1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Yên Bái 3 ngày (31/7- 2/8)(Chia sẻ từ trang 17)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobylam

    bobylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    5.278
    Đã được thích:
    0
    em chưa đi yên bái bao giờ, ước gì có thời gian tham gia với các bác
  2. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tot ah,
    Hom qua, anh Hieu va Song Van co loi moi nhu vay, la vi muon moi nguoi ra ngoi cafe chem gio chut thoi. Con ko anh huong den vu op cua ca doan. (Chi Dark va Song Van cung da hoi em truoc, nhung em ban ma). Cafe cafao ban be la bt thoi ma.
    Van tien hanh off vao thu 3 tuan toi nhu binh thuong. Ai cung hieu la op fai do em quyet dinh, va cung da quyet dinh la thu 3 tuan toi tu lau rui.
    Dau co gi de phai to tieng den nhu vay.
    Quy con tien thi ta oanh chen tung bung, ko thi tra da My way. OK?
    Cuoi tuan vui ve ca nha nhe!
  3. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    iem TỐT nì có tư chất phết. Nhớ lần gặp ở Mộc Châu giao lưu vội vàng quá, chẳng kịp nhớ đến nhau. Hum nào cho anh chạy cùng với nhá
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nguyện post hết các ảnh từ xấu vừa đến xấu tệ hại
    Đường lên Bản Mù:
    Đường này đi rất khó nhé. Đá nó không xóc mà đi lên đá đó, bánh xe cứ bị trượt xuống liên xoành xoạch. Tại nửa hòn đá nằm chìm dưới đất, nửa nhô lên thì nhẵn thín như kiểu lâu ngày bị mòn vậy:
    [​IMG]
    Đường xóc cứ gọi là... Phải đi men men sang cạnh đường thì mới bảo tồn được... đôi mông
    [​IMG]
    Rừng thông phía xa xa...
    [​IMG]
    Vẳng bên sườn núi tiếng lục lặc của đàn trâu và chú bé mục đồng thì thoắt cái đã vắt vẻo trên tít cành cây cao. Phải công nhận tài leo trèo của bọn trẻ miền cao. Chúng nhanh nhẹn như một bầy sóc vậy.
    [​IMG]
    Đang đi thì gặp cây cầu này phía dưới, bên trái đường đi:
    [​IMG]
    Trông cũng hay hay, xuống bắn phá một lúc:
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường:
    [​IMG]
    Đây là cầu Mông Xi đèn đèn tức mông ... này :
    [​IMG]
    Đến đây gặp 1 tốp thanh niên mặc áo xanh tình nguyện. Mình hỏi các bạn: "Đây đã là Mù Cao chưa bạn?". "Chưa, đây mới là Mù Thấp. Mù Cao đi khoảng hơn cây nữa cơ"
    [​IMG]
    Trời nắng từ sáng nên những con đường đất thế này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều:
    [​IMG]
    Đến cái ngã ba này cứ đâm đầu đi thẳng tiếp. Gặp 1 bác dân tộc đi qua, liền hỏi: "Đây phải đường lên Mù Cao không bác?". "Ôi, đường này đi Tà Ghềnh. Còn Mù Cao phải rẽ xuống đây cơ mà (Chỉ vào con dốc phía tay phải). Thật là may. Không gặp bác thì có lẽ mình đã nhầm đường.
    [​IMG]
    Cái dốc đấy cũng kinh phết. Vừa dài, vừa dốc, vừa bùn trơn. Nhìn thoáng đã nhụt chí rồi. Nhưng nghĩ lại quyết tâm phải đi tới cùng nên... xuống xe dắt hết dốc (ôi mẹ ơi, dài dzã man con ngan). Xong hết dốc rồi lại lên xe đi tiếp:
    Đây là cái cuối cái dốc đấy, cộng thêm 1 vòng cua 180o, tiếp tục lên 1 cái dốc khác nữa:
    [​IMG]
    Đến đây thấy 1 cái dây váy đang phơi, bắn vui 1 phát:
    [​IMG]
    Quanh quanh, co co...
    [​IMG]
    Đường mây:
    [​IMG]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ra là bác. Trông mặt bác quen quen, nick bác cũng quen quen. Nhưng hôm nay mới ghép được mẹt với nick bác. Hì . Kính bác 1 chén ạ
    zic zắc 1 con đường:
    [​IMG]
    Vân lúa:
    [​IMG]
    Kìa! Núi cũng...mặc áo vá:
    [​IMG]
    Cứ theo... ruộng bậc thang là tới nhà tôi
    [​IMG]
    Phía sau bờ rào đá :
    [​IMG]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chi tiết thu chi chuyến đi:
    Bấm vào ĐÂY để tải file về
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 09/08/2009
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0

     
    mấy bác trong nì cho hỏi , em tốt áo hồng trong hình đó á ( ngưỡng mộ lém dư mà chưa được cái vinh dự gặp mẹt em nóa )
    ủng hộ cái ảnh lên bản mù nè
    [​IMG]
     

    được kilotu sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 13/08/2009
  8. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tiếc thế hôm đấy anh Lục và chị Song Vân gọi điện mà em ko đi cafe với mọi ng đc. nghe đến nhạc Trịnh và piano mà fê quá.
    hẹn mọi ng tối t3 nhé !
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ui, bác cứ nói thế làm em ngượng chết. Em thì có cái quái gì đâu. Cháu ló còn phải học họi nhìu bác ợ.
    Chuyến đi vừa rồi có nghe mọi người kể gặp đoàn bác mấy lần mà sao em không bít tí gì nhẩy.
  10. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ thật mờ
    vẫn hỏi lại có phải em trong cái hình ở trênngồicạnh vu lan ko vậy ???

Chia sẻ trang này