1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - điểm đến lý tưởng dành cho những chàng trai yêu thích môn thể thao vua !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi confiance, 17/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Mãi Mãi Một Tình Yêu
    Tháng Hai đã đến với biết bao nhiêu điều đáng nhớ, những kỉ niệm, niềm hứng khởi, nỗi lo âu và sự suy tư. Phía trước mặt Manchester United đang là con đường đầy chông gai và thử thách. Nhưng là một người Manchester từ trong con tim, bạn không được quên rằng 6/2 là ngày đại lễ của Quỷ Đỏ. Chuyện về cánh chim phượng hoàng bất tử tái sinh từ đống tro tàn ...
    Nếu lịch sử đã là ngày hôm qua, hiện tại là thời khắc ta đang sống và tương lai nuôi dưỡng để những giấc mơ trở thành hiện thực, tất cả những điều đó sẽ trở thành vô nghĩa lý trong ngày trọng đại của những người Man United. 6/2/1958 - 6/2/2008, nửa thế kỉ đã qua kể từ khoảnh khắc đau thương vô hạn, "the day football die".
    [​IMG]
    Chiếc đồng hồ mãi mãi dừng lại ở giây phút ấy
    Thời gian có quan trọng không khi tất cả những biên giới đã được xoá nhoà. Ngày 6/2, quá khứ, hiện tại và tương lai của United sẽ hoà làm một để tưởng nhớ những người con đã mất. Máy bay rơi, nước mắt rơi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt để tiến về phía trước, đó là những gì ta được nghe kể về thời khắc ấy.
    Ước gì ta trở lại để được sống trong những tháng ngày đầy xúc động đã qua, biết bao nhiêu vinh quang và cay đắng đã tạo nên những câu chuyện như trong thần thoại. Thảm họa Munich 1958 đi xa lắm rồi, nhưng trong tâm tưởng của những người hoài niệm nó chưa bao giờ mất.
    Thế hệ vàng ?onhững chú bé của Busby? thập niên 1950 đang đi trên con đường huyền thoại, họ là những người đầu tiên phá bỏ sự cổ hủ đến lỗi thời của người Anh để tiến ra đấu trường châu lục. Liverpool trở thành đội bóng vinh quang nhất nước Anh ở cõi châu Âu, nhưng United của Busby mới là ngọn đuốc sáng soi đường.
    [​IMG]
    Những khoảnh khắc cuối cùng ...
    Thảm họa đã cướp đi sinh mạng 23 người, trong đó có 8 người con ưu tú khoác màu áo Đỏ thành Manchester có lẽ sẽ trở thành một câu chuyện buồn và dần chìm vào quên lãng, nhưng số phận đã sắp đặt để cho họ trở thành bất tử như những người anh hùng, điều mà họ xứng đáng được như thế.
    Ngày 1/2 năm 1958, ở sào huyệt đội bóng không đội trời chung Arsenal, United của Duncan Edwards, của Viollet, của Tommy Taylor, của Charlton đã chơi một trận đấu để đời. Thiên anh hùng ca bất khuất và ngạo nghễ giữa trời thủ đô khiến cho tất cả những huyền thoại bóng đá Anh được chứng kiến phải nghiêng mình kính nể. Có ai ngờ, chiến thắng 5-4 tại sân Highbury cũng là lần cuối cùng đoàn quân ấy được sát cánh cùng nhau trên mảnh đất quê hương, trong một chuyến hành quân không hẹn ngày về.
    Đêm mưa tuyết thủ đô Belgrade cũng không cản bước được họ, 3-3 và đoàn quân của Matt Busby hiên ngang tiến vào bán kết cúp C1 lần thứ hai liên tiếp với AC Milan. Nhưng chuyến bay định mệnh mang số hiệu 609, ngày 6/2/1958 đã trở thành một nỗi day dứt khôn nguôi cho đến tận bây giờ.
    [​IMG]
    ... để rồi mãi đi vào huyền thoại
    ?oTất cả các chuyến bay đều bị hoãn, mai mới về được, Duncan.? Đó là bức điện cuối cùng mà Duncan Edwards, người con xuất sắc bậc nhất thế hệ vàng năm ấy còn kịp gửi về Manchester. 5h chiều bức điện tới nơi, còn Edwards không thể nhìn thấy quê hương một lần nữa. Tất cả đều hướng về Munich, người ta gọi đó là ?ongày mà bóng đá chết đi?. Nếu Trái Đất có linh hồn, hẳn cũng sẽ ngừng quay để đưa tiễn họ.
