1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TBFC_Buôn bán ... chiến thuật , chỉ trích cầu thủ .. .

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ạc, trận đấu đó tui chả là cầu thủ chơi hay nhất của TBFC còn gì? có thằng tiền đạo nào qua được tui đâu?^_^ chẳng qua là anh linhk39 "chửi" : Chúng mày phải cho tao làm việc chút chứ" Ạc nên....
    Tui đã về quê rồi và tình hình là chủ nhật này tôi không thể tham dự trận đấu cuối cùng của TBFC ở giải cúp Mai Hoàng.Trận đấu này là trận cuối cùng nhưng cũng mong anh em chiến đấu hết sức mình để có thể ngẩng cao đầu ra về,trận này cũng để nghị anh linhk39 sắp xếp đội hình gồm những cầu thủ thường xuyên luyện tập cùng nhau đá chính để gắn kết các tuyến với nhau.Cuối cùng chúc anh em chiến thắng.
    @ anh linhk39 & anh domuc74 : lên trao giải thưởng cho cầu thủ nghi bàn cho TBFC trận này nhỉ? Chả lẽ TBFC ra về mà vẫn để lưới của các đội bạn trinh nguyên hay sao ^_^
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Lịch thi đấu vòng 3 giải TTVNOL
    Bảng A
    TBFC (Thái Bình) gặp PRFC ( 14g )
    F87 (Máy tính) gặp InterVN (14g )
    Bảng B
    KBF (Kinh Bắc) -HPC (Hải Phòng) 14g
    FFCB (Bayern Munich) - F363 - 14g
    Bảng C
    Brazil - C.Ty máy tính Mai Hoàng ( 15g )
    84HN - Chicken ( 15g )
    Bảng D
    JFC - F361 ( 15g)
    InterHN - 83HN ( 15g)

  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ngày chủ nhật nữa ah thu6?
  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hic !
    thằng langtungheo này bảo thủ vãi cả ra , đá bóng là một tập thể chứ có phải cá nhân đâu mà khư khư tránh lỗi cho mình thía ??hthế mày có phải hậu vệ ko???? có 2 hay 3 thằng hậu vệ thì tao ko nhớ nhưng người còn lại có để tiền đạo đối phương qua đâu,
    thế mà hôm đấy bị đá vào tới 4 bàn chắc là lỗi do tiền đạo đội nó giỏi quá ah? , khi đá bóng phải tập thể là quan trọng chứ ai cũng chỉ lo cho mình ko sai lầm là xong thì....
    thông báo thứ 6 này lúc 8h30 đá tập sân công đoàn với đội bạn đomuc74 , thứ 6 này mọi người cố gắng đi đủ và tập chuyền cho nhuyễn nhé
    bay giờ đội mình chính thức thuê sân cùng đội bạn của domuc74 tiền sân là 80.000 /1 tiếng
    tiền quỹ còn 110.000 vnd "mới thu thêm 30.000 vnd của truetolove1610 thành viên mới "
    hai thành viên mới
    truetolove và minhab
    sắp tới có thêm 1 hoặc hai thành viêc khác , người thái bình
  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ặc cái bác domuc74 này, em nói thế cho nó thêm không khí thì bác lại .... Vậy bác làm thế nào cho anh em máu lên thì làm ặc. Em về quê rồi lên ít ra mạng lắm nhưng đầu tuần sau em sẽ lên, nếu có trận nào thì bác call cho em nhé.Em tuyên bố rồi đấy,em sẽ giành lại ví trí đá chính bằng chính phong độ của mình ^_^.
  6. padcongtu

    padcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    :D em đá quen kiểu tấn công rồi . Ở vị trí nào cũng thế . Em thì máu đá tiền vệ giữa sân hơn là hậu vệ . Nhưng nếu phải đá hậu vệ thì em cũng thể hiện được . nếu đội mình nhiều hậu vệ rùi thì em cho thử đá tiền vệ tấn công vài trận đi . Nếu thể hiện tốt thì em xin dảm nhiệm :D .
    Okie? các bác. Tối mai hẹn gặp anh chị em!!!
  7. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đang đá tập nếu ai cảm thấy thích đá ở đâu thì đá , thể hiện một cách thoải mái rồi chọn ra vị trí thích hợp , còn về đội hình chính thì tôi nghĩ thế này : mỗi người có một phong độ ở thời điểm nhất định , vì bây giờ chúng ta đã có sân tập nên các buổi đá tập sẽ để ý xem ai xuất xắc thì sẽ đá chính
    thêm một dự định nữa là chúng ta sẽ thuê sân cố định vào buổi tối thứ 3 hoặc thứ sáu để đá tập thời gian đầu này chúng ta tạm thời đá tập cùng bạn domuc74 , sau này nếu đông thành viên sẽ chia hai đội tập , một thời gian sau tôi nghĩ vào chủ nhật sẽ giao hữu cùng một đội nào đấy để cọ xát và nâng cao trình độ
    để duy trì được đội bóng thường xuyên và vững mạnh thì yêu cầu phải có kỷ luật và mọi người phải thực hiện theo một cách nghiêm chỉnh vì thời gian bây giờ và tiếp tới sẽ có nhiều thành viên mới : minhab , trutolove160, và thêm một hai thành viên vào những ngày tới sẽ ra mắt
    to anh linh : em thấy anh có vẻ hơi ko quan tâm đến đội bóng , một đội bóng muốn có đông thành viên đoàn kết và hoạt động sôi nổi thì phải có một người dẫn đầu mọi người đều đặt hy vọng vào anh , vì vậy anh hãy quan tâm hơn một chút thỉnh thoảng post bài nhắc nhở anh em để anh em có khí thế
    to anh caunem, biendong chịu khó đi tập cùng đội nhé nếu thứ 6 này ko đi là ba buổi liền ko đá cùng đội rồi đấy
    mọi người để ý và cho ý kiến để đội bóng ngày càng vững mạnh nhé
    còn nữa chủ nhật này mọi người phải đi đầy đủ để anh em mình chiến đấu cho danh dự thái bình
    thân
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    trên sân vận động công đoàn hôm này TBFC chào đón thêm hai thành viên chính thức ra mắt là truetolove và chung
    nhân tiện minhab cũng chào mọi người luôn
    ket qua là 3-3 thì phải nhưng lúc ko để ý thấy họ bảo một bạn ko được tính vì phạm lỗi với thủ môn , nhưng có phải chuyên nghiệp đâu, kết quả thì ko quan trọng vì trận đấu đang giở giang mà
    vấn đề quan trọng là anh em mình đá tập cho nhuyễn với nhau , nhưng một vấn đề là bây giờ là vị trí bắt đầu đảo lộn ,
    to padcongtu : anh em thật thà với nhau là mày ko hợp đá giữa đâu , vì thể lực mày ko cao và kỹ thuật giữ chuyền bóng ko phù hợp lắm , tìm vị trí khác đá đi
    to anh biendong : em chỉ góp ý tí xíu với bác thôi bác đỡ bóng bật hơi xa , và chuyền thì cũng hơi xa chân đồn đội một chút cách chuyền ấy hợp với sân 11 , nếu quá lới xin thứ lỗi cho em nhé
    to anh novenber ; anh đá càng ngày càng tiến bộ , kiểu này bác lại để langtungheo dự bị cho bác roài
    to anh caunem : ba trận rồi anh ko đi , đừng viện lý do nhé nếu thêm hai trận nữa thì anh tự xử nhé ..
    cuối trận anh em mình chuyền nhau ăn ý hơn , nhưng vẫn chưa nhanh , như huấn luyện viên deny_me nhận xét
    một ý kiến nữa mọi người để ý , cris nói mỗi người đá cố gắng tròn trách nhiệm vị trí
    chủ nhật này là trận cuôi cùng trong giải vì danh dự của TBFC anh em cố gắng nhé
    mà mọi người bỏ chút thời gian để đóng góp ý kiến cho TBFC nhé chứ mình em độc thoại thế này mệt lắm
  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác domuc74 này nói chuyện buồn cười vãi, bác novem tiến bộ thì tui dậm chân tại chỗ chắc??? bây giờ là phải cạnh tranh công bằng thì mới tiến bộ được chứ như hồi đầu cứ nhườn nhịn đâm ra đá vớ đá vẩn. Nếu trên sân ai xuất sắc hơn tôi thì đá chính là tất nhiên nhưng theo tui đánh giá thì anh novemb ở vị trí hậu vệ phải không thể hơn tui được he he he. Một tuần nữa tui lên rồi mọi người đánh giá cũng chưa muộn mà, nói khơi khơi tui đá dự bị như bác thì không được đâu he he he, tui chấp nhận cạnh tranh đó.
  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác domuc74 này nói chuyện buồn cười vãi, bác novem tiến bộ thì tui dậm chân tại chỗ chắc??? bây giờ là phải cạnh tranh công bằng thì mới tiến bộ được chứ như hồi đầu cứ nhườn nhịn đâm ra đá vớ đá vẩn. Nếu trên sân ai xuất sắc hơn tôi thì đá chính là tất nhiên nhưng theo tui đánh giá thì anh novemb ở vị trí hậu vệ phải không thể hơn tui được he he he. Một tuần nữa tui lên rồi mọi người đánh giá cũng chưa muộn mà, nói khơi khơi tui đá dự bị như bác thì không được đâu he he he, tui chấp nhận cạnh tranh đó.
    Mà các cầu thủ xem tình hình trận cuối này ở giải Mai Hoàng xem thế nào chứ như các trận trước thì tôi thấy các cầu thủ TBFC cứ như mấy anh chàng " bất lực" trước mành lưới trinh nguyên của các đội vậy he he he, chưa già mà đã "bất lực" rùi he he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này