1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup Kayaking: nhóm tập 2008

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tabalo, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, CN tới dính vụ đi Mẫu Sơn rồi, thế khong biet có tập ko các pác nhỉ ???
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hehe em hồi đi học là học sinh cá biệt, ra trường toàn buôn thúng bán mẹt nên cả đời chưa được dạy ai cái gì. Hôm nọ tát nước theo mưa được đi làm trợ giảng chèo kayak mà mát hết cả cái mặt.
    Ai đời cứ lần lượt hết em này đến em kia leo lên thuyền mình rồi thì mình tha hồ bi bô giảng giải này nọ ( mà quá nửa toàn bốc phét ), các em cứ mắt chữ A mồm chữ O nghe, làm em sướng phát điên lên.
    Mỗi tội hôm đó lạnh quá mà mấy em newbie chèo thuyền thì cứ xong 1nhịp là cứ vẩy ngược mái chèo ra đằng sau, báo hại em lĩnh trọn, kết quả là bị nước thấm từ cổ xuống chân.
    Nhưng thôi sướng cái này khổ cái kia. Được đi với 1loạt các em xinh đẹp thế thì lạnh chứ lạnh nữa, ướt chứ ướt nữa vẫn Ok.
    Máu lên đi nào. Tiếc gì cái răng sâu. Chủ nhật tới em lại hăng hái nhận nhiệm vụ trợ giảng.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    anh Loops lịch sự nhỉ
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đây ảnh minh hoạ đây:
    1. Huấn luyện viên đang hướng dẫn cách cầm chèo :
    [​IMG]
    2. Lần đầu tiên xuống thuyền
    [​IMG]
    3. Hơi chảnh
    [​IMG]
    4. Tâm sự của chú Loops
    [​IMG]
  5. dhlv

    dhlv Guest


    Thực ra nếu người bơi khá (chứ ko phải bơi bể ko chạm chân xuống sàn) thì cũng chả ngại vì đây ko phải ở biển nên ko sợ sóng to gió lớn nêu ko mang áo pháo
    Còn nếu đã mang áo phao thì nếu có lật thuyền thì sợ gì
    ĐHLV chưa đi kiểu này bao giờ nhưng khó chưa chắc bằng chèo xuồng ở sông nước miền Tây đc .
    Cái vụ này cũng hay hay, hôm nào bám càng anh Tabalo xin một chân "học viên" !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 20/01/2007
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua "thầy" loops núp ở chỗ nào ấy nhỉ?
    Mấy chị e "xinh đẹp" trong lớp cứ tìm mãi ! Hăng hái đc mỗi một buổi là sao?
    keke!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dạ em góp với các bác mấy cái anh Kayaking của Tây Bắc Group mà hôm qua em chớp được.
    Bắt đầu
    [​IMG]
    "Ra khơi"
    [​IMG]
    Trở về với nụ cười tươi rói trên môi
    [​IMG]
    Hôm qua thích thật, kể cả việc tập trên cạn lẫn xuống nước. Hic, nhưng không hiểu sao về người em nó chẳng đau tẹo nào, huhuhuhu... hay em tập sai???
  8. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bác tabalo chốt lại cái danh sách nhỉ, e thấy người đông như kiến cỏ hix hix trong khi chỉ có mỗi 4cái thuyền huhu
    với lại cả nhà thống nhất lại cho e cái giờ tập với, 4h hay 3h ạ??
    nếu được 3h thì tốt, trời mùa đông nên lạnh và mau tối lắm ạ
    e mạn phép có ý kiến như thế ạ
    còn kết quả của buổi tập hôm trước thì báo cáo là e đau dừ tử khắp mình mẩy, không bít có fải vì chèo thuyền sai kỹ thuật hay do ca sau đó
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Tập xong cái này mà muốn ra sông tự bơi thì mua thuyền này ở đâu các bác. Trên THĐ có hok nhỉ?
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào cả nhà ,
    TÌnh hình là với số người đông như hiện nay thì TBG định chia thành 2 buổi tập, một buổi thứ bảy và một buổi chủ nhật - mỗi nhóm chỉ có 5-6 người.
    Bác chủ nhiệm VNDrake đang liên lạc với huấn luyện viên để tổ chức thêm buổi thứ 7.
    Những ai muốn đăng ký vào thứ bảy hoặc chủ nhật thì thông báo lại gấp nhé. Giờ tập là 3 PM.
    Còn vụ đau hết mình mẩy là đương nhiên thôi, một vài buổi mọi người sẽ quen.
    Các bạn xem lại phần hướng dẫn khởi động và luyện tập ở đây nhé
    http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=258
    Mục tiêu là từ bây giờ đến Tết các bạn sẽ nắm vững kỹ thuật cơ bản.
    Làm sao đến ông Táo là bà con nhà mình đi lễ trên phủ Tây Hồ bằng Kayak . ( quãng đường cả đi lẫn về là khoảng 2,6 km )
    Thân
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 22/01/2007

Chia sẻ trang này