1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Yên Bái 3 ngày (31/7- 2/8)(Chia sẻ từ trang 17)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Em đăng kí với chị rồi,,,thì chắc chắn phải đi với chị...Cái bác Alo kia,,,ác thật,,,
    ........
    Em đăng kí trang 2 rồi nhé,,,giờ đăng kí thêm hộ xế của em là anh Minh còi...
    ...............
  2. tiendungpe

    tiendungpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác ném gạch đá ghê quá,chẳng biết còn chỗ cho em ko đây
    Em đăng ký 1 chân xế nhé! Vụ này có tận 3 thành viên của đoàn Khâu Vai cơ đấy chị ah
  3. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác không đi bằng tàu hoả hay xe khách nhể??? Đỡ lăn tăn vụ xế xế ôm ôm
    Nếu đi tàu hoả thì tớ đăng ký 1 suất nhé
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Góp ý Lịch trình của Tót:

    Ngày 1 (Thứ 6 - 31/7): Hà Nội - Thanh Sơn - Thu Cúc - Tà Si Láng - Văn Chấn - Nghỉ đêm Văn Chấn
    Ngày 2 (Thứ 7 - 1/8): Văn Chấn -15km - Phình Hồ - 10km - Làng Nhì - Háng Tề Chơ - Nghĩa Lộ (Đoạn này còn phải cân nhắc lại vì lý do lâm tặc)
    Ngày 3 (Chủ Nhật - 2/8): Nghĩa Lộ - Trạm Tấu, Bản Xà Hồ, Bản Suối Giao, Bản Mù, Bắc Yên - Phù Yên - HN
    Ngày 1: quá đơn giản, đi ít quá.
    Ngày 2: cân nhắc Háng Tề Chơ. Vì đi vào đó an ninh có chút nguy hiểm, đi đông càng hiểm hơn. Ngoài ra đó là đường đi ngựa và đi bộ. Xe máy vào đó hơi bách nhục. Tốn sức lắm.
    Ngày 3 : không thực hiện được.
    Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Xà Hồ( chơi bời quay ra cầu gì Trạm Tấu quên bố rồi, đèm đẹp ý, cầu Hát Lìu) là nửa ngày.
    Trạm Tấu - bản Mù ( cao và thấp) cũng nửa ngày. Hơ hơ. thế còn đâu về HN nữa.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn nhưng góp ý của bạn điêu. Các vấn đề bạn góp ý tớ đã cân nhắc từ hôm post lịch trình này đến giờ và vẫn tìm cách chỉnh sửa cho hợp lý. Thế nên tớ có hỏi qua bạn điêu để tham khảo thêm những góp ý và kinh nghiệm của bạn. Tớ quyết định chỉnh lại lịch trình thế này:
    Ngày 1: HN- Văn Chấn - TSL - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Trạm tấu
    Ngày 2: Trạm Tấu - Mù dưới - Mù trên - Trạm Tấu - cầu Hát Lìu - Xà Hồ - bản Suối Giao - Trạm Tấu.
    (Tuy nhiên nếu nghỉ 2 đêm ở Trạm Tấu thì hơi chán nên nếu còn sớm thì phi về Nghĩa Lộ hoặc Văn Chấn nghỉ)
    Ngày 3: Trạm Tấu - Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Phình Hồ - Làng Nhì - Văn Chấn - Hà Nội.
    (Khả năng là phải cắt đoạn Háng Tề Chơ đi vì đoàn đi đông vào vùng lâm tặc khá nguy hiểm và đoạn này được cảnh báo là dễ cháy côn vì đường rất dốc)
  6. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tin ai chứ đừng tin bác điêu ,vượt 40 con suối tây yên tử
    e ko khoái chạy xe nhiều có nhièu time 1 tí chơi cảm nhận cuọc sống của họ thì ok hơn ,nếu cần thì xin nghỉ thêm 1 hôm đi chơi tiếp chứ ko phải đi chạy xe cố ^^
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích cung này quá nhưng 31/7 em không nghỉ được, đau quá, đành " gậm 1 mối căm hờn trong cũi sắt, ta nằm dài trông ngày tháng dần qua...". Chúc các bác lên đường chân cứng ấy mềm.


  8. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    a e mình đều thích cung này mà bận ko join đc, để 1 vài tuần sau khi chị tốt chạy về thì lập lại topic đc ko ah bác Thể ơi
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Về Nghĩa Lộ ngủ đê cô Tốt ơi, tôi dẫn đi tắm khoáng nóng, nhà tắm như cái nhà Tù Sơn La nhưng phê thì khỏi nói nước nóng giãy người.
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    suối khoáng ở Nhà tù sơn la ấy nóng thì hơn cả nồi phở bác ah, ngồi xuống cái ấy đang đỏ biến thành thịt bò tái lun

Chia sẻ trang này