1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây tiến những ngày cuối thu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hieupn49, 31/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tây tiến những ngày cuối thu

    Nỗi lòng ấp ủ bấy lâu nay sắp thành hiện thực. Đúng đợt bơi với việc nên trong tâm trí không khỏi nhấp nhổm chờ mong, cuối cùng cũng đến ngày được đi. Giờ lành đã điểm, rón rén vào xin phép "sếp" cho em nghỉ sớm hôm nay, "sếp" gật đầu và thế là... "a lê hấp"? lên đường nào.
    3h5'' khởi hành từ trường qua nhà thèng bạn "xúc" nó đi và 4h chúng tôi đã gọn gàng nai nịt sẵn sàng cho "Tây tiến ngày cuối thu" - tạm biệt nhé Hà Nội đầy bụi bặm.
    "Ngày tháng 10 chưa cười đã tối" quả thực không sai, luồn lách qua những dòng người hối hả vội vã trên đường Nguyễn Trãi tiến vào đường 6 thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh hoàng hôn trải dài trên những thửa ruộng CHÚC SƠN chỉ còn trơ những gốc rạ. Một chút nuối tiếc: " giá như sắp xếp đi sớm được 2 tuần thì quả là tuyệt vời".
    http://ttvnol.com/uploaded2/hieupn49/1.jpg
  2. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng ấp ủ bấy lâu nay sắp thành hiện thực. Đúng đợt bơi với việc nên trong tâm trí không khỏi nhấp nhổm chờ mong, cuối cùng cũng đến ngày được đi. Giờ lành đã điểm, rón rén vào xin phép "sếp" cho em nghỉ sớm hôm nay, "sếp" gật đầu và thế là... "a lê hấp"? lên đường nào.
    3h5'''''''''''''''''''''''''''''''' khởi hành từ trường qua nhà thèng bạn "xúc" nó đi và 4h chúng tôi đã gọn gàng nai nịt sẵn sàng cho "Tây tiến ngày cuối thu" - tạm biệt nhé Hà Nội đầy bụi bặm.
    "Ngày tháng 10 chưa cười đã tối" quả thực không sai, luồn lách qua những dòng người hối hả vội vã trên đường Nguyễn Trãi tiến vào đường 6 thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh hoàng hôn trải dài trên những thửa ruộng CHÚC SƠN chỉ còn trơ những gốc rạ. Một chút nuối tiếc: " giá như sắp xếp đi sớm được 2 tuần thì quả là tuyệt vời".
    Gạt tiếc nuối, nhấp tay ga, chiếc xe của chúng tôi lao vọt đi cùng chạy đua với mặt trời cho kịp lịch trình. Đến Xuân Mai thì mặt trời cũng đã khuất bóng, cái se lạnh của những ngày thu đã thấm khiến chúng tôi thấy lạnh hơn và phải mặc thêm áo.
    Tiếp tục tăng ga, con đường Hồ Chí Minh trước mặt chúng tôi vắng ngắt người - tĩnh lặng, chỉ có tiếng rú của động cơ xe hòa quện cùng tiếng thở của thiên nhiên. Núi rừng đã dang rộng vòng tay đón nhận 2 đứa con đã lâu mới trở lại thăm người. Mảnh trăng non đồng hành cùng chúng tôi trên suốt quãng đường của buổi tối hôm đó.
    7h15'''''''' chạm đất Cẩm Thủy, loanh quanh thị trấn 1 vòng chúng tôi cũng đã tìm được chỗ nghỉ khá tiện nghi với mức giá 120k/đêm. Sau khi đã gột sạch những bụi bặm vương trên người, bữa tối đã sẵn sàng:
    Sau bữa tối là giấc ngủ ngon lành với chăn ấm nệm êm ?khò khò...
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 31/10/2009
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 31/10/2009
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 31/10/2009
  3. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hixx, mãi chả up được ảnh ...
    đành gửi tới anh em link này vậy:
    http://www.facebook.com/home.php?#/notes.php?id=1781591452
    anh em xem tạm chờ em khắc phục sự cố, em sẽ post bài ngay
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 31/10/2009
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 31/10/2009
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    mới đến chức sơn chả biết bác rẽ ba thá hay đi thẳng hòa bình ( đọc 3 bài mới đi được gần 20km )
    Được Alo_TongDaiDay sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 31/10/2009
  5. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, quả thực xin lỗi! tại cái úp ảnh củ chuối quá, em không up được ảnh nên cảm hứng bị tụt
    [​IMG]
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 01/11/2009
  6. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau dự định ra
    [​IMG]
    tìm kiếm chút bình minh? thế nhưng chỉ có sương mù?sương mù?và sương mù
    [​IMG].
