1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup Kayaking: nhóm tập 2008

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tabalo, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua chúng ta đã vượt phủ, nhưng chưa ăn bún ốc Hoan nghênh tinh thần luyện tập của mọi người, chúng ta đã hoàn thành việc sang phủ rất êm đẹp, (đi nhanh hơn cái bọn đi xe máy nhỉ? heheheh, công thêm tí yếu tố thời tiết nữa). Đề nghị "cái thằng chụp hình nude thầy trò" post tiếp hình hôm qua lên đi nhé.
    Và thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ làm bài test sang Highland uống cafe để tốt nghiệp. Mọi người cố gắng nhé.
  2. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhì?n phĂ quà , hĂ?i trước bơi Quà?ng bà hay mượn 'ược cài Pe rit xoa cù?a bàc gì? 'ò ơ? 'Ặi cẮp cứu cò ria mèp rẮt 'èp , cùfng cò mẶt mài chè?o như thuyĂ?n nà?y cù?a càc bàc , lướt nhanh kinh khù?ng ..sau rĂ?i dài dẶt 'i xem couple nhà? ngươ?i ta 'ang bf́t cà trong cài phao to ... 'en .. vớ 'ùng phà?i bàc chù? thuyĂ?n thẮ là? tìt mẮt vù chè?o thuyĂ?n nà?y khĂng biẮt bao nhiĂu nfm rĂ?i
    HĂm nà?o càc bàc cò vù tẶp cho em join với nhè

  3. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có lớp mới các bác cho em đăng kí 2 xuất với ạ,
    em cứ đặt cục gạch trước. Mấy lần đăng kí hụt rồi
  4. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Hạ thuyền xuống này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khởi động
    [​IMG]
    Ra quân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phủ Tây Hồ chênh chếch tiến
    [​IMG]
    Ban lãnh đạo còn mải buôn chuyện
    [​IMG]
    Hết tội chụp ảnh nude lại đến tội chèo thuyền kiểu ngồi bô
    [​IMG]
    Được hamburger sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 10/06/2007
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thông báo chính thức là lớp kayak 2 chúng ta sẽ sang highland uống cafe vào ngày chủ nhật 24/06/2007. Giờ chính thức sẽ thông báo sau, (vì chờ xem thời tiết thế nào). Việc học bơi vẫn tiến hành vào mỗi sáng chủ nhật lúc 7.00am. Địa điểm thì chính là nơi mà ai cũng biết đó là đâu rồi nhé.
    Các bạn định đăng ký tập: tất cả các thể loại đặt cục gạch theo kiểu post bài để đó trên topic này đều bị xem là gạch chưa nung, nên ban tổ chức không có trách nhiệm đếm và tính. Đề nghị nếu các bạn nghiêm túc tham gia, hãy PM và nêu rõ thông tin cá nhân, mọi cục gạch chưa nung sẽ chỉ là mấy cục đất sét, không tính là gạch đâu.
    @hambuger: dám làm nhục ảnh bằng cách mang bờ tờ cờ vào ảnh ah? gan nhẩy? hãy đợi đấy
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    hehehe chả biết thế nào mình lại vào đây bằng cái nick của cô bạn.
    Nhưng thông báo vẫn là thông báo nhé
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thế là chúng ta đã xuất sắc làm bài kiểm tra tốt nghiệp lớp căn bản kayak nhỉ. Với tình hình sóng to, gió lớn lại đi ngược sóng gió như thế, chúng ta thật sự có quyền hy vọng đến những bài học khó hơn, những chuyến đi xa hơn cái hồ Tây nhỉ?
    Cám ơn các bạn đã rất dễ thương và nghiêm túc trong tập luyện, trong giờ giấc. Tớ thật sự rất tự hào về các bạn và vui mừng với đội của chúng ta.
    nghiêm túc mà nói với tình hình không có thuyền cứu hộ đi kèm, sóng to gió lớn như thế, tớ vẫn an tâm tin tưởng vào các bạn chính là do sự nghiêm túc tập luyện của các bạn, cộng với công lao dậy sớm, chuyên cần đến lớp học bơi nhằm củng cố và phát triển kỹ năng bơi của các bạn.
    Một lần nữa cám ơn các bạn và chúc mừng cho tất cả chúng ta.
    Trong tuần này tớ sẽ cố gắng điều đình xong việc tiếp tục nâng cao kỹ thuật của chúng ta và sẽ gởi email thông báo đến các bạn. Nếu tập luyện tốt, chúng ta có quyền nghĩ đến việc ra Hạ Long bơi thuyền đấy nhỉ. Mọi người thấy ổn chứ?
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, ai có hình thì nhớ post lên đi nhá, đừng để tớ phải kêu gào đích danh nhá, hehehhe (lần này làm thế cho nó khỏi bảo mình nhắc khéo)
  9. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Là em đây ạh.
    Tối hôm qua về định up luôn nhưng mà thân thể rã rời qua 1 ngày vật lộn với sóng Hồ Tây đã hạ gục em. Mà kính thưa các bác là tối ngủ vẫn có cảm giác lắc lư như ngủ thuyền...
  10. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tối qua về iem chẳng ngủ được gì cả vì:
    1. Đã vượt được hồ Tây và hoàn thành bài test cuối khoá trong điều kiện gió to, sóng lớn-> sướng quá thao thức cả đêm
    2. Mải ngắm cái logo kayak = gỗ (ai thiết kế mà đẹp thia'')
    3. Hai cánh tay đau như vừa bị ai nện cho 1 trận nhừ tử
    4. Ngứa toàn thân, lúc tối đi sinh nhật cô bạn, iem chẳng ăn được gì, toàn ngồi gãi , tối về lại tiếp tục "gẩy đàn"
    Nhưng 1 điều không thể phủ nhận là cảm giác tuyệt vời khi vượt qua thử thách và vượt qua được chính mình. Từng đợt sóng chồm lên táp vào mặt và tràn vào lòng thuyền. Mọi sức lực dồn vào mái chèo để cố lái thuyền đi đúng hướng. Nhưng có những lúc em có cảm giác mình đang diễn kịch câm, hì hì, vì thuyền cứ đứng yên tại chỗ cho dù em có cố gắng chèo chống thế nào (ngược gió mừ)
    Một điều kg thể phủ nhận nữa là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Bình, sự tham gia nghiêm túc của các thành viên, sự quan tâm sát sao anh Tabalo và đặc biệt là anh VNdrake.
    Xin được cảm ơn nhóm Tây Bắc đã tổ chức khoá học bổ ích này!
    Xin cảm ơn anh Tabalo và anh Vndrake đã hết sức quan tâm đến chúng em trong cả khoá học. Đặc biệt là anh Vndrake vì nếu kg có sự hỗ trợ và quan tâm của anh thì chúng em đã kg thể vượt hồ hôm qua.
    Cảm ơn lười quá đã nhường cho tớ mái chèo tốt để tớ có thể hoàn thành được bài test mỹ mãn như thế
    Cảm ơn tất cả mọi người đã tham khoá học và cả những bữa phạt nữa. Iem sẽ nhớ mãi những bữa chè Thái, ốc xào, ngao hấp, bún ốc của những thành viên trong nhóm đóng góp.
    Hẹn gặp lại cả nhà vào thứ 5 nhé!
    Have a nice day!

Chia sẻ trang này