1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - điểm đến lý tưởng dành cho những chàng trai yêu thích môn thể thao vua !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi confiance, 17/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Ra sông TÔ LỊCH đào cái kiếm trấn thủ về yểm tại cầu môn Rena kiểu gì cũng thắng
  2. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ra sân bắt đối tác hả anh Kòi ơi .........
  3. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Cả đội bây giờ nên bàn lại về số trận đá trong 1 tuần ... chứ như hiện nay, đá 2 trận / tuần mà toàn ra sân bắt đối tác thì không ổn lắm !! Hơn nữa, nhân sự có 7-8 người cùng với việc thu quỹ đội như hiện tại sẽ khiến quỹ các ngày càng âm thêm !!
    Phương hướng giải quyết :
    - Đá ít trận đi
    - Hoặc thu nhiều tiền lên
    - Hoặc bắt đc nhiều gà !!
    Mọi người cho ý kiến !!

  4. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân Anh thì là giữ nguyên Tuần / 2 Trận như bình thường
  5. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    TUYỆT VỜI là từ có lẽ vẫn hơi khiêm tốn để nhắc tới trận đấu ngày hôm wwa của DCMUFC.Anh em đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn ngay trên sân nhà ( Vì đội phủi hôm qua là nguyên cả đội hình 1 của họ ) Nhưng anh em DCMUFC đã cỗng hiến một trận đấu để khẳng định với đội phủi là TRÌNH của DCMUFC là trên cơ đội phủi nữa.anh em cứ thể hiện phong độ như thế là OK roài.Tỉ lệ với đội phủi bây giừ đã được rút ngắn : 3 / 4 Anh em giữ gìn phong độ đừng SA ĐỌA nhé
  6. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ Nhật, Vị Tướng Già Và Neverpool ...
    Trận cầu đỉnh cao trên sân Old Trafford đã ghi dấu son chói lọi trong ngày Grand Slam Sunday với chiến thắng tuyệt đối cho những nhà ĐKVĐ Man Utd. Đá với Liverpool mà thắng đến 3-0, điều đó còn ý nghĩa hơn cả ba điểm trong hoàn cảnh cuộc đua đang đến hồi gay cấn.
    Không thể hiểu nổi những lời gièm pha vang lên vì lý do gì, cho dù trọng tài Steve Bennett có đuổi một cầu thủ áo trắng ra khỏi sân chỉ sau 44 phút đồng hồ đi chăng nữa. Sự thật là United đã thắng, đã áp đảo và hoàn toàn bẻ gãy Lữ đoàn đỏ nhờ bộ óc thiên tài của Sir Alex, nhờ vào bản lĩnh và đẳng cấp rất cao của mình.
    Trước trận đánh lớn, Benitez nói rằng ông không cần đến 7 năm trời như Sir Alex để giúp Liverpool vô địch. Câu trả lời là 3 bàn thua muối mặt, kết thúc 4 năm tràn ngập những hi vọng rồi thất vọng kể từ ngày HLV người Tây Ban Nha đặt chân đến nước Anh, khiến cho màn ?orêu rao? kia trở nên lố bịch đến tội nghiệp.
    Tại sao thế Benitez? Một vị chiến tướng từng tung hoành La Liga, giành hết vinh quang ở trong nước lẫn châu Âu chỉ trong có vài năm nhưng luôn rời sân với một cái đầu cúi thấp đầy bất nhẫn trước người đồng nghiệp đã 66 tuổi. Không phải Rooney, Ronaldo hay Brown, chính Sir Alex Ferguson mới là người đáng khâm phục nhất trong chiến thắng để đời một chiều tháng Ba.
    Quyết tâm phục hận của The Kop là không cần bàn cãi, hãy nhìn vào cách bố trí đội hình mạnh nhất, không xoay vòng, cách nhập cuộc đầy hiếu thắng của họ là đủ hiểu Liverpool muốn thắng tại Old Trafford như thế nào hòng chứng minh tiếng nói tại Premiership.
    Đứng trước phong độ cao của cặp Gerrard - Torres và sự háo hức từ những cái bóng áo trắng, Sir Alex bất ngờ bố trí đội hình 4-5-1, trái ngược hẳn khi đá trận lượt đi ở Anfield ông để United chơi với cặp Tevez - Rooney.
    Đây là đội hình mà vị tướng già chuẩn bị cho mặt trận Champions League, nay được đem vào áp dụng nguyên xi với ?ovua đá cúp? Liverpool. Sự xuất hiện của Anderson trong vai trò hộ công, trong khi phía sau anh là cặp Carrick - Scholes đầy bản lĩnh đã khiến các ngôi sao tiền vệ của The Kop bị động.
    Alonso không chuyền được bóng, Gerrard hết khoảng trống, Mascherano chẳng biết làm gì ngoại phạm lỗi và ?otrút giận? lên trọng tài!
    Trong khi đó, Anderson đưa Rooney vào thế đối mặt với Reina, Scholes còn đủ trí và lực hất bóng để tạo cơ hội cho ?oR7?, thế công của Quỷ Đỏ sắc hơn hẳn khi cả hai đội vẫn còn thi đấu bằng người mà bàn thắng của Brown đã chứng minh cho điều đó. Thậm chí có cảm tưởng rằng quyết định của trọng tài Bennett còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của United trong nửa đầu hiệp hai.
    Nhận ra sự lơi lỏng, HLV Ferguson tiếp tục đưa ra những đòn hiểm hóc đánh gục mọi sự phản kháng của Benitez. Câu trả lời cho việc Benayoun vào sân là Nani cùng với Tevez xuất hiện, United cầm lại thế trận dồn ép một cách dữ dội.
    Tất cả đã nằm trong bàn tay của Sir Alex, chỉ ít phút là Quỷ Đỏ dễ dàng đè bẹp The Kop với một loạt những đợt công kích từ trên bầu trời (Ronaldo) và dưới mặt đất (Nani). Một điều rất đáng mừng: Nani cho thấy sự tiến bộ đến không ngờ, trong khi Anderson chơi như một số 10 thực thụ cho dù anh cần rèn luyện những pha dứt điểm thêm nữa.
    Không ai nói trước được tương lai, biết đâu ngay mùa giải sau Liverpool sẽ làm một bước chuyển mình vĩ đại như Benitez đã tuyên bố. Nhưng cũng có thể chẳng gì hết, Liverpool hay Neverpool, quá khứ hay hiện tại, rốt cuộc chỉ là một hòn đá nhỏ trên con đường mà Man Utd đang đi qua ?

