1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TDC FOOTBALL TEAM - điểm đến lý tưởng dành cho những chàng trai yêu thích môn thể thao vua !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi confiance, 17/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    NHẮN GỬI CỤ ĐAI SAO CHỔI : CÓ LẼ MẦY CHỈ DỪNG Ở MỨC ĐỘ THÍCH VÀ XEM MU KHÔNG THÔI,ĐỪNG CÓ HAM HỐ CÁ ĐỘ EM Ạ.CÁI VÍA MÀY.....................................................CHẮC CHẮN MỘT ĐIỀU LÀ TỪ LẦN SAU GẶP CHÚ MÀY ANH SẼ ĐỔI TÊN VÀ GỌI CHÚ LÀ QUỐC AM HỌ
    NHẮN GỬI THẮNG CỐ : MU CÒN TỐI ĐA LÀ 4 TRẬN NỮA,ANH NGHIÊM CẤM CHÚ MÀY BÁO ĐỘ HỘ THẰNG AM HỌ NỮA NGHE CHƯA CHÚ CHẢ ĐƯỢC CÁI HƠI GÌ CỦA NÓ CẢ,MÀ BÁO HỘ NÓ ANH EM MÌNH TOÀN MẤT MIẾNG ĂN THÔI
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  3. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chelsea 2-1 Man Utd: Vẫn Hát Lời Tình Yêu
    Những chai sâm banh đã không được tung bọt trắng trời để ăn mừng chiến thắng. Những khúc ca rộn rã của bầy Quỷ Đỏ không còn vang vọng trên sân Stamford Bridge tràn ngập sắc xanh. Chỉ có máu của Vida đổ xuống trước khung thành khi anh đang bảo vệ từng tấc đất, và những người London chắc hẳn đang rất vui mừng bởi họ vừa sống lại giấc mơ vô địch.
    Manchester United đã thua trong một trận chiến mà tất cả đều cố gắng hết sức mình, đều gồng lên để chống chọi lại số phận cứ lần lượt quay lưng. Mọi thứ bỏ rơi họ: lịch thi đấu khắc nghiệt, chấn thương đến đúng vào lúc không ngờ, đối thủ đang rất sung mãn và chơi quyết tử. Chelsea xứng đáng với chiến thắng, còn chúng ta không xứng đáng thua.
    Thật tuyệt vời vì trong cảnh khốn cùng giữa hang hùm London, United vẫn cố tìm ra con đường sáng khi trên mình mang đầy vết tử thương, bị đối thủ dùng sức mạnh và cơ bắp đàn áp suốt cả trận. 0-1, 1-1 rồi 1-2. Chúng ta tấn công, bóng chỉ hai lần dừng trước vạch vôi mà không đi vào lưới như là sự trêu đùa của số phận.
    Không thể phủ nhận là The Blues đã vào trận với một khí thế mạnh mẽ và dữ dội. Đang ở thế cùng đường, các cầu thủ có thừa sức mạnh của đội bóng áo xanh xông lên ngay từ những phút đầu tiên để vây hãm khung thành Van der Sar. Với bộ tứ Essien, Mikel, Joe Cole và Ballack, Chelsea hoàn toàn lấn lướt trong các pha tranh chấp để nhồi bóng cho mũi nhọn Drogba ở phía trên.
    Đúng vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này, tình huống ham bóng nguy hiểm của Drogba đã làm cho Vidic bị chấn thương nặng. Vida lao vào tranh bóng và phải nhận một cú ?olên gối? vào cằm khiến cho cầu thủ người Serbi bị chảy máu, anh không thể tiếp tục thi đấu được. Ngay lập tức, Hargreaves vào sân đá cánh phải để Brown sát cánh cùng với Rio Ferdinand ở trung tâm hàng phòng ngự.
    Sự xáo trộn quá nhiều vị trí ở trận đấu này làm Quỷ Đỏ không cầm được thế trận, cho dù vẫn có một số pha phản công nhanh với sự càn lướt của Anderson hay tốc độ của Nani. Tuy nhiên cái mà United đang cần là một chút kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, điều này ba tiền vệ trung tâm Fletcher, Carrick hay Anderson đều thiếu.
