1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TBFC Voice - Nơi cập nhập các thông tin về thi đấu , con người cùng các phóng sự tổng hợp

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi caunem, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    * Thông số :
    + Đá 9 trận : thắng 4, hoà 2, thua 3
    + Ghi được 24 bàn thắng và để lọt lưới 25 bàn
    + Các cầu thủ ghi bàn : Tùng ( 4 bàn ); Nam, Khương, Hiệp ( 3bàn ) ; Mạnh, Dũng, Hùng ( 2 bàn ) ; Bắc, Tuấn, Hoàng ( 1 bàn )

  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    TBFC- ĐH GTVT: 3-1
    3-9: TBFC offline với Box TB, Biển tại nhà Đổ mực, 12h trưa
    Trận đấu đêm qua trên sân Công Đoàn như một liều thuốc giải cho TBFC sau cơn say của cuộc cách mạng "màu xanh nõn chuôĩ". Một trận đấu tương đối dễ dàng cho TBFC mặc dù bị dẫn trước.
    [​IMG]
    Vào trận với một đội hình ''''khá và giỏi'''', TBFC liên tục tạo sức ép lên khung thành của đội Giao thông vận tải, các tiền đạo của chúng ta là Domuc và Hiệp gà liên tục tung ra những cú sút nhưng đều chưa ăn bàn do thiếu chính xác hoặc chưa đủ hiểm và căng.
    Tấn công nhiều mà không ghi đuợc bàn thắng, TBFC đã bất ngờ dính bàn thua sau một pha chọc đúng ''''khe sướng'''' của đội bạn, bóng đi thẳng qua nách của Trung vệ Vũ và tiền đạo đội bạn đã có bóng trong chân, các cổ động viên của TBFC rú lên và nhắm tịt mắt lại, khi mở mắt ra, tỷ số đã là 1 -0 cho GTVT.
    Sau bàn thua, tinh thần của TBFC có vẻ hơi bấn loạn, các đường chuyền và lối chơi của các cầu thủ trở nên rồi bời vì nhiều cảm xúc, nửa chán nản, nửa nôn nóng muốn gỡ hoà.
    Phút thứ 35, ban lãnh đạo đội quyết định thay một loạt vị trí, và đưa Rain cùng Nghèo ra sân nghỉ ngơi cho Cris và Nem vào. Sau khi hai cánh mạnh lên trông thấy, TBFC đã triển khai tấn công mạch lạc hơn. Và điều gì đến cũng phải đến, cái gì của TBFC đã phải trả lại cho TBFC, phút thứ 40, Hiệp gà có bóng, xử lý đơn giản trước khi dứt điểm gỡ hoà cho TBFC, 1-1.
    Phút 48, Nam định thực đường chuyền cực kỳ chiến thuật vào trung lộ cho Caunem, đường chuyền hỏng của anh này vô tình tạo thành một đường bóng có quỹ đạo bay không xác định, bóng bay lập bập trên mặt đất, và tôi có thể thấy cái đầu của thủ môn đội bạn cứ gật gù mãi mỗi khi bóng lên hoặc xuống. Một chút may mắn cộng một chút đói kém trong chuyên môn đã khiến thủ môn đội bạn đẩy bóng bật ...vào luới, 2-1 cho TBFC. Các cổ động viên TBFC lúc này đã không chịu được nữa rồi, và họ bắt đầu nhảy múa vũ điệu ông già nôen ngoài sân làm thu hút sự chú ý của các CĐV nữ đến cổ vũ ...cho trận sau đang đứng đầy hai bên sân.
    trước khi hết giờ khoảng 5 phút, Hiệp có bóng ngoài vòng cấm địa, bóng ăn ra má ngoài, liệng về góc xa của khung thành. Trước những cú sút như thế, các thủ môn thường bay người hoặc đứng nguyên, kết quả là như nhau, 3-1 cho TBFC.