  7. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    OK thôi !!! Nhưng phải giải quyết vấn đề Quỹ đội và đối tác !! Nếu vẫn làm mọi thứ như hiện nay sẽ không ổn 1 chút nào ....
    Quỹ đội giờ âm hơn 600k, hay phải nợ tiền sân nữa ... !! Anh bảo vẫn giữ nguyên thì cho phương án giải quyết dùm e !! Thanks ...
  8. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thế chú tính cả nợ $ sân vào ( theo anh biết là nợ $ sân : 110k,tổng là 710k ) chia đều cho tất cả anh em ( đội có 10 người,thì mỗi người đóng thêm hẳn 80k đi ) đóng tháng này để giải quyết NỢ ĐỌNG đã,rồi từ tháng sau mỗi anh em ( HSSV : 80k.CNVC : 120k ) Anh em thấy ý kiến của tôi thế nào,cho ý kiến cái nào
  9. donghobao

    donghobao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tuần này em với Nam có việc nên xin phép các bác cho nghỉ buổi chủ nhật.
  10. hummerh2

    hummerh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em thì thấy là như thế này ạ,đội mình có nhà tài trợ thì không sao.Lúc không tài trợ nữa thì cũng phải đóng quỹ đội nữa chứ ạ,chứ không phải cái kiểu ông tướng Tao là cái gì mà phải đóng quỹ.Đã là thành viên đội bóng thì cũng phải tuân tủ luật lệ của đội bóng chứ đừng tưởng tài trợ cho đội được mấy tháng thì có quyền vênh váo coi như mình là bố thiên hạ không cần quan tâm đến ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này