    Tội nghiệp cho những chàng trai trẻ, Edwards và Tommy Taylor đều đang chuẩn bị đón tổ ấm mới của mình. Đáng thương cho những người cha, Mark Jones hay Bent bỏ lại vợ và con thơ. Đau đớn nhất, đội trưởng Roger Byrne còn không biết mặt con khi anh nằm xuống. Gần 9 tháng sau, đứa bé mới chào đời mà vĩnh viễn không được thấy mặt cha.
    Nói như Sir Bobby Charlton: ?oTôi có tội. Tôi có tội vì tôi còn sống, mà các đồng đội của mình thì đã mất.? Đó là số phận, có những người sống để trở thành huyền thoại, có những người ra đi để trở thành huyền thoại ...
  2. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Mãi Mãi Một Tình Yêu
    Khi tiếng súng của những ngày Thế chiến II chưa yên ắng, khi Old Trafford vẫn còn là một đống đổ nát và hoang tàn sau những đợt oanh kích của quân phát xít, có một người đàn ông đã đến thành Manchester với ước mơ gây dựng nên một đế chế huy hoàng cho hậu thế.
    Người ta thường chỉ biết đến ông như là người đã đưa Quỷ Đỏ đến vinh quang tột đỉnh sau thảm họa Munich khủng khiếp năm 1958, nhưng ông đã ở đó từ 13 năm trước, trong những ngày đầu tiên gian khó nhất. Cả thế giới gọi ông là Matt Busby, là Sir Matt, còn với những người United, ông đơn giản là ?othe man who keep the flag flying? - người giữ cho lá cờ bay mãi ?
    [​IMG]
    Vị huấn luyện viên với vầng trán cao, khuôn mặt trẻ trung lúc nào cũng như nở một nụ cười lạc quan ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi đau của đời người, mang trên vai lịch sử trăm năm của Manchester United ngoan cường và bất khuất, trở thành tên tuổi có ảnh hưởng sâu đậm và mang tầm vóc lớn lao nhất câu lạc bộ.
    Ông đặt tên cho United là ?oThe Red Devil? (Quỷ Đỏ), ông chắp cánh cho Old Trafford thành ?oThe Theatre of Dreams? (Nhà hát của những giấc mơ), thay đổi cả bộ mặt của đội bóng từ những thứ nhỏ nhặt (logo) đến những điều lớn lao hơn hết thảy, đó là phong cách tấn công cống hiến và phóng khoáng không lẫn vào đâu được của Man United qua từng thế hệ.
    Nếu như Liverpool hãnh diện vì có Bill Shankly, vị HLV nổi tiếng từng đặt nền móng cho sự ra đời của The Kop huyền thoại sau này thì United cũng tự hào vì người thuyền trưởng Scotland vĩ đại của mình. Cả hai đều có một điểm chung: năm 1959 khi Shankly tiếp quản đoàn quân Đỏ từ giải hạng Hai, Sir Matt bắt đầu gây dựng lại Quỷ Đỏ từ thảm họa máy bay rơi.
    [​IMG]
    ?oNhững đứa trẻ của Busby? như người ta vẫn gọi, thế hệ vàng mà ông tự tay ươm mầm chăm sóc đã bị chôn vùi phần lớn bởi chuyến bay bão táp một ngày đầu tháng Hai. Người thầy, người cha của họ, Sir Matt cũng đã gục xuống ngay sau đó trên giường bệnh. Làm sao kể xiết nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần của ông khi một sớm mai thức dậy biết tin những đứa con của mình đã qua đời.
    Không cần chứng kiến, thật cảm động biết bao khi đọc những dòng chữ ấy. Tất cả y như một cuốn phim chiếu chậm níu lại thời gian: Sir Matt nằm trên giường bệnh và đọc tên từng người, từng người một, bà Jean vợ ông chỉ cúi đầu nín lặng; đến những người xấu số, vợ ông lại gật đầu, chết, chết và chết ?
    Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng người ta biết rằng không vì thế mà Sir Matt bỏ cuộc. Ngay trong giờ phút thập tử nhất sinh khi được đưa về bệnh viện, ông đã nắm lấy tay của người trợ lý Jimmy Murphy để dặn lại một câu bất hủ, câu nói trở thành ngọn đuốc sáng soi đường cho những người United sau này: ?okeep the flag flying?, hãy giữ ngọn cờ bay mãi.
    [​IMG]
    Sir Busby đã không phải thất vọng dù ông không thể bước ra chiến trường để chứng kiến Manchester United của mình sống và chiến đấu. Trong những giờ phút tang thương nhất, United chỉ kịp kí nhanh hợp đồng với 2 cầu thủ ngay trước trận đấu tiếp theo, họ vẫn ra sân và chơi bằng ý chí quật cường, vẫn thắng Sheffield 3-0 để vào đến chung kết cúp F.A
    Rồi ông trở lại, nắm lấy lá cờ tang thương mà ngạo nghễ giữa đống tro tàn, phất cao trong cơn gió và dẫn đoàn quân của mình vượt qua eo biển Manche để cắm cột mộc chói lọi lên đỉnh cao thế giới, làm nên kì tích có một không hai trong lịch sử. 14 năm rồi kể từ ngày Sir Matt ra đi, nhưng tinh thần bất diệt thì còn mãi. Những người United sau này hãy nhớ đến Sir dù chỉ một giây phút thôi, người đàn ông giữ vững ngọn cờ hồng ?
  3. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Thua roài ....... :(
  4. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Man Utd 1-2 Man City: Xanh Tỏ Đỏ Mờ, Cờ Tàn Thực Dụng ...
    Trong một ngày kỉ niệm đầy ý nghĩa, Manchester United đã không thể dành tặng các cổ động viên một chiến thắng, trái lại sự bế tắc hoàn toàn trước màu xanh của Man City khiến cho Old Trafford bao phủ bởi một nỗi buồn vô hạn. Cho dù đã có bàn gỡ ở phút cuối cùng, United cũng không thể tránh khỏi thất bại cay đắng trên sân nhà ...
    Hai bàn thắng mà Vassell và Benjani ghi trong hiệp một sớm đóng lại trận đấu một cách tuyệt vời nhất cho đội bóng của ông tỷ phú Thái Lan Thaksin, và pha lóe sáng của Carrick ở phút bù giờ chỉ thêm gia vị cho bữa tiệc ở "Nhà hát của những giấc mơ." Đáng buồn thay, Sir Alex không thể phá nổi thế cờ thực dụng của Sven Goran Eriksson.
    Trận derby thành Manchester đã được bắt đầu trong một không khí rất trang nghiêm, tất cả đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những nạn nhân của thảm họa Munich 50 năm về trước.
    Không chỉ có vậy, Man Utd còn cho ra mắt trang phục thi đấu đặc biệt để hướng về sự kiện quan trọng này. Với bộ trang phục được thiết kế theo kiểu dáng những năm 1950, trên cánh tay của mỗi cầu thủ đều đeo một băng đen tưởng niệm. Và không ai ngờ United đã chơi một trận đấu đáng thất vọng đến thế khi trên vai họ là quá nhiều sự kì vọng.
    Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Quỷ Đỏ đã tràn sang vây hãm khung thành của Hart với lực lượng khá đông đảo ở tuyến giữa. Do đã thiếu vắng Rooney, United buộc phải cắm Tevez trên hàng công và trợ giúp cho anh là 5 tiền vệ.
    Ngay phút thứ 7, sau một loạt các pha phối hợp, lão tướng Ryan Giggs tung ra cú sút chân trái rất nguy hiểm về phía khung thành Man City ở cự ly gần tuy nhiên bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.
    Sau những phút bình tĩnh lại, Man City bắt đầu siết chặt đội ngũ. Hai trung vệ lực lưỡng Micah Richards và Dunne luôn luôn theo sát các mũi nhọn Ronaldo và Tevez để bẽ gãy những đợt xâm nhập rồi tổ chức phản công.