    Sau khi Joe Cole cảnh cáo Quỷ Đỏ với cú ra chân cực nhanh làm bóng đập trúng cột dọc, Chelsea vẫn miệt mài tấn công hòng tìm kiếm bàn mở tỉ số. Ở phút cuối cùng của hiệp một, đội chơi hay hơn rốt cuộc đã cụ thể hóa những ưu thế thành bàn thắng. Drogba thoải mái có bóng rồi tung ra đường chuyền độc loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự United, và Ballack âm thầm băng xuống đánh đầu tung lưới Van der Sar mở tỉ số, bàn thắng thắp lên hi vọng về ngôi vô địch cho đội bóng áo Xanh.
    Bước sang hiệp hai, Quỷ Đỏ dồn lên cầm bóng để gây sức ép cho dù một vài vị trí của United chơi rất tệ trong ngày hôm nay. Nani vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với lối chơi đồng đội, trong khi ấy Ryan Giggs ngày càng lộ rõ sự xuống sức vì dấu hiệu tuổi tác. May mắn thay, United vẫn còn Rooney và Anderson luôn chơi hết mình với một tinh thần chiến đấu đáng ngợi khen. Những pha bóng dũng mãnh của hai anh trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề đã nung nấu ý chí gỡ hòa, và điều đó trở thành sự thật ở phút 55.
    Trong một tình huống vô hại, sự chủ quan khinh địch của Carvalho đã biếu cho Rooney cơ hội bằng vàng. Có lẽ khí thế áp đảo của Chelsea cộng với sự bế tắc từ United đã khiến cho Carvalho chuyền bóng vào chân Rooney, ?osố 10? dẫn bóng thẳng về phía khung thành P.Cech rồi dứt điểm hiểm hóc cân bằng tỉ số 1-1 trong niềm vui sướng vô hạn của các CĐV nhà.
    Đến lúc này, Sir Alex chủ động đưa ra một số sự điều chỉnh giúp các học trò cân bằng lại thế trận. O?TShea và Ronaldo vào sân để thay thế cho hai vị trí đã cày ải mệt nhoài là Anderson và ?oR10?, và quả thật United không hề kém cạnh Chelsea từ đó cho đến khi hết giờ. Dẫu cho Chelsea liên tiếp thay người để chơi 3 tiền đạo, nhưng họ không tạo ra một pha lên bóng có nét nào nữa ngoài cú sút phạt của Drogba bị Van der Sar hóa giải.
    Giữa lúc tưởng như mọi sự đã an bài thì bước ngoặt của trận đấu lại xảy đến. Phút thứ 85, Essien lên bóng bên cánh phải rồi tạt vào trước sự truy cản của Silvestre, một tình huống lập bập diễn ra trước cầu môn rồi bóng đi hết đường biên ngang nhưng bất ngờ trợ lý trọng tài lại cho rằng bóng chạm tay Carrick trong vòng cấm địa. Ngay lập tức, ông Wiley cho Chelsea được hưởng quả phạt đền từ một tình huống không đáng có và Ballack dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho The Blues, bàn thua đầy oan nghiệt đã khiến Quỷ Đỏ một lần nữa bị dẫn trước ở phút 86.
    Nhưng với những người Manchester Utd, không bao giờ có khái niệm sắp hết giờ, mà chỉ có ?ochưa hết giờ?. Với một chút sức lực còn lại cùng rất nhiều quyết tâm, United lao lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa cho dù Chelsea có thể tận dùng điều đó để phản công vào những khoảng trống.
    Phút 89, Nani nhận đường chuyền đẹp ở bên cánh trái và anh có pha xử lý hay nhất từ đầu trận đến giờ. Một đường chuyền ra để đồng đội băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ Chelsea đã không ngần ngại tung chân đốn ngã trong vòng cấm. Không có penalty, Ronaldo lao lên tung cú sút chân trái hạ gục P.Cech. Quả bóng mang theo niềm hi vọng cộng với sự khát khao cháy bỏng đến phút cuối cùng, đáng tiếc thay lại bị cái chân của Ashley Cole phá ra ngay trên vạch vôi.
    Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ 3 lại thêm một cơ hội bị bỏ qua, hay nói đúng hơn đã bị số phận khước từ một lần nữa. Pha chạm bóng của Darren Fletcher trong tình huống hỗn loạn trước khung thành The Blues hướng quả bóng đến mành lưới Cech. Lần này Ashley Cole không có mặt, thay vào đó là Shevcheko cứu thoát đội chủ nhà khi anh đứng chắn trước cầu môn. Sheva không đóng góp điều gì tích cực kể từ khi anh đến London, nhưng có lẽ lần này anh đã ghi một bàn thắng vô cùng quý giá.