    Trận đấu kết thúc êm đềm, các lão già nôen ra về mà lòng phơi phới dậy tương lai, tôi tin với tâm trạng đầy hứng khởi này các lão già sẽ về và chơi một trận ra hồn trên sân Kymđan theo nghĩa vụ hàng ngày. Và theo các thông số bên Trung tâm địa chấn Quốc gia, tại Hà nội đêm qua đã có động đất nhẹ tại một số nơi, với các mức dư chấn khoảng 9-10 đổ rích -te, trong đó có khu vực Vọng-Nguyễn An Ninh, khu vực Trung Hoà-cầu giấy, khu vực Viện E- Hoàng QUốc Việt, khu vực đê Yên Phụ và một số địa bàn khác... trận động đất này không gây thiệt hại về người và của mà trong tuơng lai rất có thể sẽ mang lại cho TBFC chúng ta một thế hệ cầu thủ mới tốt đẹp hơn.
    Tin ăn chơi, bộ phận ''''ăn chơi nhảy múa" tiếp tục báo, vụ Off tới đây vẫn đang nóng lên từng ngày và đang tiếp tục kéo về khu vực Đông Hoà- quê lúa. Dự báo trong khi off sẽ xuất hiện off ké của box Biển, như thế đây sẽ là một cơn off kép hình thành trên khu vực Hà nội và dự kiến sẽ đổ bộ ban đầu vào chiều tối ngày hôm nay vào THái Bình. Vậy xin thông baó để bà con cô bác đi làm xa nhà, khẩn trương về THái Bình để tránh bỏ lỡ cuộc đập phá này.
    [​IMG]
    Tạm biệt các bạn, chúc QUốc kHánh zui vẻ
    --Mạnh Hà, TBFC, tường thuật tại cơ quan---
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 01/09/2006
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục cho danh hiệu "đôi giày vải" mà TBFC đã chưa chính thức thông qua cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, mấy trận đấu vừa qua là sự đổi ngôi liên tục, đây là điều đáng mừng cho TBFC.
    Đây là thông số sau 10 trận đấu chính thức của TBFC trên hạng "chuyên nghiệp" :
    * Thông số :
    + Đá 10 trận : thắng 5, hoà 2, thua 3
    + Ghi được 27 bàn thắng ( TB 2,7bàn/trận) và để lọt lưới 26 bàn (2,6 bàn/trận )
    + Các cầu thủ ghi bàn :Hiệp ( 5 bàn ); Nam, Tùng ( 4 bàn ); Khương ( 3 bàn) ; Mạnh, Dũng, Hùng ( 2 bàn ) ; Bắc, Tuấn, Hoàng ( 1 bàn )
    * Nhận xét + đánh giá :
    + Với phong độ rất ổn định và cú đúp trong trận đấu tối qua, Hiệp "gà" đang đứng đầu danh sách sát thủ của TBFC và cũng chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu "đôi giày vải"
    + Trung bình hàng công của TBFC nhả đạn 2,7 bàn/ trận, đây là 1 điều đáng mừng khi tỉ lệ này ở Châu Âu chỉ đạt mức xấp xỉ 2,4 bàn/ trận. Tuy nhiên, tuy nhiên , tuy nhiên số lượt thủ môn vào lưới nhặt bóng là 2,6 bàn/ trận [ đây là hệ quả tất yếu cho việc chơi tấn công hay hàng thủ TBFC chơi chưa tốt ]
    + Trong tổng số 27 bàn thắng mà TBFC có được có 2 bàn thắng không được công nhận cho 1 cầu thủ nào trong TBFC ( 1 bàn do đội bạn đá phản lưới nhà, 1 bàn bạn bác True ghi nên không được công nhận )
    + TBFC đã dần định hình được lối chơi, chơi tự tin và đã có thể ghi bàn ở nhiều góc độ
    + Dần ổn định đội hình, biến hoá đội hình trong từng thời điểm cụ thể
    + Các cầu thủ có tiến bộ rõ rệt, tinh thần tốt và chơi nhiệt
    Tuy nhiên :
    + Trong thời gian qua đã xảy ra 1 số vụ hiểu nhầm rất đáng tiếc nhưng cris cũng xin nhắc lại 1 lần nữa : Xu hướng chung của "phát triển" nó phải thế
    + Một số cầu thủ còn vì cái "tôi" nhiều quá
    + Một số gần đây rất chểnh mảng tham gia
    + Vấn nạn chấn thương và cảm cúm đang là điều đáng lo ngại


  4. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE thành công rực rỡ!
    6 h chiều thứ 4, TBFC vs BOBIKA trên SVĐ Bách Khoa
    bản tin chiều, ngày 5/9/2006
    Như tin đã đưa, buổi offline số n tại nhà Đổ mực đã diễn ra thành công tốt đẹp, phóng viên Rain của nhà đài vừa từ Thái Bình về sẽ thông báo cho quý vị biết một số diễn biến chính của buổi off này- Vâng, xin mời anh Rain!
