1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Yên Bái 3 ngày (31/7- 2/8)(Chia sẻ từ trang 17)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thằng chuột chết này,,mày nhớ đấy,,biết thế lúc mày lên cầm dây thì tao bảo mọi người buông dây cho mày về với đất luôn cho xong...
    chú Long: ảnh tao đẹp,mày send lên fotobuc đi rồi cho link đê...
    ...........
    he he,,,em có chỗ off rất là lí tưởng...mọi người chờ em pot lịch off nhá
  2. pipipopo123

    pipipopo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  3. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Giờ mới lên mạng được để điểm danh.
    Cả nhà ngủ ngon chứ. Dù biết hỏi hơi bị thừa. Ngủ không ngon mới là lạ, xế nhỉ, hihi....
    Cung này của chúng ta, cộng với tất cả các thành viên trong đoàn, đã tạo nên một chuyến đi để đời. Biết khó, biết khổ mà vẫn đi. Và đã về HN an toàn.
    Cảm ơn tất cả mọi người nha!
    Cảm ơn từng ngụm nước nhỏ khi khát.
    Cảm ơn những chiếc bánh nhỏ khi mà không có gì để ăn.
    Cảm ơn Tot đã tổ chức chu đáo cho mọi người.
    Cảm ơn những lời hỏi thăm, động viên của những người bạn ở nhà, đã theo dõi chuyến đi của chúng tôi.
    Cảm ơn xế rất nhiều, rất hiền và quan tâm đến ôm. Mỗi tội nói xấu ôm hơi nhiều nhiều. Và sry vì đã làm đi nguyên một con kính của xế, hehe...
    @Long: eo ơi, sao chị Dark lại ăn phở bằng mũi nhỉ, khiếp khiếp...
    @Lục: Sao, Háng của chị Dark đẹp không em? Quá đẹp để phải đi và cảm nhận đúng không em?
    @Tot: hôm qua, gọi cho em rất nhiều mà em không nghe, chắc là không nghe thấy hả. 2 lần em gọi lại cho chị, thì chị lại không nghe thấy, khổ thế. Em về đến HN an toàn, cả đoàn nghe mà nhẹ cả người, đi gì mà đi nhanh thế không bít.
    @all: hẹn gặp mọi người ở buổi off tới nha. Hôm nay đi làm mà lòng vẫn nhớ về những con đường we đã đi....
  4. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @ a Lục, a Long, a Thắng : ôi thôi mấy cái bác này, chí chóe 3 ngày ở nơi rừng xanh núi đỏ chưa chán hay sao mà về đến HN mỗi ng một nơi rồi còn cào cấu nhau thế hử. Có j hay thì kể, có ảnh đẹp thì show ( ko đẹp cũng show nhé :) ), đừng có mà ngồi chém vặt nhau nữa đi
    Về HN rồi.
    Những cái váy hoa xòe, những chiếc quần thụng đen, những chiếc xe win phi ầm ầm qua đèo qua dốc...
    Những thung lũng đầy nắng, rồi thoắt cái lại ngập mây trắng bảng lảng bay, những vực sâu hút, những con dốc xoáy lò xo, dốc ngược như thể lên trời, con đường vào Tà Xi Láng với những khúc quanh vòng tròn..
    Đường lên bản Mù... một buổi sáng nhiều nắng.. những ruộng bậc thang nằm gối lên nhau trải ra tít tắp, màu xanh của lúa, xanh của núi, xanh của trời.. rồi lại màu vàng của lúa, màu vàng của nắng.. màu vàng của chiếc váy hoa ai đem phơi trên bờ rào thưa..
    Chiều tà cả đoàn phi xe qua đèo Lũng Lô chập chùng núi và mặt trời thì đẹp huy hoàng.
    Em thấy nhớ cái đêm trăng bạc đi qua những đồi chè Phú thọ. Cùng Moclanhoa và bác Đăng già nghêu ngao những bài hát về HN..
    Được lubo2811988 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 03/08/2009
  5. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Cung khủng - cảnh khủng - người khủng - sực cũng khủng
    Cái này gọi là ...đíu đỡ được xem xong ảnh tình nguyện bỏ ăn phở ..3 hôm
    Có off ẹp ăn uống tẩy chay hai người lày ra các bác ..đưa vào sách đen vụ đánh chén có cho ăn cũng cách ly 10m
  6. pipipopo123

    pipipopo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ảnh updating...
    Smile..
    [​IMG]
    Pác Vinh trông rất ngầu
    [​IMG]
    Được pipipopo123 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 03/08/2009
  7. Immortal_Stronghold

