1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tchekhova & Lẩu Văn của chú KBYMT

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HacDongLan, 05/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu công việc của anh là gì? Anh có lòng tự trọng bản thân không? Anh có thấy tiếc thời gian không?
    Ban đầu tôi định mở topic "Lẩu văn" giống như một dạng tạp văn để mình và tất cả mọi người đều có thể giãi bày về mọi vấn đề của cuộc sống nếu có thời gian nhưng sự xuất hiện của "yếu tố khách quan" đã đẩy nó xa khỏi tiêu chí đó. Tôi là người không hay chấp vặt và nhỏ mọn. Thế nên tôi chẳng bao giờ mất công mất sức bảo mod này thế này, than phiền người khác thế kia. Tôi không quan tâm đến những vấn đề đó!
    Hình như chưa ai dạy anh cách phải biết tôn trọng người khác và cả tôn trọng bản thân mình ở nơi công cộng thì phải? Anh cho mình là gì ở trên đây? Là thánh sống chăng?
    Tôi đã cố giữ im lặng bởi vì tôi đã đặt mình ngoài cuộc tất cả các vụ cãi lộn cực kỳ phù phiếm và vô nghĩa! Cũng mong rằng anh thay đổi để những điểm tích cực cho cộng đồng được phát huy!
    Còn anh muốn chửi rủa tôi? Ok. Anh cứ chửi đến chừng nào anh thích, đến chừng nào anh không muốn chửi nữa... thì thôi!
    Ban đầu tôi định vào Box Văn để làm một cái gì đó thật vui, có ích cho lòng mình thư thái nhưng bây giờ tôi không biết viết gì ở đây cả ngoài sự trống rỗng và chán nản.
    Vì sao nhỉ? Điều này tuỳ các bạn nghĩ!
    Tôi cũng mong rằng sẽ không phải vào đây để tranh luận với ai về những thứ vô bổ này thêm nữa! Còn ai muốn thể hiện mình giỏi thì cứ thể hiện!

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 09/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này