    "Vào hồi 9h30 sáng 3/9, theo quan sát bằng mắt thường của tôi, đã tập trung khá đông đủ các nam thanh nữ tú của box ta tại điểm hẹn tại quảng trường thị xã, cạnh bảo tàng. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó là vào khoảng 39 độ xê, nhưng với cảm nhận của làn da tôi cũng như ánh mắt của tôi, nhiệt độ đó vẫn chưa ăn thua gì so với những kiểu ảnh mà các thành viên này chụp lưu niệm tại quảng trường. Sau một vài kiểu ảnh, các mem của box tay cầm bát đũa, thẳng tiến về trung tâm hội nghị ăn chơi tại khu vực Đông hoà, như dự kiến, nhưng chỉ có một thay đổi nhỏ, thay vì tại nhà Đổ mực như thường lệ, lần này để đảm bảo chất lượng sân bãi cho quy mô và hoành tráng, Ban tổ chức đã quyết định chuyển địa điểm về nhà Mr Trung - nhân vật này hiện đang làm tại công ty của Đổ mực và đang đảm nhiệm vai trò thủ môn dự bị cho TBFC, chúng tôi sẽ nói thêm về nhân vật này trong một phóng sự sau.- cách đó 10 mét.
    Sau khi các quan khách đã ổn định chỗ ngồi và thôi gõ bát đũa, đồng thời các chị em đang cho con bú được nhắc nhở cho các cháu nín hoặc đi vào trong buồng, Captain Black đổ mực đứng lên trịnh trọng tuyên bố lý do của buổi off và phát lệnh .. nâng cốc. Buổi off diễn ra trong không khí thân mật tràn đầy tình đồng chí nhưng không kém phần máu lửa khi lần lượt từng vại bia Beyker hết vèo sau các màn trăm phần trăm. Rain tôi ngồi ở cánh trái so với... cửa ra vào và bên tay thuận (tay phải) của tôi là CHị Hai 5 tấn, còn bên tay nghịch là một "em" sinh năm 1980 vừa đáp máy bay từ Nhật Bổn về tham dự buổi off này, tuy ngồi giữa những người đẹp của box không làm Rain xao nhãng công việc thu thập tin tức cho nhà đài, mà thậm chí tôi còn cảm thấy đó là nguồn động lực vô cùng .. gợi cảm cho tôi có thể hoàn thành bài phóng sự này.
    Sau bữa trưa kéo dài đến khoảng 4 h chiều, toàn thể box kéo ra "Hương Giang kỹ viện" để vui vẻ với màn kara ô kê , điều kiện trang thiết bị ở đây có thể nói là không được nuột cho lắm nhưng trong niềm vui của nhưng ngày Tết Độc lập và niềm vui của buổi off, các mem vẫn hát đôi với nhau thật mê say, miệt mài..."
    Buổi off đã kết thúc, các thành viên ra về lòng vẫn bâng khuâng, chân tay rạo rực vì chưa hết hơi men ban trưa, lòng mọi người đều canh cánh một câu hỏi "bao giờ cho đến lần off sau?". Riêng tôi và bác Mực tự hẹn với nhau: lần sau hoành tráng hơn nhé!."
    Trong một diễn biến có liên quan, bên mâm rượu, các mem của box và đặc biệt là các thành viên trụ cột của TBFC đã thống nhất về một chuyến du đấu từ thiện tại Thái Bình vào trung tuần tháng 8 âm lịch, tức là Rằm trung thu như các cụ thường gọi. Trận đấu dự định sẽ nhằm mục đích quyên góp tiến ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hiện vẫn tìm đội đấu với TBFC trong trận này. Đây là trận đấu có mục đích nhân văn cao cả FIFA đã ghi nhận trận đấu này và đã điều động Zi đan tức Đan "hói" đến để tham gia trận đấu để thực hiện án phạt sau cú "Bò húc" tại WC vừa qua, tuy nhiên nhiều khả năng anh này sẽ không tham dự được do lo ngại về dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại một số nước Đông Nam á cũng như vấn đề về an ninh không đảm bảo khi thi đấu trên sân Bồ xuyên là một sân không có mái che, không có tường rào chắc chắn và nhất là trâu bò hay vào "bin" trong đó. Hiện Ban tổ chức chưa có tuyên bố chính thức về sự có mặt của danh thủ này trên sân Bồ xuyên tuy nhiên khẳng định rằng "tất cả các vật thải ra từ trâu bò hay bất cứ thứ gì khác, trong đó có người, đều được thu dọn vào thời điểm trận đấu diễn ra và chúng được phục vụ mục đích.. .hoà bình. Bất cứ hành động nào tương tự nhằm làm ô nhiễm môi trường tại khu vực Bồ xuyên vào thời điểm đó, đều được coi là hành động khiêu khích, đi ngược lại với tự do, dân chủ và đều bị xử lý thích đáng !"
