1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TBFC_Buôn bán ... chiến thuật , chỉ trích cầu thủ .. .

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh caunem này, anh nói anh chủ động ra sân khi thế trận đẫ ổn à? Cũng có lý đấy nhỉ nhưng mà anh cũng đừng AQ như thế anh caunem ạ, đồng ý là anh đá tốt nhưng anh cứ đòi khi đá đến " khi nào ổn thì mới ra sân" vậy khi anh vì một lí do gì không đi đá được thì ai đá thay? Khi đó vấn đề đặt ra là người đá thay anh bởi vì không được đá nhiều lên không thích ứng được với lối chơi thì giải quyết như thế nào? Hay là những khi anh có mặt trên sân thì đội mới đá đấu còn khi anh không có mặt thì anh em đá " vui vẻ".
    Anh nói thằng Hiệp đá đến nỗi chuột rút không đi được à, ừ nó đá hiệu quả và nhiệt tình nhưng sao anh không nói nó ngu vừa thôi, nó mệt thì ra sân người khác sẽ vào thay? Nếu người vào thay không đá đúng vị trí củ nó thì sắp xếp lại đội hình như đẩy anh Mạnh vào giữa đá chẳng hạn.
    Anh trả lời 2 vấn đề này của tôi nhé.
  2. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Từ 2 ý kiến của Mạnh và Caunem tôi xin đưa ra cách giải quyết thế này :
    Tăng thêm 1 trận nữa cho anh em để tập luyện và chọn đội vừa sức để đá.Ngay từ buổi đầu tham gia tôi cũng chỉ muốn đá cho khoẻ người, đá hết sức để thư giãn sau khi căng thẳng.Nhưng tình trạng dạo này TBFC nội bộ lục đục quá,tình cảm anh em sứt mẻ.Trận còn lại trong tuần thì nếu đá đấu ăn tiền thì anh em nào tham gia đội hình chính tự lập thành lập đội hình chiến thuật đi đá, tài chính cũng tự bỏ ra.Ko thể để tất cả mọi người góp tiền quỹ để ko đc đá, để người khác ko phai member đá được.Em cứ nói thẳng thắn như thế.Các bác cứ cho ý kiến
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Langtuheo :
    mày cả về con người và học thức nó không ở tầm của anh !
    Mày nên nhớ về tuổi đời mày ở tầm nào mà nói với tao cái thái độ ấy
    Trước tiên , giữa những người đàn ông với nhau tao chưa cần cái gì từ quan hệ Anh -Em .Nhưng ít ra ở phía mày , mày đang đối thoại với tao hơn mày ko ít tuổi . Mày thử nhìn lại xem mày nói cái giọng gì ?
    Tao ko nói ở khía cạnh ngôn ngữ , tuổi gì mày nói cái câu :
    [anh trả lời cho tôi 2 vấn đề này]
    Đấy là 1 câu yêu cầu , 1 câu yêu cầu được đặt trong 1 không khí thế này ... hê hê ...
    ...
    thằng ranh con ăn nói cẩn thận vào !
    Bình thường anh em khi thoải mái có thể tẹt ga , còn khi không bình thường _với tao thì đừng có đùa quá trớn !
    Đấy là tao nhắc về cái thái độ .
    Giờ thik thì tao trả lời cho :
    Tao bảo cái câu : [ có tao thì đá tử tế , mà không có tao thì đá vui vẻ ] chỗ nào ?
    hoặc là đoạn nào ám chỉ đến điều ấy ?
    Nhìn cho kĩ nhé , tao bảo là trận nào mà đã căng , nghĩa là trận đó sẽ đá theo diện :
    [ mục đích tốt nhất cho thế trận trên sân theo huớng tích cực ]
    Tức là với những người tham gia lúc đó (có thể có caunem hay ai đó hoặc không ) thì người đá tốt sẽ đá đến khi chưa mệt .
    Còn trận hôm qua tao đá chưa vã tí mồ hôi nào thì mệt cái gì ?
    Còn việc mày nói thằng Hiệp ngu , tao long trọng xin phép thay mặt nó chửi mày lợn nó vừa vừa thôi !
    Khi 1 cầu thủ thi đấu trên sân hết mình vì đội bóng , nó làm soa nó biết nó sắp chuột rút .Chuột rút không nhất thiết là do mệt quá , mày hiểu chưa ?
    Đã ngu về kiến thức còn to mồm
    cái loại ích kỉ , tầm tư duy ngắn và sống tủn mủn như cái loại mày ,chỉ muốn tốt cho bản thân , cho cái lợi ích mày được vào sân mà mày nói 1 thằng lành như thằng Hiệp thì tốt hơn từ giờ tất cả những câu mày viết nên tránh tao ra .Và tránh những người trực tiếp liên quan đến tao ra .Đừng để không khí nó căng thẳng .Nhá !
    Văn thì đọc hiểu cũng có vấn đề , biến [tài năng + nhiệt tình của người khác ]= Ngu . Hiện vốn tiếng Việt của anh thiếu động từ và tính từ để làm 1 câu miêu tả .
