1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC đi lên hay đi xuống

Chủ đề trong 'Dancing' bởi IceCreamChic, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deptraideokinhlao

    Deptraideokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ha ! đồng chí Hoàng Mạnh Cương nói rất thẳng , DT thích cá tính đấy của đồng chí ! . Càng ngẫm ra lại thấy Boni giờ đây đã khác rồi , giờ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn , ăn nói cũng có chừng mực có lẽ chàng ta đã thấm thía . Boni hình như đã từng tự hào về việc luôn đọc kỹ các bài viết thế mà cái tên của đồng chí Cương còn đánh sai , sửa đi nhé Boni ,HMCương chứ không phải HNCương ok ! .
    Đồng chí Cương ơi ! bình tĩnh coi ! có nhất thiết phải lôi cả " con chó dại " ra đây không ? nó hoàn toàn không liên can nhé ! . Đồng chí có thấy Boni không ? Chàng ta biết thỏm cả cái tiểu sử cũng như lý lịch trích ngang trích tréo của đồng chí như là học nhảy như thế nào , rồi khoe là Thầy dạy nhảy ở đâu nhưng cái đáng sợ nhất là hiện tại CươngHM chẳng biết Boni là ai thú vị thật .
    To ICC đọc bài viết của em , anh thấy trọn một tấm lòng của em với TDC , em thực sự là một cô bé nhảy cảm nhưng có quá không em ? khi em dự cảm cả những cái gì đó là xa vời là ở tương lai , anh nghĩ TDC vẫn hoạt động tốt với một Ban QT năng động và sáng tạo. TDC sẽ mở rộng và hoạt động tốt nếu tồn tại những thành viên tâm huyết như : Wing , ICC , MP ,N_S_M, Leulong ... và cả người đối lập Boni nữa , anh chàng này khá quan trọng vì nhờ có anh mà mọi người sẽ thấy mình trong gương nhưng nhớ đừng để anh ta tóm được gáy nhé ! phiền lắm đó ! HM Cương là 1 VD . Nhưng nếu TDC bớt đi những kẻ to mồm , thùng rỗng kêu to kiểu Vo_de và CươngHM thì TDC sẽ đi đúng quỹ đạo của nó . Nào mỗi người một tay áo đi nào !
  2. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Pret vẫn thường xuyên theo dõi Forum này nhưng hầu như ko post bài, vì thế Pret ko dám nhận là mình đóng góp ý kiến để xây dựng. Ngoài ra, Pret cũng chả phải người của TDC, ODC, ... vì Pret là thế hệ học nhảy (chứ ko xét tuổi tác) sau những người như PantherSon, ChocLo,ManhCuong,...rất nhiều. Tuy nhiên, mong các bạn đừng cho là vô duyên khi Pret kể 1 chuyện ko liên quan đến TDC, nhưng ít nhiều liên quan đến Dancing mà Pret là người trong cuộc.
    Hàng năm, tại UK, vào khoảng tháng 2,3 liên tục diễn ra các cuộc thi Dancesport Championship giữa các trường Đại Học (từ năm 1963 đến nay). Oxford Team & Cambridge Team luôn là 2 team mạnh nhất & luân phiên nhau giữ vị trí quán quân.
    Có thể nói, London là nơi tập trung nhiều trường ĐH nhất ở UK, nhưng chỉ có 2 Dancesport Team: 1. Imperial College (IC) & 2. Union of London Universities (ULU). Chỉ cần bạn là sinh viên đang học tập tại UK, bạn đương nhiên được tham dự vào team của 1 trong 2 đội ULU hoặc IC.
    Pret cũng chỉ mới tham gia vào ULU team đầu năm 2004 & thi đấu cho ULU vào tháng 2,3/2004 (ở mức Beginner vào lúc đó. )Trong 3 tháng hè, Pret có đến IC để theo học 1 lớp dancing (open for everyone). Coach của IC có để ý đến Pret & từng đề nghị Pret trở thành team member của IC vào năm tới (Vì hàng năm vào khoảng tháng 10, trước các competition, mỗi Team lại trial để xét tuyển team member & mỗi team chỉ được phép tối đa là 20 couples=40 team members). Pret ko nhận lời mà chỉ nói là sẽ suy nghĩ.