    Thông tin tiếp về trận đấu diễn ra tối mai lúc 6h trên SVĐ Bách Khoa, với đội Bobika. Đây là đội đã tham gia giải TTVNOL open. theo nhận định đây không phải là một đối thủ dễ nuốt, và nhất là lần này, TBFC thi đấu trên một sân VĐ tương đối lớn, đòi hỏi thể lực dồi dào và khả năg chuyền dài tốt. Do sau đợt nghỉ các cầu thủ còn chưa kịp tập trung sớm để tập luyện nên tạm thời chúng tôi chưa có thông tin gì về kế hoạch tác chiến của TBFC. Tuy nhiên, về mặt đội hình, rất có thể vẫn là đội hình truyền thống của chúng ta, cây thông nôen, và rất tiếc, TBFC sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ cánh đầy nhiệt huyết RAIN...
    Ngày mai, pv Rain của nhà đài sẽ lên núi, đây là chuyến thượng sơn lần thứ hai liên tiếp trong vòng 1 tháng trở lại đây của anh này. Như thông cáo báo chí của TBFC , do việc luyện tập chương cuối của Huỳnh Hoa bảo điển gặp sự cố, nên anh này phải lên núi lần thứ hai để tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện tuyệt chiêu "Cẩm nã thủ" của mình. Dự kiến , chuyến tập huấn này sẽ diễn ra tại Lào Cai từ ngày 6/9 đến 12/9, thông qua đài TBFC, pv Rain đã gửi lời nhắn tới các chị em quan tâm đến sự phát triển của nhà đài và đặc biệt là Rain, "chị em ơi, ráng đợi mình về nhé!''''''''.
    Tin cuối, đội trưởng Đổ mực của TBFC trong chuyến về ăn Tết độc lập vừa qua đã tham gia một trận bóng với các thanh niên bản địa để giao lưu, dưới đây là hình ảnh lưu niệm của anh này tại sân vận động xóm 12 Đông Hoà:
    [​IMG]
    hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần đây, và tiện thể tôi xin nhưòng quyến phát thanh cho 2 đồng nghiệp tại nhà đài là ĐỔ mực và Cris! Bái bai!!
    -- Rain, TBFC, tường thuật tại 122 Hoàng Quốc Việt---
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 05/09/2006
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    TBFC - BOBIKA 3-4
    Đội bạn có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm (sau trận đấu 1 số cầu thủ của ta cho rằng quả bóng lởm quá không đủ điều kiện thi đấu nên thua oan ), tuy nhiên thế trận cũng không nghiêng hẳn về phía đội nào, đội bạn chơi cũng rất nhẹ nhàng và cũng rất Fair. Xuất quân với đội hình khá lạ, khi ĐT Mạnh lại về bắt gôn ( thủ quân của TBFC chơi khá toàn năng, vị trí nào anh cũng có thể ra quân, điều đáng nói là anh chơi với 1 tinh thần trách nhiệm rất cao ), cánh phải là MinhAB, thòng là 1 dấu chấm hỏi với nhà Đài , cánh trái là Vũ, trụ là Nam, chơi cao nhất là Tùng và sau anh là Hiêp"gà"
    A Mạnh (ĐT)
    Minh Vũ
    Nam
    Hiệp
    Tùng

