1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup kayaking... bị cuốn, bị vùi, bị nhồi lên, nhét xuống... thử thách Thác Bùm, thác Vực Sủi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi houhouhou, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    @ totto: Thực ra nỗi sợ hãi luôn đi kèm trong những trò chơi mạo hiểm kiểu này, vấn đề là mình chuẩn bị kỹ lưỡng và vượt qua nó thôi. Lúc đã vượt qua, phải nói là phê lòi :)
  2. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mệt rã rời vì lạnh và đói, đồng thời một cơn mưa đang kéo tới. Chúng tôi quyết định thu thuyền, dừng chuyến đi tại đây.

    Buộc thuyền vào mỏm đá, chúng tôi leo lên bờ bên phải của dòng sông. Rất may, ngay chỗ tôi lên là một quán bán hàng. Chúng tôi nhờ chủ quán nấu một nồi mỳ tôm thật lớn rồi cùng nhau đánh chén. Trời đổ mưa, cả nhóm quây quần xì sụp ăn mỳ tôm, rôm rả bình luận về chuyến đi… Cảm thấy cuộc đời thật đẹp.


    [​IMG]


    Quán hàng có mì tôm trứng và ... kem Tràng Tiền [:D]

    [​IMG]


    Đứng dậy thu thuyền


    [​IMG]


    Mũ bảo hiểm bị vỡ vì va vào đá! May quá, xốp bọc thịt...


    [​IMG]

    Rửa thuyền ở Nghĩa lộ


    [​IMG]


    [​IMG]



    Chiều hôm đó, chúng tôi quay về Hà Nội với những tấm thân rã rời vì sông nước. Nhưng trong lòng lại có thêm phần tự hào vì chuyến đi, vì những gì cả đội đã vượt qua, đã đón nhận. Và riêng tôi, tôi đang thích thú nghĩ tới chuyến đi sắp tới của mình: Dọc sông La Ngà vượt 3 thác lớn: Thác Reo, Thác Nhồi, và thác Mai. Anh chàng Vallizzo đã nhấm nháy tôi từ hôm trước.
  3. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thác Vực sủi lại là con thác ghê gớm vì sức nước của nó, chỉ cần nhìn hình ảnh của Tabalo bị nó cuốn thì biết... e tiếc là không bị lật ở thác này để nếm mùi, hê hê.
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    ôi phê quá, mình lại them rồi
  5. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vui lên dập xuống thế này mà mắt cận, thì ko đeo được kính bác nhỉ :(
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy TBers ở bài này cũng có người bị cận bạn à. Lúc chơi trên sông, hồ thì đeo kính thoải mái thôi, nhưng hôm chơi thác Bùm thì đương nhiên là phải bỏ hết kính cận trên bờ. Vả lại khi lao xuống thác rồi đâu có kịp nhìn gì đâu nữa mà lo :)
  7. tonycuong

    tonycuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thật là nể các bác,những người đi đầu trong phong trào Kayak mạo hiểm. Tuy nhiên là cái này xuất hiện ở VN cũng khá lâu, nhưng dành cho du khách nước ngoài, người Việt thì đúng là bgio mới thấy các bác kể. Em làm du lịch nên tiếp xúc khoản này khá nhiều, tuy nhiên chưa thử sức bao giờ. Nếu bác đam mê có thể vào Đà Lạt, nơi hội tụ rất nhiều dòng thác dữ, đang khai thác cho du khách nước ngoài, ngoài ra còn canyoning. Miền Bắc em thấy ko có nhiều điểm để thử sức.Chúc các bác may mắn và giữ mãi lửa đam mê!
  8. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ủng hộ... Mình cũng rất thích chơi trong miền nam. Thực tế sông suối ở miền Bắc có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh nên chơi cũng phê... Ở miền nam tụi mình mới chiến madagui và mình cũng mới thực hiện 1 chuyến dọc sông La Ngà từ Định Quán về đến gần Hồ Trị An. QUa mấy thác lớn điển hình là Thác Mai, chuyến đấy cũng thật sự dữ dội. Mình đang viết lại chuyến đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hê hê, tớ 2 mắt cận đều 2 độ... đeo kính chơi tốt...
  9. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    rơi thác thì nên đeo kính bơi cận anh ạ... chỉ thấy bọt nước sủi ùng ục...

Chia sẻ trang này