    Mạnh :]
    anh hiểu ý em , làm ĐT nó khổ thế . Đến lúc này em vẫn làm tốt công việc của mình
    Tất nhiên là anh và những người khác đều muốn tốt hơn nữa nên góp ý để cùng thống nhất quan điểm .
    Nhưng phế thải cứ theo công thức mà bị đánh đi .Những điều đã nhất trí là phương châm sẽ ở lại .
    Còn anh nói trước những kiểu tư tưởng nhõng nhẽo , nói năng ấm ớ thì anh không khách sáo đâu
    anh cũng rất tiéc trường hợp của chú Minh . Tuy nhiên với những gì biểu hiện + sự ko kiên nhẫn như thế . Toàn đội cũng không có cách nào giải quyết những trường hợp thế này .
    Cái này là anh nói chân tình , cũng giống như nhà văn mà chê họ dốt toán cũng là lẽ thường tình .cái gì ko thuộc về mình nên nhìn nhận đúng .
    [nick]
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 25/08/2006
  4. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với anh caunem nhé, em cũng chẳng phải có gì mà ko kiên nhẫn, đã bao lần bức xúc nhưng chẳng nói ra vì anh em với nhau, góp ý nhỏ nhẹ là được, cần gì phải post lên trên này làm gì, dù sao đây cũng là bộ mặt của anh em, vì vậy anh thấy hầu như em ko bao giờ post bài lên chỉ trích anh em hay sắp xếp đội hình gì ..
    Còn về vấn đề đi đá bóng , thứ nhất em nói là 1 tuần anh em có 1 trận vào thứ 5, mọi người đều góp quỹ để thuê sân, tiền thì cũng chả phải là nhiều nhặn gì nhưng mọi người cứ lấy sân đá đấu để anh em ngồi ngoài xem, nếu anh như em thì anh nghĩ sao ? Nói là đi đá bóng mà ko được đá một chút nào, thà nói là đi cổ vũ cho nó nhanh để đỡ phải mất công giầy tất líck kích, ra sân toàn ngồi ngoài. Về trận hôm trước thì hầu như là em nhường cho anh em đá hết trận, chỉ còn 5 phút cuối mà xin thay người ông Linh còn hô ko được thay, mà nhà em ở tận Gia Lâm, mất công đến đây với anh em chỉ để đá bóng lại còn bị đối xử như thế, còn lòng dạ nào mà nói.
    Vì vậy nếu anh em cảm thấy ko vừa lòng với cách nói của em như trên thì em xin phép ra khỏi đội, nhưng tất nhiên đấy là vấn đề về quả bóng thôi, còn anh em khi thi đấu em xin đến cổ vũ, ọp ẹp gì thì em cũng xin tham gia một chân, dù gì trên này gặp gỡ được nhiều đồng hương như thế cũng là điều đáng quý. Có thể trong sân bóng anh em mình ko cùng một tiếng nói nhưng ngoài đời anh em vẫn vui vẻ với nhau như thường, gạt bỏ chuyện cái quả bóng ra một bên đi. Dù anh em trong đội có thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn là người đồng hương mà.
    Được minhab sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 25/08/2006
  5. padcongtu

    padcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ặc cứ thắng thì kô sao . Thua 1 trận là có chuyện để xem xét lại đội bóng . Em cũng mới chỉ đọc qua bài của anh caunem . nhưng em cũng thấy có ý đúng . Nếu anh em mình đá theo phong trào và anh em vui vẻ là chính thì em nghĩ nên để dành thứ 5 anh em mình tập với nhau . xong qua các buổi tập đấy chọn ra các cầu thủ đá hay để thi đấu 1 trận nữa trong tuần . Coi như anh em đóng góp tinh thần thi đấu và ra sân tất cả vào thứ 5 , còn chuyện thi đấu thì sẽ dành cho những ai cố gắng phấn đấu để tranh suất đá chính trong đội hình thi đấu , chứ đá bóng mà chỉ vui và phong trào không thì cũng chán
    Bản thân em đá kô hay nhưng mà tinh thần thi đấu trong trận đấu lúc nào cũng cao , vì vậy em đồng ý 2 chiều , tập vào thứ 5 và đấu vào thứ ... trong tuần .
    Anh Mạnh xem xét lấy ý kiến chung xem đc kô nhé !!!