    Với sự cơ động của Hiệp và chắc chắn của Nam TBFC chơi nhẹ nhàng và cũng không quá nôn nóng gỡ hoà, đội bạn có nhiều cơ hội hơn nhưng chủ yếu cũng chỉ là sút xa vì vậy cũng không có gì nguy hiểm, TBFC dần lấy lại khu vực giữa sân và có bàn thắng gỡ hoà, người lập công là Nam"gà" trong 1 tình huống kết thúc nhanh, gọn và chính xác. Thủ môn Linh vào sân thế chỗ cho ĐT Mạnh, Dũng "cận"vào trám chỗ của Tùng "bé", sự thay đổi về đội hình cũng không giúp TBFC có thế trận tốt hơn, hai đội vẫn giữ nhịp trận đấu và có những pha xử lí, TBFC chủ yếu là những pha bật tường ở khu vực giữa sân còn Bobika thì tập trung nhiều đến xuống biên, tuy nhiên đội bạn chơi cũng không thật sự rõ ràng lắm, trong 1 pha bóng luẩn quẩn trước khu vực cầu môn TBFC, tiền đạo đội bạn nhanh chân sút bóng vào người thủ môn và bóng bay thẳng vào lưới, 2-1 Bobika dẫn trước. TBFC tiếp tục có sự thay đổi người, ĐT Mạnh vào thế chỗ Minh bên hành lang phải, cánh trái là sự xuất hiện của "cha già" caunem, trả Vũ về vị trí thòng, phía trên Hùng_true cũng vào thay Dũng "cận", thế trận của TBFC được điều chỉnh tuy nhiên tốc độ trận đấu vẫn không đổi, trong 1 tình huống phản công bên cánh phải bóng được nhồi vào khu vực cầu môn đội bạn, thủ môn độibạn ra lỡ trớn và caunem nhanh chân đệm bóng vào lưới trống, lấy lại thế cân bằng cho trận đấu. Sau đó ít phút, TBFC lần đầu tiên có bàn thắng dẫn trước trong 1 tình huống giáp lá cà Hiệp "gà" đã ra chân rất nhanh làm cho khu vực khán đài A nơi có cris, 25 tấn, anhdangyeu không khỏi vui mừng và la hét rất cuồng nhiệt, sau đó trên khán đài có sự bổ xung của anhpharm. Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm gọn trong tay TBFC thì chỉ trong vòng 5 phút cuối TBFC liên tiếp nhận 2 bàn thua, lỗi lớn thuộc về thủ môn, rất có thể anh bị choáng ngợp khi chơi ở 1 sân không có cỏ rộng đến thế, đáng trách nhất là trong bàn ấn định tỉ số 4-3 của đội bạn, 1 tình huống khá đơn giản cho thủ môn nhưng gần như anh đã cầm bóng ném vào lưới. Sau bàn thắng này TBFC buộc phải đẩy cao đội hình cũng như tốc độ trận đấu hòng tìm bàn thắng gỡ hoà nhưng thời gian còn lại là không đủ. TBFC thua rất đáng tiếc !
    * Thông số :
    + Đá 11 trận : thắng 5, hoà 2, thua 4
    + Ghi được 30 bàn thắng và để lọt lưới cũng "vừa xinh" 30 bàn
    + Các cầu thủ ghi bàn :Hiệp ( 6 bàn ); Nam (5 bàn); Tùng ( 4 bàn ); Khương ( 3 bàn) ; Mạnh, Dũng, Hùng, Tuấn ( 2 bàn ) ; Bắc, Hoàng ( 1 bàn )

  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    21h 07-09 Công Đoàn Stadium
    TBFC - PTFC (Box Phú Thọ) 5-3
    Đội hình ra quân của TBFC ngày hôm nay gồm những cầu thủ sau :
    A Linh
    Hoàng A Mạnh (ĐT) Minh
    Vũ Hiệp
    Dũng

    Ngay từ những phút đầu cả TBFC & PTFC đều nhập cuộc khá nhanh và không cần thăm dò, điều đó đã làm cho nhiều chục CĐV cả ta và bạn đều rất hào hứng và cổ vũ rất cuồng nhiệt, theo như thông tin chính xác sau khi lăn lội sang Box Phú Thọ làm gián điệp thì trận đấu tối qua là trận rửa áo của PTFC + hàng chục CĐV nữ của họ ngồi chật các hàng ghế trong sân reo hò nhảy múa và ánh đèn flash của máy ảnh loé sáng liên hồi. Công bằng mà nói TBFC chơi lấn sân hơn vì PTFC ra sân đến cái đội hình còn không rõ ràng và gần như là chỉ chơi 2 tuyến vì vậy họ thủ là chủ yếu và tập trung số đông ở khu vực sân nhà, TBFC là một đội bóng chơi thiên về công nên cơ hội được