1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup Kayaking: nhóm tập 2008

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tabalo, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hay nhỉ, iem chả đau chả mỏi gì hết mới lạ chứ
  2. Kayaking

    Kayaking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, nếu chèo chưa vững + bơi chưa tốt thì đừng nên chèo ở Hạ Long vội. Nguy hiểm lắm, bác đừng có đùa với "Biển". Cứ luyện ở Hồ Tây cho ngon lành đi...
    Khi nào bác chèo được liền một mạch 4-5h thì hẵng nghĩ đến việc ra Hạ Long, chèo trên hồ khác xa so với chèo trên biển đấy.
  3. Kayaking

    Kayaking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, nếu chèo chưa vững + bơi chưa tốt thì đừng nên chèo ở Hạ Long vội. Nguy hiểm lắm, bác đừng có đùa với "Biển". Cứ luyện ở Hồ Tây cho ngon lành đi...
    Khi nào bác chèo được liền một mạch 4-5h thì hẵng nghĩ đến việc ra Hạ Long, chèo trên hồ khác xa so với chèo trên biển đấy.
  4. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Ghê chưa, âm thầm tập luyện hả chị
  5. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Ghê chưa, âm thầm tập luyện hả chị
  6. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin cảm ơn các anh các chị TBG rất nhiều vì đã mang đến cho chúng em một môn chơi mới rất thú vị và sung sướng (khó tìm từ diễn tả)
    Lớp KY 3 chỉ còn có 2 (hoặc 4 buổi nữa) là kết thúc, trong suốt thời gian luyện tập qua, lớp chúng em luôn giữ vững được danh hiệu thi đua học tốt giữ gìn kỉ luật tốt. Thực tế đã chứng minh, lớp KY3 đang được đánh giá là một lớp có:
    - Kỷ luật tốt.
    - Ngoan ngoãn, hiền lành.
    Để đạt được kết quả đáng khích lệ như vậy, phải nói đến một cá nhân thật sự xuất sắc là chị Luoiqua. Vâng, xin bỏ qua sự cố gắng của mỗi cá nhân trong lớp chúng ta phải nói đến sự nhiệt tình của chị đối với toàn thể lớp học nói chung và với bản thân chị nói riêng, cùng với sự nhiệt tình đó chị đã không ngần ngại đưa 1 thứ kỷ luật còn rắn hơn thép, còn sắc hơn dao và thậm chí nói không ngoa nó từa tựa như một bản án thời trung cổ... Sao mà chú nói ghê thế? Anh chẳng tin chú nói đâu!!! đến đây chắc sẽ có người thốt lên câu đó. Dạ, thưa các bác! em nói vậy mà không phải vậy mà nó lại như vậy đấy ạ. Bởi vì bí kíp của chị Luoiqua nó vẻn vẹn có 1 từ duy nhất thôi "Phạt". Trên đời này ai chẳng sợ phạt phải không ạ? Mà nhất lại phạt vào kinh tế nữa thì xin lỗi các bác chứ, bố ai mà chịu nổi. Em lấy ví dụ nhá: đi muộn --->phạt, nghỉ không lý do--->phạt... và mỗi lần phạt thì thường là 5 chữ số 0, quy ra sản phẩm thì bằng số thành viên x chè (bún ốc, ngao hấp, ốc...), không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, lương cao hay lương thấp. Cứ dính lỗi là phạt tuốt luốt... Đấy, làm sao mà cả lớp nó không ngoan cho được. Hơi tàn độc một chút nhưng mà hiệu quả thì khỏi phải nói, chỉ có thể nhận xét: quả là rượu kế... ruợu kế...
    Ngoài kỷ luật, lớp chúng em còn tự hào là lớp rất ham mê học hỏi những môn học mới. Từ KY, chúng em còn tự nguyện học để hoàn thiện kỹ năng bơi và học được kỹ năng cứu hộ. Phải nói đây là một kỹ năng rất tuyệt vời cho mọi người.
    Chúng em cũng rất cảm kích vì các bác trong TBG luôn theo sát chúng em trong từng bước đi. Ngày tập nào các bác cũng đến thăm hỏi, động viên chúng em... xúc động biết bao.
    Và thầy Bình, một thầy giáo có tài và nghiêm nghị, sau này bọn em sẽ luôn nhớ đến thầy, nhớ đến giây phút thầy chỉ vào lũ chúng em (đang khởi động) và thốt lên với mỗi người đi qua: Lớp này đang cố để đi Para game đấy...
    Nhân đây em cũng xin đưa vài hình ảnh của lớp lên:
    Bãi tập của lớp:
    [​IMG]
    Thuyền cho việc luyện tập ( giá thuyền bên tay trái)
    [​IMG]
    Các thành viên tập luyện:
    Chèo thuyền đơn:
    [​IMG]
    Em ơi, bọn nó bắn tốc độ đấy!!!!
    [​IMG]
    Chèo thuyền đôi, mẹ ghẻ và Teppy: Hai chị em ta cùng gắng sức!!!
    [​IMG]
    Chị một bên và em một bên...
    [​IMG]
  7. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Nude thầy và trò:
    [​IMG]
    Ta là Quan Vân Trường đây, kha kha kha
    [​IMG]
    Nước rút:
    [​IMG]
    Sướng quá 1:
    [​IMG]
    Sướng quá 2:
    [​IMG]
  8. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Học cách lên thuyền khi bị lật:
    [​IMG]
    Tìm cách cập bến:
    [​IMG]
    Bim bim bim, anh ơi!!! Tránh ra, thuyền em đang đến....
    [​IMG]
    Miễn bình luận:
    [​IMG]
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    ủa hôm đó bấm lia bấm lịa mà ít hình thế này sao nhỏ? Em ráng mà kể xấu chị đi, mai mốt chị sẽ phạt em vì tội nói xấu cán bộ heheheheh
    Mọi người chú ý nhé, khả năng rất cao là hôm nay chúng ta sẽ sang phủ ăn bún ốc, để xem lần này có ai tình nguyện đãi phạt chúng ta không ???? hehehhee
  10. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    400D mà chụp thế huh, lại còn cắt ti mình nữa chứ.
    Cái thằng cầm 400D chụp ảnh nude thầy trò đây
    [​IMG]

Chia sẻ trang này