    Đành ngậm ngùi quay gót?thẳng tiến Na Mèo.
    Từng đàn cò bay đi kiếm ăn trong làn sương của buổi ban mai...
    [​IMG]
    Làn sương tuy ko dày nhưng cũng làm đọng lại trên mi mắt của 2 kẻ lang thang si tình những giọt nhỏ trong vắt như pha lê?ọe ọe?sến sến!
    Thôi! Ứ sến nữa, vít mạnh tay ga?vèo vèo?!
    Được một lúc thấy xe chao đảo dữ dội và kết quả là xì xì?xịt?thủng săm rồi :
    [​IMG]
    "vá lỗi": hì hục?rồi lại hì hục?xong rồi!
    "Sặc cà lày túc tiệp"! Mặt trời đã nhô cao, sương cũng đã tan. Khung cảnh núi rừng đã hiện ra rõ nét trước mắt chúng tôi.
    Tràn trề sinh khí, đều đặn nhịp ga, chúng tôi uốn mình theo những khúc cua
    [​IMG]
    và hòa mình cùng khúc độc hành Sông Mã
    [​IMG]
    Những bản làng ven sông thơ mộng với nếp sinh hoạt bình
    [​IMG]
    và quang cảnh thật tuyệt vời
    [​IMG]
    Các bạn có thấy phía trên triền đá lớn nhất ko? Đó là bộ quần áo. Dường như có ai đó tắm tiên thì phải ;))
    ?
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 02/11/2009
  7. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    õ?Ư.
    Tiỏp tỏằƠc xuyên qua thỏằi cỏằưa khỏâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    "thỏưt tuyỏằ?t vỏằi" - tôi reo lên vỏằ>i thỏng bỏĂn: "vạng này còn lúa mày ỏĂ". Nhặ vỏưy là nỏằ-i tiỏc nuỏằ'i ban 'ỏĐu cỏằĐa tôi 'Ê tan, chúng tôi vỏôn còn cặĂ hỏằTi chỏằâng kiỏn cỏÊnh ngày mạa vạng cao.
    õ?Ư
    Cỏằưa khỏâu Na Măo:
    TrỏằY thành cỏằưa khỏâu quỏằ'c tỏ tỏằô 5-4-2004, lỏĂi nỏm ỏằY vỏằi 'ỏằi hành chưnh nhặ vỏưy, Na Măo không nhỏằng 'Ê khỏng 'ỏằng 'ang lên cao cỏằĐa chúng tôi là mỏằTt thông tin cỏằc kỏằ cỏằĐ chuỏằ'i, nhuỏằ? khư 'ang trên cao bỏằ-ng rặĂi cĂi thỏằƠt ỏằƠt ỏằƠt ỏằƠt và tàm àm àm àm.
    - Muỏằ'n mang xe qua cỏằưa khỏâu cĂc chĂu phỏÊi có giỏƠy phâp liên vỏưn cỏằĐa sỏằY giao thông công chưnh nặĂi 'fng kẵ xe cỏằĐa cĂc chĂu.
    - Hix, chú ặĂi linh 'ỏằTng giạm chĂu vỏằ>i ỏĂ, lỏĐn trặỏằ>c chĂu 'i 'ặỏằng Nỏưm Cỏn câng 'ặỏằÊc mang xe qua mà.
    - Không 'ặỏằÊcõ?Ư
    Sau mỏằTt hỏằ"i nfn nỏằ? ỏằ? ôi mà không 'ặỏằÊc, chúng tôi quay hặỏằ>ng 'i xuỏằ'ng chỏằÊ. Thỏưt không may cho chúng tôi, chỏằÊ phiên Na Măo vỏằôa tan. Hỏằâc hỏằâcõ?Ưmón côn trạng nặỏằ>ng phỏằƠc kưch bao lỏĐn vỏôn bỏƠt thành!
    Chúng tôi lÂn la dò hỏằi dÂn nặĂi 'Ây coi có cĂch nào mang 'ặỏằÊc xe mĂy qua không. Theo bà chỏằĐ quĂn nặỏằ>c cho biỏt: "ngặỏằi dÂn ỏằY 'Ây hay 'ỏằf cĂc bỏĂn Lào mang xe qua (vơ cĂc bỏĂn Lào có khỏâu gỏĐn vạng biên 'ặỏằÊc phâp mang xe qua lỏĂi) còn hỏằ 'i bỏằT qua cỏằưa khỏâu, sau khi sang 'ỏƠt Lào thơ lỏƠy xe mĂy 'i. Con trai cỏằĐa cô câng hay làm thỏ, tuy nhiên hôm nay nó lỏĂi vỏằ quê rỏằ"i. Vỏằ>i ngặỏằi không quen biỏt nhặ bỏằn chĂu thơ câng có thỏằf "làm luỏưt" nhặng phư sỏẵ rỏƠt 'ỏt, khoỏÊng 200 k kưp Lào cặĂ"õ?Ư
    Không còn cĂch nào chỏằa chĂy, tinh thỏĐn 'Ê xuỏằ'ng phỏĐn nào. Đúng lúc này, cuỏằTc chiỏn bi-a giỏằa hai 'ỏằ'i thỏằĐ 'Ê diỏằ.n ra.