    Tiếng còi tan trận vang lên cũng là lúc những gương mặt Quỷ Đỏ thẫn thờ. Hẳn rồi, chẳng ai vui với thất bại cả, nhưng người ta có thể hài lòng khi đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Một vết thương có là gì khi người dũng sĩ đã phải hứng chịu biết bao nhát đâm sau vô vàn trận đánh. Hãy rút con dao đang găm trước ngực và dùng nó để hạ gục kẻ thù nhé United, khi ta còn sống, tức là vẫn hát lời tình yêu ...

  4. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay không vào topic này và xem các trận đấu của TDC Football team nên không rõ tình hình. Nhưng gần đây xem ra các dancers thành viên đội bóng không còn tiếp tục tham gia đội nữa. Chủ đề của box là các hoạt động liên quan đến khiêu vũ, kể cả không phải là khiêu vũ (như bóng đá) nhưng cũng phải có chút ít liên quan thì mới để tồn tại topic này trong box Dancing.
    Đề nghị Mod LS sâu sát nhất với topic này tìm hiểu lại tình hình cụ thể và chuyển topic này sang Box Bóng đá Việt Nam hay Bóng đá Quốc tế để tránh làm loãng diễn đàn.
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên có khi các chú quần đùi chân đất nên học nhún nhảy một tí cho các mod đỡ băn khoăn có phải hơn không?!
    PS: Đức chuột, đơn gian tau ghét bọn MỦ nhưng lại ghét bọn CHẺN hơn nên ..........
  7. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    À RA THẾ,HOAN HÔ ANH CHÚ SỜ LỜ
    @ Anh Benkai và Anh Sờ Lờ à : Thế Cứ Phải Học ở ODC thì TOPIC BÓNG ĐÁ mới được TỒN TẠI à.Theo Em biết thì trong ĐỘI vẫn có ít Nhất là 2 Thành Viên Vừa NHẨY với Bóng Tròn vừa NHẨY với BÓNG.......................đấy thôi Còn HỌC ở ĐÂU thì em SẼ HỎI lại và POST Lên Sau............!!!!!!!!!!!!
    Còn CÁ NHÂN Em ( Em Là Thủ Môn,Quen Bắt Bóng Tròn Bằng Tay Rồi.Nếu Đi Học Dancing Mà Nhỡ Lại Quen Tay Bắt Luôn Bóng Bay Thì Chít ) Cho nên CÁ NHÂN EM XIN KIẾU 2 BÁC CÁI KHOẢN DANCING,vì trong ĐỘI BÓNG vẫn có các THÀNH VIÊN khác vẫn đang vừa ĐÁ vừa Dancing
  8. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Đỏ Niềm Tin Là Khúc Khải Hoàn Ca
    Lại một trận chiến trôi qua, đích đến đã hiện lên trước mặt hai đối thủ cân tài cân sức. Những tưởng sự ra đi của Mourinho sẽ khiến Chelsea khủng hoảng, nhưng họ vẫn vươn lên, để khẳng định mình, khẳng định sự đáng giá của những đồng tiền của ông chủ người Nga. Quả thực, người kế nhiệm Mourinho đã làm không tồi, thậm chí có thể nói là xuất sắc khi kéo Chelsea từ một kẻ ngoài cuộc vào cuộc đua giành vinh quang tại Premier League. Và một lần nữa, sự xuất sắc đó đã giúp Chelsea giành được 3 điểm từ đối thủ của mình để giờ đây, Chelsea đã có thêm được rất nhiều hi vọng vào cuộc đua tới ngôi vô địch.
    Tuy nhiên, không thể nói "The Blues" đã có thể an tâm. Dù thua trong trận đối đầu trực tiếp này nhưng Man Utd vẫn có thể tự quyết định số phận của mình. Không có vị tướng tài nào lại chưa từng thua trận. Điều quan trọng là người ta sẽ thay đổi thế nào sau trận thua đó. Thành tích thi đấu của Red Devils thời gian gần đây không tốt, nhưng nếu xét kỹ hơn, ta hãy nhớ lại khoảng thời gian đầu mùa giải. Thời điểm đó United thi đấu bế tắc và thiếu thuyết phục, nhưng hãy xem họ đã làm gì sau đó.