tạo ra rất nhiều, bóng được đập hết cột dọc trái rồi lại sang cột phải mà TBFC vẫn chưa có bàn thắng Trong 1 tình huống không rõ ràng, Vũ để qua người và sau 1 pha căng ngang tỉ số là 1-0 cho PTFC, bàn thắng rất nhanh, chính xác và rất đẹp nên tất cả các cầu thủ của ta, của bạn. CĐV 2 đội đều vỗ tay chúc mừng. Nhưng nên nhớ đá trên "sân nhà" của TBFC mà ghi bàn trước thì hãy coi chừng, trận đấu diễn ra rất nhanh trong 1 không khí hết sức sôi động và nếu may mắn hơn thì lưới của PTFC đã phải rung lên nhiều lần trước khi Hiệp "gà" có bàn thắng gỡ hoà, nhận bóng từ đồng đội Hiệp dấn thêm 1 nhịp sau 1 cú vỉa má ngoài chân phải "rất riêng" tỉ số là 1-1. Sau bàn thắng TBFC có hàng tá cơ hội nhưng trái bóng vẫn vô duyên không 1 lần tìm đến mành lưới PTFC, và rồi lại là Vũ trong 1 tình huống rất đơn giản anh rê bóng hơi dài và đội bạn đoạt được bóng từ khu vực giữa sân được dốc xuống nách trái thủ môn Linh và sau 1 pha căng ngang chính xác nữa tỉ số là 2-1 PTFC dẫn trước. Điều thú vị là không khí trên sân và ngoài sân đều rất hoà nhã và rất Fair, thật tuyệt vời khi chúng ta được tận hưởng những khoảnh khắc ấn tượng đó, khi CĐV bạn chụp ảnh các cầu thủ dự bị của ta mà không hiểu để làm gì Quay trở lại với trận đấu, bên TBFC 1 loạt các "cụ chột" ra sân, caunem vào thay MinhAB bên hành lang trái, cris thay langtungheo bên hành lang phải, Vũ ra sân nhường chỗ cho Nam "gà", và phía trên Dũng "cận" nhường chỗ cho Tùng "bé". Nhìn đội hình TBFC đã biết là họ không muốn 1 tỉ số hoà trên sân nhà, cơ hôi liên tiếp được tao ra nhưng phải đến phút 45'' TBFC mới có bàn thắng gỡ hoà sau 1 pha chọc khe thông minh và Nam "gà:" thoát xuống, 1 cú vuốt bóng đầy chất nghệ vào góc xa không cho thủ môn PTFC 1 cơ hội. Khi tỉ số đã là 2-2 thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của TBFC, tất cả những pha tấn công của PTFC chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân và không quá nguy hiểm cho khung thành thủ môn Linh. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, khi trận đấu còn 7'', từ 1 pha xử lí rất thiếu kinh nghiệm của thủ môn PTFC bóng đến chân cris sau 1 pha làm động tác giả qua người hậu vệ, cris đã kết thúc gọn gàng bằng chân trái về phía góc xa khung thành, bàn thắng có gây đôi chút tranh cãi nhưng đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. PTFC khi lần đầu tiên bị dẫn trước họ đã lúng túng trông thấy và bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2 cho TBFC chỉ diễn ra ngay sau đó 2'' khi Tùng "bé" có bóng ở sát vạch biên sau 1 pha khống chế anh căng ngang cho Hiệp "gà" lao vào kết thúc. Và rồi cũng chỉ 2'' sau đó Tùng "be''" có bàn thắng cho riêng mình khi nâng tỉ số lên 5-2. Cuối trận đấu PTFC có 1 bàn gỡ nhưng đã quá muộn để có thể gây lên bất ngờ. 5-3 là tỉ số chung cuộc cho TBFC, 1 chiến thắng xứng đáng, 1 trận cầu sôi động và rất cuồng nhiệt, hai đội ra về trong những cái bắt tay rất thân thiện . Một trận đấu quá đẹp !