    Phút thứ 24, bước ngoặt của trận đấu đã đến sau pha phối hợp đầy gắn bó giữa Petrov và Stephen Ireland. Hàng thủ của Quỷ Đỏ bị xé nát bởi pha phối hợp này, tận dụng tình huống lộn xộn Vassell đã lao vào tung ra hai cú sút liên tiếp hạ gục Van der Sar. Tỉ số là 1-0 cho đội bóng áo xanh.
    Không chịu đầu hàng một cách dễ dàng, United tiếp tục tạo ra sức ép. Tuy vậy, đội chủ nhà hoàn toàn thiếu hẳn sự sắc bén ở các tình huống cuối cùng để có thể xuyên thủng mành lưới Man City. Phút 26, pha quay người bắt volley ngoài vòng cấm địa của Tevez cũng khiến Joe Hart phải bay người hết cỡ cứu thua.
    Nhưng đó chỉ là một phút ngẫu hứng trong ngày thi đấu bất lực của Man Utd, bởi thế trận kín kẽ mà Man City tạo ra vẫn khiến các học trò Sir Alex không thể triển khai các pha phối hợp như thường thấy. Phút cuối cùng của hiệp một, từ pha tạt bóng chân trái rất khó chịu của Petrov, tân binh mà Eriksson vừa đưa về Benjani đánh đầu hiểm hóc hạ gục Van der Sar lần thứ hai. Những người United gần như chết lặng.
    Bước sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi nhiều. Với hai bàn làm vốn Eriksson vẫn áp dụng một thế trận phòng ngự phản công hợp lý để ?obẫy? Man United. Đã một vài lần bộ tam Petrov - Ireland - Benjani khuấy đảo hàng phòng ngự áo Đỏ và gây ra nhiều sóng gió trước khung thành Van der Sar.
    Trong khi đó, Sir Alex lần lượt tung vào sân tất cả những quân bài mà mình có trong tay. Hết Park ji-Sung, Carrick và Hargreaves vào sân để hòng đảo ngược thế trận mà hoàn toàn bất lực trước bức tường màu xanh dày đặc. Vẫn là những nỗ lực cá nhân rời rạc từ Ronaldo, Tevez không cho thấy nhiều hi vọng.
    Phút 78, lão tướng Ryan Giggs có pha thoát đi bên cánh trái rất quyết tâm, cuối cùng thì cú sút của anh lại đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn này, United gần như hết ?ocửa? để kiếm điểm trên sân nhà. Sau đó ít phút, Tevez cũng dứt điểm vọt xà ngang đầy tiếc nuối.
    Phải đến những phút bù giờ, quyết tâm kiếm tìm bàn thắng danh dự của Quỷ Đỏ mới được đền đáp muộn màng. Cặp tiền vệ Scholes, Carrick phối hợp với nhau ngay trước khu vực trung lộ, Carrick đã xử lý khá tốt và tung cú dứt điểm chuẩn xác rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
    Trận thua này sẽ khiến cho cơ hội bứt phá đặt vào tay của kình địch Arsenal khi họ thi đấu muộn vào đêm mai. Nếu khoảng cách về điểm lại gia tăng, niềm tin và hi vọng sẽ như miếng da lừa của Balzac, nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần theo thời gian ?
    Được hoangducmanu sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 11/02/2008
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
     
     Đau đớn thay, khốn kiếp thay cái bọn Man Giả đểu cáng, bọn đấy đúng là bọn lưu manh bất lương, bọn táng tận lương tâm..... người ta vẫn nói là sống trên đời phải có 1 tấm lòng để làm gì??? để biết làm cái việc nên làm, việc nên làm là gì??? là nới nới chân 1 tí chứ ai lại trong cái ngày kỷ niệm đau thương đó chúng nó lại đá hay thế, chúng nó làm tan vỡ hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ sắc đỏ bằng 1 trận thắng đáng xấu hổ.... cầu chúa phù hộ cho linh hồn của các cầu thủ trong thảm hoạ năm ấy, cầu chúa tha thứ cho tội lỗi của bọn Man xanh đáng thương, cái bọn xanh nhớt ra đấy chỉ biết bắt nạt người nhà, chứ thử xem chúng nó bị bọn Arsenal hành hạ mới biết thế nào là cảnh khôn nhà dại chợ ra sao. Cuối cùng xin chia buồn với các chú hâm mộ Man U. Chúc các chú năm mới mạnh chân khoẻ tay, chúc đội bóng sang năm mới đá đâu thắng đấy,chúc cho Man U cũng như thế nhá.............
