1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - điểm đến lý tưởng dành cho những chàng trai yêu thích môn thể thao vua !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi confiance, 17/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng Ngộ Nghĩnh wá,đáng khen,đáng thưởng.Girl nhỉ
    [​IMG]
  2. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thích cái trên hay cái này hả GIRL
    [​IMG]
  3. acmvddvmca

    acmvddvmca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh KÒI ơi mai đã có đối chưa zậy
  4. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Diễn Đàn Bóng Đá dạo nầy chán wá,Xôm lên tý nào
    [​IMG]
  5. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nào,hành động kỳ quặc gì thế này
    [​IMG]
  6. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Mịa bọn này nó để Box Bóng Đá tụt roài,nhịt mịa cái bọn Dancing hôm nay đá như Lìn ý.Cứ cái kiểu này thì còn lâu mới đạt Đẳng Cấp Của Một Đội Bóng Nhớn
    Trận Đấu hôm nay cá nhân tui thấy lối đá của cả đội sau khi dẫn trước đối phương 2-0,nó CỨ NGU NGU thế nào ý.Không thể có LỜI nào diễn tả được nữa
    Anh em xả hơi nhé
    [​IMG]
  7. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa nào
    [​IMG]
  8. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Lyon 1 - 1 Man Utd: Cẩn Tắc Vô Áy Náy

    Tới làm khách trên sân ĐKVĐ Pháp Olympique Lyon ở lượt đi vòng 1/16 Champions League trở thành lợi thế không nhỏ đối với Man Utd sau khi Quỷ Đỏ kiếm được bàn thắng sân khách muộn màng do công của Carlos Tevez. Có thể nói rằng kế hoạch cầm chân Lyon ?otrong lòng địch? chờ ngày tái ngộ của BHL Man Utd đã phần nào thành công.
    [​IMG]
    Manchester Utd hành quân tới Pháp với tinh thần cao ngút trời sau khi hạ nhục kình địch Arsenal tới 4-0 ở vòng 5 FA Cup. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn nhanh ngay trước giờ khai cuộc, Sir Alex Ferguson cũng đã bộc lộ sự thông cảm cho một số cầu thủ trẻ góp mặt trong trận đấu đó, bởi ưu tiên hàng đầu của Quỷ Đỏ tại Gerland là kiếm được một kết quả an toàn. Điều đó có nghĩa là một số ?osiêu nhân? nổi bật trong trận đấu gặp Arsenal như Nani, Fletcher hay Carrick đều phải trở lại ghế dự bị, và chỉ Anderson giữ được vị trí của mình. Cristiano Ronaldo cũng trở lại sau khi khỏi ốm, khiến Tevez lại một lần nữa không tìm được chỗ đứng trong đội hình ra quân. Trên ghế dự bị của Utd còn có O?TShea, Saha và Kuszczak. Minh chứng cho tư tưởng ?oan toàn là trên hết? của BHL Man Utd được thể hiện qua việc đưa những cầu thủ giàu kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu như Paul Scholes, Ryan Giggs hay Owen Hargreaves trở lại danh sách xuất phát.
    Nói về kinh nghiệm, có lẽ không có ai trong đội ngũ Quỷ Đỏ có thể sánh được với Ryan Giggs. Gần 14 năm rưỡi kể từ ngày anh ra mắt trên đấu trường châu Âu, trận gặp Lyon đêm qua đánh dấu lần thứ 100 anh ra sân trong màu áo Manchester Utd ở đấu trường châu lục. Không có nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ này.
    Quả thật những tính toán ấy đã giúp United chơi tốt ở hiệp đầu tiên. Nhập cuộc chậm rãi với đội hình khá thấp, Quỷ Đỏ tranh chấp quyết liệt và thủ chặt ở phần sân nhà rồi dồn bóng cho những mũi tấn công Ronaldo hay Rooney ở tuyến trên. Không ít lần lối chơi này phát huy tác dụng và nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.
