngày lễ ..dễ bị công an tóm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này