    MỏằTt bên Ăo 'en
    [​IMG]
    và mỏằTt bên Ăo kỏằ
    [​IMG]
    VÂng! Thặa cĂc bỏĂn! Chúng tôi 'Ê chỏĂy gỏĐn 300 km lên 'ỏn vạng biên giỏằ>i này 'ỏằf trỏưn thặ hạng diỏằ.n ra tỏĂi 'Âyõ?ƯquỏÊ thỏằc là không lỏằi lỏẵ nào 'ỏằf 'ỏằĐ sỏằâc diỏằ.n tỏÊ vỏằ 'ỏằT chặĂi cỏằĐa cỏãp này
    ...
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 02/11/2009
  8. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đến đây bạn đọc có thể nghĩ theo nhiều hướng: " hai anh chàng này sẽ ra về"?, " hai cậu này sẽ xử trí làm sao"?... Tôi quay trở lại bài viết để các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện.
    Kế hoạch sang nước bạn Lào của chúng tôi chưa hẳn đã dứt. Người dân ở đây cho biết rằng: "ngày nào cũng có xe khách từ Thanh Hóa đi Sầm Nưa, khoảng 2h chiều xe sẽ lên đến cửa khẩu". Cách đây 2 năm thì 1 tuần chỉ có 1 chuyến mà thôi.
    1h 30'''''''' PM. Cửa khẩu đã bắt đầu làm việc, chúng tôi gửi xe tại một nhà trọ bình dân (chủ quán là một ông lão rất tốt tính, ngày trước sống ở bên Thái Lan giờ về Việt Nam cư trú). Vì buổi sáng đã làm xong thủ tục xuất cảnh nên chúng tôi ung dung qua cửa khẩu, sang hẳn đất bạn Lào chờ xe khách cho máu.
    Phía bên Việt Nam là cửa khẩu Na Mèo
    Phía các bạn Lào là cửa khẩu Nậm Xoi
    Về quy mô thì cả 2 cửa khẩu lớn như nhau (vì bên mình xây cho bạn mà)
    [​IMG]
    Sang phía bên đây, lân la hỏi cánh lái xe mới biết: "tầm trưa ở đây có xe hàng của các bạn Lào chạy về Sầm Nưa và có thể đi nhờ, giờ này đã hết rồi chỉ còn chờ xe khách Việt thôi". Hizz, biết thế qua từ trưa?Hức hức?biết trước đã giàu.
    Chờ xe lâu vãi?chậc chậc?
    [​IMG]
    2h? 2h 30 phút? 3h? vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe khách đâu. Tinh thần đã bắt đầu xuống dốc. Tôi vẫn tặc lưỡi với thằng bạn: " lần trước gần cửa khẩu của các bạn Lào khối chuyện ko hay, cơ mà vẫn tốt đẹp cả. Đek sao!"?
    Nhưng rồi 3h 30 phút? thời gian tiếp tục trôi, vẫn chưa thấy có tia hy vọng nào. Chúng tôi thực sự đã nản. Hôm sau mới bắt xe lên thì muộn ngày về mất, ko được nghỉ thêm. Chẳng lẽ lên đến đây gõ con dấu rồi về sao?....
    ?
    Đột nhiên có tiếng động cơ xe, tôi ngoảnh lại và reo lên? đây rồi!
    Hixx, cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn. Xe làm xong thủ tục xuất nhập cảnh thì cũng đã hơn 4h chiều. Như vậy chúng tôi đã lãng phí mất 5 tiếng đồng hồ chết dí một chỗ. Cũng chính vì không được mang xe máy sang mà chúng tôi đã ko đến được Sầm Tớ như dự tính ban đầu.
    Đến đây tôi xin trích ngang một chút để giới thiệu một chút thông tin về địa danh Sầm Tớ mà tớ đã được bác Dugia cung cấp: "Sầm Tớ là địa điểm nằm ở thượng nguồn sông Chu - trên con đường vận chuyển lương thực từ Việt Nam qua Lào trong thời chiến tranh xưa. Là nơi tập kết lương thực rồi từ đó chuyển đi các nơi khác trong đó có cả Viêng Xay, Sầm Nưa?".
