1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC đi nghỉ hè đê bà con ơi

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chết em rùi cả nhà ui, chiều nay công ty vừa thông báo năm nay không có nghỉ hè, tiêu tùng rui hic hic
    Mit@
    I believe I can fly
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Không có nghỉ hè thì đi nghỉ phép, có rứa mà cũng phải suy nghĩ khổ thân Mít
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh đê em ơi, quyết tâm giành quyền lợi chứ...không được thì ta nghỉ phép ...lo gì...đi chơi là trên hết....
    *$*zazu*$*​
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Thêm câu này nữa cho nó ác:
    Không cho nghỉ phép thì ta nghỉ việc....

    ATC
  5. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bác ATC làm em choáng quá >>>>>>>>>
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, gần 43h chưa được ..... Không hiểu sao lại có thể thế được. Công việc, máy tính,báo cáo, mạng , những cú điện thoại đột ngột ,tin nhắn, những email đỏ lòm dòng chữ urgent, máy fax xuất bản những tờ giấy bay như chong chóng v.v hình như tất cả đã có thể giúp vượt qua một giới hạn nào đó...
    Chiều nay, mệt rã rời... chỉ đơn giản một mong muốn.Để thảnh thơi, Để ..... Để rồi thất vọng.... và tự trong ta là cả sự trống trải, con mắt ráo hoảnh.Chỉ một cốc , và lại thức.....
    Tối, bên cạnh một người bạn cũ , lại những con đường quen thuộc mà đã lâu rồi không được thoải mái lướt dạo trên nó,.... mong muốn kiếm tìm một sự bình an. Thật khó......
    Đêm, cầu mong sẽ được có một giấc thật sâu, để quên hết mọi thứ đang diễn ra và quên đi những ước muốn đang ngự trị....
    Giá có thể đi tới một đâu đó, không còn suy tư, không trăn trở, bên những người bạn... có thể thật sự cảm nhận được sự thoải mái, bỏ qua mọi rắc rối.....
    Không choáng đâu Chipy_hi ơi, sẽ có lúc em sẽ thấy, bản thân có thể vứt bỏ hết tất cả , chỉ đơn giản để được sống với chính mình.
    Nhưng rồi vào đúng thời điểm đó, lại vẫn phải tuân theo qui luật của cuộc sống, biết chấp nhận những gì đang xảy ra.
    1h 30 sáng rồi, lại thêm một ngày, lại một đêm........
    Bao giờ sẽ đến lúc, chúng ta có thể đi nghỉ hè cùng nhau nhỉ?
    ATC
  7. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đã đăng ký đi nghỉ hè:
    1.Mít
    2.Quốc Việt
    3.ATC
    4.Fin
    5.Benkai
    6.Bosch
    7.Chippy
    8.H2H
    9.Ghost
    10.Zazu
    11.Olympic
    12.Hanh Nguyen
    13.Tho BongNau
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác Fin đã cho quyết định là đi đâu chưa nhỉ? Thời gian dự kiến nữa, để còn chuẩn bị ạ
    ATC
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em không được nghỉ phép vào dịp hè là tin chính xác rồi các bác ạ, chỉ được phép nghỉ hè vào 12 đến 15 tháng 6 thôi, các bác ơi đi Cát Bà đi, vừa rẻ vừa vui chơi thoả thích.
    Mit@
    I believe I can fly
  10. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cát bà cũng không rẻ lắm đâu. Khách sạn tốt chắc cũng phải 250K, Nhưng nếu tập hợp được khoảng 10 người, thì sẽ tổ chức đi tour được.
    Đi sáng Thứ sáu, Tối chủ nhật về, Vậy đi tuần nào đây. Mit chỉ cần xin nghỉ thứ sáu thôi mà
    ATC

Chia sẻ trang này