  6. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quỷ Mất Màu!
    Cách đây vài ngày, hàng ngàn người dân thành phố Manchester cùng các cầu thủ United long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich, 50 năm nỗi đau không thể nào quên.
    Những chú Quỷ Đỏ vừa trải qua 90 phút ác mộng nhưng cũng đầy may mắn tại White Hart Lane, và người ta đang hi vọng họ sẽ được các vị tiền bối quá cố tiếp thêm sức mạnh để trả món nợ thua 0-1 ở lượt đi trước đối thủ cùng thành phố mặc áo xanh.
    Nhưng không, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu khí thế rực lửa giống như như màu áo đỏ huyền thoại hóa ra không mạnh mẽ như cái bề ngoài của nó. Một Quỷ Đỏ yếu ớt, nhạt nhẽo với tinh thần bệ rạc dù họ mang trên mình màu áo của năm mươi năm trước. Tinh thần của những người đã mất vẫn còn hừng hực, ấy thế mà tinh thần của United hiện tại thì giống như đã chết tự bao giờ.
    Những đường chuyền, những pha phối hợp không có lấy một chút uy lực, thứ uy lực mà người ta vẫn coi là của Quỷ, những con Quỷ Đỏ. Ronaldo, Tevez, Nani với nhiều pha bóng rườm rà vô vị và mất thời gian, Scholesy, Rio với những phút lãng đãng mất tập trung, rồi còn những người khác nữa, có thể làm tốt hơn nhiều nếu họ thực sự biết mình là ai.
    Vậy họ là ai, họ là đương kim vô địch, họ luôn là đối tượng muốn bị đánh bại nhất. Họ đối đầu với người anh em cùng thành phố mà cả trăm năm nay vốn vẫn bị màu áo Đỏ lấn át nhưng đã vùng lên mạnh mẽ, đã đánh gục họ 1-0 hồi đầu mùa. Dù đã được cảnh báo trước tại London, United vẫn chủ quan như thể cuộc sống không có gì đáng để lo lắng.
    Man Utd luôn là đội bóng được hâm mộ nhất thế giới, do vậy họ được giới truyền thông và báo chí ưu ái hết mực, sau những chiến thắng hoành tráng và đầy tính hủy diệt, chuyện tất nhiên, họ ắt được đẩy lên mây xanh với những mỹ từ như : ?omạnh mẽ nhất trong 21 năm nay kể từ khi Sir Alex lên nắm quyền? rồi "ngưỡng cửa lịch sử trước cú ăn ba vĩ đại lần thứ hai".
    Họ cảm giác như đang ở trên đỉnh thế giới và ra sân với tư thế trịch thượng, Ronaldo và Nani nghĩ rằng mọi pha xử lý như diễn xiếc của mình đều có thể thành công mà không cần để ý đến trước mặt mình là ai, cả đội thì nghĩ rằng những đợt tấn công của quân ta ắt sẽ xuyên thủng được đối phương dù sớm hay muộn, và còn nữa, còn nữa những điều khiến cho các fan Quỷ Đỏ cảm thấy không yên lòng.
    United đã quá nôn nóng, họ muốn gỡ hòa, nhưng đã quá muộn, ngọn lửa quá yếu ớt và bùng lên một cách tuyệt vọng. Đáng lẽ ra, tinh thần hừng hực khí thế như câu hát "Glory Glory Man Utd" phải cháy rực lên ngay từ đầu để thiêu rụi Man xanh khi các học trò của Eriksson còn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng không.
    Và Quỷ Đỏ mất màu, bây giờ không phải màu đỏ, tất nhiên rồi, cũng không phải màu trắng, không đến mức vô vị như thế, mà là một thứ màu lợt lạt, xấu xí và gây cảm giác khó chịu. Làm sao có thể ngồi yên nhìn United chuyền qua, chuyền lại rồi bế tắc trước bức tường phòng ngự dày đặc trước mặt. Người ta tự hỏi: trong ngày đại lễ này, "lửa" đã mất đi đâu?