    Immortal_Stronghold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đây, con "hàng" của em đây, may mà anh kịp chụp lúc em ở giữa "Háng", ngắm cho đỡ nhớ nhung .
    [​IMG]
    Được Immortal_Stronghold sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 03/08/2009
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em đi trên đường máy rung không biết tí gì chị ạ. Bắt đầu từ lúc đến địa phận Sơn La trên đèo Lũng Lô, mọi người dừng lại show hàng. Em biết thân biết phận nghĩ mình đi chậm sợ chốt phải đợi nên túc tắc chạy trước. Không ngờ từ lúc đấy độc hành 1 mình trong đêm tối về đến tận nhà. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn sợ. Em đi đến đoạn cách HN 122Km dừng lại định gọi hỏi tình hình mọi người thì đúng lúc Tùng gọi thế là nghe luôn. Thấy Tùng gọi bảo đứng lại đợi mọi người chạy cùng cho vui. Lúc đấy mọi người còn ở phía sau em khoảng hơn 2 chục km. Nhưng nếu đứng lại giữa đèo hoang vu cũng khiếp xe cộ đi lại tông vào nên em đi chậm chậm đợi. Đến ngã ba Thanh Sơn lúc 7h tối, dừng lại gọi cho chị (2 lần) định bảo em đợi đoàn ở đó nhưng chị không nghe máy.Thế là em lại đi tiếp. Đi thì cũng chả đi nhanh được đâu. Tốc độ tầm 40 là kịch. Trời tối càng đi càng sợ. Nhất là đoạn đi vào rừng gần ngã tư Cổ Tiết. Sợ ma, sợ người, sợ xe tông phải. Xung quanh toàn rừng phi lao tối um đường thì vắng tanh vắng ngắt. Có lúc thót cả tim vì hình dung có ai đó trong bụi nhảy xổ ra. Thú thực, lúc ấy chỉ mong nhìn thấy 1 chút ánh đèn xe máy ngược chiều cho đỡ sợ. Có lúc cũng cảm thấy hình như điện thoại đang kêu mà cóc dám dừng lại. Chỉ còn mỗi cách là đi tiếp. Lúc em về tới đầu ngõ khoảng 9 rưỡi thì Khiêm gọi báo cả đoàn đang ở Mỹ Đình, đầy đủ thiếu mỗi em. Thế là yên tâm.
    Dù sao cũng rất sori vì đã để mọi người phải tìm và lo lắng.
  9. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    @Tot:
    Uh, em up len day, moi nguoi doc va hieu luon.
    Cu den doan nao ca doan dung nghi, la moi nguoi goi cho em, nhung ko tai nao lien lac noi. Rat lo vi em di mot minh va lai la con gai.
    Lan sau dung lo la di cham fai di truoc. Vi di tối, doan nhieu nguoi, co ai di duoc nhanh dau. Ma co nhieu nguoi fai deo kinh nua ma.
    Len lich op thu 4 nhe, nhat dinh la tranh ngay thu 5 nha em.
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    miej,,,mệt muốn chết,giờ mới thấu...
    Sáng nay đi đường phố HN còn thấy oải,,,đang đi đường núi quen về HN đi cảm tưởng chật chội,khó đi,dễ tai nạn...
    haizzz...
    để em đưa lịch off cho..he he...
    .....
    giờ đi ăn cái đã...mệt quá òi...
    @Long và..: chúng mày còn mất có đôi giầy,cái máy ảnh...Tao còn mất 2 cái quần,1 cái mắt kính thì sao.???

Chia sẻ trang này