    Pret đã ko đến dự Team Trial của IC vì đến phút cuối (vì lý do cá nhân) Pret quyết định ở lại ULU. Trong 1 party của giới Dancing tại London, trước mặt đám đông, coach của IC đã tỏ thái độ rất gay gắt với Pret & từ chối thẳng thừng khi Pret đến chào & "xin phép" 1 buổi/1tuần đến học tại IC ( dù đây là lớp Open for everyone, chỉ cần đóng tiền là bạn có thể vào học), với lý do IC & ULU là 2 đối thủ cạnh tranh. Pret ngượng cho bản thân thì ít mà hổ thẹn cho suy nghĩ hẹp hòi của người đó thì nhiều. Thật ra, dù là IC hay ULU, cả 2 đều trực thuộc các trường ĐH của LONDON, đều đại diện cho London để thi đấu với các thành phố khác như Oxford, Cambridge, Leeds,Nottingham,.... Nhưng quan trọng hơn cả, hiện tại dù IC hay ULU cũng chưa phải là đối thủ của Oxford , hay Cambridge cho vị trí quán quân. Vậy thì tại sao ULU & IC ko cùng kết hợp, giúp đỡ lẫn nhau để cùng mạnh hơn.
    & xét cho cùng, tất cả các competitors chúng tôi đều là sinh viên, chúng tôi học dancing vì yêu dancing, mong muốn học hỏi cái hay, cái đẹp & đạt đến độ hoàn mỹ của dancing. Chúng tôi compete vì đấy là dịp để chúng tôi giao lưu, học hỏi & mở rộng tầm mắt. Cũng như các bạn & tôi, dù là ai đi chăng nữa, Bonie, ICC, MP, ... hay ngay đến Hải Anh-Khánh Thi, chúng ta những Vietnamese dancers, chúng ta hãy còn kém rất xa người láng giềng Trung Quốc trong bộ môn Dancesport này, chứ đừng nói Thế Giới. Mong các bạn đừng hiểu nhầm, ý Pret ở đây là, nếu chúng ta ko định trở thành professional dancers, đi thi Quốc Tế, thì hãy coi dancing như 1 môn nghệ thuật làm phong phú tinh thần của chúng ta, để giảm bớt căng thẳng & mệt nhọc sau những giờ học tập & làm việc.
    Anyway, let''s dance & enjoy it.
  3. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu này thấy đúng cho TDC:
    ĐI CÙNG THỜI ĐẠI
    Nghe có vẻ to tát, thực ra cái này thường dùng cho business. Trong thời buổi hiện nay, quan trọng là sự tồn tại. Có tồn tại thì mới nói đến đưọc là đi lên hay như thế nào.
    Thực tế, tồn tại có nghĩa là phát triển vì nó đồng hành với sự phát triển của xã hội.
    Nếu nhìn vào TDC thì thực khó có thể đưa ra nhận xét chính xác, TDC là một cái gì khắc nhập, khắc xuất .
    Tuy nhiên, hãy nhìn từ dưói lên. Từ gốc rễ.
    Bản thân mỗi cá nhân TDC đều tự thân vận động, đều trưởng thành, tiến bộ lên qua từng ngày, thời gian.
    Vậy tôi nghĩ, các bạn đã có sẵn câu trả lời. Tại sao lại cứ phải tranh luận, tìm kiếm. !!!
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chào Cautiet,
    Có phải Cautiet là người quen cũ không thế? Có phải là người đã được anh Ted giới thiệu mạng ttvn, lập các nick nào cũng có người lấy rồi, bực mình quá mới lấy cái nick đó không vậy? Dạo này em thế nào?
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Ted đắn đo mãi về việc có trả lời trong topic này nữa hay không, ly do chắc mọi người cũng hiểu, nhiều quan điểm quá, nhưng một số cuộc tranh luận lại trở thành chỉ trích, Ted cũng không nằm trong ngoại lệ là nạn nhân, tuy nhiên có những người vì chưa hiểu nên có những ý kiến về mình tốt hoặc không tốt, thực là cũng chẳng sao, bài nào đáng trả lời thì trả lời, bài nào thấy không đáng thì thôi.