    Phút 24, Rooney có một pha đi bóng đẹp mắt lừa qua hậu vệ chủ nhà, đến tình huống đối mặt cuối cùng với thủ môn thì anh lại sút bóng trúng người Coupet bật ra. Một cơ hội trông thấy bị bỏ lỡ. Cũng chỉ hai phút sau, bộ đôi lão tướng Giggs, Scholes phối hợp ăn ý bên cánh trái, và hậu vệ Lyon phải lăn xả mới có thể phá bóng giải nguy.
    Lyon cũng hết sức cố gắng tổ chức tấn công ăn miếng trả miếng với sự cơ động của Govou cùng Benzema trên hàng công. Sau tình huống Rio Ferdinand phá bóng hụt suýt đốt lưới nhà, một cơ hội thuận lợi đã đến với đội chủ sân Gerland. Benzema xử lý cực nhanh trong vòng cấm, tuy vậy cú sút của anh lại đưa bóng vọt xà trong gang tấc.
    Cuối hiệp một, United chơi có phần lấn lướt hơn và Ronaldo thường xuyên có những pha đi bóng khuấy đảo hàng thủ đội khách. Phút 44, anh có cú sút phạt cực kì nguy hiểm buộc Coupet trổ tài đẩy bóng. Ngay sau đó cú đánh đầu của Ronaldo từ quả phạt góc cũng không thành công. Hiệp một kết thúc mà không bên nào mở được tỉ số.
    Sang hiệp hai, Quỷ Đỏ chủ động dâng lên tấn công để tìm bàn thắng trên đất khách. Vẫn là một lối chơi chắc chắn nhưng hợp lý cùng sự cơ động đến từ hàng tiền vệ 5 người, nhưng trong lúc dần chiếm lĩnh thế trận thì United phải lĩnh trái đắng. Phút 54, Benzema khống chế bóng tốt và trước sự bủa vây của Brown, Ferdinand và Vidic, anh vẫn tung chân sút cực nhanh từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Van der Sar, 1-0 cho chủ nhà.
    [​IMG]
    Trước tình thế này, Sir Alex buộc phải tung Nani và Tevez vào sân thay cho hai cựu binh Giggs, Scholes để tăng cường khả năng tấn công. Vị HLV lão làng chắc chắn không muốn tay trắng rời Gerland nên quyết định chơi đôi công cùng đội chủ nhà. Trong khi đó Lyon với ?ovốn" là một bàn bắt đầu phòng ngự chặt chờ thời cơ đến với họ, và Juninho cũng thử vận may từ những cú đá phạt.
    Phút 70, lưới của Lyon đã rung lên nhưng Rooney đã rơi vào thế việt vị, sức ép liên tiếp gia tăng. Trước một hàng phòng ngự có số đông và bọc lót tốt của đội chủ nhà, Man Utd đã không tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Thời gian cứ trôi dần về cuối trận.
    Quyết không thể để Lyon vuốt mặt dù đây là trên đất Pháp, Man United quyết tâm dồn lên ?ođá tới cùng?, và những nỗ lực bền bỉ của họ đã được đền đáp ở những phút cuối trận.
    Phút 87, hàng thủ Lyon cuối cùng cũng đổ vỡ trước sức ép quá lớn của United. Vẫn là sự góp mặt của 2 cầu thủ mới vào sân Nani và Tevez, nhưng cũng phải kể đến sự hỗ trợ của Fred, một cầu thủ mới vào sân khác bên phía Lyon. Nani dẫn bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tạt bóng vào khu vực nhạy cảm ngay trước mặt gôn, và trong nỗ lực cản phá, Fred chạm bóng ngược về đúng vị trí của Tevez. Không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này, Tevez nhanh chân sút tung lưới Lyon, cân bằng tỉ số 1-1. Là người hùng của Manchester United trong khá nhiều trận đấu then chốt của mùa giải này, Tevez lại một lần nữa là thần tài cho đội bóng mặc áo đỏ khi anh kiếm về cho United bàn thắng sân khách hết sức quan trọng.
