1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup Kayaking: nhóm tập 2008

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tabalo, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, lo việc uống cafe highland đi đã, chuyện sông nước Hạ Long còn phải học nhiều
  2. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là có chí tiến thủ chứ chị.. Mà lúc nãy chị nói bơi vượt hồ sang phủ ăn bún ốc là ý gì ạ?
    - Bơi bằng Kayak hay bơi bằng chân và tay?
    - Kinh phí thì lấy ở đâu ạ? Tìm kiếm nạn nhân tiếp theo hay là chúng ta dưa góp?
  3. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là có chí tiến thủ chứ chị.. Mà lúc nãy chị nói bơi vượt hồ sang phủ ăn bún ốc là ý gì ạ?
    - Bơi bằng Kayak hay bơi bằng chân và tay?
    - Kinh phí thì lấy ở đâu ạ? Tìm kiếm nạn nhân tiếp theo hay là chúng ta dưa góp?
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Post hộ luoiqua cái ảnh nhé!
    Lý do không up được ảnh có lẽ là do tên file dài quá - đã sửa tên file rồi thành ngắn gọn hơn - chắc là ổn.
    [​IMG]
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Post hộ luoiqua cái ảnh nhé!
    Lý do không up được ảnh có lẽ là do tên file dài quá - đã sửa tên file rồi thành ngắn gọn hơn - chắc là ổn.
    [​IMG]
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh tabalô, chẳng phải vì tên dài, mà vì chả biết cái Fire fox nhà em nó sao ý, mở cái cửa sổ chèn ảnh nó chỉ ra có cái bé tẹo tèo teo thôi, mà không mở rộng ra được, nắm đầu góc kéo cũng không ra, mà khổ cái mấy cái nút bấm lại nằm ngay phần khuất góc đấy, nên chả thể nào post hình lên được. Nhân tiện hỏi thăm mấy "thiên tai" nhà mình có ai có cách nào hay hay mách nhỏ cái??
    houhou: kinh phí gì? đi học bơi ở bể thì rõ ràng phải đóng rồi. Đi sang phủ ăn bún ốc mà đi bằng kayak thì tầm thường lắm, bơi bằng tay chân cho nó máu em ah. Đứa nào bơi chậm nhất sang đó trả tiền cho anh em sang sớm, hehehhe
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh tabalô, chẳng phải vì tên dài, mà vì chả biết cái Fire fox nhà em nó sao ý, mở cái cửa sổ chèn ảnh nó chỉ ra có cái bé tẹo tèo teo thôi, mà không mở rộng ra được, nắm đầu góc kéo cũng không ra, mà khổ cái mấy cái nút bấm lại nằm ngay phần khuất góc đấy, nên chả thể nào post hình lên được. Nhân tiện hỏi thăm mấy "thiên tai" nhà mình có ai có cách nào hay hay mách nhỏ cái??
    houhou: kinh phí gì? đi học bơi ở bể thì rõ ràng phải đóng rồi. Đi sang phủ ăn bún ốc mà đi bằng kayak thì tầm thường lắm, bơi bằng tay chân cho nó máu em ah. Đứa nào bơi chậm nhất sang đó trả tiền cho anh em sang sớm, hehehhe
  8. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người,
    Cho tui bon chen một ý kiến.
    Hôm chủ nhật vượt hồ = thuyền kayak mới cách đây 2 tuần là lần đầu tiên tui bị mỏi tay. Mà ko mỏi ngay lúc đấy, đến lúc đi ngủ, tức là khoảng 5h sau khi buông mái chèo, mới thấy tay cứng đơ ra
    Tui xoa dầu gió Trường Sơn (loại 2-3 nghìn/lọ) và xoa hết cánh tay. Sáng dậy, ko còn một dấu vết gì của đơ nữa cả
    Dầu Trường Sơn muôn năm
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người,
    Cho tui bon chen một ý kiến.
    Hôm chủ nhật vượt hồ = thuyền kayak mới cách đây 2 tuần là lần đầu tiên tui bị mỏi tay. Mà ko mỏi ngay lúc đấy, đến lúc đi ngủ, tức là khoảng 5h sau khi buông mái chèo, mới thấy tay cứng đơ ra
    Tui xoa dầu gió Trường Sơn (loại 2-3 nghìn/lọ) và xoa hết cánh tay. Sáng dậy, ko còn một dấu vết gì của đơ nữa cả
    Dầu Trường Sơn muôn năm
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hay nhỉ, iem chả đau chả mỏi gì hết mới lạ chứ

Chia sẻ trang này