1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TBFC Voice - Nơi cập nhập các thông tin về thi đấu , con người cùng các phóng sự tổng hợp

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi caunem, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đá tập trên sân Công ĐOàn, TBFC đi đầy đủ, 8h15 có mặt
    Bản tin trưa của đài TBFC, 22-8-2006
    Như tin đã đưa, tối qua TBFC đã thẳng một đội lạ trên sân Y với tỷ số 5-4 sau khi bị đội bạn mở tỷ số trước. Một trận đấu diễn ra trong sự mệt mỏi của các cầu thủ, các nhà vật lý học đã nhận định, đây có thể là ảnh hưởng của bão từ. Theo nhà đài, việc tinh thần thi đấu của TBFC không cao là do không có động lực thi đấu rõ ràng cùng với việc thi đấu giao hữu nhiều mà không thu đuợc đồng nào vào ngân sách của đội, nhưng không thể không kể đến nguyên nhân khách quan, khi các trận đấu gần đây của đội liên tục bị hoãn, hoặc bị thay đổi do thời tiết, điều đó đã gây nên tâm lý hụt hẫng chán ăn, mệt mỏi và một số anh em đã có dấu hiệu trầm .. ngâm khi thi đấu, nói cách khác họ đang bị Chấn thương tâm lý. Bác sỹ tâm lý của đội đang tiến hành các biện pháp điều trị tích cực với những anh em này, và họ sẽ sớm lấy lại thể lực dồi dào và trí lực tinh thông trong một ngày gần đây. Trong các trường hợp bị ''''''''chấn thương tâm lý'''''''' thương tâm nhất là của pv Rain của nhà đài, sau chuỗi các sự kiện gần đây, anh này đã rơi vào tình trạng mất cảm giác viết bài, theo tin báo về, hiện anh này đang được điều trị tại một lớp Biogas hay Yoga gì đấy để sớm hồi phục các chức năng viết bài ở tay và ở đầu.
    Trong một diễn biến có liên quan đến trận đấu tối qua, Hoàng Lãng tử nghèo đã mang đến sân một cô gái nom tạm được(khen xinh, nó ghen thì chít), với con mắt thẩm mỹ của một chuyên gia đến từ bên box giới tính, cô này có cấu tạo 3 vòng khá nuột, điều đặc biệt là có vẻ như sức hút của trái đất không thế làm được gì với chiều cao của cô, xấp xỉ 1mét 62 + đôi guốc 5 cm--> Chàng Lãng tử của chúng ta đôi khi phải kiễng lên để nói chuyện với người đẹp. Như nhà đài nghe lỏm được câu chuyện giữa hai người thì hình như Lãng tử của chúng ta muốn được biết ở độ cao đó, cô ta có thấy dễ thở hơn không? cũng như anh nghèo nhà ta đang đề nghị mua cho nàng một đôi tông, hy vọng sẽ giúp hai nguời rút ngắn được khoảng cách về ...chiều cao. Trong quá khứ, Hoàng lãng tử đã không ít lần xao lòng vì những người đẹp chân dài, và như một nguồn tin đáng tin cậy cung cấp thì anh này đã từng có một thời gian thầm thương trộm nhớ với một hoa khôi của box TB ta, tên tuổi của nhân vật nữ này tạm thời chưa được tiết lộ do những lý do tế nhị. Chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, Hoàng sẽ sớm hoàn thành ước mơ về một cặp "đại gia - chân dài " của mình!
    Sự quay về ắn tượng của ''''''''người trở lại sau bão Chan chu'''''''' - MTV đã thổi một luồng gió mát trên sân Y12 hôm qua, anh này đã thi đấu nhiệt tình và chứng minh được phẩm chất cơ bản của một cầu thủ cần có: biết đá bóng! Trong cuộc điện đàm với nhà đài tối qua, anh này cho biết "được thi đấu cho đội tuyển nhà là niềm zui zô cùng nhớn của bản thân iem, và em sẽ hết sức mình để tham gia cùng đội bóng đến cùng trởi cuối đất!!", Được biết sau trận đấu tối qua, Ngài Fegusơn HLV của Man đã gọi ngay một cuộc điện thoại mà người nhận điện không ai khác chính là MTV nhà ta. Nội dung cuộc điện đàm đã bị thu trộm theo chương trình ''''''''theo dõi các cầu thủ mới'''''''' đề phòng nhữg cuộc đi đêm ngoài ý muốn của TBFC, trong cuộc điện đàm, Ngài Fê gu sơn đã tỏ ý muốn chiêu mộ anh này vào đội cực trẻ của MU và dự định sẽ trả một mức lương hậu hĩ cho việc phục vụ tại Nhà hát của những giắc mơ, tuy nhiên những gì mà nhà đài nghe được từ câu trả lời của MTV là "no, Sir! thanks" ,( hê, MTV anh thật là may mắn, có biết chúng tôi đang nghe trộm không đấy?)
