1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup Kayaking: nhóm tập 2008

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tabalo, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn chưa hoàn hồn hả em? hay vẫn thấy mình trên thuyền thế kia? Post hình lên đi chứ em,
  2. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em chưa post được hình ạ. Em bị đi công tác SG đột xuất nên không kịp làm gì. Mà tình hình quả công tác này của em hay lắm, để sang tuần em về em post bài và kể lể thêm.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng nhóm KY 3 nhé,
    Hôm chủ nhật vừa rồi đi công tác nên không ra được, may quá có bác VNdrake ra hỗ trợ mọi người.
    Nhớ hôm nào mới vặn người một tí đã thấy mỏi , hôm nay đã vượt hồ trong cảnh sóng to gió lớn, thấy cả nhóm tiến bộ nhanh nhỉ
    Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục luyện tập để lên các đẳng cấp cao hơn.
  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    hehehh chỉ cần anh ủng hộ thêm tý nữa, bọn em sẽ quyết tâm ngay ấy mà.
    houhou: đi SG không nói tiếng nào, nhưng ăn nhậu vẫn bị chia tiền đấy hahhahha, mau mau mang quà đến hối lộ chị đi.
  5. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Vậy là những thành viên cuối cùng của nhóm Kayak 3 đã hoàn thành bài test cuối khóa 1 cách mỹ mãn. Chúc mừng chị Huyền, Liên và Hòa nhé. Chị Huyền tối nay về chắc là ngủ ngon rồi, không còn bứt rứt khó chịu như tuần trước nữa nhỉ (hôm nay tranh thủ lúc trời yên sóng lặng, chị chơi cho cả chiều đi lẫn về, thật đã đời còn gì).
    Để tả cái cảm giác hôm nay thì em chỉ nói được mỗi 1 từ: TUYỆT! Lúc bọn em xuống thuyền để bơi về CLB thì cũng là lúc trăng bắt đầu lên. Cái cảm giác ung dung tự tại giữa trời mây, sóng nước Tây Hồ trong ánh trăng làm con người ta khoan khoái lạ thường. Những tiếng động cơ, mùi khói xe, những lo toan thường nhật tạm gác lại, chỉ còn tiếng mái chèo khoát nước nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chợt nhớ trên bờ còn có anh Tabalo đang chờ bọn em về để trả mái chèo cho CLB nên mấy đứa hò nhau chèo thật nhanh để về cho kịp. Nhưng mải chèo quá mà chẳng nhận ra là mình đã đi quá xa nơi tập kết và làm cho mọi người trên bờ phải chờ dài cổ. Thành thật xin lỗi cả nhà nhé, cả bác tabalo nữa ạ. Mong rằng các bác sẽ tiếp tục ủng hộ bọn em vượt Hồ Tây, xuôi sông Hồng, ra Hạ Long và nhiều nơi hấp dẫn khác nữa.
    Chúc cả nhóm Kayak sẽ có thêm nhiều chuyến đi mới tuyệt vời hơn nữa!
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, chị nói hết ý của em rồi.
    Lúc ở trên bờ chờ chị quay về em ganh tỵ chết lên được, sóng nước như thế, trăng như thế. Thế mà không được lang thang ngoài kia cùng mọi người. Ganh tỵ lắm cơ đấy.
    Thế là chúng ta đã xong việc tập luyện tiếp theo và lịch học bơi nhé. houhou về HN nhớ cập nhật thông tin nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ và mong chờ những chuyến lang thang mới
  7. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHúc mừng cả nhóm! Và cám ơn các bạn đã chia xẻ những cảm xúc trên mặt hồ! Mình chết mê chết mệt với Hồ Tây vì nhưng cảm xúc ấy đấy!
  8. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cả nhà ơi, lạ quá, lạ quá cơ Cứ tưởng sau quả vượt hồ hôm qua về thì chân tay người ngợm sẽ phải mỏi rã rời, không ngờ sáng nay thức dậy thấy ngoài 1 vết rộp trên bàn tay thì chả có dấu tích gì của buổi lao động tối qua Chắc là nhờ sự cổ vũ của mọi người, nhờ ánh trăng lung linh và cả rất nhiều ngao sò ghẹ hôm qua đấy
    Vẫn chưa hết bứt rứt. Chắc bao giờ phải có 1 chuyến cưỡi trên đầu sóng mới hết được.
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật, tình hình là càng lúc càng tham, càng thừa thắng xông lên hả chị?
    Chị cứ yên tâm thế nào cũng có ngày, hehhe
  10. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bao h có lớp mới các bác nhỉ?
    @luoiqua: em PM cho bác rồi đấy, không biết bác có nhận đc không mà chả reply lại cho em ạ

Chia sẻ trang này