  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    * Thông số + thông tin liên quan :
    + Đá 12 trận : thắng 6, hoà 2, thua 4
    + Ghi được 35 bàn thắng và để lọt lưới 33 bàn
    + Các cầu thủ ghi bàn :Hiệp ( 8 bàn ); Nam (6 bàn); Tùng ( 5 bàn ); Khương ( 3 bàn) ; Mạnh, Dũng, Hùng, Tuấn, Bắc( 2 bàn ) ; Hoàng ( 1 bàn )
    Với 1 phong độ ổn định như hiện nay Hiệp "gà" xứng đáng dành tất cả các danh hiệu cho 1 cầu thủ chơi công
    Langtungheo, MinhAB : chơi hay hơn rất nhiều
    TBFC đã chững chạc hơn và đã biết áp đặt lối chơi lên đối thủ
    Padcongtu mày ở đâu
    Tình trạnh công làm thủ phá vẫn còn
    Một số bàn thua rất đáng tiếc, khả năng kết thúc của tiền đạo cũng là 1 vấn đề
    Thủ môn Link đã tái phát chấn thương và sẽ nghỉ 1 số trận sắp tới
    Cris xin nghỉ đến trận đấu gây quỹ từ thiện ở Thái Bình
  8. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ 7, 09/09, là ngày "kép" với dân lô đề!
    Phóng viên Rain vừa từ Sa Pa về chiều tối hôm qua, hiện anh đang có mặt tại Nhà đài để tiếp nhận công việc sau một thời gian dài vắng mặt.
    Nhu tin đã đưa, vào hồi 8h 30 phút sáng mai Chủ nhật 10/09, TBFC sẽ có trận đấu giao hữu với KBF trên sân Y3, được biết, tuyển thủ tỉnh Cris hiện vẫn đang bị chấn thương chân và anh này sẽ chắc chắn không tham gia trong một số trận đấu tới. Hiện các bác sĩ của đội vẫn đang điều trị cho anh này theo liệu pháp "mềm'' như tẩm quất, gội đầu thư giãn..., trong thời gian tới anh sẽ chỉ có thể tham gia các trận đấu trên sân Kymđan hay sân đất nện với vai trò cổ động viên. Trận đấu ngày mai là một trận tương đối nhẹ nhàng cho các cầu thủ ở tuyển trẻ và tuyển dự bị của TBFC có cơ hội cọ xát với đội bạn, do tính chất giao hữu cũng như được thi đấu vào buổi sáng mát mẻ với điều kiện thời tiết gió mùa đang về, trận đấu hứa hẹn sẽ không làm tốn thể lực của anh ,chị em tham gia.
    Trở lại với tình hình của Phóng viên Rain, sau chuyến đi, với những gì quan sát được bằng mắt thường anh này vẫn khoẻ mạnh, lành lặn và hiện đang được kiểm tra sức khoẻ để có thể tham gia trận đấu ngày mai từ ...vị trí dự bị. Theo nguồn tin của bộ đội biên phòng , trong hai ngày mùng 7 và mùng 8/9, đã có hơn 10 cô gái Việt Nam đã bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc cho các lão già U70 ở bển và ngược lại tay này đã dắt về một số lượng tương tự các cô gài người Hoa để bán trao tay kiếm lợi cho một đội bóng của một tỉnh đồng bằng thuần nông ở Việt Nam. Hiện cả hai phía Việt và Trung vẫn chưa khẳng định đó có phải là phóng viên Rain của TBFC hay không nhưng bước đầu đã chính thức xác định được anh này cùng một số nhân vật xã hội nâu đã có mặt tại khu chợ người được mệnh danh là "tuyệt tình cốc " ở bên kia biên giới, theo người dân địa phương cho biết, sau khi mò lên tầng hai của chợ, Rain đã phải bỏ cả quần áo dép guốc cùng một số vật dụng cá nhân khác để chạy trốn trước sự truy đuổi ráo riết của các cô gái tại đây. Hiện nhà chức trách Trung quốc cùng gia đình các cô gái bị tay nọ bán sang Việt Nam , qua Đài TBFC họ nhắn tới con, em mong các cô chăm làm, ngoan ngoãn và biết nghe lời vì trai tỉnh Thái nổi tiếng là dữ đòn.