    Một trận đấu rất tẻ nhạt nhưng lại có rất nhiều diễn biến ngoài sân cỏ đáng chú ý, nhà đài mới phát hiện ra, thì ra các cầu thủ của chúng ta đang bị một thế lực nào đó chi phối, thí dụ, Cris đang thi đấu cũng phải nhờ TRue to love nhắn hộ một tin với nội dung như sau: "anh hôm nay về muộn, em đừng đợi anh về, vì có về anh cũng không làm gì đâu!!", hay Captain Black Mạnh cũng phải sốt sắng tranh thủ giờ nghỉ giữa hiệp để nhắn tin cho một nhân vật bí hiểm với nội dung tương tự. Đại diện cho những anh em độc thân và đang tự do trong đội, Rain bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tình hình nhân quyền tại nhà các anh này! Và Rain tôi mạnh dạn gào to trước toàn thể chị em làm dâu của TBFC: "nhân quyền cho đàn ông!"
    Chuyện tình củm của các thành viên trong đội còn rất nhiều và nhà đài hy vọng sẽ thông tin cho các bạn sớm vào một ngày gần đây!
    -- Mạnh hà, TBFC, tường thuật tại Hoảng QUốc Việt---
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 22/08/2006
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bản tin sáng của đài TBFC
    Tối qua các cầu thủ đội hình 2 của TBFC đã có mặt đầy đủ tại sân Công Đoàn để dự một khoá huấn luyện hộc tốc về kỹ chiến thuật, được biết, đây là hoạt động thường niên của đội nhằm cải thiện trình độ bóng đá của đội hình 2. Buổi tập trận diễn ra khá thuận lợi, các cầu thủ được cho phép thi đấu thoải mái nhất với ý thích và vị trí của mình. Một số anh em đã tỏ ra lên chân một cách không thể tưởng tượng nổi, và như dự đoán của các chuyên gia chứng kiến buổi tập trận, trong một tương lai không xa, đội 2 của TBFC sẽ thay thế đội 1 và đội 1 sẽ thay thế đội ...nhặt bóng của câu lạc bộ.
    Trong sáng nay, pv Rain của nhà đài sẽ tham gia giải cờ tướng chào mừng 40 năm thành lập Viện KHKT Bưu Điện, nơi đặt trụ sở chính của đài tiếng nói TBFC. Mặc dù còn suy nghĩ hơi ?~nông văn cạn?T nhưng tại đây Rain vẫn nổi tiếng trong làng cờ với tuyệt kỹ ?otuần hà xa đấu đơn đầu pháo? (tạm dịch là: xe tăng lội nước gặp pháo đột kích). Việc thi đấu cho nội dung cờ tướng sẽ giúp pv của nhà đài hoàn thiện lối chơi cả về đầu óc lẫn chân tay trong đá bóng.
    Theo tin mới nhận được, hiện tại các ca ?~chấn thương tâm lý?T của TBFC đã lần lượt được thông báo là đã giải quyết xong trong buối chiều ngày hôm qua và rạng sáng nay mà không có trường hợp nào phải trả về tuyến .. gia đình để chăm sóc. Tuy nhiên, ?~bệnh nhân người... Thái Bình?T ?" Rain vẫn chưa được bác sỹ của đội tuyên bố là hoàn toàn khống chế được các chấn động về suy nghĩ mỗi khi nghĩ đến các cô em leo cột inox trong các bộ phim mà anh này được xem trong thời gian gần đây. Hiện Tổ chức y tế thế giới WHO đã bày tỏ sự lo ngại về việc các chấn động này sẽ biến tướng và trở nên khó điều trị hơn nếu không được chị em nào đoái hoài. Trả lời các câu hỏi về việc có tin đồn pv Rain đang bị ?~tẩu hoả nhập ma?T do luyện quá sức Huỳnh Hoa Bảo Điển cộng thêm việc la cà vào ?oTàng kinh các? ở ?oGDGT cốc?, người phát ngôn của TBFC thông báo: ?oTBFC lo ngại sâu sắc về tình hình sức khoẻ và tâm sinh lý của anh này, và mong anh hãy bình tĩnh, kiềm chế để tránh ******** hình thêm phức tạp?. Tuy nhiên trước ống kính của phóng viên, cầu thủ kiêm nhà báo NovemberRain đã tỏ ra khá ngạc nhiên trước các tin đồn này, ?oGiàng ơi, giàng ơi, kẻ nào có cái bụng xấu xa như con ma thế không biết!?? .Hiện tại pv Rain vẫn đang được điều trị tích cực tại ?~tuyệt tình cốc?T với những người bạn ?otay nhặt lá, chân đá ống bơ? của mình! Việc thi đấu cờ tướng của anh này sẽ được đặt dưới sự giám sát của hai cô em chân dài đến rún nhằm đảm bảo cho cái đầu luôn ở 90 độ ...dưới không!
    Quay lại với lịch đấu của TBFC, tối nay các cầu thủ được tự do ở nhà tập nhẹ, và để tránh các trường hợp chấn thương đáng tiếc như đối với tiền vệ Cris, lãnh đạo đội đã khuyến cáo anh em nên đeo đồ bảo hộ khi thi đấu trên sân Kymđan. Tối mai, trong trận gặp đội bạn của Pad công tử trên sân Công đoàn vào lúc 9 h tối, TBFC sẽ vẫn thi đấu theo sơ đồ cây thông nô-en truyền thống và đội hình chính sẽ được chốt lại trong sáng mai theo sự bàn bạc của anh em trong đội!