    Với TDC, Ted luôn gắn bó và theo dõi, chẳng có tuần nào không vào TDC ít nhất một vài lần. Tất nhiên không phải là đọc tất cả các topic nhưng cũng nắm được thông tin về TDC như thế nào.
    Ted được biết tới TDC từ hồi TDC mới thành lập, với những thành viên đầu tiên như PantherSon, Dance Fan, Mitlo, MC, Bigkit9,Choc, Olympic,Chitto, QuocViet .... TDC ngày xưa cũng khác TDC bây giờ, ngày xưa những người đã từng online thì thường đi offline tương đối nhiều, nên mọi người biết đến nhau nhiều hơn.
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    (continued)
    Đã là "thành viên kỳ cựu" (theo một số người nói), Ted xin có đôi chút ý kiến về vấn đề các bạn đang trao đổi.
    TDC trước tiên chỉ là một CLB cho những người yêu thích khiêu vũ trên mạng, sau rồi gặp nhau. Những người gặp nhau xây dựng thành một tập thể, cùng chơi, cùng học tập, cùng quan tâm đến nhau, có những thời gian còn đến thăm hỏi nhau khi ốm đau, khi Bigkit9 đi Nhật, mọi người còn đưa ra tận sân bay .... Thế rồi cũng những thành viên đó, cũng tổ chức đó, vì sự ràng buộc mỏng manh, vì công việc của từng người, bắt đầu suy giảm. Chẳng ai trách được khi họ nói rằng vì công việc bận, đó không phải ngụy biện, đó là thực tế. Số người vẫn còn tham gia rất ít, không phải là không còn như PantherSon, Dance Fan, MC ... Thế rồi TDC lại có những người mới, chưa gặp nhau bao giờ, rồi lại offline, rồi lại tổ chức, cũng là quy luật cả thôi, rồi sôi nổi, rồi các thành viên lại bận rộn, rồi thì offline không còn vui nữa vì nhiều lý do, như Latin Sky hay Ong dat nói rất đúng.
    Có những người tổ chức làm được việc này, việc kia, có những lúc người tổ chức chưa làm được, nhưng đã là người tổ chức, người nào cũng nhiệt tình cả. Rồi TDC xưa và nay cũng giống nhau ở điểm: cũng rất nhiều người chẳng tham gia tổ chức, chỉ phê bình là tổ chức quả dở, tổ chức không ra gì, vì có thể tổ chức không thoả mãn được những đòi hỏi của những thành viên đó. Rồi cũng có những thành viên chẳng tham gia gì, chỉ vào cho vui, có những người thích đánh giá người khác, có những người thích bày tỏ quan điểm của mình, mặc dù có những quan điểm mà người có chuyên môn hoặc người trong cuộc thấy thật buồn cười. Xưa nay đều vậy, ngoài đời cũng vậy.
    Cũng như ICC, anh Ted cũng gần gũi với ICC khi ICC ở ngoài Bắc, đã từng cùng ICC đi làm từ thiện bên Đông Anh, nhưng cũng không đồng tình với bài viết của em, vì thực tế, em biết về TDC quá ít, em không hiểu vì sao một số người không làm việc nọ, không làm việc kia, họ đã từng làm, và từng làm rất nhiều hơn em cho TDC, nhưng họ chẳng bao giờ phê bình và đòi hỏi người khác như em. Anh Ted tin em hiểu anh Ted.
    Cuối cùng, Ted chỉ mong mọi người hãy thông cảm và chia xẻ cũng những người tổ chức, giúp được gì thì giúp, không giúp được thì tham gia cho vui, đừng chê trách, chỉ trích họ, tốt nhất là làm nhiều hơn nói. Còn nếu có góp ý, hãy góp ý như những người đã từng biết nhau, góp ý để có thể làm tốt hơn, đừng góp ý như một người chẳng ai biết, nói gì thì nói.
    Ted bận với Hyec cũng là đóng góp cho khiêu vũ, nhiều hay ít thì tuỳ người cảm nhận, ai tham gia Hyec thì sẽ hiểu nhiều hơn là nghe những lời giải thích của Ted. Những buổi offline của TDC không vào ngày đi công tác của Ted thì Ted thường tham gia 100%, nói vui: tiền quỹ đã nộp đến hết năm. Nói như vậy chắc mọi người hiểu Ted yêu quý TDC như thế nào.