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa đi uống beer với Hà về ,hôm nay anh hà nói đôi khi mệt vẫn ra sân vì cảm thấy vui khi gặp các đồng đội nên đến sân vẫn cảm thấy vui , từ ngày domuc tôi tham gia vào TBFC tôi cũng thấy vậy , tôi cảm thấy rất vui khi được ra sân gặp gỡ anh em đồng hương, mặc dù nói câu này có thể mọi người nói là giả dối và sáo rỗng nhưng nói thật đến sân chỉ cần được gặp gỡ anh em và buôn dưa lê tôi cũng cảm thấy vui
    TBFC mình đã đi lên từ khó khăn vì vậy chúng ta luôn là một tập thể đoàn kết ,từ ngày anh em mình thành lập TBFC mục đích là để mọi người anh em minh có thể thường xuyên gặp gỡ và tăng tình đoàn kết giữa các thành viên ... con đường TBFC đang đi vẫn đúng , nhưng vấn đề anh em mình đang gặp phải rất đơn giản chỉ là chuyện thời gian đá bóng trên sân ko hợp lý , vì vậy tôi đề nghị thế này sau này ko nên quan trọng chuyện thắng thua nữa nên phân phối thời gian đều cho mọi người , hôm qua lúc ngồi cùng Cris và Nam , tôi cũng đã nói chuyện này , Nam cũng đã nói " có thắng 100.000 cũng chẳng để làm gì, vấn đề là anh em vui vẻ ,vì vậy mong mọi người mỗi người nhịn một chút và nhận về mình một chút thiệt để TBFC ngày càng vững mạnh :
    có thể nói mỗi thành viên trong TBFC đều có nhiệt huyết ,
    Minhab : nó cũng rất nhiệt tình tham gia TBFC ,và nó cũng rất thẳng thắn ,nó cảm thấy ko hợp thì cũng nói rất rõ vì vậy anh em ko nên nói nhiều , mọi người sẽ vẫn gặp gỡ minh trên sân bóng và bàn rượu ..@minh :nhớ cẩm theo giầy nhé để thay tao , và chuẩn bị tinh thần để uống beer với anh nhé.
    truetolove : rất tích cực tham gia , nhưng anh em nhìn nó thì cũng hiểu nó tham gia với mục đích gì ???, ý kiến của nó cũng nên để ý , chủ nhật ra sân nhé dạo này thiếu tiền đạo ghê gớm
    langtungheo : một thành viên tích cực từ ngày thành lập và là một khai quốc công thần ,
    caunem : một người vì TBFC hết lòng , luôn thẳng thắn đóng góp những ý kiến và sức lực để TBFC đi lên
    tôi nghĩ thế này , anh em nếu có ý kiến gì thì nên cãi nhau chán trên này đi ra sân bóng chúng ra là một đội và quên hết mọi chuyện .để luôn là những người đồng đội tốt, và cãi nhau thật nhiều để mọi người hiểu nhau , mà nhớ là 2-9 vể thái bình ko say ko về nhé
    nhân tiện ý kiến của chú Pad thứ 5 anh em mình dành để đá tập mọi ng đi đầy đủ còn nếu đá căng thẳng anh em nên chuyển sang ngày khác trong tuần , và một tuần sé đá 2 trận là tôt nhất ,
    @Pad : ko phải cãi nhau vì thua , mà là anh em đang giải quyết vẫn để bức xúc , đầy là điều đương nhiên để TBFC đi lên
    Chủ nhật này anh em nhớ đi đầy đủ nhé, 6h 30 phút tại sân y
    Được domuc74 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 25/08/2006
  7. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    6h30 AM or PM.
    Anh em nen offline mot bua de lay lai tinh than doan ket.Cu nhat tri y kien 1 tuan 2 tran da bong.1tran da tien san + nuoc,tran con lai thi doi hinh chinh gom nhung thanh vien Good Player se da chinh.Ok
    To Caunem : Dung ******** hinh cang thang lam gi ? du sao cung la "Mod" ma.
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh e một ngày mới vui vẻ
  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Caunem, tưởng gì chứ anh nói " cả con người và học thức mày không ở tầm của anh" thì xin lỗi, cái "con người và học thức như anh nói tôi chẳng dám so sánh thật mà tôi ĐỂ DƯỚI RỐN 15 PHÂN anh ạ. Tôi mà đi so đo với anh về cái đó à, tuổi thì tôi thua [purple]anh thật nhưng cái kiểu " gà què ăn quẩn cối xay " rồi tưởng mình hơn người khác thì xin lỗi, tôi không bằng thật híc tôi thật xấu hổ vì thua anh ở điểm này.
    Anh không biết đọc à anh caunem? Sao anh nói :"Tao bảo cái câu : [ có tao thì đá tử tế , mà không có tao thì đá vui vẻ ] chỗ nào ?hoặc là đoạn nào ám chỉ đến điều ấy ? " Tôi có nói thế đâu? tôi chỉ đặt ra giả thiết thôi mà, anh đọc lại đi nhé.
    Tôi nói anh trả lời tôi 2 câu hỏi đó bởi vì tôi nghĩ anh và tôi cùng một đội với nhau có gì thắc mắc thì tôi hỏi, không nên không phải thì anh cứ nói thế thôi.
    Tôi nói thằng Hiệp ngu thì cũng hơi quá thật, nhưng mà nói đi nói lại thì đá 60'' thôi, còn 30'' cuối để thay người như thế có phải hay hơn không?
  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Hiệp và mọi người khi nói Hiệp như thế ,thực ra lúc đó cũng hơi căng lên nói quá.
    Cố đá vì đội bóng thì thật đáng trân trọng nhưng cũng đừng cố quá mà gây phản cảm. Có cầu thủ đá đến nỗi mệt thế trong khi ở ngoài sân còn nhiều người có thể thay thì cũng không nên.
    Tôi xin lỗi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này