1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TBFC_Buôn bán ... chiến thuật , chỉ trích cầu thủ .. .

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chữ xanh : Đã chính thức vào tứ kết
    Chữ đỏ : kết quả lượt trận thứ 3 không còn ý nghĩa ( vì chính thức bị loại )
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời nhận xét của honghainew về TBFC :
    http://www2.ttvnol.com/f_329/779425.ttvn
    Pates lun cho tiện :
    a 2 vòng đấu, đã có 3 đội chính thức chia tay với giải lần này, đó là TBFC, 81 và KBF. Chúng ta thử đi tìm đâu là nguyên nhân
    1) TBFC
    Trước giải có rất nhiều lời khen dành cho đội bóng này, TBFC có tới 2 đội, đội nào cũng hay nhưng rốt cuộc qua 2 trận họ lại thua cả 2 lọt lưới đến 6 bàn và không có nổi 1 bàn thắng danh dự. Theo tôi cái thua của TBFC đến từ
    - Lực lượng : Nhân sự của TBFC không tốt 1 tý nào, sau lượt đấu đầu tiên thua F87 TBFC 1 số cầu thủ TBFC đã phàn nàn về sự vắng mặt của 3,4 cầu thủ trụ cột. Vì lý do gì họ nghỉ thì chưa biết nhưng rõ ràng khái niệm tròn đội của TBFC đã mất, họ thi đấu mất phương hướng và trước 1 đối thủ mạnh như F87 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, thua 3 bàn ở lượt trận đầu là còn ít so với cơ hội thực tế. ở lượt trận thứ 2 đáng tiếc là TBFC còn khủng hoảng nhân sự hơn so với vòng 1, quá giờ thi đấu hơn 5 phút rồi nhưng TBFC vẫn chưa đủ 7 người, phải quá 10 phút so với giờ bóng lăn thì bóng mới thực sự lăn. Với 1 đội hình chắp vá như thế thua cũng là điều dễ hiểu trước 1 đối thủ có lối chơi phản công rất nguy hiểm
    - Trình độ nhồi bóng của TBFC là trung bình khá, tuy nhiên nhiều cầu thủ vẫn thi đấu 1 mình, chưa có thủ lĩnh thực sự ở giữa sân nên hầu hết đá theo kiểu cầu may, Tm của TBFC chơi chưa tốt, kỹ năng dùng chân của anh còn rất yếu, nhiều quả phát bóng lên rơi vào chân tiền vệ đối phương rất nguy hiểm. Có lẽ TBFC nên chơi với nhau nhiều hơn nữa, dành riêng 1 bộ khung ra tập luyện cho tròn đội sẽ có kết quả tốt hơn

  3. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Chuyển cho anh em ít ảnh để ai ko đi xem cũng biết đôi chút
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi kết thúc trận đấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh về cổ động viên
    [​IMG]
    Tiền đạo Dũng cận vì tội trêu hoa ghẹo nguyện nên lãnh nguyên ngũ độc thần chưởng của Fri
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ yêu quý của chúng ta đã cố gắng hết sức quên hết mệt nhọc. . Cái chính là tinh thần bóng đá đã trỗi dậy trong họ và niềm yêu mến của những fan holigan của box thái bình
    ôi những khuôn mặt thân quen Sao tự dưng mình sến thế nhỉ :D
    bình chọn các cầu thủ đê: đôi chân khéo léo nhất, cầu thủ nam tính nhất, giải củ chuối :D :D :D

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 02/07/2006
  5. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    thua !!!
    nhưng khổng phải là điều mà TBFC đáng buòn nhất , mà là cái tinh thần vì đội bóng của anh em là cái đáng buồn nhất
    có đội bóng nào mà giờ thi đấu là 2h thì hầu hết các cầu thủ đến lúc gần 2h30 ko ??
    mình chỉ nêu ra vai ví dụ
    nếu anh linh , caunem , cris , biendong và bạn anh linh đến sơm và đúng giờ có để xảy ra cái tình trang rối bơì ko ? nhìn ra thì chẳng ai muốn đá .. ý thức người thái bình chúng ta là thế sao ?