    Trận đấu này Man Utd thua không phải vì quá kém cỏi hay do chiến thuật bất cập, những người hâm mộ United có thể nhận thấy rằng các cầu thủ con cưng của mình đã thiếu ít nhiều may mắn. Người hâm mộ không thể trách Sir Alex Ferguson vì chấn thương của Vidic, điều đó xảy ra ngoài sự dự liệu. Với một chiến thuật đã được tính toán từ trước thì một biến cố nhỏ cũng có thể gây xáo trộn to lớn. Chúng ta chẳng thể trách Sir Alex Ferguson khi Rooney phải ra sân, cũng không thể trách ông khi mà sau khi gặp Chelsea sẽ phải tiếp Barca.
    Người ta trách Sir Alex vì đã đưa ra một đội hình thi đấu thiếu lửa, vậy tại sao không trách ngày xưa Hưng Đạo Vương lại rút lui trước quân Nguyên? Tại sao không trách ngày xưa Đảng và Bác đã rút kháng chiến về Việt Bắc với đường lối chiến tranh du kích? Đó có phải là đánh đẹp không? Đó có phải là người Việt Nam sợ kẻ địch không? Hoàn toàn không. Người làm tướng phải biết cương nhu, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, còn cứ căng sức ra mà đối đầu với một kẻ địch có tinh thần quyết tử hơn mình nhiều lần và đang ở thế bí thì đó cũng chỉ là loại tướng xoàng. Đương nhiên Ferguson hiểu được điều đó, ông chỉ không may mắn trong tính toán của mình. Lẽ ra Man Utd đã có thể có được trận hoà, nếu như họ có thêm một chút may mắn.
    Tôi tự hỏi: Những người tự nhận là fan của United, họ có thật sự yêu quí đội bóng này? Khi mà chỉ mới qua vài trận đấu United không thi đấu được như họ mong muốn, họ đã vội quay ra chỉ trích. Một tờ giấy bị hoen một vết mực, tại sao người ta chỉ nhìn vào vết mực ấy mà không chịu nhận ra rằng tờ giấy đó còn rất nhiều khoảng trắng, vẫn còn hữu dụng, vẫn là một tờ giấy. Không có gì là hoàn hảo, nếu đã là một tình yêu đích thực thì hãy biết yêu từ những cái xấu, để thấy được cái đẹp nó quí giá, đáng trân trọng nhường nào.
    Dù sao, những cổ động viên như chúng ta cũng chẳng thể biết được Sir Alex tính toán thế nào. Khi đã không biết thì chúng ta cũng đừng nên vội đổ lỗi cho người khác. Hãy chờ xem liệu có phải SAF đang "tự đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống" như cách mà Hàn Tín đánh Triệu năm xưa hay không? Chelsea còn kém Man Utd một con số không nhỏ hiệu số bàn thắng, vậy mà các fan Chelsea còn không bi quan, thì thử hỏi các fan United có gì để lo lắng? Hai vòng đấu cuối của Chelsea cũng nặng nề hơn Man Utd, đã yêu thì hãy cứ tin đi đã, các United''s fan.
    Máu đã đổ trên Stamford Bridge, hãy tin rằng điều đó sẽ không vô ích. Những chú Quỷ Đỏ vẫn còn đó những cái tên đang ẩn mình, những vũ khí bí mật mà Sir Alex vẫn còn cất giấu cho lần tiếp Barca tới đây. Nếu thật sự là một người hâm mộ Quỷ Đỏ, hãy luôn nhớ rằng "thắng không kiêu, bại không nản". Cuộc chơi vẫn chưa ngã ngũ khi vòng đấu 38 chưa bắt đầu. Hãy chờ xem
  9. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Không thấy đồng chí nào chố hạ nhỉ? Không biết TDC có chiến được chiều thứ 7 tuần này không?
    5h chiêu thứ 7 ngày 3-5-08 tại sân thượng đình. Đá 1,5h.
  10. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hẹn bác Minh khi khác vậy, thứ 7 này chắc ko đc rồi, anh em nghỉ 30/4 hết rồi còn đâu.
    @All: Tình hình là thứ 4 có khả năng sẽ nghỉ,vì rơi vào ngày ngỉ, anh em đi chơi hết rồi,
    Đề nghị anh em confirm lại để báo cắt sân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này