    Nhân dịp giải cờ tướng ở Viện nơi Rain làm được khởi tranh, TBFC xin gửi tặng quý khán giả bài thơ ?ođánh cờ? do cố thi sĩ Hồ Xuân Hương sáng tác, qua giọng ngâm của nghệ nhân Hà Thị Cầu cùng vũ đoàn ABC múa phụ hoạ:
    "Chàng với thiếp canh khuya trằn trọc
    Đốt đèn lên gầy cuộc cờ người
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi
    Cấm ngoại thuỷ ko ai được biết
    Bao tướng sĩ bày ra cho hết
    Để đôi ta quyết chiến một phen
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa
    Thoạt tiên vào chàng liền nhảy ngựa
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên
    Hai xe hà chàng gác hai bên
    Thiếp sợ bí, thiếp liền ghểnh sĩ
    Chàng lừa thiếp đang khi bất ý
    Đem chốt đầu dú dí vô cung
    Thiếp đang mắc nước xe ***g
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu
    Chàng bảo chịu thiếp rằng chưa chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con
    Khi vui nước nước non non
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà"
    Bản tin đến đây là hết, thân ái chào các bạn... gà mái (và cả gà trống nữa)!
    [​IMG]
    -- Mạnh Hà, TBFC, tường thuật tại Hoàng Quốc Việt---
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    TBFC - FRIENDS of PADCONGTU 1-2
    Xuất quân với 1 đội hình thiếu tiền đạo và ĐT Domuc đã tạm thời trám vào vị trí đó :

    Linh
    Bắc Vũ Tuấn
    Nam Hiệp
    Mạnh (ĐT)

    Đội bạn với sức trẻ và chơi Fressing nên đã gây cho TBFC khá nhiều khó khăn, và với việc chơi tiền đạo không chính thức những phút đầu cơ hội cho TBFC chỉ là những màn sút xa. Sự bổ xung trên hàng công khi có Khương vào là rất cần thiết, bóng được nhồi nhiều hơn cho Khương và trong 1 màn solo anh đã làm cho thủ môn đội bạn bó tay trong 1 tình huống ghi bàn khá nhanh, bàn thắng này đã giúp anh vươn lên cùng Nam, Tùng đứng đầu danh sách ghi bàn cho TBFC. Sau bàn thắng, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng và đều tập trung bắn phá về phía khung thành hai thủ môn. Công bằng mà nói đôih bạn chơi hay hơn nhưng không hiệu quả vì đôi lúc quá máy móc. Việc Vũ chỉ tròn vai ở nhiệm vụ thòng đã làm cho 2 cánh thiếu cơ động hẳn, trong khi đội bạn tấn công 2 cánh rất nhanh và bật 1 chạm khá ăn ý. Thêm nữa Hiệp không thể hiện được nhiều khi đội bạn chơi áp sát và kèm người khó chịu, Hiệp đã bộc lộ những điểm yếu nhất định khi chơi quá rườm rà và thiếu sự tinh tế, khi cris còn đá cánh phải luôn trong tình trạng bị đói bóng. Hiệp 1 kết thúc và tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về TBFC .
    Hiệp 2 caunem ra sân và đẩy cris sang cánh trái và ĐT Mạnh vào đá cánh phải, xem ra sự hoán đổi vị trí này không hợp lí lắm, và trong nhiều pha hãm thành liên tục của đội bạn bóng cuối cùng cũng đã lăn vào lưới sau cú sút khá căng từ cánh trái của đội bạn đập chân thòng Vũ trong sự bất lực của thủ môn Linh và bất ngờ cho toàn đội. Sau bàn thua, liên tục có những sự thay đổi người bên TBFC, ĐT Mạnh được trả về vị trí sở trường, Nam ra nghỉ, Hoàng vào đá cánh phải và Pad thay cris bên hành lang trái, và chỉ vài phút sau đó trong 1 tình huống không thật sự rõ ràng bên cánh trái đội bạn. hậu vệ phải đã để cho họ có 1 khoảng trống, sau cú sút khá căng chếch bên phải khung thành, thủ môn Linh đã đổ người hơi chậm rất có thể trong tình huống này thủ môn Linh đã chơi thiếu tập trung, và tỉ số là 2-1 cho đội bạn. Thòng Vũ ra sân và cris 1 lần nữa vác cái chân đau trám vào vị trí đó. Lúc này cris đẩy 2 cánh lên cao và bắt chết tiền đạo của đội bạn. Đội bạn chủ động chơi thấp đội hình và chơi chắc chắn phía sân nhà và chờ cơ hội phản công, chủ yếu từ 2 cánh. TBFC đã có những cơ hội để gỡ hoà nhưng trong một buổi tối không may mắn chúng ta đã đành ngậm ngùi rời sân với tỉ số thua chung cuộc là 1-2 .
    Trận đấu khép lại với rất nhiều điều cần bàn và xin mời các cầu thủ TBFC sang topic kia để trao đổi & rút kinh nghiệm.