    đừng đổ cho cái này cái kia trong khi thông báo cả tuần
    anh linh còn đáng trách hơn !! cả đội giao cho anh trọng trách là đôi trưởng , mỗi trận anh em đều góp ý cho anh . nhưng cái anh rút kinh nghiệm là gì ????? là đội mình yếu , em công nhận vì bọn mình cũng mới thành lập và sự yếu kém thể hiện rõ , nhưng anh nghĩ gì bóng đá là những cá nhân giỏi cứ đứng trên sân là đá tốt ah??nếu ko tập luyện thường xuyên và biết nhau . đội bóng gì đứng trên sân toàn những người ko biết nhau , thì làm sao chuyền được . em công nhận bạn anh đá tốt , nhưng có khớp với mọi người ko??? khi mà các anh bạn của anh chẳng khi nào tập luyện cùng mọi người , còn về hậu vệ số 04 cuối trận anh để vào sân làm gì ?? các thành viên khác của đội TBFC thì anh ko thay, mà thực chất em thấy đội mình chỉ thiếu tiền đạo .
    mỗi cá nhân đều có suy nghi riêng . đấy là điều tất yếu trong một tập thể , nhưng mình nghĩ tinh thần nỗ lực và đoàn kết tạo thành sức mạnh , vì vậy mình nghĩ mọi người nên nâng cao tinh thần tự giác của mình
    mình đinh thuê sân cố định vào tối thứ 3 lúc 8h30 hàng tuần để anh em cùng đá tập mọi người cho ý kiến ???
    em nghĩ các mem trong tbfc nên suy nghĩ về ý thức của mình vì
    với nhưng : linh , lang tungheo,cuchuoi , biendong, cris, caunem , domuc, misaki , hùng, dũng , pad , minhab, bạn của deny...... đâu phải ko đủ thực lực để tạo thành một đội bóng tốt, vấn đề là ý thức của mọi người khi đi tập thôi ,
    chúng ta tham dự giải cũng ko phải là bắt buộc đoạt giải , đây là lần đầu tham gia nên thua cũng ko sao. mục đích của đội cũng là có chỗ để anh gặp nhau và thắt chặt mọi người trong box hơn . sau này chũng tao tập luyện dần dần thì đội sẽ mạnh hơn thôi
    to ALL: vì một TBFC Đoàn kết và thống nhất,
    Được domuc74 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 03/07/2006
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể hiểu được những suy nghĩ của anh Linh về cách sắp xếp trận vừa rồi ( có lẽ chỉ những người quản lý một tập thể mới có cách nghĩ giống nhau mà thôi - có rất nhiều gánh nặng, không đơn thuần như anh em nghĩ đâu).
    Tôi không hài lòng khi mọi người lên tiếng trì trích như thế. Qua 2 thất bại vừa rồi cho thấy một điều rõ nét là mọi người không có sức mạnh tập thể, không đoàn kết và không biết vạch phương hướng thi đấu mạch lạc và một điều không đáng có là Chủ quan. Điều này trách nhiệm thuộc về đội trưởng ( tất nhiên, có ý thức của mỗi cá nhân ).
    Sau giải đấu, AE nên củng cố lại đội hình và chọn cho mình vị trí phù hợp cũng như tập cho bản thân có ý thức trước tập thể hơn. Để tồn tại một tập thể vững mạnh không phải là một điều dễ, và để có một người quản lý tập thể đó, đưa tập thể đó đi vào quy củ và ổn định lại càng không dễ chút nào...
    Mấy lời sau khi đọc bài của ltn và domuc tôi có ý kiến như thế...
    Tạm thế đã...
    Chúc trận cuối cùng, AE ra sân đoàn kết, bình tĩnh, tự tin...
    u?c Thu_6 s?a vo 01:56 ngy 03/07/2006
  7. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thật ra sau mỗi thất bại thì chúng ta tìm ko biết đâu ra là bao nhiêu lỗi, bao nhiêu sai lầm, nếu làm được thì sẽ nhận được bao nhiêu lời tán dương, bao nhiêu lời khen ngợi...quy luật cuộc sống là như vậy. Nhưng trong tập thể thì phải dám nói, dám phản biện, dám phê bình và dám nhận trách nhiệm...thì mới mong có một tập thể mạnh. Qủa thực như bài nhận xét của một bạn ở box khác về TBFC của chúng ta, đúng! chúng ta có tận 2 đội tuyển, lực lượng mạnh không kém các đội khác, vậy rút cục chúng ta được gì? 1 đội thì bỏ ko tham gia (ko rõ lí do) còn đội còn lại thì lúc nào cũng chỉ là hô hào khẩu hiệu, đi tập thì buổi đực buổi cái, tham gia thi đấu người thì đến muộn người thì bỏ...đội hình lúc nào cũng lâm vào tình trạng thiếu người, đấy là về mặt nhân sự, còn kĩ chiến thuật của chúng ta cũng yếu kém nốt, có thể đổ cho lí do là mới thành lập, chưa quen, nhưng chúng ta tham gia TBFC có tận 2 đội, 1 đội có sự hình thành và gắn kết từ lâu, thi đấu rất ăn ý với nhau, có một bộ khung ổn định, tại sao chúng ta ko dùng, có thể còn nhiều lí do khác...nhưng cái đáng nói ở đây là chúng ta đã bỏ phí cơ hội, rõ ràng chúng ta được đánh giá cao hơn, vậy mà vào giải thì kết quả như vậy! Chúng ta nên mạnh dạn xem xét lại cơ cấu tổ chức, người điều hành và cả bản thân những người tham gia. Nếu việc này ko chấn chỉnh thì em rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ có chuyện tan đàn sẻ nghé...dẫn đến sự tan rã TBFC, mình mong các bạn hãy ngồi lại với nhau, nhìn nhận lại vấn đề, và có hướng giải quyết tốt nhất, sửa chữa những yếu kém phát sinh.