    Bản thân bác Du cũng chưa đến được địa danh này nên bác rất muốn tôi đến đó, ghi lại những bức hình và sưu tầm thêm thông tin về nơi đây. Thật tiếc vì tôi đã không thực hiện được!
    Trong lúc chờ xe khách, chúng tôi đã dò hỏi xe tới Sầm Tớ và biết được chỉ có xe tải đánh hàng từ Na Mèo vào đây nhưng không có xe quay ngược lại. Không đầy đủ thông tin và cũng không chắc chắn chỗ dừng chân an toàn nên chúng tôi đành ngậm ngùi gạt Sầm Tớ ra khỏi kế hoạch chinh phục lần này. Thị trấn Sầm Nưa tôi cũng đã qua nên Viêng Xay chính là điểm dừng chân của chúng tôi.
    ?
    Chúng tôi bước lên xe và xe bắt đầu chuyển bánh. Hành khách cùng chuyến xe với chúng tôi hầu hết sang bên Lào làm ăn và sinh sống khá lâu bên đó, vì vậy chúng tôi được cung cấp thêm một số thông tin khá hay và có phần kỳ quái về thói quen sinh hoạt của các bạn Lào:
    - Bình thường các bạn Lào không thích bấm còi xe inh ỏi, nhưng đến ngày lễ thì thôi rồi, nhạc mở xập xình cả xóm - điều này tôi cũng chiêm nghiệm được từ chuyến đi lần trước.
    - Cảnh sát Lào rất kỳ quái: đối với người ngồi sau mà không đội mũ bảo hiểm thì không bắt, chỉ bắt nếu người ngồi trước không đội. Rồi là nếu không đội mũ mà chưa đến chạm chốt của cảnh sát thì họ cũng không bắt?ngồi đó chờ đến khi nào họ hết phiên trực, họ đi thì ta lại ung dung đi an toàn mà ko sao cả?
    - Nhà dân trông thì bẩn bẩn nhưng nhà nào cũng có đến vài ba cái ô tô trong gầm.
    - Mỗi nhà đều sắm máy xát thóc và chơi theo kiểu tự cung tự cấp, đek cần biết tới thằng hàng xóm như nào.
    ?..
    Các câu chuyện cứ nối tiếp nhau và lúc chúng tôi xuống xe thì trời cũng đã nhá nhem tối....
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 02/11/2009
  9. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé ^^
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 02/11/2009
  10. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Viêng xay là một thị trấn nhỏ, nằm phía bên tay trái của con đường từ Na Mèo đến Sầm Nưa, cách Sầm Nưa 28km và cách Na Mèo 50km.
    [​IMG]
    Thị trấn nằm trên một vùng bình nguyên khá rộng lớn và tương đối bằng phẳng. Nơi đây vốn nổi tiếng với hệ thống hang động của các đồng chí Pathet Lào năm xưa.
    Lúc chúng tôi đặt chân đến nơi đây cũng là lúc gà lên chuồng, không còn nhìn rõ mặt người. Đi trên con đường tiến vào trung tâm thị trấn dải đá dăm mà chúng tôi cứ nghĩ đang đi trên đường đất bởi một lẽ đơn giản: khi bóng tối vừa bao trùm thì mọi sinh hoạt mang tính cộng đồng của người dân nơi đây cũng dừng hẳn và chỉ cô lập trong các gia đình. Toàn thị trấn không có lấy một bóng đèn đường nơi công cộng, đôi chỗ hắt lên nhưng bóng đèn leo lét không đủ làm rõ mặt người. Chúng tôi lầm lũi bước đi trong một bối cảnh hiu quanh, cô liêu và lạnh lẽo như thế.
    Nơi này rất ít người Việt và không phát triển về dịch vụ. Cố gắng hỏi thăm, cố gắng lê bước, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được một nhà trọ trên hồ. Có thể nói đây là một hệ thống nhà hàng kết hợp nhà nghỉ lớn nhất của thị trấn này.
    [​IMG]
    Toàn bộ kiến trúc này được xây dựng bằng gỗ và ở phía trên của một hồ nước khá rộng?
    Chậc chậc? nhà này mà chú nào hút thuốc rồi vứt tàn đi mà ko dập thì chỉ có nước thành heo quay .
    Lúc này vẫn còn khá sớm nhưng ngoài đường vắng ngắt không mấy ai đi lại, cũng không có ánh đèn điện công cộng nên kế hoạch thăm thú thị trấn lúc tối trời của chúng tôi coi như sập tiệm. Có khá nhiều thời gian nên lần này chúng tôi được thỏa sức nhâm nhi hương vị của Beer Lao chứ không bị gấp gáp như chuyến lần trước.
    [​IMG]

    Ôi phê quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá!
    Khò ooooooooooooooooooooooooò?
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 02/11/2009

Chia sẻ trang này