    * Thông số :
    Sau 7 trận : thắng 3 hoà 2 và thua 2
    Ghi 19 bàn , lọt lưới 18 bàn
    Cầu thủ ghi bàn hàng đầu : Nam, Tùng, Khương ( 3bàn ), ĐT Mạnh, Dũng, Hiệp ( 2bàn ) ...
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hot New !
    Chủ Nhật - 18 h30 - 27/7 Sân Y trận tái đấu quan trọng giữa những người anh em :
    Thái Bình FC vs TB2
    Yêu cầu anh em đến đủ , đúng giờ !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 25/08/2006
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    18h30. 27-08 ( Sân Y 13 )
    Derby Đất lúa : TBFC vs TB2
    Đây là một trận đấu mà chúng ta đã mong đợi từ lâu, đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau và cả 2 lần trước chiến thắng đều thuộc về TB2. Ngày hôm nay TBFC đã mạnh hơn chính mình rất nhiều và đang rất khát khao tìm 1 chiến thắng trước TB2 - đối thủ nhiều duyên nợ. Hứa hẹn trận đấu sẽ gay cấn gay từ phút đầu và sẽ có nhiều cuộc chạm trán khá thú vị.
    Bên TB2 họ đã ổn định hơn về quân số, và luôn có 1 đội hình dự bị khá cool, về sức mạnh của TB2 thì chúng ta không cần phải nói nhiều, họ có những cầu thủ chơi rất tốt, kinh nghiệm cũng như có thời chơi bóng với nhau khá lâu nên họ rất hiểu nhau, thêm nữa có những cá nhân còn có cái đầu lạnh, chơi rất quái và có thể chơi nhiều vị trí. Sức công phá của họ được đặt trên toàn mặt sân, tuy nhiên điểm yếu lại là hàng công khi họ không có 1 tiền đạo theo đúng nghĩa và đôi khi thiếu duyên ghi bàn
    TBFC ngày hôm nay sẽ là 1 ngày vất vả, với đội hình mà ĐT Mạnh đã đưa ra chúng ta sẽ fải chơi tập trung và cần phải có sức khoẻ tốt, điều quan trọng bây giờ là chúng ta chưa có được 1 thòng theo đúng nghĩa khi chơi với đội hình truyền thống 3-2-1. Đối với cá nhân người viết cũng muốn TBFC có 1 kết quả đẹp trước TB2 và nếu đó là 1 chiến thắng thì quả là rất tuyệt. Nhưng xét trên lực lượng tương quan và lối chơi của hai đội thì để làm được điều đó sẽ là rất khó.
    Giữa sân sẽ là cuộc chạm trán giữa Hiệp - Hải (TB2) ( Kaka - Gattusso )
    Hiệp cứ feel hết mình và hi vọng hôm nay là 1 ngày đẹp trời, riêng bác Hải bên TB2 tuy khiêm tốn về chiều cao nhưng khả năng kiểm soát bóng cũng như thu hồi bóng thì không phải bàn + thể lực cực kì sung mãn.
    Chắc chắn là Tb2 sẽ chơi với đội hình 2-3-1, và việc 2 cánh họ chơi như thế nào thì cris cũng không thể biết trước được, cris chỉ muốn nhắc nhở là 2 hậu vệ cánh của ta chịu khó dâng và theo cánh về, sẽ tốn rất nhiều sức nhưng không còn cách nào khác.
    Phía thấp nhất bên TB2 rất có thể là Đức - Hoà, đức chơi rất nhiệt và Hoà chơi rất quái, chú ý những pha xoạc bóng rất chính xác của Đức, ngày hôm nay Khương đá tiền đạo hi vọng là Khương đã hiểu rất rõ 2 cầu thủ này
    Thêm 1 chi tiết đáng chú í là thủ môn bên TB2 cũng không chuyên và gần như chơi như 1 hậu vệ thứ 3.
    Có lẽ điều bất ngờ nhất cho TB2 là ngày hôm nay họ không có sự phục vụ của Bắc và Khương, điều này có ảnh hưởng đôi chút nhưng Tb2 có đủ người để thay thế . Cris cũng muốn TBFC có 1 chút lợi thế khi tao nên sự bất ngờ này, và vì thế mới giữ kín cho đến giờ phút này .
    Theo chủ quan của cris thì chiến thắng sẽ lại 1 lần nữa thuộc về TB2 .

    TBFC ! TBFC ! TBFC !


