1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TBFC_Buôn bán ... chiến thuật , chỉ trích cầu thủ .. .

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sau trận mưa rả rích suốt mấy ngày, vào lúc 8h30 phút tức là chậm hơn so với dự kiến 1 tiếng, một trận mưa khác lại trút xuống trên sân Y, cơn mưa bàn thắng dường như là sự giải toả cơn khát ghi bàn của hàng công TBFC nên các cầu thủ thi đấu rất phấn chấn. HPC chiến đấu với một tinh thần và kỷ luật bệ rạc chưa từng thấy, đến muộn so với giờ quy định, và cuối cùng đành chiến đấu mà không có dự bị.
    Trận đầu tối hôm qua đã để lại trong lòng các cầu thủ và cổ động viên (gồm 2 em bé: anhpham và cupcua) nhiều nỗi niềm: chuyện tiền sân bị HPC kèo nèo chia đôi (mà đáng ra họ bị phạt ngay từ đầu vì tội không đủ quân), số bàn thắng ấn tượng (hình như phải đến 8-0). Cuối trận đấu các cầu thủ ra về, không quên nhắc nhở nhau, giữ gìn long thể trước khi vào trận ''cá kiếm'' tái đấu với đội bạn caunem (dự kiến sẽ là 200k- hoành tráng quá!)
    Diễn biến trận đấu có thể tòm lược thế này:
    Bàn thắng đấu tiên do Tùng bé thực hiện sau pha chọc khe chiến thuật của Caunem từ cánh trái của TBFC.
    Ngay sau đó Cris lại được Tùng bé chuyền dọn cỗ, 2-0 cho TBFC, chú ý vẫn là caunem chuyền đường quyết định.
    Trận này, Hiệp gà thi đấu âm thầm nhưng vẫn cống hiến, bòng chủ yếu dồn vào chân caunem để lão kiến thiết.
    ...
    thời gian của trận đấu thấm thoát đã gần hết trận đấu, một cầu thủ mơi được tung vào sân và anh thi đấu tại một nơi hoàn toàn xa lạ với sở trường, anh ta mang tên NovemberRain (là tôi đấy), vừa vào sân được .. 10phút, sau một đường chuyền của đồng đội, anh đã có bóng và đối diện trước gôn, sút như một tiền đạo và 7-0 cho TBFC, tình huống như sau
    [​IMG]
    sau bàn thắng, ngoài những sự chia vui của đồng đội, Nov còn nhận đuợc ''mật chiếu" -hạn chế ghi bàn để giữ khách, chuyện nhỏ, ghi bàn với Nov mới khó chứ hạn chế thì nò vồn là "bản năng gốc" mà, khà khà!
    Sau đó, một nhân vật quen thuộc chúng ta xuất hiện, có thể anh đã nhẵn mặt với mọi người nhưng với các cầu thủ của HPC thì đúng là "vũ khí bí mật" của TBFC, và đúng như dự đoàn, với bản năng sát thủ vốn có, cộng với sự có mặt của bạn gái, chàng đã tung cú sút lạnh lùng ấn định chiến thắng 8-0 cho TBFC, chàng ta chính là domuc đấy ạ. bàn thắng được ghi nhận vào phút thứ 50, tức là còn khoảng 10 phút nữa mới kết thúc trận, nhưng HPC đã không còn đủ nghị lực nữa để làm lại cuộc đời, họ buông súng, trận đấu kết thúc êm đềm với tỷ số 8-0.
    Buổi tường thuật đến đây là hết, và các cấu thủ của chúng ta về tiếp tục hiệp hai trên sân Kymdan. Hẹn gặp lại các bạn trong trận tái đấu với đội bạn caunem!
  2. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rain 11 có bản năng làm bình luận viên đấy
    Chúc mừng the first goal nhé.Cứ thế mà phát huy
  3. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ hừ, các người ghi bàn cho lắm vào làm tiền đạo đội bạn nổi khùng cuối trận nó nhằm chân lãng tử nghèo sút như là sút bóng, đốn như là đốn củi thế à .
  4. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú langtungheo bây giờ mới lên tiếng.Chắc đau chân ah.Mọi khi thích bình luận sau trận đấu lắm mà
    Đề nghị caunem thông báo lịch thi đấu tối mai cho mọi người biết !!!!!!
    Được true_to_love1610 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 02/08/2006
  5. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    đa tạ, thế sao các hạ không vote hộ cho một cái nhể?!
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    @ A Rain : vote cái gì, BLuận thì sai hết rùi
    Bàn thắng đầu tiên thằng Cris ghi ( 1,3,5 là của nó )
    Các bàn thắng (2,4,6) là của Tùng
    Duy chỉ có bàn 7 là ko biết là Tùng hay Hiệp ghi ( có lẽ là Hiệp) sau màn solo ấn tượng
    Bàn thứ 8 là của pác
    Bàn thứ 9 là của Gà Son domuc
    9 bàn chứ không fải 8 nhé !
    Thôi tập trung cho trận tối mai đi, đừng có ngủ quên trên chiến thắng !
  7. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì đại loại thế, hì!
    số bàn thắng nói chung là nhiều, và những người ghi bàn đều đã được nêu tên! ke ke!
    cả chú nữa, vote cho anh với, chưa được ai vote, đang hiếm muộn đây!
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    to caunem : set title đi còn đợi gi` nữa, mod mà thông tin chậm vật, 20h45 ngày 03-08 sân CÔNG ĐOÀN

    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 02/08/2006
  9. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú Cris mới đi đâu mà giờ mới lên tiếng.Hôm qua lập hattrick nên chiều nay mời anh em đi uống bia hở ??????????
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    giờ mới ngủ dậy :D
    set title rồi đấy
    Hôm qua chú chân gỗ ghi bàn cơ đấy , phải đổi thành [ chân cao su ] thôi =))
    Quả đầu tiên chú Cris ghi bàn rùa vãi .Caunem chuyền xong chú í đỡ bóng nẩy tưng tưng , may vẩy cổ chân nhẹ hều mà thủ môn nó gà =))
    nhưng có một quả đóng từ quả bật sang của Tùng cũng vãi lúa nhẩy ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này