1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC đi nghỉ hè đê bà con ơi

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đi Cát Bà băng xe máy đê bà con ơiiiiiiiiiiiii!
    Có đường xxuyên dảo rồi,Thỏ bông nau đẫn đường, đảm bảo ko lac ko lấy tiền

  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ok.Đi Cát Bà sáng Thứ Sáu - Tối Chủ Nhật - Xe 15 chỗ. Đăng ký khoảng 10 người là vừa
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đi xe máy á...hic,.....ý tưởng này ghê đây, nhưng mà không thực hiện được đâu. Quân TDC này nổi tiếng là lười đấy
    Đi như thế là nghỉ béng nó 2 ngày rồi còn gì ! Sáng thứ 7 vẫn phải đi làm bác à. Bác mà bao em tiền khách sạn thì chác em cũng cố được
    *$*zazu*$*​
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi ô tô thì khá là mất thời gian đấy...
    Thuận buồm xuôi gió thì cũng phải mất khoảng 4h30. Còn không thì chẳng biết là bao lâu.
    Hà nội Đình Vũ mất khoảng 1h50 phút
    ĐÌnh Vũ Cát Hải nếu không phải chờ phà thì là 45 phút. Một tiếng có một chuyến,
    Cát hải sang tới Cát bà cả phà cả đường 45 phút nữa.
    Sang tới đảo, đi dọc đảo mất khoảng 40 phút nữa.
    Đấy là thuận buồm xuôi gió, nhưng tôi có một anh bạn, laí xe ra đó, mất đúng 7h đồng hồ mới đến nơi... Kêu như vạc
    Ra Cát bà, nếu đi từ sáng CN, tới Tối thứ ba về, thì giá thuê phòng sẽ giảm được tới 1/3.
    Nếu đi tầu cao tốc, chi phí chắc sẽ khoảng 400K một người cho hai ngày.
    ATC
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu đi ạ, vừa nhanh vừa đỡ mệt vui chơi thoải mái hơn
    Mit@
    I believe I can fly
  6. Sat_vun_new

    Sat_vun_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi.
    Hình như các bác ăn rau chân vịt của Pôp ai à??
    Sinh viên tụi em đào đâu ra 400k để đi ạ
    Đắng quá ạ.
    Các bác ơi tôi là sinh viên nghèo
    Đồng chì nhôm nát dép hỏng bán đê
  7. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    đúng quá, đúng quá.
    Chắc các bác nghĩ sinh viên bọn iem giết phụ huynh ra tiền chắc.
    Tiền ơi sao đi mãi không quay về bên iem
  8. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền nong như nước chảy về đâu?
    Mãi không sao ta lấy lại được
    Nay lại bao nợ nần chồng chất
    Làm rối cả lòng ta
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải có chính sách khuyến mại hay giảm giá gì chứ. 400K đối với sinh viên bọn em ko phải là một số tiền dễ có đâu. Thế này thì có được bố mẹ cho đi cũng đành ngậm ngùi ở nhà vì cò lùi thôi.
  10. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định đi Cát Bà rồi phải ko ạ. Cát Bà tốt quá nhưng mà 400 thì hơi .... nhiều. Chắc là phải lý cố rồi. Một tháng đi gia sư cháu kiếm được có 600 thôi à. Mà tháng này lại co sinh nhật cháu nữa. Lục tốn, lục tốn....
    Các bác phải nghiên cưu thêm để giảm giá đi ạ.
    Cảm ơn các bác nhiều

    Nguyen

Chia sẻ trang này