1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Ninh - Không chỉ là thánh địa của đạo Cao Đài - Núi Bà Đen - Sức hút của một truyền thuyết

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vinexad_HN, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanel28

    hanel28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là dân nhà giàu, ăn chơi sang quá nhỉ
  2. detnamdinh2

    detnamdinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cũng đâu có tốn kém gì nhiều lắm đâu
  3. suonsotchuangot

    suonsotchuangot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 này mình đang tính đi miền Tây mà chưa tìm được bạn, có ai cũng có ý định đi thì nhắn cho mình nhé : sonpham_hn@yahoo.com
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn bác Vinexad_HN đã post topic này. Tây Ninh quả thật là một nơi lý tưởng để đến tham quan. Từ Thành phố hồ chí Minh đền Tây Ninh khoảng 90 Km. đọc theo quốc lộ 22, hiện nay quốc lộ này đã hoàn thiện mở rộng với mặt lộ rộng 60m, mời đón khách du lịch đến với Tây Ninh.
    Tôi sẽ từ từ post tất cả những vấn đề về Tỉnh Tây Ninh lên đây cho các bạn có mong muốn đến với Tây Ninh.
    Và nếu các bạn có những thắc mắc gì về tây Ninh xin post tại đây, tôi xin trả lời về những vấn đề địa lý, văn hoá, lịch sử, con người Tây Ninh, để góp phần quảng bá du lịch Tây Ninh. Chúc các bạn vui
  5. hanel28

    hanel28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đi Tây Ninh vào dịp Tết là hay nhất
  6. detphongphu5

    detphongphu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đi dịp sau tết hay hơn bác ạ
  7. hanel18

    hanel18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Dịp này đi được rồi đấy
  8. hanel18

    hanel18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ai đi dịp này thì ghi danh ở đây nhé
  9. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ các bạn vài tấm hình Núi Bà Đen "chim cò" bọn tớ đi lần trc.
    Tượng phật nằm trên núi, tượng này nằm ở thấp thấp thôi, có bậc thang nên đễ đi lắm, qua khỏi tượng này là leo "lè lưỡi" luôn:
    [​IMG]
    Từ tượng phật nhìn xuống:
    [​IMG]
    Đường lên toàn đá hộc bự bự vầy nè ( sương mù nhìu wá nên hình hơi mờ), ngày mưa sẽ rất trơn trợt và khó leo, leo lên thì dễ xuống khó hơn nhiều:
    [​IMG]
  10. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ đi Tây Ninh, vì có ít thời gian nên không tìm hiểu được nhiều và tớ đến bây giờ vẫn băn khuăn tại sao đạo cao đài lại thờ Victor Hugo, Tôn Dật Tiên và Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người ở trời tây, người trời nam, người ở trời bắc. Có lẽ vì thế mà Kiến trúc của nhà thờ cũng hội tụ cả đông tây, kim cổ chăng???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này