  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Chào buổi sáng của Đài TBFC, ngày 28/08
    Tin y tế, đại diện cho tập thể anh em câu lạc bộ bóng đá Thái Bình, đồng đại diện các phóng viên, biên tập viên, nhân viên quét rác, nhân viên matxa .. của đài tiếng nói Thái Bình, thay mặt cho họ hàng bên nội, bên ngoại, cùng anh em gần xa, thân bằng gia quyến, chúng tôi vô cùng ?sung sướng báo tin, sau một thời gian điều trị chấn thương tâm lý tại Vênêzuêla, được sự chăm sóc nhiệt tình (cộng với một chút ngu dốt) của các người đẹp chân dài, tóc vàng hoe ở đây, phóng viên Rain của bản đài đã hoàn toàn bình phục, hiện tại, anh đang tập nhẹ về khả năng tác nghiệp với các bài viết của đồng đội gửi trong thời gian qua với các chuyên gia phục hồi chức năng đến từ Thái Lan . Ngay trong chiều ngày hôm qua, anh đã đáp chuyến ô tô ?odù? từ Thái Bình lên trình diện trước nhà đài để kịp thời làm các thủ tục cần thiết cho việc phát sóng ngày hôm nay. Được biết, TBFC đang đề nghị một bản hợp đồng viết bài dài hạn với anh này, chi tiết của bản hợp đồng chưa được công bố nhưng mức lương theo tuần của anh này theo tiết lộ sẽ là một con số có 10 chữ số. Dẫu sao, đài phát thanh TBFC cũng chúc mừng sự trở về của NovemberRain-2006.
    Tin thể thao, trận derby tỉnh Thái giữa TBFC và TB2 tối qua, TB2 đã giành chiến thắng trước TBFC với một lối đá thuyết phục lòng người, với bộ đôi tiền vệ cánh cơ động, có chuyên môn tốt, TB2 đá dãn biên cực kỳ hiệu quả và lần lượt ghi các bàn thắng sau khi bị TBFC bất ngờ dẫn trước vào phút thứ 30. Bên cạnh việc phải nghiến răng trả tiền sân nước, TBFC còn chịu một số tổn thất về nhân sự, hiện chưa có thông báo chính thức nhưng kết quả ban đầu cho thấy, có hai vị trí dính chấn thương rất quan trọng, một ở mắt của đồng chí Linh và một ở đồng chí Bắc đúng vào gan bàn chân. Tạm thời hai cầu thủ này đã được chuyển về tuyến.. người yêu chăm sóc, các nhà chức trách chưa có bình luận gì về chính sách cho hai cầu thủ này tuy nhiên thông qua nhà đài, TBFC đã gửi lời cảm ơn hai anh và mong hai anh không vì chấn thương mà bỏ lỡ buổi off sắp tới của box, thông báo này thay cho giấy mời.
    Các tin ngắn khác, theo ghi nhận của Chương trình ?o Tôi yêu Thái Bình?, từ tháng 7 đến nay, số vụ fan nữ đến hò hét và đòi ?~hun?T các cầu thủ ghi bàn của TBFC đã giảm hẳn, tuy nhiên, trong một số trận đấu gần đây của TBFC đã xuất hiện lại một số mem nữ, điều này đã xóa tan những hoài nghi về độ hấp dẫn của anh em trong đội đồng thời báo hiệu những trận đấu tưng bừng của những người Thái Bình khi họ có đầy đủ các yếu tố trong và ngoài sân.
    Tin dự báo ăn chơi, Bộ phận ?oăn chơi nhảy múa? đã báo, vào trưa ngày 3-9, buổi off -số n, của anh chị em trong box quê lúa sẽ đổ bộ vào nhà Đội trưởng đội tuyển TBFC với mức ăn chơi cấp 10, ?olắc? trên cấp 12- cấp cực ?~mấu?T, trong khi ăn chơi sẽ có bia, rượu và karaoke ở một số địa điểm tại Tp TB. Uỷ ban ?~Vui là chính?T thông báo cho TBFC, nhà đài TBFC, các anh chị em trong các topic của box TB chịu trách nhiệm thực hiện đợt zui chơi này cho đến nơi đến chốn.
    Trở lại với cuộc cách mạng ?omàu xanh bút đánh dấu?T vừa diễn ra tại TBFC tuần trước, trong tuần, các phe phái đối lập trong đảng ?~Người Thái Bình yêu người Thái Lọ?T đã xuống ?topic để phản đối chính sách đãi ngộ cho các cầu thủ dự bị của TBFC, khi đi, họ đã mặc theo trang phục thi đấu cuả TBFC ?" màu xanh bút đánh dấu- để ngầm bày tỏ quyến bình đẳng như ai trong TBFC. Một số cơ quan có thẩm quyền đã thẳng tay đàn áp trên diễn đàn, đồng thời một số cầu thủ dự bị đã tự ái và khóc tấm tức khi đang biểu tình, chưa có thông tin về thiệt hại nhân lực sau vụ đàn áp, nhưng các nhà quan sát về hiệp định ngừng bắn của TTVNOL đang đồn trú tại box TB từ sau chiến sự lần trước đã thông báo con số này sẽ là một thảm hoạ nhân đạo chửa từng có trong lịch sử TBFC từ ngày thành lập. Hiện Nhà đài đang đứng giữa hai làn đạn và lại có nguy cơ mất sóng bất cứ lúc nào, theo một nguồn tin sống sót sau vụ chạm súng, Đội trưởng Đổ mực vẫn chưa tuyên bố ủng hộ phe nào và anh vẫn theo đuổi đường lối trung dung, điều đó có nghĩa là cuộc cách mạng ?omàu xanh bút đánh dấu? vẫn chưa đến hồi kết!