    [​IMG]
    Những phút còn lại, Lyon cũng không thể đủ lực để dồn lên gây sức ép, và United hoàn toàn hài lòng với kết quả thuận lợi trên đất khách. Cảm ơn nhé Lyon, thế là đủ!
  9. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Boss Khen Ngợi Tinh Thần Chiến Đấu Của Quỷ Đỏ
    Cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, United chưa bao giờ bị đánh bại.
    Đó là nhận xét từ Sir Alex Ferguson sau khi Quỷ Đỏ có thêm một bàn thắng muộn nữa ở Châu Âu để cướp đi lợi thế của Lyon trong trận lượt về tới đây ở Old Trafford.
    "Đó là một bàn thắng mang tính sống còn," Sir Alex nói về pha lập công của Tevez ở phút 87. "Đã rất nhiều lần chúng tôi đã cứu vãn trận đấu hoặc chiến thắng bằng những bàn thắng muộn và điều này nằm hoàn toàn ở chính quyết tâm của các cầu thủ để thực hiện nó."
    [​IMG]
    Trong lần này, pha kết thúc của Tevez đã làm cho bàn thắng của Karim Benzema trở nên vô nghĩa khi Lyon phải đối mặt với một thách thực cực lớn trong trận lượt về ở Old Trafford vào ngày 4/3.
    "Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm cao để cố gắng lấy lại trận đấu," Sir Alex phát biểu trên Sky Sports.
    "Chúng tôi đã để thua một bàn thắng hết sức bất ngờ, thật sự là như vậy, nhưng nó cũng cho thấy chất lượng của Benzema. Đó là một pha dứt điểm phi thường nhưng tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn làm chủ trận đấu trong suốt thời gian.
    "Bàn thắng của Lyon đã gây sốc một chút cho chúng tôi và sau đó, họ phòng ngự rất tốt và tạo nhiều khó khăn cho chúng tôi. "
    Mặc dù phải chịu sức ép rất lớn, Quỷ Đỏ vẫn cố gắng để tạo ra những cơ hội rõ nét hơn cho đến khi HLV của United tung vào sân Tevez và Nani.
    "Tôi nghĩ Nani là một mối đe dọa thực sự với tốc độ và những quả tạt của cậu ấy. Và dĩ nhiên là Carlos đã có một bàn gỡ hòa rất tuyệt vời.
    "Chúng tôi đã không chơi đẹp mắt như thường thấy, nhưng đó là một màn trình diễn đáng hài lòng và tôi nghĩ là chúng tôi xứng đáng với kết quả này. Khi bạn chơi trên sân khách và bị dẫn trước 1-0 với ít phút còn lại trên sân, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có được bàn gỡ hòa."
    Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên United ghi một bàn thắng muộn ở cúp Châu Âu.
    "Đã có một sự hối thúc thật sự từ chúng tôi để tìm cách trở lại với trận đấu, và tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt nhất khi chúng tôi đối mặt với những tình huống như vậy," HLV của Quỷ Đỏ nói thêm.
    "Bây giờ vấn đề là việc thực hiện một màn trình diễn tốt ở Old Trafford. Chúng tôi có một lợi thế rất lớn với bàn thắng trên sân khách, và tôi chắc là không khí của trận đấu sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi đang rất nóng lòng cho trận lượt về."
  10. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thì thấy tình huống MU Xịn bị dẫn trước ý,nó cũng y xỳ phọc như tình huống DCMUFC để thua thêm bàn thứ 3 ý.Nó cứ NGU NGU thía nào ý,3 thằng mà không kèm nổi 1 thằng.Lúc đấy đá mịa nó vào CHÂN nó ý có phải là HAY không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này