    Vài lời tham gia, chúc mọi người vui vẻ.
    Thân mến.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 16/10/2004
  7. cautiet

    cautiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em chao anh Ted. Dao nay anh con ban nhieu khong ah?
    Anh co hay phai di cong tac nua khong? May be con nha anh the nao roi? Dot vua roi em ban qua nen khong tham gia duoc dacing nua. Vi vay phai tham gia qua mang cho do buon thoi. Em chuc anh luon manh khoe va vui ve :)
    Em co doc mot bai thay anh noi rang anh khong yeu dacing lam ????? Em hoi ngac nhien vi em thay anh rat tam huyet voi hoat dong dacing cua Hyec noi rieng va Ha noi noi chung. Nen em da va se van nghi rang anh yeu no lam.
  8. anhchangcungdau

    anhchangcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không vào thấy không khí vẫn nóng bỏng
    vẫn có nhiều cái nick ảo được tạo ra
    con trai giả nick con gái và con gái giả nick con trai
    chọc ngoáy cạnh khoé lẫn nhau
    thôi thì mọi người bỏ qua hết đi mặc dù hồi trước mình cũng "hiếu chiến" lắm mang về cho box rất nhiều rất nhiều tù binh dancer
    ai mua điện thoại hãy call cho tôi 0912 014 604
    HSBB= anhchangcungdau

  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng cũng vào mạng nhưng bây giờ mới đọc topic này. Quan liêu quá...
    Đặt topic này ra làm gì, cứ như là chẳng còn việc gì để làm vậy. MÌnh xin lỗi bạn đặt topic này nhé. Nhưng câu hỏi này chẳng có câu trả lời đích đáng và đơn giản là TDC nó chẳng theo 2 chiều hướng đó- đi lên hoặc đi xuống mà chẳng đi đến đâu cả. Nên nói là TDC vui nhộn hay không- theo tôi. Ngày nào còn ttvn thì còn TDC- cãi nhau làm gì. Lý do tôi nói vậy vì TDC có 2 cái KHÔNG. 1 là không có người cầm đầu đích thực, 2 là không có mục đích hoạt động. TDC chỉ là phương tiện để mọi người trao đổi, liên lạc, động viên nhau, quảng cáo, làm quen .... với nhau mà thôi. Hãy cứ để nó như vậy đi, hãy ngồi và suy nghĩ về chính chúng ta. Nếu chúng ta vào đây thấy những người thú vị, những bài viết có ích hoặc hài hước, chúng ta được người khác nhắc đến, được người khác tỏ vẻ tôn trọng hoặc ghét bỏ... thì chúng ta lại càng vào. Ngược lại vào và chẳng thèm log-in và ra ngay. Vậy nếu muốn TDC vui nhộn thì mỗi cá nhân hãy nỗ lực đem đến 1 chút niềm kích thích, tò mò cho thành viên khác, người đó lại viết và kích thích người khác... cứ như vậy và TDC vui nhộn. Muốn làm nó buồn như đám ma thì cũng dễ tương tự... viết vài bài chửi bới với cách hành văn không ai ngửi được thì mọi người vào 1 cái là bịt mũi ra ngay ấy mà..
    Tôi là người luôn ủng hộ 1 diễn đàn TDC sạch sẽ và có ích. Tôi thấy topic nào cũng kết thúc bằng những cuộc cãi nhau cá nhân mà nhu cầu này có vẻ không giảm và chẳng ai cấm được cả. Vậy nên chăng học theo topic " không có gì nói thì vào đây..." ấy, lập topic "THÍCH CÃI NHAU, CÔNG KÍCH, CHỬI BỚI... THÌ VÀO ĐÂY"
    Vậy ai máu chiến thì lập topic đi ạh
  10. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    To Wings: tớ vẫn nhớ lời hứa với cậu khi xưa. Tuy nhiên, đến thời điểm này e rằng bà con ở HN có gần hết các băng đĩa "tầm thường" mà mình đã có (đã có vài kẻ copy được rồi lên giọng dạy dỗ tớ rồi ), vả lại mình cũng rất bận, đi công tác suốt . Thành thực xin lỗi.

Chia sẻ trang này