    Theo tin mới nhận, hiện các phe tham chiến đã đồng ý về nguyên tắc ?~đổi vị trí thi đấu lấy hoà bình?T do Captain Black Mạnh đề xuất, theo kế hoạch khung của bản lộ trình hoà bình này thì các cầu thủ dự bị sẽ có thêm thời gian thi đấu nhiều hơn trong các trận đấu của TBFC. Theo đánh giá của Đảng ?oNgười Thái Bình yêu người Thái Bình? thì việc đạt được thoả thuận trên nguyên tắc ?ođổi vị trí thi đấu lấy hoà bình?T là một thành công vang dội cho C. Domuc nói riêng và TBFC nói chung, tuy nhiên tình hình chiến sự theo nhận định của các quan sát viên vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Một giải pháp cuối cùng cho cuộc cách mạng màu xanh bút đánh dấu rất có thể được đưa ra vào buổi offline tới đây tại Trung tâm hội nghị Offline tại nhà đội trưởng Đổ mực, chúng ta cùng thắp 3 nén nhang, 3 ngọn nến để cầu khấn Đức Thích ca, Chúa Jesu cùng Thánh Ala..đanh hãy mang hoà bình về với TBFC đê! Jesuma, ala, lạy chúa tôi!!
    Nhân dịp Quốc khánh 2-9, chúng ta cũng chúc mừng TBFC đã đi được một chặng đường kha khá, với lối chơi ngày càng chín chắn, có thể nói, TBFC chúng ta đã bước sang tuổi vị thành niên rồi các bạn ạh. Và thay mặt cho tốp trẻ vị thành niên, chúng ta cũng chúc mừng bác Lương Quốc Dũng đã tái hoà nhập cộng đồng các dân tộc Việt Nam nhân dịp được đặc xá năm nay. Đồng thời chúng ta cũng nâng ly chia vui với em Mai Phương Thuý (ảnh dưới) đã lần đầu tiên đoạt cúp Hoa hậu Việt Nam 2006, mong em quan tâm đến bọn anh, TBFC một chút, "dù em hơi bị cao, nhưng không sao, anh sẽ mang theo... sào!" đó là khẳng định của chúng tôi, các lão già nôen tại TBFC.
    [​IMG]
    (đương kim hoa hậu 2006)
    Bản tin sáng của TBFC đến đây là hết, thân ái, tạm biệt các bạn!!
    -- Mạnh Hà, TBFC, tường thuật tại 122 Hoàng QUốc Việt---
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Derby Thành Lúa
    TBFC - TB2 2-6
    Kết quả trên cũng không có gì là quá bất ngờ, chúng ta thua nhưng đã có được những kinh nghiệm rất bổ ích. Việc thiếu Khương tiền đạo là vị trí đáng nói nhất và điều đó đã mang lại cho TBFC rất nhiều thiệt thòi. TBFC đã chơi có thể nói là "ngang cơ" với TB2 cho đến khi chúng ta ghi được bàn thắng mở tỉ số (khoảng 30''''), tác giả là Hiệp "gà" - 1 bàn thắng rất đẹp sau những pha chuyền ban 1 chạm cực nhanh và chính xác và kết thúc bằng 1 phá vẩy má ngàoi rất đẳng cấp của Hiệp. Sau đó TB2 có sự bổ xung 2 cánh và từ đây thế trận 1 chiều cho TB2 được thiết lập và việc họ có bàn thắng gỡ hoà và những bàn thắng dẫn trước 2-1 , 3-1là điều dễ hiểu. TB2 họ tấn công toàn mặt sân và khả năng bắn phá thì từ rất nhiều góc độ, và các cầu thủ đều sút rất tốt, có thể nói trong 3 trận đấu với TB2 thì trận đấu hôm qua chúng ta mới thực sự biết được sức mạnh thật sự của họ. Trận đấu có lẽ đã kết thúc khii tỉ số là 4-1. Hai đội thay đổi rất nhiều vị trí và đá khá nhẹ nhàng. Nói đến đây cris lại nhớ đến pha vào bóng rất không đẹp của TB2 những phút đầu trận đấu, điều đó đã làm cho caunem không còn giữ nổi bình tĩnh, đó có lẽ là những tình huống rất phản cảm mà cris ở giữa rất khó xử. Khi tỉ số là 5-1 thì bất ngờ Tb2 có 1 bàn gỡ, điều đáng nói là bàn thắng này được ghi từ cái tên rất mới - Langtungheo, như vậy Hoàng "cận" đã chính thức ghi tên mình trong bảng thành tích của TBFC. Về phía cuối trận Tb2 có bàn ấn định tỉ số 6-2.
    Trận đấu tối qua đã làm cho TBFC tốn rất nhiều sức lực và có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương, thứ 5 này chúng ta sẽ có 1 trận đá nhẹ và chuẩn bị tinh thần để thư giãn và chiến đấu trên mâm bia tại nhà ĐT Mạnh !
