1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Sơn Hào Kiệt

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nvl, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Họp báo ra mắt bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt tối 22/4/2010 tại Cinebox Hoà Bình-Saigon
    [​IMG]
    Thật sự phải cám ơn hãng phim Lý Huỳnh vì quá can đảm bỏ 12 tỷ làm phim lịch sử
    khi khả năng thu vồi vốn là khó.
    Bàn thờ hoàng đế Quang Trung
    [​IMG]
    Lý Hùng và các diễn viên trong phim
    [​IMG]
    Vợ chồng hoa hậu Thùy Lâm
    [​IMG]
    Đạo diễn Lê Cung Bắc
    [​IMG]
    diễn viên lão thành Thế Anh
    [​IMG]
    Mộng vân, nét đẹp mặn mà không có tuổi, xuất hiện ít trong phim nhưng vẫn có dấu ấn riêng
    [​IMG]
    Mộng Vân -Thế Anh cùng bằng khen của Ủy ban nhân dân TPHCM dành cho bộ phim
    [​IMG]
    Công Hậu ko tạo ra được một Lê Chiêu Thống hèn nhát bán nước
    [​IMG]
    Mộng Vân-Lý Hùng-Tấn Beo và ......
    [​IMG]
    Quốc Thuận
    [​IMG]
    Quyền Linh và diễn viên lão thành thủ vai Tôn Sĩ Nghị, nhận vật ấn tượng của phim
    [​IMG]
    Poly sẽ review phim sau, nhưng ấn tượng trận đánh đồn Ngọc Hồi cuối phim.
    Nghe lời dẫn truyện và cảnh quân Tây Sơn đuổi đánh tàn quân Thanh, máu chảy thành sông
    Liên tưởng hiện tại mà lòng sôi sục, cả rạp vỗ tay ào ào .
  2. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Rất thích những bài review của Poly.
    Poster của film này tệ quá như mấy poster của TVB,ATV cách đây cả chục năm, chất lượng màu trong film đúng là tệ thật , nhìn nó cứ giả giả thế nào ý.
    Anyway, dù sao thì tớ cũng sẽ bỏ tiền đi xem film này.
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    thanks
    thật sự nói về kỹ thuật thì phim khá yếu
    đng là hãng phim Lý Huỳnh hợp tác với nhóm làm phim và hậu kỳ bên HK theo mối quan hệ cũ từ chục năm trước
    nhưng hãy xem phim này với tinh thần của một người Việt đi xem phim lịch sử Việt
    trong lúc Tàu lạ vẫn ngang nhiên đi lại trên vùng biển của VN
  4. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Nền điện ảnh Việt Nam còn yếu kém,nếu mang những kỹ xảo trong phim,để so sánh với phim các nước lớn khác,thì không thể.Nhưng đó là cả 1 sự nỗ lực lớn lắm rồi.Xem phim còn thấy được sự hào hùng nào đó của lịch sử.Đã huy động con số hàng nghìn người.Cứ thử nhìn vào mấy xem cổ trang lịch sử khác của Việt Nam mà xem,phải nói là như trò hề.
    Hy vọng rằng đó là bước đầu làm nền cho những bộ phim lịch sử hoành tráng khác của Việt Nam,ca ngợi lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông.
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, tớ đek biết nó hay ho thế nào nhưng mấy tuần trước phải chạy giấy tờ để nó được chiếu ở HN mệt vỡ mồm, tớ chả máu xem. Phim bom tấn Tây, Tàu xem chả hết nói gì xem phim bom bi ở VN.
    Tớ chả thù nghịch gì phim Việt, nhưng nói chung là không thích...
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Nói chung là tùy quan điểm sống, giá trị sống của mỗi người thôi !
    Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm của Poly !
    Không vì Xuân Thu Chiến Quốc, vì Tam Quốc diễn nghĩa hay mà ta không đọc, không biết về Đại Việt sử ký
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Kiếm thế em.
    Thảm nào tự nhiên sang mua Bold của anh ngay.
  8. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    726
    Em không phải bài phim Việt đâu , phim Việt vẫn đi xem ko bỏ phim nào , nhưng thực sự phim Tây Sơn Hào Kiệt này xem như kịch nói mà thôi , kĩ xảo giống phim Tôn Ngộ Không năm 1986 . Xem rất thất vọng .