    Chúc các bạn vui vẻ
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn lôi nhau ra để mổ xẻ nhưng cũng xin có vài ý kiến :
    Trước tiên tôi xin lỗi tập thể vì tôi đến muộn 1 chút , nhưng trước đó tôi đã xin phép đến đúng giờ rồi vì công việc tôi kô thể bỏ được, thêm nữa xe lại bị xịp lốp và tôi fải đi xe đạp.
    +Như ý kiến của nhiều người TBFC đang thiếu 1 thủ lĩnh thức sự, ALinh không có tố chất làm đội trưởng.
    +Anh em vẫn rất thiếu thống nhất, mỗi người 1 ý kiến.
    +Trên sân còn chơi theo nhóm nhỏ lẻ và tự phát cá nhân là chính, thiếu sự phối hợp của toàn tập thể
    +Ý thức và tinh thần trách nhiệm còn quá yếu
    +Còn về chuyên môn tôi xin không có ý kiến
    Về trận đấu đã đưa TBFC lên bà ngoại của thành công tôi có ý kiến như sau :
    +Trách nhiệm không thuộc về riêng ai mà là của toàn tập thể.
    +Tôi không thể tưởng tượng được nhiều người đi muộn đến thế (chỉ khi đọc bài của các mem tôi mới biết)
    +Khi buổi tối thứ 4 tuần trước anh em đã tìm ra được 1 đội hình "khá ăn ý", vậy mà ngay trước trận đấu đã có sự xáo trộn, lỗi này thuộc về ai ?
    +Cứ mỗi trận đấu lại thấy 1 vài cá nhân mới xuất hiện, điều này có thực sự cần thiết khi TBFC đang dần đi vào ổn định ?
    +TBFC xây dựng trên nòng cốt như thế nào và trận đấu hôm qua có những ai ?
    +Các cầu thủ mới vào đã phá tan hoàn toàn hệ thống thi đấu mới chập chững hình thành
    ...
    thiết nghĩ nói cũng chỉ nói mà thôi , chúng ta đã nói rất nhiều nhưng làm thì chưa được bao nhiêu !?!
    to AMạnh : ý kiến thuê sân đá cố định của anh rất hay, đó là cái cần nhất bây giờ của TBFC đấy. Nếu anh cần giúp đỡ hãy alô cho em. Em xin làm trợ lí và quản lí về mặt nhân sự cùng anh. OK
    Nhưng cũng cần xem lịch sinh hoạt cụ thể của anh em thế nào, và nếu thật sự tâm huyết với TBFC thì các thành viên nên có ý kiến và góp ý chân thành và hi sinh 1 chút riêng tư của mình !
  9. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    mỗi người cố gắng nâng cao tinh thần và sự tự giác một chút thì đội bóng sẽ sinh hoạt thường xuyên và có chỗ để anh em gặp gỡ và gắn chặt tình cảm hơn giữa các thành viên, và chúng ta sẽ cố gắng xây dựng đội bóng dựa vào tinh thần đồng đội và sự gắn kết , các buổi tập tới TBFC nhà mình tập chuyền ban cho nhau nhé
    nhân tiện thông báo tình hình tài chính luôn nhé :
    hôm qua thu được 200.000 tiền quỹ của anh em :
    trả tiền cho anpharm 150.000 lần trước vay để đóng nốt tiền thế chân 200.000 cho ban tổ chức + tiền nước sau trận
    quỹ còn 50.000 VND
    tuyên dương tinh thân tự giác nộp quỹ của : caunem , cuchuoi , biendong,link39 ...
    các mem chưa nộp tiền :
    cris , langtungheo, pad , hung, minhab ..còn ai nữa để thứ 3 ra sân nhắc luôn
    nhân tiện chính thức công nhận Minhab là thành viên mới của TBFC chào mừng minhab đến ngôi nhà thái bình , he he thứ ba chú mang tiền quỹ đi nộp nhé
  10. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    tối nay 8h30 đá bóng sân công đoàn
    mọi người 8h15 đến nhé , đừng giờ giấc cao su , ai chưa nộp tiền mang tiền đi nộp nốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này