    * Thông số :
    + Đá 8 trận : thắng 3, hoà 2, thua 3
    + Ghi được 21 bàn thắng và để lọt lưới 24 bàn
    + Các cầu thủ ghi bàn : Nam, Khương, Hiệp, Tùng ( 3bàn ) ; Mạnh. Dũng ( 2 bàn ) ; Bắc, Tuấn, Hùng, Hoàng ( 1 bàn )

    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 28/08/2006
  8. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    20h tối nay (29/8) Sân Y13
    TBFC Vs Đội bạn của RAIN (bạn xịn)
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Về trận đấu với TB2 . Nếu còn có lần sau gặp lại , các pha vào bóng như thế mà còn tiếp diễn thì cứ nói trước , éo biết thế nào anh cứ úp thằng nhợn kia đã . Đến giờ chưa hết bực !
    Không chỉ có tình huống ấy mà cả tình huống khi 1-1 ,Nam xuống bóng và ngoặt rất đẹp trôi hết rồi , sẽ rất nguy hiểm .Nhưng đội bạn đạp thẳng chân vào ống đồng . Lúc ấy anh định lao lên vì với tính thằng Nam nó sẽ ăn lại . Dm cái bọn TB2 đá ghét vãi lúa !
    Anh ghét cả cái thái độ cứ làm như ăn được ngay của bọn nó khi bị dẫn 1-0 . Nó đá ức chế và vào bóng rất ác ý .Anh nhắc lại là ác ý chứ ko phải quyết liệt . Rất tiếc đội mình hôm đó thiếu Vũ , có thể chơi rắn và nhạc gì cũng nhảy .
    Còn về các tình huống bàn thua thì có thể gọn lại là mình thua 1-3
    Thực ra thế trận họ cầm bóng nhiều , nhưng toàn là chuyền ngang qua lại sân nhà hoặc vượt tuyến bên trên , cũng chả làm gì được ta . Và ở cái sân 7 này thì nhỉnh hơn 1 chút về độ đồng đều chưa chắc là đã thắng được . Và cái tâm lí chú Bắc là vào sân cứ quan trọng hoá chúng nó quá .
    Bàn thua đầu tiên thì là lỗi của thủ môn và trực tiếp của anh do vào bóng ko quyết liệt .Chứ đúng ra đội bạn đá thế , quả cản phá ấy anh phải bay cả 2 chân vào họ chùn chân sẽ ko sút được .
    Đến quả thứ 2 là lỗi 100% của Bắc . Cái này đến từ rất nhiều nguyên do . Do Bắc chủ quan là 1 nhẽ , nhưng nếu là đội bạn thì chân thằng kia phải ở lại và năm lăn sân .Nhưng vì là Bạn Bắc đành phải nhìn và biếu ko họ 1 quả . Lúc đấy trận đấu gần như ngã ngũ vì thể lực ta đã xuống sức . Cái bàn thứ 3 thì gôn bắt hơi lởm . Nhưng nó là nhát chém cuối cùng khiên đa số cầu thủ trên sân nản
    Trận này caunem đá cùn rất tồi do thể lực ko chuẩn bị tốt :) Tâm lí cũng ức chế .
    Thiếu thòng và Khương thực sự đá những trận quan trọng giảm rất nhiều sức mạnh của chúng ta . Nếu có khương các tình huống nhồi xuống dưới ít nhiều giữ được lại quả bóng
    ...
    .,...
    Suy cho cùng còn rất nhiều điều để nói về trận đấu ấy .Nhưng cứ khi anh nhớ lại anh chỉ muốn phang thằng con nhợn kia 1 trận . Đá toàn đồng hương mà đá bẩn vãi lúa . Có lẽ chưa bao giờ đội mình đá với 1 đội có thằng đá bẩn ra mặt như nó . Mẹ , đá với bọn bạn anh mà đá thế thì cho nó cáng về cho sớm chợ !
    ức chế !
    Còn nhận nhận định định éo gì . Đội bạn cũng chả hơn về tỉ số nếu đá thẳng tưng ra . Còn nếu đá tuyến dưới bẩn như thế , đá lại ,cho anh với thằng Vũ bên dưới xem ... bọn nó bên trên còn ăn chân thế ko .
    Dễ cứ làm1-2 phát nằm lăn vật ra sân cho chừa .
    Anh đá trận ấy éo vừa í một chút nào , và cũng ko thấy là thua 1 chút nào !
    Từ những trụ cột đã có tâm lí nhường và bê họ lên thế thì đấm đá c gì !
  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, TBFC thắng bạn Rain:3-1
    Thứ 5, sân Công Đoàn, 9h, TBFC- ĐH Giao thông vận tải
    Không có những đôi chân dài, không có các vòng 1 và vòng 3 bốc lửa nhưng TBFC vẫn chiến thắng dịu dàng trước đội bạn của Rain với tỷ số đẹp 3-1. Cần phải nói thêm rằng trận đấu này, TBFC đã cất rất nhiều vị trí trụ cột lên gác bếp để dưỡng sức cho các trận sau, đồng thời chuẩn bị cho một cái Tết Độc lập không chấn thương. Hầu như đội hình của TBFC hôm qua là đội hình dự bị, chỉ có duy nhất 3 vị trí chủ chốt và bán chủ chốt là Linh,Tùng bé, Đổ mực và Rain, he he.