    [​IMG]
    Tin an ninh, trong thời gian qua đã có một đối tượng lẻn vào Nhà đài qua cửa chính và thủ tiêu một số bài vở có giá trị của các phóng viên lưu giữ, được biết, ngoài các nhân viên Nhà đài viết bài cùng hai gác cổng Mod caunem và Thu6 không ai có thể đột nhập vào đài TBFC qua cửa chính cả vì cửa này đã được gài bẫy cực kỳ cẩn thận gồm "mìn *********", bom nguyên tử mềm, điện 500kv, một đại đội tóc vàng hoe, tay to như chân, đứng gác và nhất là cửa bảo mật có password "crazy Friday"; hiện các nhân viên quét dọn, các phóng viên, các em chân dài cùng mod Caunem đã phủ nhận mọi dính líu đến vụ việc này. Các nhà chức trách đang tiếp tục truy xét và hứa sẽ đưa ra trước công luận hành động vớ vỉn này, vì bài báo của các phóng viên cũng được đánh giá có giá trị tương đương với các bài khác trong box, nếu không có lý do "khiêu dim", "đùi chụi", tôn giáo ... thì không được xoá bài vì bất cứ lý do gì!
    Tin đời sống danh thủ, hiện nay danh thủ Hoàng lãng tử của chúng ta đang trong một cuộc vựơt ngục về thể xác. Theo chuyên gia tâm lý học Đinh Thuyền bên Chương trình Cửa sổ Tình địch, anh này đang gặp một số khó khăn về vấn đề tâm sinh lý khi có quá nhiều cô gái đã oánh nhau vỡ đầu vì tranh giành anh ta , và hiện anh đang cố thoát ra khỏi vũng bùn này để có thể tìm cho mình một tấm vợ đích thực và chấm dứt những mối quan hệ đan xen khăng khít chằng chịt và vô cùng phức tạp với những cô gái đã một thời làm anh điêu đứng. Chuyên gia Đinh thuyền nhận định, đây là hội chứng "cố vựơt ngục về tinh thần" hay nói như bên văn nghệ gọi là "Thân thể ở ngoài lao, tinh thần lại ở trog lao". Tạm thời, Lãng tử nghèo đang được điều trị bằng liệu pháp hội hoạ, tức là anh sẽ tìm niềm vui và sự giải thoát qua những bức vẽ, bước đầu đã thu được những tiến bộ nhất định. Và nhà đài xin giới thiệu một trong số những tác phẩm của anh này vẽ trong thời gian qua, hiện các Câu lạc bộ hội hoạốc tiếng đang mời chào anh này về thi đấu cho đội tuyến hoạ sĩ của họ:
    [​IMG]
    Bản tin cuối tuần đến đây là hết, thân ái tạm biệt các bạn và chúc cuôí tuần xui xẻo ... chết nhầm... zui zẻ!!
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    TBFC - KBF 3-5
    * Thông số
    + Đá 13 trận : thắng 6, hoà 2, thua 5
    + Ghi được 38 bàn thắng và để lọt lưới cũng "vừa xinh" 38 bàn
    + Các cầu thủ ghi bàn :Hiệp ( 9 bàn ); Nam (6 bàn); Tùng ( 5 bàn ); Khương, Dũng, ( 3 bàn) ; Mạnh, Hùng, Tuấn, Bắc( 2 bàn ) ; Hoàng ( 1 bàn )
    1 bàn thắng trong trận này do thủ môn đội bạn tự đưa bóng về lưới nhà nên là bàn thắng thứ 3 không được công nhận cho ai
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    20h30 Sân Y
    TBFC - MUFC 0-6
    MUFC chơi đồng đều và hay hơn TBFC, chiến thắng này cũng là 1 chiến thắng xứng đáng với MUFC.
    Đây là trận thua đậm nhất của TBFC từ trước đến nay, cơ hội cho TBFC rất nhiều nhưng trong 1 buổi tối không may mắn và phải công nhận là thủ môn họ bắt rất feel đã không cho các cầu thủ TBFC 1 lần được ăn mừng.
    Như đã nhận định từ trước là để cho MUFC ghi bàn trước sẽ rất khó cho TBFC và điều không may đó đã xảy ra, và khi tỉ số đã là 2-0, TBFC chơi ép sân và đã có cơ hội nhưng lại quá vô duyên nên khi bị fản công và bị ghi thêm 1 bàn nữa thì vỡ trận hoàn toàn.
    Điều được duy nhất ở trận đấu này là tinh thần thi đấu nhiệt tình của TBFC cho tận đến những phút cuối cùng của trận đấu

Chia sẻ trang này