    Tất nhiên, hy vọng chưa mất và sẽ không bao giờ mất với những Manucian. Tất cả vẫn đợi các anh trở lại, mạnh mẽ và khát khao hơn sau mỗi thất bại. Vài điểm thua thiệt trước Arsenal có là gì, nếu trái tim Quỷ Đỏ vẫn bỏng cháy như xưa ...

  7. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    PHONG ĐỘ THÁNG 1 / 2008 CỦA DC MU FC
    THỨ TƯ : 2/1/2008
    DC MU FC - ĐỘI ?????
    4 - 2
    DUY NHÓC : 2,HOÀNG BD : 1,NGỌC GIRL : 1.
    CHỦ NHẬT : 6/1/2008
    DC MU FC - ĐỘI SV 4-3
    3 - 0
    TUYẾN : 1,QUỐC LĐ : 1,THẮNG CỐ : 1.
    THỨ TƯ : 9/1/2008
    DC MU FC - ĐỘI FAN LIVERPOOL
    4 - 2
    THẮNG CỐ : 1,NGỌC GIRL : HATRICK.
    CHỦ NHẬT : 13/1/2008
    DC MU FC - ĐỘI BẠN THẮNG CỐ
    2 - 3
    NGỌC GIRL : 1,HOÀNG BD : 1.
    THỨ TƯ : 16/1/2008
    DC MU FC - ĐỘI THẢO BÉO
    NGHỈ THIẾU NGƯỜI + ĐỐI TÁC MẤT HÚT
    CHỦ NHẬT 20/1/2008
    DC MU FC - ĐỘI BẠN THẢO KÒI
    NGHỈ ĐÁ SÂN LẨU RÊ + SÂN THIÊN TÂN
    THỨ TƯ : 23/1/2008
    DC MU FC - ĐỘI BẠN NAM CG
    3 - 3
    HOÀNG ED : 2,TUYẾN : 1.
    CHỦ NHẬT : 27/1/2008
    NGHỈ TẾT MẬU TÝ
    THẮNG : 3,HOÀ : 1,THUA : 1,NGHỈ : 4.
    TỈ LỆ : 16 / 10
    HIỆU SỐ GHI BÀN : 3,2 BÀN / TRẬN
    TỈ LỆ LỌT LƯỚI : 2 BÀN / TRẬN
    CÁC CẦU THỦ GHI BÀN TRONG THÁNG 1 / 2008
    NGỌC GIRL : 5 BÀN
    HOÀNG BD : 4 BÀN
    DUY NHÓC : 2 BÀN
    THÁNG CỐ : 2 BÀN
    TUYẾN : 2 BÀN
    QUỐC LĐ : 1 BÀN ​
    Được hoangducmanu sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 12/02/2008
  8. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Anh em đâu roài,diễn đàn Bóng Đá này chỉ có mình TÔI tung hoành à
    Thông Báo,thông báo : Chủ Nhật 17/02/2008 này DC MU FC sẽ có trận Khai Xuân,và Đối Thủ Của Anh Em Chúng Ta là ( Đội Fan Liverpool,đội này anh em chúng ta mới thắng 1,thua 2 đấy nhé.Anh em cần tập trung tinh thần để đón tiếp đối thủ đầy Duên Nợ và có phần may mắn và cộng thêm chút RÙA HỒ GƯƠM này,Anh Em Cố Gắng KHAI XUÂN Chiến Thắng Hoành Tráng Nhé
    MU ƠI,THẮNG BỌN CHÓ CHÍT ARSENAL Ở FA CUP LÀ LỜI TẠ LỖI LỚN NHẤT GỬI ĐẾN CÁC CRAZY FAN NHƯ CHÚNG TÔI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.MU THÂN YÊU
    Được hoangducmanu sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 15/02/2008
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    chân tao đã lành... đã có thể chém đinh chặt sắt lại rồi....
    vị trí hậu vệ an tâm nhé
  10. loveaffair011185

    loveaffair011185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rùi ăn chơi sa đọa quá đà nên tình hình sức khỏe ko đảm bảo để ra sân cống hiến được rùi! chúc anh em mở hàng năm con chuột = 1 chiến thắng hoành tráng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này