    Ngay phút thứ 10, Tùng bé nhận đường truyền bên cánh trái của đồng đội, anh xoay "kiêu hãnh" , sút và sau đó "trượt lướt nhẹ nhàng " để ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho TBFC.
    Đội bạn mặc dù đã cố hết sức bình sinh để tấn công, nói một các khách quan, họ có đội hình đồng đều nhau, các cầu thủ có kỹ thuật đều nhau và đều... bình thường, chính vì thế nên các đường truỷền quyết định của họ sau nhưng pha lên bóng đẹp mặt, đẹp mũi thường đi sai địa chỉ hoặc quá mạnh. Cộng thêm vào đó, Mr thủ môn - Linh- của chúng ta hôm nay bắt rất điên, một phong độ vô cùng liu tiu vì anh vừa tan cuộc nhậu với các bạn là ra ngay sân bóng để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
    Trong lúc đội bạn còn chưa tìm đuợc lối vào khung thành của Mr Linh thì bất ngờ, tiền vệ số 10 của TBFC tung một cú sút sệt ở khoảng cách gần 10 mét, bóng không hiểm+ sự kém tắm của thủ môn đội bạn--> TBFC dẫn 2-0. Cầu thủ số 10 này là theo hợp đồng cho mượn của đội bạn Jắckichan Hùng với TBFC, anh thi đấu khá tốt và làm chúng ta tạm quên đi Hiệp gà ở giữa.
    Các diễn biến tiếp theo không có gì đặc biệt ngoài việc mỗi bên ghi thêm một bàn, chungn cuộc TBFC thắng lợi với tỷ số 3-1--> uống nước miễn phí.
    Trận đấu này cũng đánh dấu sự quay lại của một số nhân vật chủ chốt trong cuộc cách mạng "màu xanh bút đánh dấu", điều này đã thổi một làn gió mát đến với những tâm hồn đã trở nên héo khô của TBFC sau một thời gian cãi nhau chí choé. MinhAB đã có một trận đấu như ý, không bị nhiều áp lực và được thi đấu thoải mái với ý thích của mình, anh đã có một số pha cản phá kha khá đủ để hài lòng khi ra sân vào phút thứ 35 của trận đấu.
    Thứ 5 tới, TBFC sẽ gặp đội bạn của Pad - Giao thông vận tải trên thánh địa Công đoàn vào 9 giờ tối, theo nguồn tin mới nhận đuợc, trong trận tới sẽ có thêm một cổ động viên nữ không kém phần xinh tươi, đang ở độ tuổi cập kê, đến để theo dõi chân cẳng các cầu thủ TBFC nhằm chiêu mộ cho... riêng mình. Không còn gì vui hơn khi tin này đến vào đúng dịp nguời Thái của chúng ta kỉ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và các ngày lễ lớn của cả nước.
    Tin văn hoá-nghệ thuật, nhân dịp em Thuý đoạt cúp Hoa hậu Việt Nam 2006, tập thể các lão già TBFC đã gửi đến em một nghìn nụ hôn cháy bỏng theo đường chim bay. Một nguồn tin nội bộ TBFC cho biết, có dấu hiệu của một mối bất hoà vì người đẹp có độ cao 1,79cm với các số đo 85-65-90 này, trong đó có một tiền vệ cánh hiện anh này đang bị chấn thương gan bàn chân và một quan chức cỡ bự của nhà đài. Hiện TBFC chưa có bình luận gì về vụ việc nhưng giới thạo tin cho hay, hai nhân vật này rõ ràng đã đụng hàng nhau trên một số diễn đàn gần đây, vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi anh chàng tiền vệ đã lấy em Thuý ra làm avatar của Yahoo, điều này không những làm tổn thương hình tượng cá nhân vị quan chức kia nói riêng mà còn dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong thế giới của những lão già nôen tại TBFC.
    Tin ăn chơi, Bộ phận "ăn chơi nhảy múa " đã báo, sức gió của vu offline số n tới đây tại nhà Captain black Mực ngày càng lớn thêm, trong danh sách con số đăng ký tham gia ngày càng đông, dự báo tường nhà và một số phên, liếp bằng cói che tạm ở nhà anh này sẽ không chịu nổi sức lắc của vụ offline này. Uỷ ban "vui là chính" kết hợp với Đảng "Người Thái yêu người Thái" ra tuyên bố chung trước tính hình này như sau: Gửi TBFC, TBFC fan club, TB box và các đơn vị trực thuộc gồm vợ, con, em gái (em gái họ), chi gái (chị họ).. phải cùng nhau ăn chơi đập phá cho thoải con gà mái đê, đổ nhà ông Mạnh dựng lại không sợ, mực ông ý còn đổ được thì nhà đổ có là j, ke ke. Khi đi ọplai đề nghị đồng bào mang theo túi ny lông để mang đồ ăn về đề phòng thừa, hoặc để phòng khi chạm trán đội mạnh trên bàn nhậu như "li vơ phun" hoặc "ác xê nôn", điều này cũng góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan cho khu vực Đông Hoà. Khấu hiệu hành động của chúng ta lần này là "Không say không về, say rồi cũng không về"!
    bb!
    WE LIKE TO PARTY!
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 30/08/2006

Chia sẻ trang này