  9. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Hôm trước đi xem với tinh thần ủng hộ phim Việt với lại có chút gì đó tự hào dân tộc. Nhưng mà phải nói là thất vọng. Chả khác kinh kịch với lại phim chưởng bộ của Tàu khựa là mấy, thậm trí kỹ xảo kém hơn.
    Lý Hùng thì mãi ko khá được, từ xưa đến nay đóng phim nào cũng nhàn nhạt. Trong phim này thì suốt ngày hò hét như thằng điên, làm xấu cả hình ảnh vua Quang Trung. Gì mà: " hỡi 3 quân tướng sĩ, hỡi anh em nghĩa quân " nhai đi nhai lại phát nản, nhức cả đầu .
    Kịch bản thì thôi rồi, chắc ai mà ko biết qua sử Việt thì chả hiểu phim này nói về cái gì. Nói chung thì phim này cũng giốgn như mấy cái phim mỳ ăn liền trước đây nhà họ Lý làm thôi. Cảm giác như là làm sao cho đủ 90'' để chiếu ấy.
    Được cái PR tốt, báo chí viết rầm rầm.
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tran Thi Hong Hanh
    http://www.phanxineblog.com/?p=4148#comments
    Đúng như một chàng blogger nói: Tây Sơn được làm bằng tư duy lạc thời. Nó lạc thời đủ mọi phương diện. Nhưng có một cái nó HỢP THỜI. Nó làm cho Thị cảm thấy yêu nước hơn, yêu cha ông mình hơn.
    Đạo diễn lại là dân cải lương. Hỏi sao, hơi thở của Tây Sơn ko sặc mùi cải lương?
    Nhưng, thị xem thị vẫn có một vài giây xúc động.
    Đó là khi Quang Trung tuyên thệ
    ĐÁNH CHO ĐỂ DÀI TÓC
    ĐÁNH CHO ĐỂ RĂNG ĐEN
    ĐÁNH CHO CHÚNG CHÍCH LUÂN BẤT PHẢN
    ĐÁNH CHO CHÚNG PHIẾN GIÁP BẤT HOÀN
    ĐÁNH CHO SỬ TRI NAM QUỐC ANH HÙNG TRI HỮU CHỦ
    Mắt Thị rưng rưng.
    Mặc dù, Lý Hùng đã gào lên bằng cái giọng Saigonese đặc sệt câu tuyên thệ đó.
    Nhưng, có hề gì đâu!
    Bởi Thị đã hàng triệu lần mong được xem ai đó làm phim và đưa đúng những câu đó vào phim. Đưa dở hay đưa hay là một chuyện.
    Và, Thị tin, ko ít người ?" khán giả tầm thường chẳng có chuyên môn phim ảnh như thị- cũng sẽ mong muốn giống như thị.
    Dù nó có cải lương thì đó cũng là phim lịch sử Việt Nam, và do tư nhân làm, tự bỏ đồng tiền xương máu của họ ra mà làm. Chứ chẳng phải lấy tiền của nhà nước (mà thực chất là tiền thuế của nhân dân) , ăn xén ăn bớt hoặc tham nhũng hoặc chỉ là để thoả mãn cái tôi sáng tạo, cái tôi giành giật địa vị, để rồi cất kho.
    Dù nó có là cải lương, thì nó cũng thể hiện nhiệt huyết trân trọng của cha con nhà Lý tiên sinh.
    Dù nó có là cải lương, thì nó cũng thể hiện mong mỏi của Thị là có phim lịch sử (dù là dã sử) về những con người VN anh hùng chống lại bọn xâm lược phương Bắc chưa bao giờ nguôi dã tâm với tổ quốc thiêng liêng này!
    Thế thì, tại sao không đi xem nó?
    Thị đồng ý, nó chưa hay, thậm chí, nó dở tệ, về mặt chuyên môn phim ảnh.
    Nhưng, Thị không chắc và không nghĩ là khán giả bình thường coi phim bằng con mắt của người có chuyên môn phim ảnh.
    Thị cho rằng nên đi coi Tây Sơn, coi ông bà ta đã uýnh cho chúng phiến giáp bất hoàn như thế nào để thêm yêu tổ quốc này, giang sơn này.
    Chỉ vậy thôi

Chia sẻ trang này