1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Yên Bái 3 ngày (31/7- 2/8)(Chia sẻ từ trang 17)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Lotus cũng hỏi thăm đoàn Yên Bái, thấy anh chị em bảo khỏe cả. 20h là đang tắm gội ở nhà nghỉ rồi :D. Đêm qua mưa gió bão bùng, đi mấy đoạn đường đất thì haizzz đây.
    Mong tất cả bình an!
  2. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nt cho Tott, cả nhà đang trên đường rồi ...
    Chúc thượng lộ bình an, nghe đài dự báo mà hãi quá ...
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tình hình chuyến đi:
    Hiện tại cả đoàn đang ở Trạm tấu, trời nắng đẹp, một số anh giai đang ngủ.
    Riêng Tot và vài đồng chí nữa đang mê say ở Mù trên
    Tạm thế nhé
    Tien2010
  4. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đúng là anh Gia Cát dự ,trời đẹp thế này mà chúng nó báo mấy ngày cuối tuần mưa ,áp thấp với bão há há
    cả đoàn đi vè up ảnh e xem với nhá ^^
  5. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiu lăm rồi còn mãi ra đi ..
    Đi lên tây bắc cho đời mở rộng..
    Ôi đi nhanh nhanh anh nhà anh đợi..
    Đợi hết đêm nay chờ ảnh em về ​
  6. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đc biết nhà này đã về đến Cầu Giấy. Sắp hạ cánh tại Thụ Đô. Chúc mừng. Cung khủng. :D
  7. anhtuan29127

    anhtuan29127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đã vế
    Cảm nhận : cung khủng, cảnh tương đối đẹp, hơi mưa...
    Mang tiêng độc hành mà chẳng được một mình gì cả
  8. pipipopo123

    pipipopo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mời a e toàn thể chuẩn bị xem ảnh dìm hàng kaka
    Thằng này ngủ cùng em ạ
    [​IMG]
    Được pipipopo123 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 03/08/2009
  9. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    đã về
    lại ngon ơ rồi
    thấy các bác ở nhà ngóng tin mà cảm động quá. Chắc đc mọi ng quan tâm nên thời tiết thuận lợi hơn mọi sự tưởng tượng. Đoàn tốt vía thì phải.. đi đến đâu hết mưa đến đó.
    Tình hình chung : cảnh đẹp, thời tiết đẹp, ko có thương tích j, thượng lộ bình an.. có 2 lần hỏng xe thôi ạ.
    Điểm danh thế thôi ạ.
    Cảm ơn xế Đăng già, cảm ơn chị Tot trưởng đoàn, cảm ơn anh chị em cả đoàn..
    Mọi ng chờ ảnh nhé!
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    bấu cấu em về tới nhà,ăn 1 gói mì,giặt xong đống quần áo rồi ợ...
    Báo cáo cảm nhận về chuyến đi
    Thời tiết: Quá ổn...Đẹp,,,ko đi mới thấy tiếc,may mà ko ở HN xe mưa mà quyết định đi đón nắng miền núi.
    Em cảm nhận như sau về chuyến đi
    Mất :
    + đồ đạc: 1 mắt kính đen,1 cái quần thủng đít vì ngồi phải cọc,1 cái quần rách đùi vì khi xỏ chân vào đạp khoẻ quá
    xe phải chạy thêm hơn 500 km-->mai đi thay dầu,bảo dưỡng xe
    +Cơ thể: gầy mất 2 ckg òi
    đen 1 chút
    xí trai hơn 1 tẹo
    chân thêm mấy vết xước vì gai cào vào
    ngã nhiều quá,,,ngã phải đến 20 lần,,,may chạ xế ai
    Được:
    Suy nghĩ : thấy mái thoải khi thoát khỏi thành phố bụi bặm
    Tư tưởng: hoá ra mình đi xe ko tệ lắm
    Cơ thể: có người khen mình ăn ảnh
    Được quen thêm nhiều bạn mới
    ...........
    thanks chị Tot đã lập cung này và lo lắng chăm sóc cho cả đoàn
    thanks anh Đăng đã chộp những pha hậu cần ấn tượng
    thanks anh Vinh đã cho em mượn cái bọc tay,,,đi xe đỡ oải cổ tay hẳn
    thanks chị Huyền đã cho cả đoàn bít cái Háng của chị khó rúc vào đến vậy(vaatj vã cười)
    thanks bác gì vì ngụm nước chè ngon nhé
    thanks các ôm xinh tươi đã chăm sóc cho các xế(mình chả có ôm nào chăm )
    thanks Long lợn vì những kiểu ảnh ngon của tao nhé...có mấy cái tao mún làm avt qýa
    thanks các bác xế đã thay nhau xế em nhé
    ..........
    Giờ thì đi ngẩu thui

Chia sẻ trang này