1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Yên Bái 3 ngày (31/7- 2/8)(Chia sẻ từ trang 17)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ku Tháng 8 ở nhà tán gái chứ? Đoàn nhà Tott chốt danh sách nhanh quá chứ không anh cũng join rồi, thôi để dành sức cho T 9 đi với anh .....
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sơ đồ đường đi:
    [​IMG]
    Nhìn vào sơ đồ trên, tớ sẽ nói qua về lịch trình để mọi người hình dung nhé:
    Thứ 6:
    Sáng:
    6h: Tập trung Ciputra.
    6h 30: Xuất phát - Dừng ăn sáng ở Sơn Tây
    Hà Nội - Văn Chấn: 190Km Đi chậm nhất khoảng 5 tiếng tới nơi.
    Đến Văn Chấn khoảng 12h. Ăn trưa đến 1h chiều.
    Chiều:
    Văn chấn - Phình Hồ - Làng Nhì - Háng Tề Chơ: Lối rẽ từ đường 32 vào Phình Hồ trông như một cái ngõ nhỏ, nếu không để ý rất dễ bỏ qua. Đoạn này đi mất 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng, có nhiều đoạn là đường đất. Quay ra: HTC- Văn Chấn: 2 tiếng rưỡi. (Chiều về nhanh hơn vì xuống dốc, ko phải leo như lúc đi). Vậy cả vào cả ra là 7 tiếng rưỡi. Ra đến Văn Chấn là khoảng 8h 30 tối. Ăn tối và nghỉ đêm tại Ks Suối Giàng (Đường vào ks chính là đường đi Suối Giàng, cách đường 32 khoảng 200m).
    Nhìn lịch trình ngày 1 về rất muộn nên lưu ý các bạn cố gắng sáng thứ 6 tập trung đúng giờ. Đến sớm đi sớm để tiết kiệm thời gian. Buổi tối về Ks nghỉ đỡ muộn)
    Nếu mọi người quyết tâm đi Háng Tề Chơ thì phải thật đúng giờ, không được lề mề trên đường thì mới đi nổi đấy. Đây là khu vực rất hoang sơ, dưới chân toàn Pơ Mu, lại có cái thác đẹp nữa. Đoàn mình cố mà khám phá cho hết cung này nhé.
    Thứ 7:
    Sáng: Từ Ks Suối Giàng đi Tà Si Láng. Đường rải nhựa ngon nên đi chỉ mất 1 tiếng vào đến nơi. Ra 1 tiếng nữa. (Đoạn này có con dốc 4 tầng). Khoảng 10h sáng thứ 7 đã đi ra đến Văn Chấn. Đi tiếp lên Trạm Tấu (40Km). Tầm trưa có mặt ở Trạm tấu - Ăn trưa.

    Chiều:

    Trạm Tấu - Xà Hồ - Suối Giao, quay về Trạm Tấu. Cả đi về hết nửa ngày. Tối có mặt Trạm Tấu. Ngủ đêm nhà khách Trạm Tấu
    Chủ Nhật:
    Sáng: Trạm Tấu - Xã Bản Mù (Mù dưới, Mù trên). Quay về Trạm Tấu. Cả đi và về hết 1 buổi. Trưa có mặt Trạm Tấu.
    Bản Mù có phong cảnh tuyệt vời. Ruộng bậc thang rất hoành tráng, đẹp không kém ruộng bậc thang MCC mà góc nhìn lại rộng hơn.
    Chiều:
    Tuỳ tình hình hỏi dân tiếp xem đường Trạm Tấu - Phù Yên đi được thì đi đường đó về. Nếu không đành quay lại Nghĩa Lộ rồi về HN. Tầm 6, 7h tối CN có mặt HN rồi.
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hay mình đi sớm hơn đi chị???
    5h sáng tập trung đi,hè mà,,,chứ có phải mùa đông đâu.?Lười như em cũng có thể đến đúng h mà (chả bít nữa )
    .................
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhắc nhở các bạn xế đi bảo dưỡng xe sơm sớm cho quen xe nhé (Hôm nay hỏi mấy người toàn bảo mai đi ). Tớ đã đi bảo dưỡng xe, và thay dầu máy rồi. Bảo dưỡng xong cảm thấy yên tâm hẳn. Lần này mình đi toàn đường rất dốc, nhiều cua, có cả con dốc 4 tầng (4 tầng dốc liên tiếp). Nhiều đoạn đường đất nữa. Có những đoạn phải xuống ủn, đẩy xe. (Các bạn đi trước còn kêu về vênh hết cả vành). Thế nên mọi người không được chủ quan. Chuẩn bị xe cộ tốt nhất có thể, đặc biệt là phanh nhé.
    - Trời có thể rất nắng nên các bạn trang bị áo chống nắng, áo dài tay, kem chống nắng, khăn che mặt, cổ, gáy cẩn thận đề phòng cháy da. Tùy tình hình thời tiết, đoàn đã thống nhất đến tối thứ 5 mà có tin bão xa bão gần hay áp thấp thì giải tán quốc hội để sang tuần tiếp theo. Nếu chỉ mưa rào đơn thuần thì kế hoạch không thay đổi.
    - Còn 3 ngày nữa là lên đường. Các bạn chú ý giữ gìn sức khoẻ. Không nên thức quá khuya để đảm bảo ngày lên đường không mệt mỏi. Giữ sức để còn chiến đấu. Sẽ khá mệt đấy.
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ôi đi cái này mệt hơn cả leo Fan.
    Chân cẳng ko lo, chỉ thương con xe.
    Bảo sao càng ngày càng nhiều xế độc hành.
    Đang lên kế hoạch bán xe mua ngựa.
    & chuẩn bị thi bằng cưỡi ngựa.
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cái này em ấp ủ lâu rồi,
    Chán cảnh Hà nội sáng sáng đông nghẹt người, ùn tắc giao thông, mặt mũi cau có ôm xe lao ra đường đi làm.
    Ngựa giờ cũng ko đắt, độ chục triệu một con, hay mua một con về, đấu tiên là cuối tuần đi cà phê ở Nguyễn Du, buộc mẹ nó dây cương vào cột điện hoặc gốc cây, ngồi nhâm nhi cà phê bàn tán về nòi giống ngựa. thành h
    Sau đó phát triển là ta đi làm bằng ngựa, cứ tưởng tượng đi đường một mình một đường, bà kon dạt ra bởi tiếng vó
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, ý tưởng làm tớ sặc!
    Ham hố cung này từ lâu rồi nhưng chưa bố trí đựoc ngày nghỉ, đành lỗi hẹn vậy.
    Chúc đoàn mình có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho nóng nào
    Hy vọng cuối tuần ko mưa
  10. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hi hi..nghe nói Xà Hồ, bản Suối Giao đẹp lắm..chị Tốt đi chụp nhiều nhiều về show làm quà cho em với nhé..Mún đi lắm, nhưng dạo này xế thuộc hàng hiếm rồi., ứ mún kiếm nữa!!

Chia sẻ trang này